1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WORLD CUP 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi dukoon, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vậy là những gì khát khao chờ đợi sau 4 năm đã lại đến. Đêm nay Selecao sẽ bước những bước đầu tiên trên con đường bảo vệ chức vô địch .

    Nhìn sơ lược lại những trận đấu đã qua, các đối thủ chính của chúng ta đều đã phần nào bộc lộ khả năng.

    Với người Anh, họ chắc chắn không phải là 1 đối thủ xứng tầm- ngay cả khi cầu thủ tốt nhất của họ là Ronney trở lại. 1 đội hình không có tiền vệ tủ đích thực chắc chắn sẽ là món ăn khoái khẩu của Selecao.

    Hà Lan- đêm qua đội bóng trẻ trung đã vào trận. Có ấn tượng nhưng không đáng sợ. Cánh phải treo, trung lộ thiếu sức sống, cặp tiền vệ trung tâm già cỗi. Sẽ là 1 trò hề đích thực nếu Robben có thể đơn độc tạo lên mùa xuân. Họ vẫn còn VanderVart nhưng không có gì đảm bảo anh này sẽ chơi tốt ngay khi trở lại . Và kể cả có chơi tốt đi chăng nữa, Vander Vart cũng chưa thể đạt tới đẳng cấp của Robben.

    Argentina- đối thủ truyền kiếp. Vắng Messi, Arg vẫn chỉ như Copa 2005. Nếu cặp tiền vệ trung tâm của Bờ Biển Ngà bớt say đòn, tỉnh táo chăm sóc Riquelme thích cầm bóng nhưng thiếu cả tốc độ lẫn sức mạnh thì kết quả chắc chắn đã khác. Sự trở lại của Messi rõ ràng là 1 ẩn số không dễ chịu nhưng cũng không đáng sợ nếu Riquelme vẫn là ông chủ của Arg.

    Cuối cùng là chủ nhà Đức. Họ có lẽ là đối thủ đang sợ nhất tại World Cup lần này. Với 1 đội hình trẻ nhưng nhưng chất sắt thép đáng sợ đã lại xuất hiện. Sự trở lại của ballack sẽ làm hàng công mạnh lên đáng kể. 3 đối thủ yếu ớt ở vòng bảng sẽ là cơ hội cực tốt để xiết chặt ốc vít của cỗ xe tăng trước khi bước vào những trận đánh lớn. Cộng thêm ưu thế sân nhà, Đức hoàn toàn không thua kém chúng ta. Đây là đối thủ mà tôi chỉ muốn "giao lưu" trong trận cuối cùng.

  2. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng Luiz đã trở lại hi! Bảo vệ tốt chứ? Bằng tốt nghiệp sáng sủa chứ? Trước tiên xin chúc mừng!
    Quả thật trong những đội bóng đã xuất quân, chưa có đội bóng nào để lại ấn tượng thực sự. Hà Lan cũng thật nhạt nhòa, chủ nhà Đức mất đi bản sắc và thiếu những cầu thủ tài năng.
    Đêm nay chúng ta sẽ chờ đội Italia thi đấu như thế nào trước Ghana, thú thực từ sâu thẳm, tôi mong hoặc Italia sẽ khởi đầu suôn sẻ hoặc bị loại ngay từ vòng bảng. Bởi vì nếu nhì bảng gần như chắc chắn sẽ có cuộc đụng độ Brazil-Italia ở vòng 2, đó thực sự là một trận đấu đầy bất trắc cho Selecao. Tôi chỉ thik Brasil gặp người Italia ở trận chung kết mà thôi.
    Hôm nay báo đưa tin, đội hình A của Selecao thua đội hình B 0-3. Có khi đưa đội hình B đá có khi ko bắt mắt nhưng lại hiệu quả hơn thật. Quả là sốt suột nóng lòng chờ đến trận ra mắt của Selecao thật. Nhưng mà sao trận Úc_NB lại đá tự nhiên được xếp lịch đá sớm hơn hẳn một ngày vậy nhỉ?
    Được C_Hallife sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 12/06/2006
  3. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Vay la Nhat thua nguoc Uc 1 -3.
    Khong duoc xem truc tiep nhung theo nhung gi doc thi co the hinh dung Nhat da khong te, ho thua chi vi nhung sai lam lang xet. Tuy nhien, dieu do lai cang lam cho tinh hinh phuc tap vi Nhat se cang ra da rat du doi o cac tran sau.
    Uc thi da ran va muon loi dung chieu cao de ghi ban bang dau - von la so doan cua cac doi bong Nam My. Hi vong thanh qua nam 2002 van con, hang hau ve co Lucio se khong ngai nhung pha chong bong bong nhu vay. Hoi lo cho Dida vi truoc gio anh nay hay mac loi o cac tinh huong bong bong.
    Nhung ban thang cua Uc lai den tu trung lo thi phai.
    Xin loi vi khong go tieng viet duoc.
  4. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mệt quá, ngủ như chết ko nắm bắt được tình hình nào , ko rõ Ý, đá đấm ra làm sao .
    Nhật và Úc không phải lo đâu. Không thắng được lũ này thì làm sao vươn tới những mục tiêu xa hơn. Vào vòng 2, đó là lúc cuộc chiến mới thật sự bắt đầu.
    Hi vọng các mr vàng xanhs tận dụng tốt vòng bảng để cạnh tranh chức vua phá lưới. Hê hê.
  5. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    No1 : Lionel Messi
    No2 : Carlos Tevez
    No3 : Pablo Aimar
    Những cầu giàu khả năng gây đột biến nhất của Arg vẫn chưa xuất hiện. Trận giao hữu gặp Angola khi Pek tung cả 3 chú này vào Arg đá khác hẳn. Tôi vẫn cho là Arg mới là đối thủ xứng tầm nhất của BrChả biết có gặp nhau được không nữa
  6. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Hơi tiếc cho Nhật vì yêu mến Zico, nhưng rõ ràng về khả năng cầm quân thì Zico không bằng được Guus Hiddink trên nhiều khía cạnh.
    Xem Italia đá, tự nhiên lại ko thấy lo nữa, nếu như họ hoà hay họ thắng 1-0 mới đáng ngại, còn hôm qua họ thắng 2-0, với người Ý khởi đầu tốt thì bao giờ kết thúc cũng ko tốt!(đó là mê tín). Còn về mặt chuyên môn, ở trận đấu hôm qua thấy ngạc nhiên vì khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo Italia, 2 bàn cho mấy anh Ghana bã đậu là quá ít. Còn hàng tiền vệ của Italia thiếu sức chiến đấu thực sự, mặc dù Pirlo đá khá hay, khá mềm mại và Totti khá nhạy cảm. Nhưng nếu Italia thiếu Zambrotta thì 2 hậu vệ cánh của họ khá yếu, và cặp trung vệ Nesta_Varo của họ có vẻ đã qua thời đỉnh cao.
    Quan tâm nhiều đến đội Ý vì bảng E liên quan trực tiếp đến Brazil, chắc chắn dù gặp Italia hay CH Séc thì với Brazil đều là những trận đấu khó khăn và hứa hẹn hấp dẫn!
  7. bongda247

