1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World Cup 2006 - Brava Italia ! Forza Azzura ! Người Ý viết lại lịch sử.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi M2TY, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. M2TY

    M2TY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    World Cup 2006 - Brava Italia ! Forza Azzura ! Người Ý viết lại lịch sử.

    Nhịp sống hiện đại hối hả,gấp gáp.Khái niệm thời gian nhiều khi bị nhoè đi.
    Bóng đá hiện đại, dĩ nhiên ,cũng không thoát khỏi vòng xoáy ồn ào đến điên cuồng đó.
    Nhật Bản và Hàn Quốc, mới đó mà đã 4 năm! Khoảnh khắc người đội trưởng của "Vũ đoàn Samba",Cafu, nâng cao chiếc Cúp Vàng tại sân Yokohama, vậy mà như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
    Xin chào nước Đức - điểm hẹn hành tinh lần thứ 18, và cũng là nơi đánh dấu 76 năm tồn tại của sân chơi mơ ước đối với mỗi cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp !
    Berlin, Munich, Frankfurt, Leipzig ..., đâu đâu cũng đang hầm hập một bầu không khí nóng bỏng đến nghẹt thở và đầy đam mê. Tất cả đã sẵn sàng cho những màn trình diễn của 32 đội bóng ưu tú nhất hành tinh.
    Hơn ai hết, khi chiếc đồng hồ đếm ngược nhích dần đến giờ G, giới mộ điệu càng thấy thèm khát giây phút bóng lăn trên 12 sân cỏ nước Đức. Để lại có dịp dõi theo từng bước di chuyển của những chàng trai tài ba mà mình hâm mộ. Để lại được chìm vào thế giới bóng đá cuồng say. Và lại được buồn vui cùng sân cỏ - cuộc đời.
    Nhạc khúc " Time of Out Lives " sắp được bộ tứ Il Divo tấu lên trong lễ khai mạc hoành tráng tại Allianz - Arena, Munich.
    Còn chờ gì nữa ...



    Được M2TY sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 31/05/2006
  2. M2TY

