1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World Cup 2006 ? HOT HOT HOT !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 24/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    WOW.....
    vậy là đã đến vòng 1/16 WORLD CUP 2006 rồi

    WC năm nay tuy cũng có nhiều bất ngờ nhưng rồi có vẻ mọi thứ đều theo quy luật chung , mạnh thắng yếu, yếu thắng yếu hơn....

    theo bạn thì đội nào sẽ vô địch năm nay ?

    Cặp Germany vs Swenden sẽ gặp cặp Argentina vs Mexico ở tứ kết (1)

    Italia vs Úc gặp Thụy Sĩ vs Ukraina ở tứ kết 2

    Tứ kết 1 vs tứ kết 2 ở bán kết

    Anh vs Ecuador gặp Bồ Đào Nha vs Hà Lan ở Tứ kết 3

    Brazil vs Gana gặp Tây Ban Nha vs Pháp ở tứ kết 4

    Tứ kết 3 vs tứ kết 4 ở bán kết

    và dĩ nhiên thắng bán kết thì vào chung kết .....



    bia đê ....

    @mod : để cái topic này qua World Cup rồi hãy move nhé, hihihi cám ơn nhiều ....
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhất sau vòng đấu bảng
    48 trận đấu trôi qua và 16 gương mặt đi tiếp cũng đã được xác định. TTO xin điểm lại những nét chính sau các lượt trận tại vòng đấu bảng năm nay.
    * Đội bóng xuất sắc nhất: Đó chính là Argentina. Với 8 bàn thắng ghi được và mới chỉ để thủng lưới có đúng một bàn, Argentina chính là đội bóng xuất sắc nhất sau vòng đấu bảng.
    Ngoài Argentina, "Vua vòng loại" Tây Ban Nha cũng đã gây được ấn tượng mạnh tại vòng đấu bảng năm nay khi giành cả 3 trận thắng, ghi được 8 bàn thắng và mới chỉ để thủng lưới có đúng 1 bàn, bằng thành tích của Argentina. Tuy nhiên, do nằm ở bảng đấu khá nhẹ ký, nên thành tích của Tây Ban Nha không được đánh giá cao như đối thủ Argentina.
    * Đội bóng gây thất vọng nhất: Đó chính là Serbia & Montenegro. Được đánh giá rất cao ngay trước khi bước vào giải, nhưng những gì các cầu thủ Serbia & Montenegro để lại sau 3 trận vòng đấu bảng thật đáng thất vọng khi không giành nổi 1 điểm và để thủng lưới tới 10 bàn.
    * Đội bóng gây bất ngờ nhất: Đó chính là Ghana. Mới lần đầu tiên tham dự World Cup và lại rơi vào bảng đấu khá nặng ký với Italia, CH Czech và Mỹ, nhưng các cầu thủ Ghana đã thi đấu rất xuất sắc vượt qua cả 2 đàn anh: CH Czech và Mỹ để giành chiếc vé thứ 2 sau Italia lọt tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.
    * Đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất: Với 8 bàn thắng sau 3 trận đấu, Argentina, Tây Ba Nha và chủ nhà Đức là những đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất sau 3 trận đấu ở vòng đấu bảng.
    * Đội bóng có hàng thủ kém nhất: Đó chính là Serbia & Montenegro khi họ để thủng lưới tới 10 bàn sau 3 trận, trong đó có trận thua 0-6 trước ứng cử viên sáng giá Argentina ở lượt đấu thứ 2.
    Ngoài danh hiệu đội bóng có hàng thủ kém nhất, Serbia & Montenegro cũng chính là đội bóng chơi xấu nhất tại vòng đấu bảng năm nay khi họ nhận cả thảy 12 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ sau 3 trận đấu ở vòng đấu bảng.
    * Đội bóng Fair-play nhất: Với chỉ 4 thẻ vàng, 2 đội ĐứcAnh là những đội bóng chơi Fair-play tại vòng đấu bảng năm nay.

    * Cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất:
    Không được đánh giá cao như Ronaldo, Ronaldinho, Henry, Nistelrooy, Crespo... nhưng tiền đạo Miroslav Klose (Đức) đã thật sự để lại ấn tượng với 4 bàn thắng sau 3 trận đấu và đang dẫn đầu danh sách các cầu thủ dội bom tại VCK năm nay.
    * Cầu thủ gây thất vọng nhất: Giành danh hiệu vua phá lưới Serie A, giành chiếc giành vàng châu Âu, nhưng những gì tiền đạo Luca Toni thể hiện tại vòng đấu bảng năm nay thật đáng thất vọng khi anh không ghi nổi 1 bàn thắng và cũng không có bất kỳ đường chuyền dọn cỗ nào cho các đồng đội ghi bàn.
    * Cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất: Với cả thảy 21 lần bị phạm lỗi, tiền đạo Dwight Yorke của Trinidad & Tobago đã trở thành cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở vòng đấu bảng năm nay.
    * Cầu thủ chơi xấu nhất: Đó chính là hậu vệ Josip Simunic của Croatia khi anh nhận tới 3 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong cùng một trận đấu. Và với sự cố hy hữu này, trọng tài Graham Poll (Anh) cũng đang đối diện với nguy cơ phải xách vali về nước sớm.
    * Thủ môn cứu thua nhiều nhất: Với 21 lần bay người cản phá thành công các pha dứt điểm của đối thủ, thủ thành số 1 đội tuyển Angola, Joao Ricardo chính là thủ môn có được nhiều pha cứu thua nhất sau 3 trận đấu ở vòng đấu bảng năm nay.
    Ngoài những cái nhất trên, vòng đấu bảng năm nay cũng được đánh giá là vòng đấu bảng có ít bàn thắng nhất (116 bàn/48 trận) kể từ khi World Cup được mở rộng thành 32 đội vào năm 1998 (năm 1998 có tới 126 bàn thắng, còn năm 2002 có tới 130 bàn thắng).
    Trong khi đó, với 239 thẻ vàng và 18 thẻ đỏ, vòng đấu bảng năm nay lại được đánh giá là vòng đấu bảng có nhiều thẻ phạt nhất từ trước tới nay.
    tuổi trẻ online
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    TTO - Chủ nhà Đức mở màn vòng đấu loại trực tiếp bằng trận gặp Thụy Điển. Dù Thụy Điển được cho là khó chịu và hiện đang sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới nhưng hầu hết các chuyên gia đều dự đoán 1 bàn cách biệt cho Đức.
    Trận đấu đã bắt đầu. Đội Đức ra sân với trang phục quần trắng áo đen, còn đội Thụy Điển ra sân với trang phục áo vàng quần xanh.