    bongda247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    dzô gửi lời chúc chiến thắng cho Brazil nào http://www.bongda247.net/forum/forumdisplay.php?f=18

  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đúng như dự báo, Croatia là 1 khúc xương khó nhằn. Chơi quá chặt chẽ, hầu như rất ít khoảng trống trong hiệp 1. Thật may là Kaka với khả năng sút xa của anh đã đem lại bàn thắng quý giá.
    Trận mở màn bao giờ cũng khó khăn, quan trọng là có 3đ.
  9. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo đá tệ quá, chạy lạch bạch nhìn điên cả lên !
    Tính hiệu quả của hàng tiền vệ giảm xuống quá nhiều cũng bởi cặp tiền đạo.
    Adri không xoay sở tốt chỗ đông người, tư duy phối hợp cũng có phần hạn chế. Ro thì lười chạy, không có khoảng trống để đồng đội chuyền bóng, được 1 ,2 pha có chút điều kiện thì lại đỡ bóng không tốt dẫn đến không xử lí được. Cả trận không có pha bóng nào Ro xử lí quá 3 chạm cả.
    Nếu 1 vài trận tới không có gì thay đổi thì Pairreira buộc phải thay đổi nếu không muốn hỏng bét tất cả !
  10. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Không có gì hài lòng cả ngoài 3 điểm!
    Xem trận đấu hôm qua với cảm giác lo lắng vô cùng. Như vậy Brasil chưa mạnh như chúng ta kỳ vọng, có lẽ Selecao đã thiếu những trận đấu thực tế để thử lửa bộ tứ kỳ ảo mà chúng ta đầy kỳ vọng. Trận đấu hôm qua cũng giống như trận giao hữu với đội tuyển Nga cách đây mấy tháng, 1 bàn thắng ít ỏi và vô số những lần thót tim. Cặp tiền đạo Ronaldo-Adriano ko có một pha phối hợp nào, Ronaldo lười nhác, Adriano tích cực nhưng thiếu nhạy cảm và bản năng sát thủ của anh biến đi đâu? Cái bộ tứ huyền ảo mà chúng ta ca ngợi đã ko xuất hiện, ko có những pha phối hợp thực sự giữa bộ tứ này, chỉ có nhưng pha chuyền đi chuyền lại đầy bế tắc giữa Kaka và Ronaldinho. Ronaldinho ko kỳ ảo như khi chơi cho Barcelona, điểm sáng duy nhất đó là Kaka đầy năng động, tốc độ và bàn thắng tuyệt đẹp của riêng anh.
    Ronaldo đang nghĩ gì? Tại sao anh lại thi đấu như thế được nhỉ? Đi bộ lững thững trên sân và ko có một pha đi bóng nào! Rất may cho Selecao đó là Dida đã có những pha phản xả, phán đoán, chọn vị trí tương đối hợp lý. Carlos vẫn chưa đến mức là đồ vứt đi như mọi người nghĩ, anh vẫn đầy uy lực với những pha lên bóng và những cú sút sấm sét.
    Còn cặp tiền vệ trung tâm: Emerson chơi rất thấp và phát động tấn công khá tốt, Ze đóng vai trò con thoi khá hiệu quả. Lucio và Juan khá nhanh nhẹn và dũng mãnh. Nhưng trên tất cả vẫn còn một cái gì đó chệch choạc trong cách chơi của cả đội.
    Thôi như người ta thường nói: vạn sự khởi đầu nan, và chúng ta ở một bảng đấu không quá khó và có thể coi những trận đấu vòng bảng là đợt chạy rotda cho những trận đấu quyết định ở vòng sau vậy!

Chia sẻ trang này