1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World cup 2002 ! Những ứng cử viên.

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi luiz_nazirodelima, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    World cup 2002 ! Những ứng cử viên.

    thưa các bạn,bàn về Wc đã có rất nhiềuchủ đề nhưng hầu như chả có ai reply cả nên các chủ đề này đều bị lot xuống cuối cả,luiz xin mạn phép lập 1 chủ đề có nội dung tương tự các chủ đề trước để chúng ta cùng bàn luận xem sao.
    Còn không đầy 50 ngày nữa là wc đã bắt đầu,Hàn quốc và Nhật bản đang nóng lên từng ngày ,hi vọng vào thời điểm này chủ đề này cũng đã nóng lên nhiều so với trước đây.
    Bây giờ thì mời các cao thủ cùng ra tay!
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện vừa copy mấy bài ở chủ đề võ thuật ở diễn đàn genetic sang đây,tôi cũng xin đưa thử mấy bài viết bên đó sang đây để các cao thủ tham khảo !!!
    đầu tiên là bai viết của anh Vi Tiểu Bảo,1 người bạn của luiz hiện đang là phó chủ tịch của box inter
    *******************
    Lịch sử bóng đá gắn liền với sự thống trị của Nam Mỹ và Châu Âu, điều này được chứng minh bởi 15 chức vô địch WC chia đều cho 2 đội này. Tuy nhiên gần đây, các châu lục khác đã có dấu hiệu vùng dậy để chứng tỏ mình. Và sự đe doạ đáng sợ nhất cho hai châu lục ở trên đang đến từ lục địa đen châu Phi, với một loạt các quốc gia đang sở hữu một số lượng khổng lồ các cầu thủ đang đầu quân cho các CLB của Châu Âu.
    Quả là châu Phi đang có sự vùng dậy thật ngoạn mục. Hẳn các bác vẫn chưa ai quên được một Cameroon với Roger Milla trong đội hình đã đánh bại cả Argentina của Cậu bé vàng Maradona huyền thoại, hay cuộc rượt đuổi tỉ số toé lửa giữa những "siêu đại bàng xanh" Nigiêria với những "dũng sĩ đấu bò tót" Tây Ban Nha và kết quả là những Raul, Hierro, Guardiola và Enrique đầy kiêu hãnh đã phải ngậm ngùi xách va ly về nước sau cú sút như đại bác từ giữa sân của Sunday Oliseh hạ gục Zubizaretta. Hai chức vô địch Olempyc gần đây đều thuộc về châu Phi sau khi những đứa con của họ vượt qua lần lượt Brazil, Argentina, Pháp, TBN... những ông lớn của bóng đá thế giới. Châu Phi giờ đây đã có thể tự hào và hiện giờ, ngự trị trên đỉnh cao của niềm tự hào ấy chính là đội bóng mà tui muốn nói đến, và đặt niềm tin. Đó chính là những con"Sư tử bất khuất" Cameroon.
    Cameroon đã phải núp quá lâu dưới cái bóng của Nigieria trong suốt thập niên 90 của thế kỷ trước. Và giờ đây chính là thời điểm để họ vùng dậy. Vô địch Can2000, vô địch Olympic và việc các cầu thủ của họ giành hết 4 vị trí đầu tiên trong việc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2000 đã nói lên điều đó. Trong đội hình của họ giờ đây có những ngôi sao tuyệt vời mà bất cứ đối thủ nào nghe tiếng cũng phải hãi sợ. Ở trên hàng công, Samuel Eto'o với tốc độ tuyệt vời cộng với sức trẻ, sự tinh quái đãl làm khổ biết bao hàng phòng ngự. Thậm chí là của cả hai "người khổng lồ" Barca và Real. Bên cạnh anh là Patrick Mboma, "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2000" với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, những cú sút trái phá và những pha tiếp đạn chính xác từng milimét để Eto'o bắn nát khung thành đối thủ. Ngoài họ ra, Cameroon còn có những tiền đạo dự bị cũng khủng khiếp (như Joseph Desire Job....) đang rải đều khắp châu Âu và thế giới. Ở tuyến tiền vệ, chơi ở vị trí hậu công là Salomon Olembe, cầu thủ đã góp công rất lớn vào chức vô địch Division 1 của Nantes ở mùa bóng trước, và giờ đây đang thi đấu cho OM. Ở cánh trái, Piere Wome của Bologna có tốc độ tuyệt vời cùng những pha tạt bóng hay đá phạt cực kỳ chính xác . Bên cánh phải, họ có Lauren, đang chơi ấn tượng tại Arsenal hay Geremi, mặc dù không có vị trí chính thức tại một đội hình toàn sao của Real, nhưng mỗi khi ra sân anh đều để lại ấn tượng. Vị trí tiền vệ phòng ngự là của Marc Vivien Foe, một cầu thủ có phong cách rất mạnh mẽ nhưng ko kém phần kỹ thuật. Anh là lá chắn cực tốt cho hàng phòng ngự của đội tuyển quốc gia cũng như CLB Lyon, nơi anh đang đầu quân. Cuối cùng là hàng phòng ngự, nơi mà những cầu thủ đầy sức mạnh như Raymond Kalla hay Regobert Song trấn giữ, chưa kể hậu vệ cánh trái có tốc độ tuyệt vời Piere Njanka, luôn sẵn sàng tiếp đón bất cứ hàng công nào, dù đó có là Pháp, Ý, Đức hay thậm chí cả Brazil.