    Phút 5, VAAÀOOOO.... và tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Đức sau pha lao vào sút bồi sấm sét của Podolski.
    Trong pha bóng này, tiền đạo Klose đã đóng góp công lớn bằng pha đột phá dũng mãnh qua 2 hậu vệ Thụy Điển. Mặc dù ở tình huống cuối cùng anh không thắng được thủ môn, nhưng chính từ pha bật ngược trở ra, Podolski lao vào sút bồi tung lưới thủ thành Isaksson mở tỷ số trận đấu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phút 13, VAAAÀOOOO.... Và tỷ số là 2-0 cho đội tuyển Đức sau pha dứt điểm sấm sét của Podolski.
    Ở tình huống này, tiền đạo Klose một lần nữa lại đóng góp công lớn bằng pha đi bóng thu hút hết các hậu vệ Thụy Điển trước khi thực hiện đường tỉa bóng thông minh cho Podolski thoát xuống tung cú dứt điểm hạ thủ môn Isaksson nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Đức
    [​IMG]
    Lukas Podolski là một trong những tài năng trẻ nhất của bóng đá Đức. Anh sinh ngày 4-6-1985, cao 180 cm và nặng 81kg, trưởng thành từ lò đào tạo của Cologne. Dù mới 21 tuổi nhưng Podolski đã có 27 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 7 bàn thắng.
    Tài không đợi tuổi, Podolski được triệu tập đội tuyển lần đầu tiên vào năm 2004 khi mới 19 tuổi rồi sau đó có tên trong đội hình tuyển Đức tham dự Euro 2004 và Conferderations Cup 2005.
    Đức 2 : 0 Thụy Điển
    Niềm vui
    [​IMG]
    [​IMG]
    và ...sự thất vọng
    Larsson ...đâ hỏng quả phạt đền đáng tiếc ...nếu không ...trận đấu có lẻ có kết quả khác rồi ....
    [​IMG]
    Hẹn gặp em tại Nam Phi 2010 nhé ......
    [​IMG]
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 25/06/2006
  4. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    2h sáng ngày 25/06 Argentina - Mexico
    Dự đoán Argentina - Mexico 3-1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Argentina được đánh giá rất cao qua 3 trận vòng đấu bảng và người hâm mộ đang chờ đợi đội bóng này làm gỏi Mexico. Thế nhưng những trận đấu gần đây giữa 2 đội bóng này, ưu thế lại nghiêng về Mexico. Hãy chờ xem Mexico có làm nên cơn địa chấn hay không?
    Quả đúng vậy ... Mexicô đã làm biết bao nhiêu cổ động viên chân chính của Vn buồn bực vì hầu hết đều nằm cửa trên , Argen chấp 0,5 1 trái ...hix hix ...
    Sau đây là diễn biến chính của trận đấu ...(liên tục cập nhật.... )
    Đội Argentina ra sân với trang phục truyền thống, áo sọc xanh trắng. Đội Mexico cũng mặc áo xanh lá cây truyền thống, quần trắng. Đội Argentina có 1 sự thay đổi nhỏ, Scaloni thay Burdisso. Về phía Mexico họ đón nhận sự trở lại của Borgetti.
    Phút 5 VVVVAAAAAAOOOÒO, Marquez đệm bóng tung lưới Argentina sau khi nhận bóng từ pha đánh đầu ngược của đồng đội Morales. tỉ số là 1 : 0 cho Mexico
    Phút 10, VVVAAOOÒO. Người ghi bàn là Crespo. Từ pha phạt góc, Borgetti trong nỗ lực kèm Crespo đã đánh đầu sợt chân Crespo tung lưới nhà.
    Tỉ số là 1 : 1
    ......
    và trận đấu cứ thế đến hết giờ thi đấu chình thức .....
    hiệp phụ bắt đầu với sự hy vọng dành cho Messiiiiiii
    [​IMG]
    Phút 98, VAAAÀOOOO..., một cú dứt điểm quá đẹp và tỷ số là 2-1 cho Argentina. Từ giữa sân, Messi chuyền ra cánh trái cho Sorin. Anh giữ 1 nhịp rồi thực hiện cú lật đảo cánh cho Rodriguez. Anh dùng ngực hứng bóng ở góc vòng cấm địa rồi xoay người tung cú sút bằng má ngoài chân trái. Bóng bay vòng vào góc xa của khung thành. Thủ môn Sanchez đã bay hết người nhưng không thể chạm được bóng.
    [​IMG]

