1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World Cup 2006 ? HOT HOT HOT !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 24/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    theo tất rồi đó chứ anh ...kekekkekekek
    Ý Vô Địchhhhhhhhhhhhhhhhhh
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ vô địch ?
    Ý hay Pháp[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết thúc hiệp 1
    Ý 1 : 1 Pháp
    Trong bóng đá, có những lúc cầu thủ của đội này hả hê vì dẫn điểm, vì đánh lừa được trọng tài trong khi đó cầu thủ của đối phương đau khổ vì sự hả hê ấy. Trận chung kết World Cup 2006 đã diễn ra cảnh ngộ trớ trêu ấy, và người đau khổ không ai khác hơn các cầu thủ mặc áo màu thiên thanh.
    Cú ngã quá khéo của Malouda đã đánh lừa được trọng tài Horacio Elizondo- người luôn miệng cho rằng mình đúng trong những tình huống nóng bỏng trên sân. Và cũng từ quả phạt đền biếu không ấy, Zidane sút bóng bật xà ngang dội xuống đất và bật trở ra. Tuy nhiên bàn thắng vẫn được công nhận do bóng đã đi qua vạch vôi cầu môn.
    Tuy nhiên, may mắn đã đến với người Ý chỉ sau chục phút hứng chịu sự bất công từ trọng tài và tiểu xảo của đối phương: Materazzi đanh đầu gỡ hòa từ quả đá phạt của Pirlo!
    Công lý đã được lặp lại trên sân cỏ.
    Và cũng nhờ hai bàn thắng đến sớm ấy mà trận chung kết bùng lên những pha sôi động bởi sự tấn công dồn dập của đôi bên.
    Sáu năm trước, ở trận chung kết Euro 2000 tại Hà Lan, Trezeguet và Wiltord trở thành người hùng của Pháp khi kẻ thì gỡ hòa người thì ghi bàn thắng vàng vào lưới Ý để đoạt cúp vàng châu Âu. Cả hai đã nhập cuộc khiến cho người Ý run lên vì sự ám ảnh của bóng ma 6 năm trước.
    Nhưng, một lần nữa định mệnh trớ trêu lại xuất hiện: Zidane dùng đầu húc thẳng vào ngực của hậu vệ Marco Materazzi khi bóng được triển khai tấn công ở một hướng khác! Mọi chuyện xuất phát từ việc Materazzi dùng tay ôm Zidane rồi thả ra khi pha tấn công của Pháp kết thúc. Đôi bên lời qua tiếng lại. Zidane bỏ đi chừng năm bước rồi bất ngờ quay lại húc đầu rất thô bạo vào ngực đối thủ. Không ai thấy cảnh chơi nguội ấy, trừ trợ lý trọng tài.
    Không thể cho rằng Zidane non kinh nghiệm và thiếu kềm chế trong pha hành xử này. Anh đã quá mệt mỏi, và sự mệt mỏi thường kéo theo sự nóng nãy vô cớ. Giá mà ông Domenech rút Zidane rời sân từ phút 79 thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với danh thủ này trong lầ ra quân cuối cùng với tuyển Pháp. Anh đưa tay ra ký hiệu xin được rời sân, nhưng lần lượt Ribery, Henry được kéo ra chứ không phải là Zidane. Thêm một thần tượng nữa sụp đổ trong tâm khảm người hâm mộ vốn chuộng lối chơi đẹp.
    TTO
    [​IMG]
    trận đấu như 1 bản hòa nhạc với đầy cảm xúc ... căng thẳng, hạnh phúc, đau buồn và bất ngờ ...
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 09/07/2006
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 10/07/2006
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 10/07/2006
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Công nhận trận chung kết Pháp đá hay hơn hẳn Ý. Tiếc là các chân sút Pháp vô duyên và thủ môn Buffon quá hay. Zidane là người hùng nhưng chia tay giải với ấn tượng không đẹp lắm : nhận thẻ đỏ vì hút đầu vào người Materazzi (ko thấy Zidane ra nhận HCB luôn).
    Ở loạt sút luân lưu, lần lượt Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero và Grosso của Italy đều kết thúc thành công. Bên phía Pháp, Wiltord, Diarra và Sagnol cũng hoàn thành nhiệm vụ; nhưng Trezeguet thì sút dội xà ngang bật ra.
    Ý lần thứ 4 vô địch thế giới !
    Kết thúc bóng đá rồi, hè biết làm gì đây trời, một tháng trôi qua nhanh quá !
  4. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

