1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

world cup 2006, bảng C: Argentina, Hà Lan, bờ biển ngà, nam tư. Bảng tử thần!!!!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi zombie911vn, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    world cup 2006, bảng C: Argentina, Hà Lan, bờ biển ngà, nam tư. Bảng tử thần!!!!

    mời các huynh đệ vào bình luận về các đối thủ của bảng tử thần. Lại một lần nữa Albiceleste vào bảng tử thần, sẽ có nhiều trận hấp dẫn, hi vọng chúng ta sẽ đứng đầu bảng!!!
  2. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Tử thần gì, qua đơn giản thôi, bọn Serbi, nó ở đẳng cấp dưới mình..
    Năm nay vô địch chắc rồi.
    Maradona từ chối đi dự lễ bốc thăm vì ko muốn gặp Pele http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=112771&ChannelID=14
  3. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    trận đầu tiên ngày 10 tháng 6 : Argentina - Bờ biển ngà ( Crespo vs drogba); nếu giải quyết đưọc thì rất thuận lợi, vì trận cuối cùng gặp Ha Làn, năm nay sẽ giành cúp rồi!!!!
  4. vampiredenuit

    vampiredenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hêhê bảng này khó nhất; bình thường thì Argentina và Hà lan vào vòng sau thôi, fải cẩn thận bát ngờ vì Bờ biển ngà là đội châu phi đồng đều nhất còn Nam Tư có nhiều bí mật. Mong hai đội Argentina va Hà Lan dắt tay nhau vào vòng sau ( biết đâu trận chung kết Argentina - Hà Lan và kết quả sẽ giống năm 78)
  5. CarlosTevez

    CarlosTevez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là tử thần cả !!! Arg đang ở 1 đẳng cấp vượt trội , về mặt trận tấn công , trong 1 trận đấu , số cơ hội ăn bàn không dưới con số 10.
    Vậy nếu như chúng ta chắt chiu từng cơ hội có được , thì mọi thứ sẽ rất là đơn giản .
    Trong bảng này chỉ có chú Hà Lan là hơi khó nuốt thôi , nhưng nếu đá đúng sức thì việc hạ họ cũng không phải là vấn đề lớn.
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    hiện tại thì chỉ có Bò và Ý là có khả năng đá ngang ngửa với chúng,nhưng Ý thì thất thường và phong độ đang ko cao...còn gặp Bò ở chung kết quả là hay công bằng mà nói chỉ có bọn Bò và chúng ta là xứng đáng nhất
  7. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ko nói nhiều:

    Sau 20 năm chờ đợi Argentina sẽ vô địch World Cup lần thứ 3 trên đất Đức.
    Sau 80 năm chờ đợi: 1930-->2010 Việt Nam sẽ lọt vào vòng chung kết World Cup tại London và sẽ nằm cùng bảng với Argentina, lúc đó gọi là bảng tử thần
  8. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Argentine and Italy tiến lên
  9. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Argentina lần thứ hai liên tiếp rơi vào bảng tử thần
    Đúng như truyền thống luôn có một bảng "rắn" ở các VCK World Cup. Và lần này, bảng C hứa hẹn sẽ khốc liệt nhất với sự có mặt của Argentina, Hà Lan, Serbia&Montenegro và Bờ Biển Ngà. Tại bảng E, Italy cũng không dễ đứng trên CH Czech, Mỹ và Ghana. Đây là kết quả bốc thăm được công bố đêm qua.
    [​IMG]
    Ở VCK World Cup 2002 tại Nhật Bản - Hàn Quốc, Argentina đã sớm bị loại khi chung bảng với Anh và Thụy Điển. Mùa hè tới, Jose Pekerman, HLV duy nhất vắng mặt tại buổi lễ bốc thăm đêm qua, cũng sẽ gặp thử thách không kém người tiền nhiệm Bielsa 4 năm về trước. Số mệnh đã đưa ?ođội bóng xứ sở tango? vào một bảng không thể ?oxương? hơn khi họ phải cạnh tranh cùng Hà Lan, Serbia & Montenegro cùng tân binh Bờ Biển Ngà. Triết lý tấn công của Hà Lan, Argentina và Bờ Biển Ngà đối chọi cùng chiến thuật lấy phòng thủ và kỹ thuật làm nền tảng của đội bóng thuộc Nam Tư cũ chắc chắn sẽ làm cho các trận đấu ở bảng C hứa hẹn trở nên quyết liệt, hấp dẫn và nhiều bàn thắng.
    Argentina - nhà vô địch thế giới các năm 1978 và 1986 - được xem là ứng cử viên nặng ký thứ hai sau Brazil cho ngôi quán quân tại Đức mùa hè tới. Nhưng họ cũng phải lắc đầu ngán ngẩm sau khi biết kết quả bốc thăm. Trong 5 lần gặp nhau ở các kỳ World Cup, Argentina mới chỉ một lần vượt qua Hà Lan, nhưng đó là vào năm 1978 khi họ được chơi trên sân nhà. Không được xếp là đội hạt giống, nhưng Hà Lan luôn được đánh giá rất cao nhờ truyền thống cũng như những gì mà thày trò HLV Marco Van Basten và các học trò Nistelrooy, Robben, Sneijder, Van der Vaart ? đã thể hiện trong hành trình sang Đức của họ (giành 32 điểm, cao nhất vòng loại khu vực châu Âu). ?oCơn lốc màu da cam? cũng là đội hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của FIFA.
    Serbia & Montenegro cũng là một tên tuổi lớn của làng bóng đá châu Âu, được biết đến dưới cái tên Nam Tư trước đây. Xuất sắc vượt qua vòng loại với thành tích 10 trận bất bại và chỉ để lọt lưới đúng một bàn, chắc chắn đại diện vùng Balkan này sẽ là một đối thủ xứng tầm với hai ông lớn Argentina và Hà Lan. Gương mặt cuối cùng ở bảng C là đại diện đến từ châu Phi, Bờ Biển Ngà. Chắc chắn Didier Drogba và các đồng đội của anh sẽ không chỉ hài lòng với thành tích lần đầu tiên tham dự VCK World Cup mà sẵn sàng cho các đàn anh biết thế nào là sức mạnh của những ?ochú voi châu Phi?.
    Ở bảng E, Pavel Neved, trong màu áo CH Czech, sẽ đối đầu với các đồng đội của mình tại Juvetus và là những trụ cột của ĐTQG Italy như Buffon, Zambrotta, Canavaro, Del Piero. Ngoài hai ?oông lớn? này, bảng E còn có Mỹ và Ghana. Từng lọt vào tứ kết World Cup 2002, và đứng đầu vòng loại khu vực CONCACAF vừa rồi, rõ ràng Mỹ là một đối thủ cực kỳ khó chơi cho Italy và CH Czech. Với Ghana, họ đã có một hành trình vòng loại World Cup rất ấn tượng khi chỉ để lọt lưới 4 bàn trong 12 trận. Với những tài năng đang thi đấu ở châu Âu như Essien (Chelsea), Ali Muntari (Udinese) Kuffour (Roma) hay Appiah (Fenerbahce)?, họ sẽ là một thử thách to lớn cho ba đội nói trên.
    Trong khi đó, những lá thăm lại đưa ĐKVĐ Brazil và nước chủ nhà Đức vào hai bảng đấu khá nhẹ. Tại bảng A, Đức chỉ phải gặp Costa Rica, Ba Lan và Ecuador. Còn Brazil nhiều khả năng sẽ "dễ thở" trước Croatia, Australia và Nhật ở bảng F. HLV Sven Goran Eriksson cũng có thể thở phào khi đội Anh của ông cũng ở vào bảng đấu khá dễ chịu với Thụy Điển, Paraguay và Trinidad&Tobago.
    Theo lịch thi đấu, nước chủ nhà Đức sẽ chơi trận khai mạc với Costa Rica, sau đó là cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ Brazil và Croatia - đệ tam anh hào thế giới năm 1998.
    Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2006 đã được nước chủ nhà Đức tổ chức hết sức long trọng tại thành phố Leipzig đêm qua. Góp mặt có 3700 đại biểu. Trong số đó, có đại diện 32 đội bóng sẽ tham gia Cup bóng đá thế giới lần thứ 18 trong lịch sử, như các HLV trưởng Carlos Parreira (Brazil), Klinsmann (Đức), Eriksson (Anh), Zico (Nhật) ... cùng với sự hiện diện của các quan chức, những nhân vật nổi tiếng như ?oVua bóng đá? Pele, Chủ tịch FIFA Blatter, Tổng thống Đức Horst Kohler và tân Thủ tướng Đức - bà Angela Merkel. Người mẫu Đức Heidi Klum cùng MC nổi tiếng Reinhold Beckmann là những người dẫn chương trình tại sự kiện đặc biệt này. Chỉ trong một đêm, Leipzig đã trở thành một "Hollywood" của bóng đá với sự góp mặt của tất cả các ngôi sao dưới một mái nhà.
    Source : http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/12/3B9E4EC9/
    Chúc Agentine thành công
  10. omerta_fr

    omerta_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng ko phải là ''tử thần'' lắm. So với WC 2002, con de thở hơn nhiều. Nếu đá đúng phong độ Achen có thể đứng đầu bảng. Vong 1/16 sẽ gặp một trong hai chú BDN hoặc Mexico, cái khó la vòng tứ kết, se phải chạm trán chủ nhà Đức (gần như đứng đầu bảng A rồi), gợi lại hai trận CK 86 và 90.Còn nếu nhì bảng thì sẽ trạm chán Anh va Braxin vong trong. Vì vậy Achen nam nay chỉ là ứng cử viên thứ 4, ngang hàng với Italia (nhiều khả năng gặp Achen ở bán kết nếu Achen vượt qua Đức)
    Con đường đi đến trận CK xem ra cũng ko bằng phẳng lắm. Vì vậy Achen chỉ còn cách là tiến lên, trước mắt là vượt qua vòng bảng với tư cách đứng đầu bảng...và rồi trặn CK trong mơ, Achen-Hà Lan....

Chia sẻ trang này