    Tóm lại, Cameroon đang có một thế hệ vàng của các cầu thủ trẻ tài năng. Khó có thể nói là họ sẽ giành chức vô địch. Tuy nhiên, chắc chắn rằng họ sẽ làm được một cái gì đấy tại WC, có thể đó là một cú lật độ động trời, cũng có thể đấy là những bàn thắng kinh điển. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Cameroon không bao giờ chịu ra về tay trắng, bởi vì họ luôn có niềm kiêu hãnh của riêng mình, niềm kiêu hãnh của "những con sư tử bất khuất".
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Brazil_lần thứ năm nâng cúp?
    [bài viết này là của tôi ở genetic,tôi đã sửa chữa để cập nhật thêm thông tin.ở đây có nhiều chỗ tôi đánh thiếu dấu,mong các bạn thông cảm.À mà tôi cũng nói rõ là tôi cóp 1 số bài ở bên gêntic sang để chúng ta cùng tham khảo và biết đâu có thể học hỏi thêm được điều gi?]
    Thưa các bạn,tôi là một fan của brazil,tôi hâm mộ ronaldo vô cùng.Tôi viết bài này để chứng minh một điều là brazil hiện nay vẫn còn mạnh và sẽ mạnh lên nhiều trong wc.
    Chắc chắn các bạn sẽ đặt câu hỏi:môt đội brazil què quặt vừa lê lết qua vòng loại thì làm sao có cơ hôi đọat cúp?
    Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó,chúng ta hãy nhìn lại tình hình bóng đá brazil năm qua,liên đòan bd nước này rối loạn,các vụ điều tra liên tuc tiến hành, thậm chí pele cũng bị dính dáng đến.Còn tình hình đôi tuyển brazil thì sao?Các cầu thủ liên tục được thay đổi, thay đổi liên tục đến chóng mặt.Rivaldo đã nói anh chưa kịp nhớ tên một câu thủ ở lần tập trung này thì lần sau đã phải nhớ tên một cầu thủ khác đủ cho chúng ta thấy đội tuyển brazil năm qua không có đươc môt đôi hình ổn định,thậm chí là quá rối loạn.
    Các bạn hãy thử nhớ lại đội hình của Brazil đoạt copa năm 99,đây là môt đôi hình rất manh,các nhà bình luân đã gọi lối chơi của Brazil tại copa 99 là lối chơi của thế kỉ 21.Vậy tai sao Brazil không sử dụng các cầu thủ đã giúp họ đoạt copa 99?Nguyên nhân của điều này là do chấn thương và quá tải về thể lực.Ze Roberto,Emerson,Lucio, Zago, Flavio Concecao, Amoroso,đặc biệt là Ronaldo đều bị các chấn thương hành hạ,tất cả các cầu thủ tài năng trên đều đá rất ít thậm chí không tham gia 1 trận nào ở vòng loại của brazil.
    Còn carlos,cafu,rivaldo ,romario thì sao?Tại sao các tài năng này không sốc dậy đươc đội brazil?
    Rivaldo gần như một mình phải gánh vác cả đội barca,anh thi đấu liên tục,liên tục bi chơi xấu, thử hỏi làm sao anh có thể phát huy được mình tại dội tuyển được nữa?cafu cũng là cầu thủ thi đấu rất nhiều,gần đây mới bị chấn thương nên anh chỉ tham dự 2 trận vòng loại.Còn Carlos anh là cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại real,các bạn thử nhớ xem đã có trận nào các bạn xem real đá mà không có carlos chưa?Rất.......rất ít.Lại thêm nữa là carlos bất đồng với romario nên việc anh gần như không đá vòng loại cùng brazil và đá với phong đô không cao cũng là điều dễ hiểu.Romario thì sao?Cầu thủ lắm tài nhiều tật này không còn đươc hlv tin dùng nữa,như vậy,tất cả các nguyên nhân trên đã làm cho brazil thể hiện môt phong độ thảm hại tại vòng loại.
    Vậy tại sao tôi nói brazil có khả năng đoạt cúp ?
    Tất cả các cau thủ bi chan thương hoặc suy giảm phong độ mà tôi nhắc đến ở trên hầu như đều đã hồi phục và thể hiện phong độ rất tốt.Ze roberto với những bàn thắng ở C1 và bundesliga cho leverkusen đã và đang chứng minh anh đang lấy lại phong đô đã giúp anh trở thành cầu thủ xuất sắc thứ 2 tại bundesliga 98_99.Luico cũng đã hồi phục và trở thành hậu vệ không thể thiếu tại leverkusen,amoroso đang là 1 trong những cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn tại đây.Emerson cũng đang là trụ côt của AS roma.