    Ý xứng đáng vô địchhhhhhhhhhhh .... Pháp cũng hay nhưng mà vô địch thì vô duyên quá ....
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Zizu sau khi bị thẻ đỏ , bỏ ra ngoài uống bia không thèm nhận HCB luôn ... mặc dù với ĐT Pháp, HCB là quá xứng đáng rồi ....
    [​IMG]
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem tin trên kênh của Nga, họ đưa tin lí do Zidane hút đầu vào ngực Materazzi là vì anh ta nói với Zidane : "ông là tên khủng bố" !
    Cho dù bị chiếc thẻ đỏ ở những phút cuối trận, nhưng qua những gì Zidane đã làm cho đội Pháp, anh đã được bầu chọn là : Cầu thủ xuất sắc nhất World cup 2006 !
  6. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư thằng Materazzi!!! , 1 con rùa rụt cổ!!! I hate you so much!!
  7. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Nghe tin vịt rùi bác ... không có tên ơi
    Hôm đó thằng Materazzi nó bảo với Zidane:
    " Ô hay cái thằng này, năm ngoái mày còn hói, sao năm nay đã...trọc lốc thế? "
    Thế là chú Zidane chim cú húc cho thằng cu kia một phát, mồm thì lẩm bẩm: "Này thì trọc này "
    Tối nghe VTV nói bọn chuyên gia dịch khẩu hình bảo thằng kia chửi mẹ Zidane là ..con điếm??? bố nháo nhẩy
    Nhưng đó cũng chỉ là dự đoán, cho đến giờ Zidane vẫn im lặng hik ...đúng là tính cách đàn ông của 1 người thủ lĩnh hàng đầu.
    Các bác thử xem nghĩ xem Materazzi còn có thể nói những gì?
    Một phần quà hâp dẫn của nhà tài trợ...thuốc mọc tóc dành cho người có câu trả lời sớm nhất và đoán trúng số người dự đoán
    khè khè khè....
    Xem lại pha cung phu cua Zidane nè
    http://www.youtube.com/watch?v=Kl07sQTTQiI&feature=Views&page=1&t=t&f=b
    Còn cái nè là...thực hành theo bác ý
    http://www.papaspiridis.co.uk/blog/wp-content/uploads/2006/07/zidane.swf
    Được red_shorts sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 11/07/2006
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn về 32 đội tham gia World Cup

    Niềm vui cúp vàng của đội Ý TTO - Không nghi ngờ gì nữa, World Cup 2006 là một giải đấu của các cổ động viên. Hàng triệu người đã đổ về Đức để hòa vào không khí bóng đá tuyệt vời nơi đây. Trên sân cỏ 32 đội đã thi đấu hết sức và Ý là đội đăng quang. Sau đây là tổng quan về 32 đội tham gia theo cách đánh giá của trang Fifaworldcup.
    Nhà vô địch Ý: Azzurri đã đoạt được cúp vàng lần thứ 4 sau loạt đấu súng của thần kinh thép. Với màn trình diễn thuyết phục qua cả 7 trận đấu, mọi người đều công nhận đội Ý xứng đáng với chức vô địch.
    Á quân Pháp: Zinedine Zidane đã dẫn dắt đội Pháp gây bất ngờ khi từ từ tiến vào chung kết. Họ thi đấu không thật tốt ở vòng bảng nhưng đã lấy lại nhịp độ ở các trận đấu loại trực tiếp, loại Tây Ban Nha, Brazil và Bồ Đào Nha.
    Hạng ba Đức: Là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải. Đức đã gây ấn tượng trong lòng người hâm mộ bằng lối đá kết hợp giữa sự chắc chắn và đẹp mắt.
    Hạng tư Bồ Đào Nha: Đội bóng của HLV Scolari đã lù lù tiến vào bán kết sau khi vượt qua Mexico, Hà Lan và Anh.

    Vòng tứ kết:

    Argentina: Đội có màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng rồi thắng Mexico ở vòng hai nhưng đã thiếu may mắn trong loạt sút luân lưu với chủ nhà Đức.
    Brazil: Nhà ĐKVĐ đã có trận thua đáng thất vọng trước Pháp. Đây là một giải đấu đáng quên của Selecao.
    Anh: Gặp nhiều chấn thương ngoài ý muốn. Một lần nữa Anh lại thua trên chấm phạt đền và lại không đáp ứng được sự kỳ vọng.
    Ukraine: Lần đầu tiên tham dự, đội bóng của HLV Oleg Blokhin đã vào đến tứ kết nhưng đã bị một đội Ý quá lỳ lợm loại.

