1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wold Cup đáng yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi wind_soul, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Wold Cup đáng yêu

    Wold Cup đã sắp kết thúc, chỉ còn hai trận nữa. Vẫn sôi động, vẫn lôi cuốn và có sức nóng toàn cầu. Còn tôi, đang vô cùng hạnh phúc vì đội bóng tôi yêu thích sẽ đá trận chung kết năm nay. Và Wold Cup, tuyệt hơn nữa đã manh em đến cho tôi.
    Ban đầu tôi chú ý em vì em đã tỏ ra hết sức vui mừng dù là đội nào ghi bàn, như thể em không phân biệt nổi đâu là lưới nhà vậy. Rồi cứ thấy cầu thủ bị ngã, mà ai cũng biết là ăn vạ để bắt phạt thì em cũng không nhận ra cứ xuýt xoa: "khổ thân "anh kia" bị đau rồi, phạt đi". Tôi nhận thấy em không biết tên cầu thủ nào, thậm chí còn không biết lỗi việt vị, không biết lỗi Penaltine, nhưng em lại có mặt ở đây không trừ trận nào.
    Pub luôn đông, nhưng mặc dù nhỏ cũng luôn đủ chỗ người cho tất cả những ai là fan của trái bóng, thêm nữa The Time Make Friends là khẩu hiệu của WC2006 nên bất kỳ chỗ nào có ghế trống là bạn có thể ngồi vào đó... Và tôi, may mắn đã ngồi gần em. Nghỉ hiệp 1 em đã tặng chúng tôi bản Season in the Sun của Weslife hết sức vui nhộn. Tất cả mọi người cùng vỗ tay, cùng hát, cùng nhún nhẩy, đoạn điệp khúc "We had joy, we had fun, we had season in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time " khiến tất cả chúng tôi đều cảm thấy vô cùng hứng khởi.


    Em đã truyền sức sống của âm nhạc cho WC một cách rất girl và rất hồn nhiên. Khi em chơi nhạc, tôi nhìn thấy những tia nắng nhảy nhót trên mái tóc em, thấy nắng trong nụ cười rạng rỡ, trong ánh mắt tươi vui của em, trên những ngón tay đang lướt trên phím đàn.... Tôi chưa từng biết một WC nào tuyệt như thế! Mọi người đều bị em lôi cuốn, tiếng vỗ tay nổ ròn rã khi bản nhạc kết thúc. Khi em bước xuống, thậm chí có người đã rút hoa trong lọ ra tặng em, có người thì bắt tay em, có người nhìn miết theo em đến tận khi em ngồi xuống. Nhưng em có vẻ mệt nên .. e hèm... ngả đầu vào tường ngủ rất ngon lành. Còn tôi, ngon lành hơn, tôi đặt đầu em lên vai tôi.
    Câu chuyện còn dài nhưng tôi không thể kể ra hết. Giờ đây tôi và em đã là một đôi, tôi dạy cho em bóng đá, còn em chia sẻ cùng tôi những bản blue phối jazz thật quyến rũ của em. Wc 2010, Wc 2014 chúng tôi cũng sẽ vẫn ở bên nhau. Tôi tin như thế.

Chia sẻ trang này