1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

wonderboys in my heart

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi girl_love_gun_and_rose, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_love_gun_and_rose

    girl_love_gun_and_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hồi học trung học,tui dường như là người nam tính nhất trong lớp,tuy là con gái nhưng tui rất nghịch va luôn coi mình như mọt chàng trai vậy,tui đi học với chiếu áo sơ mi rộng thùng thình,cứ đến giờ chơi là tui buộc hai vạt trước của áo lại,xách dép trên tay đuổi lũ bạn chạy dọc hành lang,tui thường không chửi bậy nhưng thạt vô phúc cho ai trêu vào tui vì tui đấm rất đau(chuyên,dan karatedo+taekondo ma)
    Nhưng có một người dã làm tui thay đổi,người ta học cung lớp với tui,mạc dù nhiều người khó chịu vì cù đấm của tui nhưng người ấy lại luôn chịu đụng nó mà không kêu ca gì,người ấy cũng la người duy nhất khiên tui thay đổi(giờ tui hiên hơn là cái chắc)
    Hôm ấy là ngày trường công bố danh sachnhững người thi HSG thành phố,tui vôn được tuyển từ đầu nen vẫn đinh ninh rằng mình sẽ vào tên chính thức ,tui rủ người ấy xuống xem nhung thật bất ngiwf khi kết quả tui chỉ vào dự bị mà một người học kém hơn tui nhiều làn lại vào danh sách chinh thức,lúc ấy tui bùn lém,người ấy đã kéo đầu tui dựa vào vai người ấy rui dìu tui bước lên,từ dó chúng tui thành bạn thân,vì tính tui trẻ con va người ấy người lơn hơn nhiều nên tui nhân làm em gái và người ấy là anh hai,chúng tôi xưng nhau huynh đệ(vì tui nói chữ muội dài dòng nhưng thực ra lúc đó trong lòng tui van thích làm con trai)
    Sư huynh rất tốt,mỡi sang anh hai đưa tôi đi học và đón tôi về,dù trời mưa hay nắng anh hai cũng không bao giờ muôn giờ,thạm chí nhiều lần anh hai phải đến rất sớm để gọi tôi dạy(vì tôi hay ngủ nướng lắm),chúng tôi lam việc gì cũng có nhau đến nỗi bạn bè ai cung ngĩ chúng tôi là một cặp,Sở dĩ anh hai đưa đón tôi vì anh hai nói tôi đi xe hay phóng nhanh va lạng lách,anh hai sợ tui gặp chuyện,hôm nào tui muốn đi xe đều phải hứa dữ lắm thì anh hai mới chịu
    trời mưa,anh hai luôn là người phải chạy đi mua áo mưa cho tôi,trời lạnh,anh hai nhường áo cho tôi mạc mà không bao giơ than vãn,chỉ sợ tôi sẽ ốm hom nào mà tôi dở chứng thích tắm mưa thì dù có áo mưa trong túi anh hai cung không them mặc,khi tôi trốn học,anh hai luôn la người đi cùng tôi(vì đó là những lúc tôi bùn và anh hai sẽ an ủi tui mà).Ai bắt nạt tui,anh hai sẵn sàng chiếu đấu giùm tui nhay,thạm chí khi tui muốn bắt ai đó để trêu thì anh hai cũng làm giúp tôi đẻ rồi có thể là sẽ nhận sự trả đũa ngay
    Khi tôi ốm,anh hai là người đầu tiên phát hiên,anh hai thuong lam gium công việc đuổi những người khác đang ngồi nghỉ o phòng y tế để lấy chỗ cho tui nghỉ ngơi,
    những ngày thi cử,không có anh hai gọi dậy,tui thường đi học rất muộn và anh hai luôn đứng ở hành lang để chờ đón tui lên,co lần,tui đi thi muộn,phải thi một mình,anh hai dã bỏ thi dể xuống thi cùng tôi dù đó cũng không phải la môn anh hai dỉnh diêm nhất.
    Anh hai không hiền với ai nhưng trong đoi mắt tôi,anh hai rất hiền,anh hai thường nhường tôi phần thắng trong bất kì cuộc tranh cãi nào,thạm chí là tôi sai .tôi thich phóng xe nhưng anh hai không cản mà còn tham gia rất nhiệt tình nhưng anh hai luôn chứng tỏ cho tôi biết tôi la con gái và dù có cố gắng thế nào thì cũng không bao giờ tui thắng đuọc anh hai,tui yêu wí anh hai hơn cả người yêu của chính mình
    Dù ai có nói gì thì với anh hai tui vẫn như một đúa trẻ con vậy và anh hai luôn động viên tui vượt wa những câu trêu của bè bạn
    Anh hai la người mà tui yêu wi nhất trên đời(như người thân trong gia đình vậy)
    giữa năm lớp 12 thì anh hai rời đi và tui đã không có cơ hội gặp lại anh hai lần thứ hai ,tui cũng không kịp nói lời xin lỗi vì đã thạt hư khi anh hai ở bên
    ANH HAI,HÃY THA THỨ CHO EM GÁI,EM GÁI LUÔN MONG ANH HAI HẠNH PHÚC
    tôi đang có một người anh hai mới nhưng hình ảnh của anh hai cũ sẽ không baop giờ phai trong tôi
    ANH HAI TOI LA MOT NGƯỜI TUYẸT VƠI NHẤT TRÊN ĐỜI
  2. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi 1 tí, đây là chuêyn mục "kể chuyện" hay là sao thế ? Mà đi xa hay lắm ah, tui đang tầm sư học đạo, có khi box mình tổ chức đua đi.
  3. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tui còn không đọc hết nữa á ! Đau đầu ! hehhe !
    [​IMG][​IMG]
    Anh Yêu Em ​
  4. girl_love_gun_and_rose