    Niềm vui của Ghana trong trận thắng Mỹ, giành quyền vào vòng 2
    Vòng 2:
    Úc: Rớt vào bảng khá nặng gồm Brazil, Croatia và Nhật nhưng nhờ phù thủy Hiddink mà Úc đã chơi hay và lọt vào vòng 2.
    Ecuador: Trước giải, nhiều người cho rằng đội bóng sẽ chơi tệ khi phải xa sân nhà. Nhưng họ đã chứng minh điều ngược lại.
    Ghana: Đây là đội bóng châu Phi duy nhất lọt vào vòng 2. Ghana được mệnh danh là "Niềm tự hào của châu Phi" và đã thắng thuyết phục trước CH Czech và Mỹ.
    Mexico: Rất thất vọng khi bị loại ở vòng 2 nhưng họ cũng không quá buồn vì trận Argentina - Mexico là một trong những trận hay nhất giải.
    Hà Lan: Sau khi dễ dàng vượt qua bảng tử thần gồm Argentina, Bờ Biển Ngà và Serbia & Montenegro, cơn lốc màu da cam đã có màn trình diễn tồi tệ ở vòng 2.
    Tây Ban Nha: Sau các trận thắng thuyết phục trước đội yếu Ukraine, Tunisia và Saudi Arabia, nhiều người tưởng rằng TBN sẽ đi xa nhưng họ lại bị loại ngay vòng 2.
    Thụy Điển: 2 bàn thắng của đội Đức chỉ trong vòng 12 phút đầu trận đã đập tan kế hoạch vào sâu giải của họ.
    Thụy Sĩ: Đội đầu bảng G đã đá hỏng cả 3 quả trong loạt sút luân lưu với Ukraine, lập nên một kỷ lục không hề đáng tự hào.
    Angola: Bị đánh giá rất thấp trước giải. Angola bị loại vì quá non nớt kinh nghiệm và hoàn toàn thiếu bản lĩnh chiến thuật.
    Costa Rica: Sở hữu thế hệ vàng của đất nước nhưng họ bị loại ngay từ vòng bảng. Đây là thất bại ê chề của đội bóng trung Mỹ.
    Bờ Biển Ngà: Những chú voi được kỳ vọng rất nhiều và họ đã chứng tỏ điều đó. Thiếu một chút may mắn, họ bị loại ở vòng bảng nhưng vẫn nhận được nhiều tràng vỗ tay.
    Cái nhìn về 32 đội tham gia World Cup

    Croatia: Định mệnh dường như sắp xếp cho Croatia gặp Ý ở vòng 2 nhưng Croatia lại không tận dụng được cơ hội của mình. Croatia chính là khắc tinh của Ý.
    CH Czech: Họ là một trong những đội bóng có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng FIFA và có trận khởi đầu quá hay nhưng lại bị loại sớm.
    Iran: Bị loại sau 2 trận thua Mexico và Bồ Đào Nha. Trận cuối thắng Angola cũng chẳng an ủi được gì.
    Nhật: Hai bàn thắng và một điểm là tất cả những gì Nhật có thể làm. World Cup 2006 cũng chính thức kết thúc triều đại của HLV Zico tại Nhật.
    Hàn Quốc: Hàn Quốc có được trận thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup tổ chức tại châu Âu sau khi hạ Togo 2-1. Nhưng bằng đó không giúp họ tiến vào vòng 2.
    Paraguay: Paraguay ra về với 3 điểm. Mọi hy vọng của họ đã kết thúc sau 2 trận thua sát nút trước Anh và Thụy Điển.
    Ba Lan: Dường như các cổ động viên Ba Lan không có nhiều khoảnh khắc vui tại World Cup 2006. Trận thắng Costa Rica chỉ là một niềm an ủi nhỏ nhoi.
    Saudi Arabia: Đội bóng lần thứ tư liên tiếp tham dự World Cup và một lần nữa Sami Al Jaber lại ghi bàn.
    Serbia & Montenegro: Đội bóng chỉ để lọt lưới 1 bàn tại vòng loại và xếp trên cả Tây Ban Nha. Nhưng tại vòng chung kết họ lại thủng lưới đến 10 bàn, nhiều nhất giải.
    Togo: Để thua cả 3 trận và xếp chót vòng bảng tại bảng G. Họ nổi đình nổi đám với các vụ rắc rối về tiền thưởng.
    Trinidad&Tobago: Quyết tâm đã giúp đội bóng khỏa lấp được sự kém kinh nghiệm và nhân lực. Có thể nói 2 tuần tại Đức là khoảng thời gian thành công của đội.
    Tunisia: Họ là đội bóng châu Phi đầu tiên đánh bại Argentina tại một kỳ World Cup (năm 1978). Sau 28 năm với thêm 3 kỳ World Cup nữa nhưng vẫn chưa lặp lại được kỳ tích.
    Mỹ: Chỉ kiếm được 1 điểm sau 3 trận (hòa Ý 1-1), đội Mỹ chẳng để lại được ấn tượng gì tại World Cup 2006.
    Định mệnh dường như sắp xếp cho Croatia gặp Ý ở vòng 2 nhưng Croatia lại không tận dụng được cơ hội của mình. Croatia chính là khắc tinh của Ý.
    CH Czech: Họ là một trong những đội bóng có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng FIFA và có trận khởi đầu quá hay nhưng lại bị loại sớm.
    Iran: Bị loại sau 2 trận thua Mexico và Bồ Đào Nha. Trận cuối thắng Angola cũng chẳng an ủi được gì.
    Nhật: Hai bàn thắng và một điểm là tất cả những gì Nhật có thể làm. World Cup 2006 cũng chính thức kết thúc triều đại của HLV Zico tại Nhật.
  9. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    http://www.ngoisao.net/News/Dung-cuoi/2006/07/3B9B8A4A/
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Nữa nè : http://www.papaspiridis.co.uk/blog/wp-content/uploads/2006/07/zidane.swf

Chia sẻ trang này