    Brazil sẽ cưc mạnh khi mà đối thủ của ho không kèm đươc Rivaldo,vậy điều này xảy ra khi nào?Điều này chắc chắn sẽ có khi mà trong đội hình thi đấu của họ có những cầu thủ luôn làm cho hậu vệ đối phương phải lo sợ,liệu ngoài Rivaldo Brazil còn ai?Một tin mưng với Brazil là Ronaldo đã trở lại,nếu may mắn ,trong vài tháng tới anh có thể lấy lại khoảng 80_90% phong độ thị dù anh không nguy hiểm như trước cũng khiến 2_3 cầu thủ bu lấy anh khi anh có bóng[các đội bóng tại seria đã thể hiện sự lo lắng trứơc ronaldo bằng cách lấy số đông cô lập anh khi anh trở lai thi đấu] ho vẫn sợ danh tiếng và cả tài năng của anh.Như vậy nếu Ronaldo thi đấu,Rivaldo sẽ có đất trống để thể hiện khả năng kiến thiết cũng như sút xa của mình.
    Các bạn sẽ đặt câu hỏi nếu ronaldo chấn thương thì sao? Brazil vẫn còn nhiều giải pháp!Ở đây, tôi muốn nhắc đến môt cầu thủ đã làm cả thế giới sửng sốt trước lối đi bóng của anh tại Fracne 98,các bạn còn nhớ anh ta không?Đó là Denilson,cầu thủ đang hồi sinh ngoạn mục,đang dẫn dắt Real Betis trở lại là một thế lực của Tây ban nha.Và rất có thể Romario cũng sẽ tham dự WC[nhưng hiện nay điều này có lẽ chỉ là ảo mộng mà thôi].Còn môt điều nữa mà các bạn nên nhớ là đã lâu rồi chúng ta chưa được chứng kiến một Brazil hoàn chỉnh thi đấu nên chưa thể đánh giá thật chính xác thực lực của ho khi các cầu thủ chính thức trở lại.
    Hiện nay còn có rất nhiều tài năng của Brazil đang nổi lên có thể sẽ có vi trí chính thức như Eldison,ronaldinho,Jardel,Ewerthon,Luizaođặc biệt là marcos Assuncao,anh hoàn toàn có thể lấy 1 vi tri cạnh Emerson..Điều cuối mà tôi muốn nói là nếu Lucio không chấn thương thfi Brazil sẽ có một trung vệ tuyệt vời,các bạn hãy thử chú ý đến cách đá của Lucio ở leverkusen mà xem,rất ấn tựơng đấy.Đây là 1 mẫu cầu thủ mà thế giới gần như đã không còn 1 hậu vệ có ki thuật rất tốt,phán đoán giỏi,tốc độ rất nhanh và cũng rất có duyên ghi bàn[2 trận gần đây của leverkusen anh đều là người ấn định tỉ số]
    Tóm lại ,tôi tin rằng sau nhưng trận giao hữu trước vòng chung kết,các cầu thủ Brazil sẽ có một đội hình và lối đá có thể thắng bất kì đối thủ nào.
    Trên đây là những ý kiến của Luiz,mong nhận đươc đánh giá của các ban.
    __________________
    tiếp đến cũng là 1 số bài viết về brazil:
    đây là tác phẩm của anh Vi Tiểu Bảo:
    Híc, có mỗi một đội tủ thì ông Luiz lấy xừ nó rồi. Tuy nhiên, dù sao cũng cảm ơn Luiz vì đã thay tôi nói lên những điều mình đã nghĩ. Tui chỉ xin bổ sung thêm một chút suy nghĩ của mình thôi. Bóng đá Brazil là một thứ bóng đá tuyệt vời. Tôi yêu họ không phải là vì họ là d đội bóng thành công nhất (mặc dù điều này là đúng).Cũng không phải là vì họ có nhiều siêu sao rải đều khắp năm châu(mặc dù điều này cũng lại đúng). MÀ tui yêu bóng đá Brazil, yêu Selecao bởi vì họ luôn chơi bóng với một vẻ đẹp tuyệt vời, với sự ngẫu hứng và sáng tạo của những nhà nghệ sĩ. Các cầu thủ Brazil có kỹ thuật cá nhân tuyệt vời và hơn thế nữa họ luôn có những pha xử lý bất ngờ thú vị cho cả người xem và thậm chí cả đối phương. Những pha dốc bóng tốc độ và dứt điểm chính xác hơn cả tiền đạo của Carlos và Cafu có thể thấy ở đội tuyển nào không. Những cú Volley xe đạp chổng ngược của Rivaldo đã trở thành kinh điển, những pha đi bóng xuyên thủng mọi hàng phòng ngự của Ronaldo đã đi vào trái tim hàng triệu người hâm mộ, rồi còn rất nhiều, rất nhiều nữa, những pha gắp bóng, quặt giò lái, demi volley, ..v..v.. của những Djalminha, Alex, Junhinho, Leonardo...... mang đến cho họ những biệt danh huyền thoại như "nghệ sĩ" hay "phù thuỷ" .Bóng đá và các cầu thủ Brazil luôn đem lại những giây phút tuyệt vời cho người xem. Ví dụ tiêu biểu nhất là Bundesliga, giải vô địch của một nền bóng đá khô khan và đầy tính toán. Thế nhưng giờ đây đã trở nên mềm mại, uyển chuyển và hấp dẫn hơn nhiều với sự xuất hiện của một loạt các danh thủ Brazil. Marcio Amoroso, Dede, Edmilson của Dortmund, Lincoln của Kaiserlautern, Marcelinho của Hertha Berlin, hay thậm chí cả trung vệ Lucio của Leverkusen cũng có những pha ghi bàn và xử lý bóng đẹp đến mức rất nhiều tiền đạo phải xám mặt vì ghen tị. Tóm lại, đội tuyển Brazil, với một số lượng khổng lồ các siêu sao chất lượng cao, luôn có thể trở thành nhà vô địch tại bất cứ kỳ World Cup nào. Và WC 2002 này cũng thế, hy vọng họ sẽ lại múa những điệu vũ Samba cuồng nhiệt trên sân cỏ, và trở thành nhà vô địch để đáp lại sự kỳ vongcủa những người dân quê hương cũng như những người hâmmộ trên toàn thế giới....
