1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WORLD CUP 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi dukoon, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thantanmadai

    thantanmadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cho nó ghi bàn cũng được, đầu nó sẽ thoáng hơn, chứ ban nãy thì bị lèn chặt bởi tính ich kỉ
  2. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng chửi các cầu thủ của mình, ai cũng có công, dù là đôi lúc ích kỷ. Rivaldo cũng thường hay ích kỷ nhưng rồi cũng góp công nhiều lắm. Rồi sẽ có lúc anh ta làm người hùng cho xem.
    Chúc các cầu thủ của chúng ta tiếp tục ghi bàn và không có ca chấn thương nào cả. Ghana đá mà cứ phạm lỗi thế này thì lo quá
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    hiệp đầu thế là ổn. Ronaldo chơi tốt quá, tốt hơn cả trận gặp Nhật. Vừa vào trận nhìn mặt Ro béo rất thoải mái là mình mừng rồi. Có vẻ gánh nặng ghi bàn đã đc giải toả nên nhìn anh đá thanh thoát hẳn. Quả ghi bàn đảo cứ nhu ngày xưa ấy. Chú Adriano thì hơi thất vọng, chả được cái nết mẹ gì, chú này tóm lại cũng chả hơn gì các tiền đạo bình thường khác đã từng chơi cạnh Ronaldo, về kỹ thuật thì còn kém hơn. Nếu ko tự cải thiện bản thân rồi sẽ bị đào thải thôi. :) Kaka vẫn chơi tốt, có điều Ronaldinho vẫn chưa thể hiện đc gì ngoài quả đạp gẫy chân thằng Ghana :)) Bọn Ghana đá hồn nhiên quá, nhưng mà hơi thú, mấy chú BRazil bị thương rồi. Hi vọng cách biệt hai bàn sẽ đc giữ nguyên hoặc tăng thêm trong hiẹp hai
  4. thantanmadai

    thantanmadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ad ra sân rồi, chắc Dinho sẽ được đẩy lên chơi cao hơn, trận này mờ nhạt quá. Pha đạp chân vãi lúa thật, keke
  5. thantanmadai

    thantanmadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    DONE !!!! 3-0 cũng ko phải là tồi. Bọn Ghana này đúng là đá toàn dùng sức thật, hơi chiến thuật một tí là im thin thít như thịt nấu đông luôn. Chẹp, bóng đá Châu Phi còn lâu lắm mới đuổi kịp Châu Âu và Nam Mỹ.
  7. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng lịch sử của R9 đây :D
    http://www.zshare.net/download/brazil-vs-ghana-ronaldo-1-0-zip.html
    Adriano :
    http://www.zshare.net/download/brazil-vs-ghana-ze-roberto-3-0-zip.html
    Ze :
    http://www.zshare.net/download/brazil-vs-ghana-ze-roberto-3-0-zip.html
  8. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không ai đả động gì đến lối chơi của Brasil trong trận tối qua nhỉ? Một lối chơi chậm , thực dụng , như muốn dấu bài, đây không phải là điều mà các cổ động viên mong muốn ở đội Brasil. Nói thiệt, trận này tui chỉ hài lòng về mặt tỉ số và cú lừa bóng điệu nghệ của Ronaldo giúp anh phá kỉ lục của G.Muller. Mong rằng trận gặp Pháp, Brasil sẽ thắng và thắng theo một cách thuyết phục hơn !!!
  9. daicathin

    daicathin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội phục thù bọn Pháp nhợn đã đến, chắc chắn Bra sẽ đập chết mấy thằng Pháp để rửa hận. Mẹ kiếp, sao mình ghét mấy thằng Pháp nhợn thế, mang tiếng châu Âu mà nhìn toàn nhọ lại tưởng đội của châu Phi.
  10. academic

