1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WOo....Happy..... Tự hào là bạn đồng hành của Topic Lầu bầu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi BEREU, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    WOo....Happy..... Tự hào là bạn đồng hành của Topic Lầu bầu

    Khi vui tớ khóc, khi buồn tớ cười....Á nhầm...khi buồn tớ khóc, khi vui tớ cười. Buồn thì vào Lầu bầu của Ku Zu, còn vui thì vào WOo.....happy nhé.
  2. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mịa!..Bách Khoa..! đã rứa vui buồn ông chơi tất.
    Đầu tiên làm tý cho very happy khừ.....khừ.....khà....khà....hà...hà...
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ mình em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Wooooo, tự nhiên làm xong việc thấy vui vui vì đ*** phải chửi là Mặt khỉ ! điên đ(âu) chịu được nữa...:D
    Trời ạ, đang hết tiền lại nhận luôn được nhuận bút, rồi cuối tháng lại có nhuận bút được chuyển zdo TK nữa,, khà khà, nợ nần chúa chổm ơi ta chuẩn bị tạm biệt người
    Khá khẩm rồi, chả nhẽ bỏ cái nghiệp "vì tình" (computer) để đi theo cái nghiệp "báo ..hại" sao khà khà khà
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thế là tớ sắp đi học lại rồi. Tuy ra trường muộn 1 năm nhưng vẩn còn hơn không được ra trường.
    Mấy hôm nay nhận làm giúp cho 1 người bạn 1 chuyện khá thú vị. Cứ tưởng là thất bại, đã sắp nản chí, nhưng lại thành công ở 10 giây cuối cùng. Không biết diển tả được là tớ vui như thế nào. Tính khoe với "..." nhưng chợt ngậm miệng kịp ở 5 giây cuối cùng. Vì sao biết không, vì chuyện gì tớ cũng đem kể cho nghe. Từ nay sẽ không như thế nữa đâu. Phải có bí mật cho riêng mình chứ.
    Khà.....khà....

Chia sẻ trang này