    girl_love_gun_and_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    này,sao trên dời lại có người phát biểu một câu như ông nhỉ?
    người như ông chắc người khác dù có ở ngay gần cũng không nhớ nổi đâu
    Con trai xí xọn,lãng nhách,khỏi cần ông đọc,tui viết đâu để những người vô cảm như ông đọc
    Có tự do ngôn luận chứ nhỉ?
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    ủng hộ tranger_18
    [​IMG]
  6. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ ! Hai cái ông tướng này không đọc thì thôi , sao 2 ông lại phải nói như thế nhỉ ? Đây là tâm sự của người ta cơ mà , đúng là bó tay với hai ông luôn
    Khi girl hé cười, yêu sao khoé môi, Hood như ngây ngô bỗng quên bao lời yêu...rồi khi đã 1 mình, lại muốn girl hiểu rằng, girl là mặt trời hồng,sưởi ấm tim Hood giá băng.
    Được RO BIN HOOD sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 11/06/2003
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tớ tin nếu đọc được những dòng tâm sự này của bạn, thì người đó chắc chắn sẽ hiểu, cho dù bạn có lỗi thế nào người đó cũng sẵn sàng tha thứ. Nhưng cái gì đã qua thì ko bao giờ quay trở lại được nữa. Bạn hãy sống cho tương lai đi, đừng quay lại để nhìn những kỉ niệm rồi sống với nhưng kỉ niệm đó nữa, kỉ niệm sẽ vẫn là kỉ niệm cho dù nó có ngọt ngào đến đâu. Hãy sống vì tương lai của mình. Hãy sống thực với bản chất của mình, mình như thế nào thì hãy sống đúng như thế, đừng cố gắng tỏ ra vui vẻ vô tư trong khi tâm hồn mình đang muốn khóc. Có lẽ khi đó mọi người sẽ hiểu cậu hơn và yêu quý cậu nhiều hơn nữa. Lời khuyên chân thành của tớ đó Dung ạ. Hy vọng cậu hiểu ý tớ.
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  8. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc bài này suýt nữa mình hiểu lầm wonderboy in Dung heart là một người khác cơ ( hihì) . Nhìn bạn là tớ biết tính rùi , hơi bị mạnh mẽ 1 chút , nhưng như thế lại hay đấy . Tớ nghĩ bạn nên sống mở lòng một chút , như thế mọi người mới hiểu và thông cảm cho bạn hơn .1 điều nữa là nên quan tâm đến mọi người , nếu biết trước được điều này chắc chắn bạn sẽ ko cảm thấy hối tiếc khi chưa nói lời xin lỗi với anh bạn đâu .
    Nhưng mà bạn này lần sau post bài nhớ soát kỹ và đánh cho cẩn thận nhé , sai dấu nhiều quá , nhiều chữ khó dịch lắm
    Love means never having to say you're sorry
    Love , love more , love forever
  9. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đời em như con thuyền trôi, giờ yêu người khác thì phải làm tới thôi, ngồi than thở trách than vì ai làm gì, khi đã yêu thì phải coi người kia là 1 con mồi, tấn công, tiêu diệt càng nhanh càng tốt, nếu để sổng thì có kẻ cướp mất. Riêng với tui thì từ giờ sẽ thay đổi, con gái từ giờ sẽ không còn quan trọng nữa, nếu đã yêu thì phải yêu thật lòng và ... hướng tới tương lai, đã bỏ công bỏ sức ra cua gái thì phải đạt những kết quả nhất định.
    Đời vắng em anh thấy thật cô đơn nhưng nếu có em bên cạnh sao lại khổ đến thế
  10. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nài nhá, tớ để ý thấy kí bạn viết bài này bề ngoài có lẽ rất mạnh mẽ nhưng thực ra rất yếu đuối. Nghe lời kể là biết liền

Chia sẻ trang này