    Zealot:
    Em nghe may bac binh luan ve Brazil kinh qua lam em cung hoi bi... Dung la em cung thich doi Brazil nhung ma nhung gi no the hien gan day lam em hoi bi chan. Xet cho cung thi nam nay cac doi co kha nang doat giai thi Arhentina la nang ki nhat. Tat ca cac cau thu cua Arhentina bay gio deu dang dat phong do tot. Hang phong ngu thi co Zanetti, hau ve cang phai choi cong thu toan dien. Tien ve thi qua manh voi cac cau thu noi bat nhu Veron, Ortega, Simeone...Con tien dao thi hien gio Crespo va Lopez choi qua noi bat tai Lazio. Chua ke den mot so cau thu khac nhu Aimar, Riqueme...Noi tom lai la nam nay Arhen tina se co nhieu kha nang vo dich. Con Brazil thi con phai tuy xem phong do cua ho the nao da. Chu con Italia, Anh, Phap thi chi duoc xep vao dang lot vao vong trong thoi chu khong co kha nang vo dich
    ---------------
    đây là senior,mod của diễn đàn thể thao bên genetic:
    Một Brazin què quặt không thể vô địch được!
    Tại sao lại có nhứng người mù quáng đến mức như vậy cơ chứ! Tôi hỏi hai chú VTB và Fire nhé: Tại sao các chú lại tin là Brazin vô địch hả? Một đôi bóng có vô số tài năng nhưng một khi nó không là một thể thống nhất thì cho du có tài đến đâu cũng không thể thành công được. Chúng ta thử nhớ lại hình ảnh của đôi tuyển Pháp năm 1998 xem nào, hầu hết các cầu thủ Pháp khi đó vẫn còn đá ở giải trong nước và hầu như rất ít cầu thủ thành danh trên đấu trường quốc tế! Vậy thì tại sao họ lại vô địch được? Đó chính la một lôí đá đoàn kết và kỉ luật. Một HLV biết tấm lý các cầu thủ!
    Brazin ư? Nếu xét về mặt cá nhân thì có lẽ họ đứng đầu trên thế giới, sánh ngang với Argentina. Nhưng tất cả còn đâu khi những vũ công Samba đã đánh mất chính mình. Cách đây 1 năm chúng ta còn thấy những cú Volê ngoạn mucj của Rivaldo nhưng từ đầu mùa giải đến nay Rivaldo thực hiện được bao nhiêu quả như vậy rồi! Và những đường lên bóng biên của Calos có còn mạnh mẽ như trước không khi nhiều người cho rằng Calos tấn công hay hơn phòng thủ, thậm chí có người nói rằng Calos không biết hậu vệ. Để rồi năm nay, khi mùa giải đi được một nửa chặng đường rồi, chúng ta có còn thấy những pha lên bóng thần tốc cảu Calos nữa không? Nếu các bạn chịu để ý thì có lẽ chúng ta sẽ thấy Calos còn không dám cầm bóng lâu nữa cơ.
    Đấy là tôi nói về cá nhân, còn ở cấp đội tuyển! Điều quan trọng nhất là sự đoàn kết thì nó gần như biến hẳn khỏi đội tuyển Brazin, thử hỏi khi bản thần Rivaldo chưa thuộc tên cầu thủ đá cùng với mình thì làm sao họ có thể hiểu nhau được cơ chứ! Liệu lần này HLV có gọi tất cả những gương mặt như các chú kể không hay là ông ấy lại lấy toàn những gương mặt mới lạ. Điều đó chúng tỏ rằng cho đến nay Brazin vẫn chưa có một đội hình ổn định. Thử hỏi nếu HLV không định dùng những cầu thủ mới này thì ông ấy triệu tập họ đá vòng loại để làm gi?
