1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wolfmen, Wolfwomen, Wolfmoon, Wolfthings... Những người YÊU LOÀI SÓI...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi EverMan, 06/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Wolfmen, Wolfwomen, Wolfmoon, Wolfthings... Những người YÊU LOÀI SÓI...

    E hèm, bới cả box sở thích lên mà chưa thấy chỗ nào tụ tập người yêu Sói cả Tớ lập cái góc mới này vậy
    Hồi bé đọc chuyện cổ tích, chỉ thấy toàn sói gian ác bị ấn tượng nhất là truyện Cô bé quàng khăn đỏ, rồi xem phim hoạt hình Hãy đợi đấy của các bác Nga ngố nữa...túm lại là rất nhiều, toàn sói ngu với sói gian ác thôi nhưng đã bị ấn tượng với nó ngay từ lúc đó, nhớn lên rồi thì đọc sách báo, xem phim, phóng sự, thế giới động vật, nhất là đọc các tác phẩm của Jack London như Nanh trắng, Tiếng gọi nơi hoang dã...thấy yêu loài sói siết bao Trong đám động vật hoang dã chả có loài nào thông minh, dũng mãnh như loài sói cả, hè hè Tớ là tớ yêu nhất loài sói ở những cánh rừng già quanh năm phủ trắng tuyết Alaska sói lửa hay sói đồng cỏ cũng tạm được nhưng không yêu bằng sói tuyết (sói xám)
    Còn ai yêu sói như tớ nữa không nhẩy?

    [​IMG]



    Được EverMan sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 06/08/2006
  2. LaJuliet

    LaJuliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ bác mặc dù em cũng hok dám nuôi 1 em sói ở trong nhà

     
     
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Oạch tớ cũng thế, yêu dưng mờ không dám nuôi với lại Sói chỉ đẹp và thể hiện được hết phẩm chất của nó khi nó sống hoang dã thôi
  4. jamesbond84

    jamesbond84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hú hú hú
  5. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hi , câu này của bác rất đúng : loài sói mang vẻ đẹp kiêu hãnh nhất khi được sống trong thiên nhiên hoang dã . Hôm nọ em có xem một chương trình về loài sói hoang dã ( ở đâu nhỉ , hình như ở Bắc Cực thì phải ) , trông bọn sói con yêu không chịu được . Xem xong lại nhớ đến " Tiếng gọi nơi hoang dã " ngày xưa được học . Nhớ đến tình cảm yêu thương và sự trung thành mà con sói dành cho người bạn lớn của nó . Ngày xưa cứ ao ước có được một con sói hay ít ra là một chú chó trung thành như thế thì thích biết mấy . Nhưng sói thì chẳng bao giờ có được , chỉ xem được qua chương trình Thế giới động vật , ngắm nghía , thích thú , ao ước và rồi nhận ra : nên để chúng ở lại mảnh đất mà thế giới này đã dành cho chúng từ bao đời nay .
  6. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Chà chúc mừng một hội mới ra đời !
    Mình cũng thấy mấy con sói có cái j đó hay hay ! Nhìu lúc thấy đáng iu hơn cả mấy chú chó ở nhà !
    Chúc hội hoạt động vui vẻ !
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hì tình hình là hơi bị ít người thích Sói trên ttvnol rồi.
    Tớ cũng như @chuongbien vậy, bởi tớ rất thích Sói nên từ nhỏ cũng muốn kiếm một con chó (anh em con chú con bác với Sói) để nuôi, mà chó thật trung thành cơ, giống như mấy con mà Jack London đã kể đấy
    Hì nhìn lũ Sói phối hợp săn mồi mới tuyệt làm sao chứ, thật thông minh, dùng mãnh và rất hiệu quả, sư tử hay hổ cũng còn thua chúng Tớ rất yêu cảnh trong đêm trăng tròn mùa đông lạnh giá, Sói đứng trên đỉnh một mỏm đá hướng về phía mặt trăng, hú lên từng hồi. Hì nhớ hồi trước xem phim Tần Thủy Hoàng cũng thấy ông ấy yêu loài sói và bắt chước tiếng hú của chúng rất giống nữa thế là tớ cũng đã tập, và quả thực tiếng của tớ cũng không tệ tí nào
    [​IMG]
  8. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    wolfmoon , tớ từng ước sẽ yêu 1 anh chàng như ng sói nhìn lên mặt trăng sẽ biến thành con sói hoang dại bộc lộ tất cả những cuồng lọan của mình , thế mà h tớ đang yêu 1 con Gà.
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu loài Sói và cũng có những sự trùng hợp ngẫu nhiên với tình yêu này, một trong số đó là câu lạc bộ bóng đá AS Roma của tớ Trước kia khi thích CLB Roma, tớ không để ý thấy hình con Sói cái trên logo của CLB, khi nhìn thấy nó, tớ đã tìm hiểu và khám phá ra điều thật thú vị. Theo truyền thuyết kể rằng : Khi những người dân thành Troy bị thất thủ , họ đã được Aeneas dẫn đến đồng bằng Lazio và định cư tại đây. Con gái của Aeneas là Rhea bất chấp mọi ngăn cấm, lấy thần chiến tranh Mars và sinh hạ hai đứa con là Romulus và Remus. Sau khi sinh ra, hai đứa trẻ bị lén đem vứt xuống sông Tiber, nhưng may mắn thay chúng được một con sói cái nuôi nấng, sau đó là những người chăn cừu, và con Sói cái đó đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của thành phố bởi Romulus được coi là người đã dựng nên thành phố Roma cách đây 2700 năm (khoảng năm 753 trước công nguyên).
    Người Roma luôn nhớ đến hình ảnh này
    [​IMG]
  10. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bộ sưu tập những khoảnh khắc của Sói.

    Tam ca này
    [​IMG]
    Tớ thích solo hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này