1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

wo bu gau ai ni

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi em_gai_labatvi, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ..cung hỉ..các cụ đều bước vào con đường gian truân hết cã rồi....năm sau mình cũng rứa...nhưng mà mình thi xong là lên kiệu rồi, chã lo nhiều

    Nếu biết trước chúng mình không duyên không nợYêu làm chi cho khổ phải không anhTrách lòng mình hay oán hận trời xanhĐem tình ai cuốn theo dòng ngang...
    Ánh mặt trời soi sáng trong timCó anh rồi em mới nhận ra điều đóMở mắt ra em tiếp nhận ánh sángKhông có anh em thà yên giấc ngàn thu không tỉnhNếu như em biết trông chờ còn đau khổ hơn thầm yêu...[r10]


  2. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    úi trời còn trẻ mà đã lo lên kiệu hả phí tuổi thanh xuân ghê chưa
    em ơi lên kiệu là tàn đời đó hic hic
    mà nếu năm sau bắt buộc phải lên kiệu thì năm nay cố mà chơi đi kẻo xong hối tiếc đấy
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  3. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    hà...hà...lên kiệu là mơ ước thôi, ai rước bây giờ, xấu gái, vô lễ, thất học, có mà ngồi nhà làm bà cô, cũng may còn thằng em trai...Còn chuyện chơi á, chị không cần lo, vẫn chơi, chơi xong năm sau nằm lăn trên bờ biển, bụng trương phềnh .... chết đuối

    Nếu biết trước chúng mình không duyên không nợYêu làm chi cho khổ phải không anhTrách lòng mình hay oán hận trời xanhĐem tình ai cuốn theo dòng ngang...
    Ánh mặt trời soi sáng trong timCó anh rồi em mới nhận ra điều đóMở mắt ra em tiếp nhận ánh sángKhông có anh em thà yên giấc ngàn thu không tỉnhNếu như em biết trông chờ còn đau khổ hơn thầm yêu...


  4. zombie_stomp

    zombie_stomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Ấy em ơi có anh rước em nè ...

    I don't like to sleep alone
  5. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    trời hết chuyện để sợ rồi hay sao lại sợ không có thằng nào rước yên tâm đi em chuyện đời khó nói làm hi hi
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu

Chia sẻ trang này