    Về phong cách đá của đội Brazin thì không ai có thể chê được, một lối đá ngẫu hứng và đầy kĩ thuật cá nhân. Rất nhiều cầu thủ như vậy: ROnaldo,Denilson,.... nhưng liệu họ có phát huy được hết những phẩm chất đấy không khi người điều khiển họ là HLV thì lại có một tư duy bóng đá hoàn toàn ngược lại với họ. Chúng ta co thể nhận thấy điều này qua đội tuyển Brazin ở vòng loại.
    Tất cả những điều tôi nói đây là để phủ nhận việc Brazin có thể vô địch năm nay được.
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo danh sách là đội tuyển ITALIA!
    Mời các fan cuồng nhiệt của các chàng bô trai hãy tham gia
    Bài viết của white rose_thành viên genetic:
    Em thì em chả biết mấy về bóng đá.
    Vì thế em luôn tin câu lạc bộ, đội tuyển mà mình yêu thích sẽ giành chiến thắng ở bất kì giải nào. Dù sao thì bóng đá vẫn là bóng đá, không ai có thể dự đoán trước được bất kì điều gì. Các cá nhân xuất sắc là cần thiết, chiến thuật, sự ăn ý là cần thiết nhưng những cái đó không tồn tại mãi mãi và cũng không là duy nhất. Chắc các bác còn nhớ một Brazil đầy tuyển thủ hàng đầu thế giới đã phơi áo 3-0 trước đội tuyển pháp. Một Italia với lối đá phòng ngự-phản công đã thành bản chất đã chịu khuất phục cũng trước Pháp khi mà họ giảnh ưu thế trong suốt cả trận đấu để rổi chịu thua đau đớn vì bàn thắng vàng. WR không rõ đội nào chơi ăn ý nhất nhưng nếu xem đội Đức, một đội nổi tiếng vì tinh thần sắt đá đã thua thế nào thì hẳn các bác cũng phải công nhận rằng, không thể nói gì trước khi tiếng còi kết thúc. Trước mùa giải 01-02, ai dám nói rằng kết đến tận vòng đấu thứ 2.. (24 thì phải), Chievo, một đội bóng vô danh đang là một đối thủ đáng nể ở Serie A, một trong 4 đội cạnh tranh cúp, một đội từng thắng Inter ngay trên sân nhà của họ. Và ông huấn luyện viên (cũng vô danh) của họ hiện đang là mục tiêu của nhiều câu lạc bộ (có tin đồn là của cả đội tuyển Ý).
    Dù vậy, vói Buffon tuyệt vời ở vị trí thủ môn, 4 hậu vệ với Giam bốt ta, Man đi ni ở hai cánh, Nét ta, Ca na va rô ở trung vệ, Vị trí tiền vệ thì chịu chả biết mấy, chỉ biết có Bi a giô, Tác chi nác đi, A be ti ni, Đi li vi ô nên không rõ tiền vệ ý năm nay thế nào. Nhưng với hàng tiền vệ chắc chắn (điều này đã được khẳng định qua các kì Wôn cúp), sự phòng ngự tuyệt vời cuẩ Tác... và nhất là khả năng toả sáng của Tốt ti thì tiền vệ không phải là nỗi lo của Italia. Hiện nay, Ý đang sở hữu những cầu thủ tiền đạo đạt phong độ rất cao. Del pi e rô, In za ghi, Vieri, Montela.... đều là những cầu thủ có khả năng phá thủng mọi hàng phòng thủ của đối phương. Đặc biệt ltiền đạo trái Delpiero luôn làm cánh trái của ý trở nên cực mạnh. Del có khả năng cầm bóng, di chuyển rộng, vì thế anh có thể trở thành trung phong khi càn thiết.
    Nói chung thì WR vẫn mong cho đội tuyển Ý chiến thắng.
    [theo cá nhân em thì bài viết của anh rose còn nhiều chỗ thiếu sót nhất là trong bố trí chiến thuật,nhưng đây là bài viết của 1 fan italia nên em cũng mạn phép copy sang]
    __________________
    Lại là bác Vi Tiểu Bảo:
    Ừh, xin đồng ý cả hai tay với các bác WR, SENIOR. Quả là không thể bỏ qua đội quân Thiên Thanh trong khi đề cập đến các ứng cử viên của chức vô địch World Cup. Chúng ta thử phân tích đội hình của họ một chút xem nhể.....
