1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winter sunflowers II - Quán cà phê mùa hè

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alexandria, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Winter sunflowers II - Quán cà phê mùa hè

    Sáng nay Hằng đi. Cô nhỏ cảm thấy hụt hẫng và trống vắng, y như lần đầu tiên cách đây đã gần hai năm, khi mấy người bạn ra tiễn Hằng ở Nội Bài. Có thể lý do là cô đã quen với sự có mặt của Hằng ở nơi này. Hơn hai tháng, gặp nhau chẳng nhiều nhưng cuộc vui nào cũng có mặt, và quan trọng là cô lại có được cái cảm giác về một người bạn thân thiết và rất tốt bụng từ thời trung học.
    Vậy là Hằng lại lên đường và có thể phải hơn một năm nữa mới gặp lại. Cả trong giấc mơ cô cũng thấy Hằng và những người bạn. Nhưng rồi sẽ quen thôi.
    Life is going on ?, ai đã nói như vậy nhỉ ?
    ?

    Thời tiết Hà Nội bắt đầu ấm dần, và hy vọng sẽ không còn thêm những ngày gió mùa lạnh lẽo nữa.
    "Đôi khi nỗi buồn thật khó mà vượt qua được, thế rồi chẳng biết tại sao, mình vẫn đứng vững sau rất nhiều nước mắt, nụ cười, chỉ thấy mình cứng cáp hơn", một câu nói từ những ngày còn rất "down", và thật mừng khi bước sang năm mới, mọi chuyện đã có thể tự tin gọi là "chuyện cũ".
    Hai tháng dừng viết, dừng đối thoại, là một khoảng lặng tuyệt vời.
    Những "chuyện mới" nói với bạn bè trong quán cà phê mùa hè, hy vọng sẽ là những câu chuyện vui, và sẽ lại tìm thấy những điều bất ngờ thú vị của cuộc sống.
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chị và những người đa đoan, như chị ...
    Gần đây nhìn chị buồn thật. Chị ít cười và cũng chẳng mấy khi nghe chị vui tươi kể chuyện. Những câu chuyện bâng quơ nhiều khi em không hiểu. Nghe và lơ mơ đoán, nhưng ít nhất thì nó cũng làm em hiểu chị đang có một niềm cảm hứng nào đấy từ nó. Bây giờ thì không, chẳng biết tại cả hai chị em cùng bận rộn hay là tại những nỗi buồn đã khiến người ta không còn muốn nhắc nhở gì đến nữa.
    Nhưng chẳng sao đâu chị ah, em biết và em tin rồi mọi chuyện lại qua đi thôi. Cứ cho là một kẻ đa đoan thì luôn luôn phải gánh chịu một-cái-gì-đấy, nhưng những nỗi buồn cũ đi qua và sẵn sàng đón nhận những nỗi buồn mới, cũng là một cách sống, phải không chị. Chỉ cần cuộc sống đừng tẻ nhạt và vô nghĩa.
    Chị nói, câu chuyện của em và của chị có một phần giống nhau, là cùng đánh mất một điều quý giá ở trên đời, không muốn giữ lại, không thể giữ lại và không biết phải giữ lại như thế nào ?., có lẽ cũng chỉ một phần thôi. Khi đã đi qua một câu chuyện buồn, em hiểu điều quý giá nhất với em là tình bạn và những kỷ niệm của mùa hè tươi đẹp. Những kỷ niệm em đã có và em sẽ còn giữ nó mãi. Tình bạn thì đã thực sự quay trở lại. Có phải không nhỉ ? Em cũng không chắc chắn, vì không chắc chắn nó có ?ora đi? hay không mà ?otrở lại?, có thể sự ra đi của nó chỉ là trong tâm tưởng của mình thôi, chỉ là cái sự ?osensitive? quá mức của phụ nữ thôi. [​IMG]
     
    Còn tình yêu, ai dám nói là nó không quý giá, người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để có một tình yêu đẹp. Nhưng chị ơi, tình yêu của Quân chưa từng thuộc về em và em không thể coi đó là điều quý giá dành cho mình. Em đã đối diện với sự thật đó, và em chiến thắng. Chiến thắng cảm giác tiếc nuối cho những điều không có thật.
     