    M2TY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trên Đỉnh Thế Giới
    Cách đây suýt soát nửa thế kỷ, Pele vĩ đại cùng đội tuyển Brazil đã đăng quang tại Thuỵ Điển, và đó chính là danh hiệu vô địch thế giới duy nhất mà hoặc Nam Mỹ hoặc Châu Âu đã giành được trên đất của đối phương. Nói như vậy để thấy ưu thế sân nhà có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đấu tay đôi giữa hai châu lục có nền bóng đá hùng mạnh nhất thế giới này tại sân chơi WC xưa nay vốn thuộc về riêng họ, và để thấy Brazil " Version 2006 " đang đứng trước thách thức lớn thế nào trong nỗ lực tái hiện lại lịch sử hào hùng.
    Trên thực tế ,Nam Mỹ đã vượt lên trên châu Âu về thành tích vô địch WC sau cú đăng quang được xem là khá bất ngờ của Brazil tại châu Á cách đây 4 năm. Thế cân bằng giữa họ đã bị phá vỡ, theo cách gần như là tất yếu cho một kỳ WC lẻ : 9-8 cho Nam Mỹ! Vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng ở đây phải thừa nhận rằng, chức vô địch tại Nhật Bản&Hàn Quốc năm 2002 đã phần nào cho thấy sự vượt trội của bóng đá Nam Mỹ trước Châu Âu. Trước đó ,khi WC 3 lần được tổ chức ngoài Nam Mỹ và châu Âu - tại khu vực CONCACAF ( Mexico 70&86 ;Mỹ 94 ) - thì hai đại diện ưu tú nhất của Nam Mỹ là Brazil và Argentina cũng chính là những người giật cúp Vàng.
    "Samba" lại lên ngôi ?
    Cho đến thời điểm này, nhiều người có lẽ vẫn thắc mắc không hiểu các cầu thủ Nam Mỹ có bí quyết gì đặc biệt để liên tục thống trị làng bóng đá thế giới. Không nói đến châu Á và châu Đại Dương - những nơi được coi là " vùng trũng", thì châu Âu là mảnh đất sản sinh ra bóng đá, thể lực và kỹ chiến thuật có thừa; châu Phi mạnh mẽ, dẻo dai và đầy khát vọng; còn Bắc - Trung Mỹ và Caribbean cũng hội tủ đầy đủ mọi yếu tố cần thiết cho một cuộc chinh phục đỉnh cao. Ấy thế mà tất cả họ vẫn không làm cách nào để ngăn chặn, hay hẹp hơn là hạn chế ,sự bành trướng ngày một lan rộng của bóng đá Nam Mỹ, mặc dù họ đã nhận được sự cổ vũ của xu thế toàn cầu hoá hiện nay.
    Mấu chốt có lẽ nằm ở chỗ : Ngẫu hứng. Cái " fantaisie " này đã ăn sâu vào máu của người Nam Mỹ - mảnh đất của hội hè, của những vũ điệu cuồng say. Dù hiện nay các cầu thủ Nam Mỹ phần đông đang chơi bóng ở châu Âu và đều được rèn kỷ luật chiến thuật từ khi bước vào môi trường chuyên nghiệp, nhưng cái chất "samba" hay "tango" ở họ thì không bao giờ mất. Và nó lại càng đặc biệt được "phát tác" tại mỗi kỳ WC.
    Khác với năm 2002, Brazil bước vào kỳ WC lần thứ 18 này với tư cách là ứng cử viên nặng ý nhất cho chức vô địch. Cách đây 4 năm, đội hình của Luiz Felipe Scolari được xem là một Brazil yếu nhất trong lịch sử sau màn trình diễn đáng thất vọng tại vòng loại, trong khi Argentina và đương kim vô địch, Pháp đươc thổi lên tận mây xanh. Nhưng sau cùng , những ai đã trèo cao ngã đau, còn Brazil thì đi thẳng một mạch tới chức vô địch nhờ vào bộ ba " R " nổi tiếng, trong đó sự hồi sinh của Ronaldo có ý nghĩa quyết định. Sự đời nhiều khi trái khoáy như vậy. Và bóng đá thì ai cũng biết: không có bất ngờ thì không còn là ... bóng đá nữa.
    Mặc dù vậy, chẳng ai ngăn cản người Brazil có những lý lẽ xác đáng cho riêng mình, để tin vào chiến thắng cuối cùng trên đất Đức. Ngoài một lực lượng hùng mạnh, mà như nguời Brazil vẫn quen tự hào là khi nào cũng xây dựng được 2 đội hình vô địch thế giới cùng lúc, thì C.Parreira còn sở hữu cánh chim đầu đàn Ronaldinho đang ở đỉnh cao phong độ. Ronnie chính là gương mặt nổi bật nhất mùa bóng 2005 -2006 vừa qua ,khi cầu thủ của Barcelona đã giành " Quả bóng vàng " châu Âu ,cũng như đoạt gianh hiệu " Cầu thủ xuât sắc nhất trong năm " của FIFA.
    Bên cạnh đó ,cũng không quên rằng Brazil đã đăng quang trên đất Đức vào mùa hè năm ngoái , tại Confederations Cup 2005. Trước đó ,vũ điệu samba cũng đã có dịp mở lễ hội tại Copa America 2004 diễn ra tại Peru.
    Tóm lại ,Brazil đang đứng trước cơ hội rõ ràng nhất để lân thứ 6 vô địch thế giới, để một lần nữa tái hiện lại khoảnh khắc " vô tiền, khoáng hậu" năm 1958, và để tiếp tục khẳng định sự vượt trội của " chất Nam Mỹ ".

    Được M2TY sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 01/06/2006
  3. M2TY