    Thứ nhất, về điểm mạnh. Có thể nói đội tuyển Ý có sức mạnh trải đều trên mọi tuyến. Tất cả các cầu thủ của họ đều đang chơi ở các giải vô địch quốc gia mạnh nhất hành tinh (mà chủ yếu là ở Seria A, giải vô địch hấp dẫn nhất). Ở hàng tiền đạo, đội tuyển Ý đang có một Vieri khủng khiếp, dũng mãnh và cực kỳ có duyên làm bàn với những cú đánh đầu cực mạnh hay những cú sút như trái phá.... Bên cạnh đó là một Inzaghi năng động, chơi khôn ngoan và rất tinh quái, một vị "vua của vòng cấm địa", luôn sẵn sàng đưa bóng vào lưới đối phương bất cứ lúc nào. Bên cạnh hai tiền đạo trên là Vicenzo Montella, một trong số những cầu thủ khôn ngoan nhất Seria A, hay Delvechio, tuy không còn ở đỉnh cao nhưng vẫn rất cần cù và cố gắng. Ở vị trí tiền đạo lùi, đội tuyển Ý sở hữu hai cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay: Đó là "người hùng thành Roma" Totti và "cậu bé vàng" Alex Delpiero... Cuộc tranh cãi về vị trí đích thực của Totti đã kết thúc và mùa giải năm nay đã chứng tỏ giá trị của mình bằng sự chói sáng của anh trong vị trí hậu công ở Roma. Còn Delpiero, tài năng của anh thì cả thế giới đã biết, cậu con cưng của đội tuyển Ý. Ở hàng tiền vệ, Italia cũng có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp cao. Ở cánh phải, lão tướng Conte vẫn có thể hy vọng có một vị trí, nhưng có lẽ HLV Trappatoni sẽ không phải sử dụng đến cầu thủ đã cao tuổi này, bởi vì đội tuyển của ông có quá nhiều sự lựa chọn. Gianluca Zambrotta hay cả Donati cũng đều có thể chơi tốt ở đây. Bên cánh trái, có lẽ sự lựa chọn sẽ là Coco. Nhưng nếu như Coco tiếp tục mất vị trí chính thức ở BArca thì rất nhiều cầu thủ sẽ đe doạ sự có mặt của anh. Thậm chí có thể là cả Christian Manfredini, một thành viên của "những chú lừa có cánh" Chievo, một phát hiện mới trong mùa giải này của Seria A . Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Trap có lẽ sẽ phải đau đầu để lựa chọn vị trí chính thức, Cả Luigi Di Biagio, C.Zanneti hay "Sát thủ của các thủ môn" A.Tarchinardi với những cú sút xa sấm sét đều có thể sẽ là nguyên nhân cho những sự chỉ trích của báo giới nếu ông để họ ngồi ngoài sân. Tuyến tiền vệ của Ý cực kỳ dồi dào, sung mãn về cả số lượng lẫn chất lượng. Đấy là chưa kể một loạt gương mặt đang chơi rất nổi bật tại Seria A mùa bóng này như Doni, Corini, Liverani..v..v.. Họ đều muốn đến World Cup, và vì thế, họ chắc chắn sẽ cố gắng hết mình để đạt tới phong độ cao nhất, đe doạ tất cả các đối thủ muốn cản bước Squadra Azzura trên đường tới vinh quang.
    Cuối cùng là hàng phòng ngự của đội tuyển Ý. VỚi đội tuyển quê hương của Cattenaccio, có lẽ không phải bàn nhiều tới hàng hậu vệ. Với Nesta, Cannavaro, Iuliano, Maldini..... Đội tuyển Ý chắc chắn là dđội có hàng phòng ngự chắc chắn nhất. Hơn thế nữa đằng sau họ lại là hai thủ môn xuất sắc nhất nhì thế giới hiện nay : Toldo và Buffon. (Theo thiển ý của tui, trong thời điểm này, Toldo, với sự chắc chắn và an toàn trong các pha bóng, xứng đáng là thủ môn số một của đội tuyển Ý hơn Buffon, nhưng có lẽ những người dân Ý lại không nghĩ vậy chăng...)
    Bây giờ chúng ta sẽ xem đến nhưng điểm yếu của đội tuyển Ý. Thực ra họ cũng có một số khuyết điểm. Trên hàng tiền đạo, Inzaghi và nhất là Vieri là mẫu tiền đạo đóng góp rất ít vào lối chơi của cả đội. Họ chủ yếu đợi bóng từ tuyến tiền vệ rồi "bòm" vào gôn. Có thế nói nếu họ chạm vào bóng có khi lại làm gãy vụn cả môt đợt tấn công của toàn đội ấy chứ. Ở vị trí hộ công, Totti đã chứng tỏ mình rất tốt ở AS Roma, nhưng ảnh hưởng của anh ở đội tuyển Ý là không lớn, và anh có lẽ sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để san lấp cái khoảng cách này. Còn "Cậu bé vàng" Del Piero thì ai cũng biết, anh là chuyên gia gây thất vọng cho người hâm mộ. Kể từ Euro96, WorldCup98, Euro2000, các tifosi của Ý đều đặt hy vọng vào anh và rồi đều đã thất vọng. Nếu Del Piero chỉ cần chơi bình thường thôi, thì đội tuyển Ý của anh đã không phải ngậm ngùi rời cả ba giải trên trong tư thế của kẻ bại trận như thế. Lòng tin của người hâm mộ cũng chỉ có giới hạn, nếu như không khẳng định được hình ảnh của mình tại WC2002, Del Piero sẽ vĩnh viễn chìm vào trong quên lãng, mà người tiền nhiệm của anh ở Juve, Roberto Baggio là một ví dụ điển hình...