    Tỉ số đang là Argen 2 : 1 Mexi
    18 RODRIGUEZ Maxi [​IMG]
    --------------------------------------------------------------------------------
    Date of birth: 2 January 1981
    Height: 173 cm
    Weight: 73 kg
    Position: Midfielder
    Current Club: Atletico Madrid (ESP)
    Int''''''''l Goals: 5 (as of 21-Jun-2006)
    Int''''''''l Caps: 16 (as of 21-Jun-2006)
    First Int''''''''l Cap: Japan v. Argentina ( 8-Jun-2003)
    và Argen đã thắng và tiếp tục vào sau ...gặp Đức
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Chào nhé MEXICO
    [​IMG] [​IMG]
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 25/06/2006
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 04:02 ngày 25/06/2006
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 25/06/2006
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 25/06/2006
  5. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    NguyHun ơi..bình luận rùi thi thêm tí GS cho nó mấu nhỉ 500 gold cho trận 2h nhé, em ra kèo đi..không cần kèo giống ngoài đâu
  6. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Bác Man máu me cờ bạc quá ..kekkekek cá độ hoài ......qua Game Show kìa
  7. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    22h tối nay ....ngày 25/06/06
    tỉ số là ..... Anh vs Ecuador 1 : 0
    Điểm khác biệt duy nhất giữa hai đội: điều mà Anh có thừa song Ecuador lại thiếu chính là bản lĩnh ở những trận cầu đỉnh cao. Phát biểu trước trận đấu, hậu vệ La Cruz tự tin cho rằng:" Việc gì phải ngán ngại Rooney. Anh ấy có 2 tay, tôi cũng có 2 tay. Anh ấy có 2 chân, tôi cũng không kém. Tất cả sẽ cùng chơi, và chiến thắng sẽ thuộc về đội chơi hay hơn...". Phụ họa cho đồng đội, tiền đạo Delgado nói:" Chúng tôi là đội sớm có mặt ở vòng II. Anh sẽ là đối thủ bại trận tiếp theo của Ecuador".
    Ecuador chẳng có gì để ngại và để mất trước tuyển Anh- một trong những ứng cử viên vô địch. Do vậy, nếu họ có thua thì cũng chẳng có gì để nói.
    TTO dự đoán: Anh thắng một bàn cách biệt.
    Rooooooneeeyyyyyyyyy niềm hy vọng của ĐT Anh sau khi Owen bị chấn thương và về nước sớm ....
    [​IMG][​IMG]
    Tối nay ....liệu sếu vườn có đem lại may mắn cho ĐT Anh nữa không ?
    [​IMG]
    hay niềm vui lại đến với các cổ động viên trung thành của ECUADOR ???
    [​IMG][​IMG]
    Sự sợ hãi vẫn ngự trị lên lối chơi của tuyển Anh, đặc biệt là vị soái tướng của họ - HLV Eriksson, cho dù họ vẫn vào được tứ kết...
    Thật khó hiểu khi ông Eriksson lại tự phong tỏa Rooney khi để anh cắm trong hàng phòng ngự dày đặc của Ecuador với đội hình 4-5-1. Và thế là khả năng kéo giãn cặp trung vệ đối phương bằng cách tận dụng tối đa chiều ngang mặt sân của Rooney như anh thường thực hiện ở CLB M.U không còn.
    Và khả năng thu hút hàng phòng ngự của đối phương dâng cao trước khi đánh quị họ bằng những cuộc đột kích tốc độ của Rooney cũng biến mất. Việc tự "khóa" Rooney của ông Eriksson khiến các đường tấn công của tuyển Anh bị chặn đứng rất xa trước khung thành thủ môn Mora (Ecuador), dù ở trận đấu này Lampard và Gerrard đã phần nào được cởi trói ở khu vực giữa sân nhờ sự có mặt của tân binh Carrick ở vị trí tiền vệ phòng ngự
    [​IMG][[​IMG]
    Rồng rắn lên mây nào....
    [​IMG]
    chà ngon quá ....!!!!