    academic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    AI CẢN ĐƯỢC BƯỚC CHÂN CỦA NHÀ VÔ ĐỊCH...
    Brazil đã thắng trong một trận đấu lịch sử, chắc chắn tất cả các fan bóng đá trên thế giới nói chung và những fan của Selecao nói riêng sẽ mãi mãi nhớ đến trận đấu này, và thật may mắn cho ai được làm nhân chứng sống cho những giây phút lịch sử này. Trận đấu đã đi vào lịch sử ngay từ khi nó còn chưa bất đầu...Trước hết, nó là trận đấu lịch sử của Ghana, lần đầu tiên tham dự vòng chung kết bóng đá thế giới, được tham gia vào sân khấu lớn nhất, vĩ đại nhất của làng túc cầu giáo, các cầu thủ Ghana đã có những trận đấu thật quả cảm tại vòng bảng và hiên ngang bước vào vòng 2. Bước vào trận đấu với Brazil Ghana được cả Châu Phi đạt trọn niềm tin, họ đã có trận đấu đầu tiên tại vòng đấu loại trực tiếp...cả châu phi, cả đất nước Ghana đã ăn mừng vì chiến công này của NHỮNG NGÔI SAO ĐEN. Còn đối với Brazil dường như khi bước vào trận đấu này họ mang bên mình 1 sứ mệnh lịch sử, một sứ mệnh mà chỉ có đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại mới có được. Ronaldo hướng tới 1 kỉ lục đã tồn tại 32 năm qua, C.Parreira sẽ đạt thành tích 19 lần cầm quân tại WC, cafu sẽ trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất tại WC của Brazil, kỉ lục 200 bàn thắng tại mọi kì WC của đội bóng vàng xanh. và trận đấu này, họ đã làm được hơn thế.
    Ronaldo đã trở lại, tất cả mọi lời chỉ trích giờ đây đã im bặt, anh đã trở thành lịch sử . Trước trận đấu này cái tên của anh vẫn còn khá lu mờ trước những huyền thoại khác như J.Cryff, Plantini, Pele, Maradona...Nhưng giờ đây anh đã là ông vua thực sự của bóng đá thế giới: 15 bàn thắng tại WC (và rất có thể sẽ còn cao hơn nữa) anh trở thành CHÂN SÚT XUẤT SẮC MỌI THỜI ĐẠI của WC (ngay cả pele huyền thoại cũ chỉ sút tung lưới đối phương 12 lân trong 3 lần tham dự WC), với những bàn thắng đó anh đã dẫn dắt Brazil 2 lần liên tiếp lọt vào CK WC (nếu như không có nghi án năm 98, liệu chức VĐ có lọt khỏi tầm tay Bra năm đó) và giờ đây là hướng tới trận CK thứ 3 liên tiếp (cũng hướng tới kỉ lục cùng với CHLB ĐỨC). với Bàn thắng thứ 15 này, anh đã làm cả thế giới nhớ lại nhứng giây phút hang hùng nhất trong sự nghiệp của mình...PHA ĐẢO NGƯỜI ĐẶC SẢN CHỈ CỦA RONALDO....bàn thắng này làm cho người ta nhớ lại bàn thắng của anh trong màu áo của Intermilan trong trận CK cúp C3 với LAZIO, nhớ đến pha "làm xiếc:" với O.Kahn trong trận đấu giao hữu của 2 đội trước WC 2002. ANH ĐÃ BƯỚC CHÂN VÀO NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG HUYỀN THOẠI....ANH LÀ RONALDO.
    Trở lại với trận đấu, Brazil đã thắng đúng như những gì họ đã dự tính và với bàn thắng của Ronaldo, mọi chuyện đã đi đúng theo chiều hướng họ đã sắp đặt. Nhưng không phải là thế trận CÒ CƯA HÈN NHÁT mà ĐT ANH đã sử dụng, mà thay vào đó là họi triển khai 1 lối đã chậm, dựa trên nền tảng kĩ thuật siêu đẳng để không chế trận đấu, sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của đối phương. Nhưng Ghana cũng không phải là 1 đối thủ tầm thường, họ triển khai bóng khá nhịp nhàng, phối hợp nhỏ trung lộ rất tốt và có một số pha triển khai bóng tấn công bài bản, kết quả là có một vài tình huống khá nguy hiểm về phía khung thành của Dida, đặc biệt là pha đánh đầu trúng chân thủ môn sau 1 pha dàn xếp đá phạt góc, nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Ghana làm được trong trận đấu này. Với 1 lối đã chậm nhưngđầy tính toán, Brazil đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thế trận mặc dù tỉ lệ kiểm soát bóng ít hơn một nghịch lí???? Đúng như vậy, với lối đá kì dị đó ghana với nền tảng thể lực sung mãn cũng không thế nào đá BỐC Lên được mặc dù vào hiệp 2 họ đã rất cố gắng..tại sao vậy??? đó là vì hàng công của Brazil với Ronaldo ở tuyến đấu đã chơi 1 đòn tâm lí nặng nề lên toàn đội Ghana, bất kì lúc nào Ghana chơi hơi nhô cao đội hình thì ngay sau đó Brazil lại có cơ hội tiếp cận khung thành. và 1 áp lực vô hình đã đẩy lùi ít nhất 4 cầu thủ của Ghana ở phần sân nhà. Đặc biệt hơn nữa với lối pồng thủ khu vực các cầu thủ Brazil không phải tham gia vào các tình huống đua tranh thể lực với Ghana. Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt nhưng..thực sự mành lưới của Ghana có thể rung lên bất cứ lúc nào.
    3-0 là một tỷ số đẹp nhưng cái mà các cầu thủ Bra cần khắc phục ở trận đấu này là..SỰ ÍCH KỈ...
    Adriano cần xem lại mình. Pha bóng đối mặt với thủ môn là thước đo chính xác nhất về đảng cấp giữa anh và Ronaldo...Ronaldo quá mềm mại uyển chuyển và tinh quái ở 10 phút trước, thì qua pha bóng của anh ngươi ta nhận thấy sự vụng về, thô kệch và hơn hết là sự ÍCH kỉ của anh. Nếu như đó là 1 pha chuyền bóng và trận đấu là 2-0 thì chắc chắn anh sẽ được ca ngợi và trong những phút sau biết đâu anh sẽ có nhiều cơ hội ăn bàn nữa... hãy xem lại mình, phục vụ đội bóng trước khi nghĩ đến mình...tiểu hoàng đế ạ.
    Cafu: là đội trưởng và đã có 1 kỉ lục cho riêng mình nhưng anh cũng không nêu cao tinh thần dồngđội, cơ hội đã đến với anh khi được đối mặt với thủ môn Ghana ở 1 góc..rất hẹp, và anh đã sút...tại sao anh không chuyền bóng cho Ronaldinho, ở 1 vị trí thuận lợi hơn. 1 bàn thắng cho Ro vẩu vào lúc này quan trọng biết nhường nào cho BRa, nó cũng như 1 làn suối mát giải tỏa cho Ro vẩu trong các vòng đấu tiếp theo....
    Cuối cùng...xin chúc R9, chúc Brazil, họ đã chiến thắng, và cái cách họ là cách thắng của 1 NHÀ VÔ ĐỊCH...

Chia sẻ trang này