    Ở hàng tiền vệ, Squadra Azurra sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng thực ra họ không có những cầu thủ xuất sắc. Vị trí bên trái, làm sao Coco hay Manfredini có thể so sánh với Denilson của Brazil hay Kily Gonzalez của Argentina.v.v... Ở vị trí tiền vệ phải, Zambrotta hay Donati hay thậm chí cả Doni, Fiore cũng chả là gì với Figo của Bồ Đào Nha hay Beckham của Anh. Vị trí tiền vệ trung tâm thì chả ai qua được Viera hay Emerson rồi. Tôi nói điều này không mang ý nghĩa nào khác là muốn chỉ ra rằng hàng tiền vệ đội tuyển Ý thiếu hẳn một ngôi sao xuất sắc, khả dĩ để đương đầu với những đội bóng hàng đầu.
    Hàng hậu vệ và thủ môn của Ý thì quá là hoàn hảo, không cần phải bàn cãi.
    Tóm lại, đội tuyển Ý quả là một đội tuyển xuất sắc. Và mặc dù vẫn còn những khuyết điểm nhỏ. Họ vẫn xứng đáng là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của chức vô đich. Và chắc chắn rằng các cầu thủ của họ cũng không muôn đến World Cup chỉ để thăm quan Nhật Bản hay ăn món thịt cầy Hàn Quốc mà họ sẽ quyết tâm đến đó để mang về quê hương cái mà cả dân tộc đang mong đợi, Cúp Vàng Thế Giới. Chúng ta hãy cùng chờ xem họ sẽ thể hiện mình như thế nào nhé, và hãy cổ vũ cho họ hết mình....!!!!!!!!!!!!
    __________________
    Được sửa chữa bởi - luiz_nazirodelima vào 13/04/2002 15:02
  5. Hunghg

    Hunghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Đay là lần đầu tiên em tham gia vào diên đàn trên ttvn,vì lần này thấy chủ đề về đội tuyển Brasil yêu thích của em nên em không thể không tham gia 1 ty cho rôm rả:
    Em yêu Brasil từ lúc em có đôi chút hiểu biêt về bóng đá. Ngày đó đội tuyển vàng xanh đoạt cup vàng lan thứ 4 bằng một hàng phòng thủ xuất sắc với căp trung vệ Santos-Aldair ,hai hậu vệ biên công thủ toàn diện Jorzinho-Leonardo và đặc biệt la sự xuất sắc cua cặp Romảio_Bebeto ,đó là lần đầu tiên Brasil đoạt cup với một lối chơi kém hấp dẫn va Âu hoá đến như vây nhưng dẫu sao WC 94 Brasil vẫn la đội co lối chơi còn co chút lãng mạn hiếm hoi sót lại.

    Cho đén France 98,nguời ta kỳ vọng vào 1 đội tuyển vừa có lối chơi đẹp mắt vừa hiệu quả với 1 rừng sao như Ronaldo, Denilson, Rivaldo, Carlos, Cafu,Leonardo...
    họ đã chơi tương đối đẹp mắt cho đén trươc trận chung kết làm nên một nỗi đau không bao giờ nguôi trong lịch sử bóng đá Brasil va trong lòng những ai hâm mộ Selecao. Những tưởng Brasil sẽ trở lại mạnh mẽ sau thất bại đau đớn đó mà bằng chứng là 1 Copa America 99 đầy ấn tượng cho dù lần đó họ không có đối thủ xứng tầm nhưng không thể phủ nhận một lối chơi hào hoa ,kỹ thuật điêu luyên của những Ronaldo,Rivaldo,Ze Roberto,Carlos,Cafu và những gương mặt đầy triển vọng như Ronaldino,Alex, Vampeta.

    Nhưng thật đau lòng đó lại là những phút sáng chói cuối cùng của họ.Chưa bao giờ họ lại chơi tồi đến như thế,Brasil để thua tới 6 trận trong vòng loại mà trước đó trong suốt lịch sử đội quân vàng xanh của ngững thế hệ đi trước chỉ để thua có hai trận.Không thể nhận ra đươc đó mà lại là đội bóng của đất nước đã từng 4 lần vô địch TG,đội bóng của đất nước đã sản sinh ra LEONIDAS,DIDI,GARRINCHA,PELE,ZAIRZINHO,RIVELINO,ALBERTO,ZICO,ROMARIO,RONALDO...
    Cũng không thể nhận ra được lối chơi tấn công vũ bão và đep măt của cac vũ công Samba. Nếu ai đã xem trận đấu giữa Brasil-Argentina ,lượt về trong khuôn khổ vòng loại WC thì không thể không rầu lòng,chưa bao giờ Brasil lại to ra run sợ trước Argen đến như vậy.Sau khi "ruồi" đuợc một quả họ lui về cố thủ,không khi nào Carlos va Cafu được lên quá nửa sân ...Họ đổ bê tông như ĐT Italy và để rồi thua trận bởi vì phòng thủ dã bao giờ là thế mạnh của Brasil !