    [​IMG]
    Dầu sao cũng chúc mừng ĐT Anh ...họ có 1 Beckham quá tuyệt vời .... David Beckham nói: "Tôi vui vì vào được tứ kết. Đội Anh không quan tâm đối thủ tiếp theo là ai, Bồ Đào Nha hay Hà Lan. Chúng tôi chưa chứng tỏ hết tiềm lực của mình".
    [​IMG] [​IMG]
    và họ có nhhững cổ động viện tuyệt đẹp....
    [​IMG] [​IMG]
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 26/06/2006
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 04:58 ngày 26/06/2006
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    02h sáng mai, 26/06/06
    1 trong những trận đấu cân tài nhất vòng 1/16
    Bồ Đào Nha vs Hà Lannnnnnn
    Cuộc chạm trán giữa Hà Lan- Bồ Đào Nha đã và đang được chờ đợi. Cùng chọn lối đá tấn công hoa mỹ, cùng có những tài năng xuất chúng với tài đi bóng dọc biên đầy biến hóa mà tiêu biểu là hai tài năng trẻ Ronaldo- Robben, cả hai đội sẽ mang lại cho người xem thứ bóng đá tấn công đầy ắp nét đẹp muôn thuở của bóng đá.
    Chiến thắng sẽ thuộc về đội nào tận dụng được sai lầm nơi hàng thủ đối phương. Về mặt này, Tuổi Trẻ Online tin tưởng vào tài cầm quân cũng như sự điều chỉnh chiến thuật tài ba của cáo già Scolari, trong khi Van Basten chưa phải là đối thủ ngang tầm khi anh là HLV trẻ nhất trong số 32 HLV có mặt ở nước Đức hè này.
    TTO dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1
    Đầu tàu Figo và tài công Ronaldo .... có kéo được đoàn tàu BĐN vược qua cơn lốc Màu Da Cam tối nay ?
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    HÀ LAN .... với sự hậu thuẫn tuyệt vời của khán giả ...họ cứ như đang được chơi trên sân nhà vậy ..... chiến thắng đang chờ Robbeennnnnnn và các đồng đội của anh.....
    [​IMG][​IMG]
    hãy đón xem nhé.....
    Sĩ Huyên bình luận: Vẻ đẹp muôn thuở của bóng đá đã biến mất. Thay vào đó là những hành động thô bạo và tinh thần thượng võ cũng biến mất theo. Một cầu thủ Hà Lan bị chấn thương, trọng tài dừng trận đấu. Sau đó, trọng tài Ivanov cho bắt đầu trận đấu và nhắc Cocu trả bóng lại cho đối phương, nhưng anh không là thế mà chuyền ngang cho Heitinga tổ chức tấn công. Nóng mặt, Deco tung cú đạp thô bạo dẫn tới việc va chạm căng thẳng giữa cầu thủ đôi bên.
    Bốn phút sau cú chuồi bóng thô bạo đó, Deco lãnh tiếp thẻ vàng thứ nhì vì lỗi...câu giờ hết sức lãng xẹt. Nóng nãy làm cho không một cầu thủ nào giữ được sự bình tỉnh. Phút 90+ 3, đến lượt hậu vệ Van Bronckhorst chuồi bóng thô bạo với Tiago. Thẻ vàng thứ hai cho hậu vệ này. Một lần nữa, quân số hai đội lại cân bằng.
    Hà Lan- Bồ Đào Nha, trận đấu hay nhất trong bốn trận đầu tiên của vòng 1/16. Lần thứ 8 trong lịch sử, Hà Lan không vượt qua được Bồ Đào Nha. Nhưng trận cầu thứ 8 này lại là một trận cầu kịch tính bởi có quá nhiều điều để nói.
    Có hai nhân vật nổi bật nhất. Đầu tiên là tiền vệ Maniche, tác giả bàn thắng duy nhất đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết. Nhân vật thứ hai không ai khác ngoài trọng tài Ivanov. Theo thống kê của FIFA, ông trọng tài người Nga này đã rút ra tới 16 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ! Một kỷ lục mà hẳn rằng khó đồng nghiệp nào của Ivanov phá được.
    Một nhân vật khá nổi bật khác, đó là HLV Scolari. Ông thầy người Brazil này đã có tới 11 trận thắng liên tiếp qua hai kỳ World Cup. Một kỷ lục đi vào lịch sử bóng đá thế giới.
    Và sau 6 phút đầu thêm giờ không ghi được bàn thắng, Hà Lan một lần nữa lại phải đầu hàng trước Bồ Đào Nha, và "cơn lốc màu da cam" một lần nữa phải sớm xách vali về nước khi mà cuộc chơi vẫn còn đang tiếp diễn.
    Bồ Đào Nha - Hà Lan 1-0: Chiến thắng nhọc nhằn
    NHân vật chính của trận đấu ....
    [​IMG]
    Trận đấu đầy những pha bóng bạo lực và thẻ phạt
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 26/06/2006
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 26/06/2006
  9. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tối nay cạp độ trận Anh-Ecuador. Anh chấp 1 trái. Tối qua Messi ghi bàn quá đẹp.
  10. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0

    Anh quá may mắn khi Beck tỏa sáng đúng lúc,Xem đội Anh đá chán và bùn ngủ quá đi ,thằng cha Erickson này chắc về nước bị lãnh thẹo quá .Nếu bầu chọn HLV tệ hại nhất thì ông này là ứng viên số 1.
    Trận Hà lan -Bồ ,tiếc cho Hà lan quá ,có lẽ các cầu thủ chơi quá cá nhân nên họ không tiến xa.
    Trận Brasil -Ghana.Ai bắt nào ,ra kèo Brasil chấp 1.5 trái ,1ăn 8.Bác Lolita có mún phục thù không?[:Đ

Chia sẻ trang này