    M2TY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tham vọng chủ nhà
    Nếu Brazil khát khao bao nhiêu thì tham vọng chinh phục của đội chủ nhà WC 2006 cũng lớn bấy nhiêu.Người Đức đang tin vào chu kỳ huyền diệu liên quan đến con số 16, cũng như liên quan tới một người đặc biệt : Franz Beckenbauer. "Hoàng đế" Beckenbauer chính là người từng vô địch thế giới với tư cách cầu thủ ( 1974 tại Đức ) ,lẫn HLV ( 1990 tại Italia ), và giờ đây ,ông là Chủ tịch Ban tổ chức WC2006, là người góp công lớn đưa giải đấu lớn nhất hành tinh trở lại với mảnh đất của những thiên tài như Goethe, Bach và Beethoven...
    Dù phần lớn người dân Đức khá bi quan về chiến thắng của đội chủ nhà tại sân chơi mùa hè này, nhưng lịch sự đã chứng minh, cơ hội đăng quang của các đội chủ nhà là rất lớn. Bằng chứng là đã có 6 đội tuyển giành chức vô địch tại sân nhà kể từ trước tới nay, tức là hơn 30%. Và một điều đặc biệt nữa :chưa bao giờ đội chủ nhà bị bật bãi ở ngay vòng đấu đầu tiên .Ở đây ,thậm chí một đội bóng của châu Á là Hàn Quốc đã vào tới bán kết của giải đấu cách đây 4 năm, trong lần đầu tiên VCK WC được đồng đăng cai bởi 2 quốc gia.
    Về thực lực, tuy phong độ có phần chập chờn trong thời gian gần đây, nhưng sẽ là sai lầm lớn nếu ai đó đánh giá thấp đội hình của J.Klinsmann. Với một lực lượng khá trẻ và đồng đều, Đức đã lọt vào tới bán kết Confederations Cup 2005 - một mini World Cup. Họ là một cỗ máy thực sự và đặt hiệu quả lên trên hết, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn và ý chí thi đấu bền bỉ. Và cũng không quên rằng, Đức đang là đương kim Á quân của giải.
    Ở một giải đấu có tính tập trung cao như World Cup, chắc chắn những phẩm chất trên của người Đức sẽ có cơ hội phát huy tác dụng.
    Và phần còn lại ... ?
    Ngoài Brazil và đội chủ nhà Đức, như thường lệ, các ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch vẫn là những cái tên quen thuộc với giới mộ điệu.
    Kình địch của Brazil tại Nam Mỹ là Argentina đang mong chờ chiến thắng đầu tiên kể tư kỳ WC tôn vinh Diego Maradona cách đây 20 năm. "Dàn sao " của Argentina thì không một ai có thể nghi ngờ, trong đó đặc biệt phải kể tên một " quái kiệt" mới :Lionel Messi - cầu thủ trẻ hiện đang được so sánh với chính Maradona.
    Tại Châu Âu, Italia với hàng phòng thủ trứ danh và hàng tấn công siêu hạng của mình, cũng là một ứng cử viên nặng ký cho trận chung kết tại Berlin ngày 9-7. Tuy nhiên, cơ hội của Azzurri còn phụ thuộc vào việc Totti có trở lại phong độ cao nhất của mình hay không sau chấn thương.Ngoài ra những scaldan của bóng đá Ý cũng là một trở ngại không nhỏ đối với đoàn quân Thiên Thanh.
    Đội tuyển Anh với một đội hình được xem là xuất sắc nhất trong lịch sử của mình; Hà Lan với cuộc " cách mạng cam " trẻ trung của M.Van Basten; hay Pháp với sự trở lại bất ngờ của những Zidane, Thuram và Makelele....., tất cả cũng đều có khả năng làm nên chuyện trong cuộc chơi mùa hè này.
    Và trong tất cả các cuộc chơi ,người ta không thể không nhắc đến những "ngựa ô", như Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 hay Croatia năm 1998. Mùa hè này ,những cái tên đó có thể kể ra đây là Ukraina của Shechenko, Bờ Biển Ngà của Drogba, Ghana của Essien ..
    Câu trả lời chính xác nhất cho tất cả những ẩn số kể trên ,không còn cách nào khác ,xin nhường lại cho thực tế sân cỏ.Đáp án sẽ có vào ngày 9-7 tại Berlin ...... !!
  4. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Trận bán kết đầu tiên đã kết thúc mà kết quả đã được lặp lại giống như trong lịch sử đối đầu của Đức và Italia tại các kỳ World Cup,người Ý chiến thắng và bước vào trận CK.Người hùng của trận đấu lại là F.Grosso,người đã kiếm được 1 quả penalty trong trận gặp Australia tại vòng 1/16,hậu vệ trái của Palermo này đã ghi bàn ở những phút cuối của hiệp phụ thứ 2.Del Piero cũng đóng góp bàn ấn định tỷ số 2-0 để khẳng định mình ko phải người thừa tại WC năm nay.
    Munich đang chờ đợi thêm một nạn nhất nữa của Italia?Chắc chắn rồi!

Chia sẻ trang này