    Lời hứa café với chị lâu rồi chưa thực hiện được. Hứa rồi quên, có lúc nhớ ra thì lại cũng chẳng biết đi vào lúc nào nữa, và công việc thì càng ngày càng bận rộn hơn. Chắc chắn có một ngày mời chị café thật, còn hôm nay thì nhận ly café trong quán mùa hè này đã nhé.
     
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 17/02/2004
  3. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tặng Quân, người bạn yêu quý, my partner-in-business, and more ?
    Nothing else matter của Metallica
    So close no matter how far
    Couldn''t be much more from the heart
    Forever trust in who we are
    And nothing else matters
    Never opened myself this way
    Life is ours, we live it our way
    All these words I don''t just say
    And nothing else matters
    Trust I seek and I find in you
    Every day for us something new
    Open mind for a different view
    And nothing else matters
    Never care for what they do
    Never care for what they know
    But I know
    So close no matter how far
    Couldn''t be much more from the heart
    Forever trust in who we are
    And nothing else matters
    Never care for what they do
    Never care for what they know
    And I know
    Never opened myself this way
    Life is ours, we live it our way
    All these words I don''t just say
    And nothing else matters
    Trust I seek and I find in you
    Every day for us something new
    Open mind for a different view
    And nothing else matters
    Never care for what they say
    Never care for games they play
    I never care for what they do
    I never care for what they know
    And I know
    So close no matter how far
    Couldn''t be much more from the heart
    Forever trust in who we are
    No, nothing else matters
    If the silence gives you more strength to go through the way, I will keep silent and go beside you. Always you are believed.[/black]
  4. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe mùa hè...
    Có những ngày hè tươi đẹp đã qua...
    Nhưng mùa hè lại sắp đến. Những điều tươi đẹp sẽ lại tràn đầy như nắng. Nhất là khi, cô bé ạ, chúng ta không thể và không việc gì phải buồn khổ mãi cho những điều dường như đã bỏ ta đi. Dù những điều đó rất đỗi mơ hồ thì cũng đã là một phần cuộc sống và là thực sự là những ngày tươi đẹp... Những ngày đầy tràn cảm xúc, sự ấm áp, niềm vui và những bình yên...
    Cô bé bật nhạc đi. Tôi muốn tặng cho điều ở lại...một "Tình yêu ở lại"