    Vậy lần này những người yêu mến lối chơi đẹp có thể trông chờ gì vào Brasil,Lieu Brasil co thể làm được gì trước những ĐT mạnh nhu Phap,Argen,Italy...
    Không thể nói Brasil là yếu và không có tiềm năng...
    Cũng như ai đó nói cầu thủ đã từng được bầu vào ĐT thế kỷ của FIFA Roberto Carlos chơi không hay là thực sự thiếu hiểu biết ,bởi vì nếu bạn đã từng xem Carlos cống hiến cho Real va cả cho BĐ nghệ thuật thì không thể không tự hỏi liệu có còn ai hơn thế đươc ở vị trí biên trái...Cũng như vậy ,những hảo thủ như Cafu, Rivaldo,Emerson,Lucio...không dễ gì các CLB có được.Nhưng liệu họ có toả sáng vì niềm kiêu hãnh SELECAO hay không thì người hâm mộ phải trông chờ nhiều vào ông HLV bảo thủ Scolari, người ta không thể không thắc mắc khi 1 loạt những tài năng như Ze Roberto, Amoruso, Alex....và cả lời cầu xin đầy xúc động của một siêu tài năng Romario.
    Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn yêu và cổ vũ hết mình cho Selecao!Và các đội tuyển trên đường chinh phục Cup Vang chớ quên BRASIL****
    [green]
    XHung
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Các bạn viết dài quá.Tóm lại Đức sẽ lần thứ tư vô địch WC
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    to Hunghg:
  8. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    còn thiếu 1 đội nữa đó là Achentina
    size=10]
    TIEN HAI
    [/size=10]
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    một WC hoàn hảo không thể thiếu được màu white+blue,nhắc đến WC mà không nhắc đến arg thì quả là sai lầm nhưng ở bên diễn đàn genetic ít bài viết về đội này quá nên luiz chưa dám cóp sang nhưng các bác cứ réo thì em đành cóp vài bài dở dang sang vậy:
    đây là bài viết của vi tiểu bảo,1 crazy fan of selecao nhưng viết rất công bằng:
    Bác Luiz này nói không được đúng lắm đâu nhé. Nếu xét trong thời điểm hiện nay thì Argentina đang có một đội hình hoàn hảo, một đội hình trong mơ, một thế hệ vàng. Thậm chí người ta còn nói rằng đội hình của họ hiện nay còn mạnh hơn đội hình tai các vòng chung kết 86 và 90 (hai vòng chung kết WC liên tiếp Argentina lọt tới trận cuối cùng) Các yếu điểm của họ mà bác nêu thực ra là không có cơ sở. Vị trí thủ môn của họ, có thể là không dư dật về số lượng nhưng ít nhất hiện nay họ đang có Bonano đang chơi khá tốt tại Barcelona. Ở vị trí hậu vệ, Samuel và Ayala đã có vị trí chính thức, thêm vào đó là những cầu thủ như Pochettino.v..v.. Zanetti thì quả là không thể đụng chạm bên cánh phải, còn bên cánh trái, Vivas luôn là sự chọn lựa. Thực ra, hiện nay, cầu thủ hậu vệ cánh trái số một của Argentina là một cầu thủ đang chơi cho Leverkusen (xin lỗi vì tự nhiên quên tên). Anh này đang chơi rất tốt, công thủ toàn diện và bạn có thể thấy rõ điều đó trong các chương trình tổng thuật bóng đá Đức. Hàng tiền vệ của Argentina thì không cần bàn nhé, quá hùng hậu và khủng khiếp.Ở hàng tiền đạo, thực ra lối chơi của Argentina đã định hình từ rất lâu rồi. Họ luôn có một trung phong và một tiền đạo lùi.Vị trí trung phong là sự cạnh tranh của Vua sư tử Batigol và Crespo, tuy nhiên gần đây thì dường như Batigol đã cam chịu sự thật là thời của anh đã qua rồi. Vị trí chính thức chắc thuộc về Crespo, còn vị trí còn lại, Lopez vẫn đảm nhiệm rất tốt. Việc anh mất vị trí chính thức tại Lazio hoàn toàn là do chiến thuật của HLV Zacheronni mà thôi. Ngoài anh ra, Saviola cũng có thể chơi tốt ở vị trí này, tốt hơn cả mong đợi ý chứ... Tóm lại, Argentina xứng đáng là ứng cử viên số một tại WC lần này (thế mới đau...hu..hu)
    __________________
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    bài viết của anh vi tiểu bảo viết lúc crespo và lopez đá còn đang rất xung nên hiện nay chưa sát thực lắm,theo tôi hiện nay Pháp là ứng cử viên số 1 nhưng bên genetic tôi không tìm nổi bài nào viết về Pháp cả,hiện nay tôi đang rất bận nên không thể viết được,ai đó có hiểu biết cao thử nêu vài mặt mạnh mặt yếu của Pháp để anh em nghía thử xem nào

Chia sẻ trang này