1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    người yêu ...
    [​IMG]
    Quên, phải ghi tên tuổi người yêu chứ:
    Họ và tên Airbus A320-233
    số khai sinh: 789
    đăng ký quốc tịch Việt nam: VN-A168
    sinh ngày .. tháng .. năm 1998.

    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 24/12/2005
  2. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thơ tự sáng tác đấy à? Đọc nghe cũng hay hay
    Mà người vừa chia tay là ai thế? Cô nàng ở quận 4 đúng không? Thảo nào mà tình cảm ghê
  3. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ừ thơ mình viết lâu rồi bạn ạ. Chỉ có điều không phải dành tặng cho người ở quận 4 mà là quận 4+6
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thơ này

    anh thì chân đá ống bơ
    em tay nhặt lá thẩn thơ làm xiền
    mình cùng say giấc mộng tiên
    nắm tay anh nhé mình lên thiên đàng
    he he
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 27/12/2005
  5. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    tặng Hà nội và ...

    Nơi ấy có một mùa đông
    rét run người và bàn tay buốt giá
    ta cùng nhỏ lang thang phố lạ
    mưa ướt đầu và sỏi vụn dưới chân
    nơi ấy có cánh phượng hồng rơi rụng ngoài sân
    bằng lăng tím những chiều vụng dại
    hương hoa sữa nồng nàn khắc khoải
    hoa học trò thành kỷ niệm không tên
    nơi ấy còn lại gì để lãng quên
    những cơn mưa rì rầm nơi phố nhỏ
    rồi cái mùa mưa bão sau cùng đó
    có ai ngờ đành từ biệt một mùa đông
    nơi ấy có một dòng sông
    cứ trôi mãi vào đôi bờ dĩ vẵng
    chiều lang thang mới hay mình lãng mạn
    chuyện chúng mình có thật phải không em..
    gác trọ Sài gòn nhật ký lần giở xem
    nghe không gian rớt vào lòng trống vắng
    đếm hạt mưa nghe nỗi buồn lẳng lặng
    biết bao giờ ta trở lại chốn xưa.
    nhớ cái hôm nắm tay em đi trên đường Hoàng Hoa Thám, HN.. một con đường nhỏ bụi bặm và nhiều cây, tự dưng em nhìn anh và nói "em mong được như thế này lâu lắm rồi". Ôi trời đất bỗng long lanh, anh thấy mình hạnh phúc quá.
    nhớ!
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 29/12/2005
  6. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    lại mưa
    1.
    dòng sông đang tắm tồng ngồng
    hỏi mưa, mưa đã có chồng hay chưa
    mưa che miệng xuỵt "ối giời"
    nói khe khẽ chứ kẻo trời nó ghen
    2.
    hết khoai lang nướng rồi à...
    đụt mưa buồn thấy con bò nó luôn
    (kỳ hen, sao hổng nghe vần gì hết trơn dzậy?)
    3.
    sao mưa tôi chẳng thấy buồn
    tôi mà buồn á.. chuồn chuồn biết bơi
    tôi này, rõ thật dở hơi
    biết bơi kệ nó, ngắm chơi được rồi
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 31/12/2005
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thích bài này quá đi, dù bit là hong phải viết cho em.
    Vote cho anh 5* đó!
    Nhớ những con phố, những đoạn đường HN, nơi mình đã đi qua
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    MDX thì thích đoạn này.
    Thêm 1 cái 5* nữa nhé
  9. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    nếu đời không tình yêu
    biển sẽ không có sóng
    nếu chiều không gió lộng
    thì tóc em đâu có bềnh bồng ...

    [​IMG]
  10. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Indo, ngày mưa gió, nhớ em rất nhiều.
    bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi ....

Chia sẻ trang này