    "Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em
    Đã hến buồn và hết vấn vương
    Lúa đã vàng tỏa ngát hương đồng"
  5. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Dark is the night
    I can battle the storm
    Never say die
    I''ve been down this road before
    I''ll never quit
    I''ll never lay down, mm
    See I promised myself that I''d never let me down
    I''ll never give up
    Never give in
    Never let a ray of doubt slip in
    And if I fall
    I''ll never fail
    I''ll just get up and try again
    Never lose hope
    Never lose faith
    There''s much too much at stake
    Upon myself I must depend
    I''m not looking for place ashore
    I''m gonna win
    I''ll stop at nothing
    There''s still a ways to go, oh
    Someway, somehow
    Whatever it takes, I know
    I''ll never quit, no no
    I''ll never go down, mm, mm
    I''ll make sure they remember my name
    A hundred years from now
    When it''s all said and done
    My once in a lifetime will be back again
    Now is the time
    To take a stand
    Here is my chance
    That''s why I...
    Mmm, I''m gonna win
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra WS II lại là nơi để post lời bài hát. Nhưng lúc này, Win của Brian McKnight thực sự có ý nghĩa với cô nhỏ. Thất bại đầu tiên của năm 2004, một chút thất vọng về bản thân và một phần tự tin vốn có đã bị mất đi.
    Một thất bại - một nỗi buồn, một niềm vui - một nỗi lo sợ mơ hồ. Cảm xúc gì đây ? Có lẽ phải ngủ một giấc và sáng mai tỉnh dậy mới hiểu được mình đang nghĩ gì.
    However,
    ll stop at nothing, There''''s still a way to go. Someway, somehow, I know I''''ll never quit.
    Những ngày cuối xuân, những cuộc gặp gỡ nhiều hơn, đôi khi lại thấy thấy bận tíu tít chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Một người bạn mới đang rơi vào tình trạng stress hay lovesik gì đó, thỉnh thoảng lại rủ cô nhỏ đi ăn uống, những lúc chiều muộn, khi thành phố bắt đầu lên đèn.
    Chiều nay, có nỗi buồn nào mơ hồ đến, len lén doạ cô những câu chuyện của ngày xưa cũ. Đã hết buồn và hết vấn vương, đã hết hờn giận hết nhớ thương... Thật vậy sao ? Cô nhỏ, dẫu sao vẫn chỉ là cô nhỏ.
    Có cái gì đó cứ níu chân cô lại, mọi người đã về gần hết, người bạn cũng đã out lâu rồi, cô cứ ngồi lại đây và nhìn mãi vào màn hình máy tính. Chẳng để làm gì.
    Chiều nay, có nỗi buồn nào mơ hồ đến, nhưng sẽ không là gì cả. Vì cô chẳng còn thời gian dành cho những mơ hồ và những nỗi buồn vu vơ như thế.
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 23/02/2004
  7. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Người ta không thể mất cái mà người ta không có. Vậy là kết thúc một tình yêu.
    Đoạn kết của một câu chuyện. À, đúng hơn là một truyện ngắn vừa nhìn thấy. Nói là một câu chuyện sẽ dễ đưa người ta tới những liên tưởng khác.
    Hôm nay để status có vẻ có vấn đề: Goodbye my love goodbye... Có người set một status khác: "Take care, my..." Và hỏi "em có sao không?" Trả lời: Just a name of a song My love, not lover. And, that''s right, just a song...
    Lời bài hát tiếp này, cô bé: "Anh như bài hát xa rồi..."
  8. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đại hội TTVN ngày 21, trong không khí náo nhiệt của ngày hội thì vẫn còn lại những góc rất vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi bên tai và tiếng lá khô lạo xạo dưới chân.
    Em hiểu, E. đang buồn vì ai đó. Và E. đang chạy trốn người ta. Dù sao, E. cũng chính là người giúp em tạm quên những gì không thuộc về mình và vì thế, em đồng ý làm một kẻ thế chỗ vô duyên để mong E. quên được những chuyện buồn. Chưa bao giờ E. kể và cũng không bao giờ em hỏi E. điều gì, nhưng nhìn cách E. nghe điện thoại và trả lời tin nhắn, em biết E. chẳng thể dứt lòng được. Nhưng đã có lần E. nói, cái duyên của E. chỉ đến thế thôi, vậy thì E. vui vẻ chấp nhận nó đi được không ?
    ĐH không vui như tưởng tượng, nhưng ít nhất thì cũng đã có một buổi chiều khó quên, và ít nhất thì em và E. cũng đã không phải cô đơn như cô gái ngồi bên cầu, E. nhỉ ?
    Cảm ơn E. vì một chiều hồ Tây đáng nhớ.
  9. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    My love, hay là lover, cũng như nhau cả thôi chị. Em chợt nhận ra là người ta chẳng cần phải cố gắng dứt bỏ một nỗi đau làm gì. Khi đau quá, người ta cố quên, nói như ai đó là ? càng quên thì lại càng nhớ. Chẳng biết có phải không. Nhưng với một kẻ đa mang, khi quên một nỗi buồn cũng có nghĩa là đang chuẩn bị cho một nỗi buồn mới. Thay thế nỗi buồn này bằng một nỗi buồn khác. Đã trót sinh ra làm một kẻ đa mang rồi (hay là một kẻ đa tình, thấy tình nào cũng đáng thương đáng yêu và đáng để nhớ ?, lời một người bạn), thì thôi đừng cố quên hay đừng cố nhớ. Cứ sống hồn nhiên, và cứ cho mình làm một kẻ đa mang (hay là đa tình), tự nhiên rồi một ngày thuyền cập bến, và hết kiếp đa tình.
    Tự nhiên hôm nay ăn nói ?odở hơi? thế ? Tại bạn em bảo em đa tình đấy mà, còn em nghĩ mình vừa đa tình mà lại vừa si tình, thế là tận khổ. Nhưng thôi, nghĩ nhiều làm gì, hôm nay lại thức khuya rồi. Lại bị mẹ mắng rồi.
    Tự chúc mình ngủ ngon và sẽ mơ thấy một nụ cười đẹp.
  10. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............

Chia sẻ trang này