1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WORLD CUP 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi dukoon, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 8 năm sau cái đêm đầy đâu khổ của những người yêu mến đội bóng vàng xanh. 8 năm trôi qua thật nhanh, có bao nhiêu điều đã thay đổi, nhưng tình yêu với Selecao vẫn nguyên vẹn và nỗi đau trong tâm hồn thì vẫn chưa thể hàn gắn. Đêm nay Brazil_Pháp, trận đấu gợi nhớ lại những kí ức năm nào, trận đấu để những người yêu Selecao tìm lại được nỗi thanh thản trong tâm hồn.
    Với tôi, và với hầu hết các bạn yêu Selecao ở cái forum bé nhỏ này, World Cup 98 thực sự là nơi bắt đầu tình yêu vô tận với Selecao. Brazil của ngày ấy là Brazil đẹp nhất từ năm 1994 đến nay với người ngoài hành tinh Ronaldo, với phù thủy Rivaldo, với Leonardo hào hoa, với Denilson ảo thuật gia, với đôi cánh thiên thần Cafu-Carlos, với Dunga-Sampaio tận tuỵ, với Taffarel giàu kinh nghiệm, và cả với một cặp trung vệ Aldair-già nua, và Baiano ngố! Brazil ấy đã trình diễn một thứ bóng đá làm tất cả ngây ngất tại Tournoi de France 97, và một thứ bóng đá đầy cống hiến tại France 98. Nhưng tất cả đều không hiểu điều gì đã xảy ra vào cái đêm 13-7 ấy. Sau cái đêm ấy tôi giống như một kẻ bị suy nhược thần kinh. Và với tất cả các bạn có lẽ nỗi đau ngày ấy từng nguôi ngoai chút nào khi Brazil đăng quang lần thứ 5 nhưng nó chỉ thực sự được hàn gắn vào đêm nay nếu các vũ công Samba thực sự nhảy múa trước người Pháp. Nếu như trận tứ kết lừng danh năm 86 làm những người yêu bóng đá đẹp gần nhau, thì trận chung kết năm 98 làm những người yêu Brazil và Pháp có lẽ đứng hẳn về phía 2 chiến tuyến mặc dù tôi rất yêu nước Pháp vì những lí do cá nhân, nhưng có lẽ tất cả những người yêu đội tuyển Brazil thì đều ghét đội tuyển Pháp từ sau cái trận chung kết ấy.
    Trở lại với trận đấu đêm nay, vẫn còn đó những người cũ với Selecao là Ronaldo, Cafu, Carlos, với người Pháp là Zidane, Thuram, Henry, Viera. Những con người đó đã già đi 8 tuổi và họ đã mang trên mình tất cả những chiến tích lừng lẫy của bóng đá thế giới. Nhờ chiến thắng năm 98, người Pháp đã thống trị bóng đá thế giới trong 4 năm với Zidane là cầu thủ xuất sắc nhất. Cho đến khi họ phải trả lại ngôi vua cho những ông chủ đích thực Brazil. Đêm nay, cho dù Brazil chơi kiểu gì, có Samba hay ko, hay là chất thực dụng của những cầu thủ đã từng chơi ở Italia như Ronaldo, Cafu, Emerson, Kaka...thì chỉ có chiến thắng mới là điều quan trọng nhất.
    Đêm nay Ronaldo có thể giúp những người yêu Selecao xoá bỏ hẳn kí ức buồn năm nào để anh bước lên sánh ngai cùng những huyền thoại như Pele, Maradona trên sân khấu World Cup. Cafu, Carlos đã lên tuổi ông nội nhưng khát khao thì vẫn còn. Đêm nay Emerson so tài với Viera để chứng tỏ ai thực sự là tiền vệ trung tâm hay nhất? Ronaldinho cần tìm lại nụ cười quen thuộc của anh để đối chọi với khuôn mặt lúc nào cũng cau có của Henry. Một trận đấu của rất nhiều những cảm xúc.
    Chỉ có chiến thắng mới là điều đáng kể nhất!
  2. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Pháp năm nay không còn là Pháp của năm 98 nữa, Br thì còn mạnh hơn Br năm 98 nhiều, Pháp năm nay không đáng ngại nhưng viễn cảnh phải đối mặt với Đức trong trận chung kết thì chả hay ho gì.Miẹ kiếp lại như 98 chủ nhà vô địch thì đúng là f**king ****. Brazil tiến lên, đá cho bọn Câ trắng mắt ra
  3. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Der B52 Klose được 10 bàn rồi, kinh vãi ***. Không khéo thằng này kỳ tới đuổi kịp El Gordo mất :-(
    Cố lên anh béo
  4. docokhatcai

    docokhatcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì gặp Thằng Arg hay Đức thì cũng thế cả. chỉ có chiến thắng thì mới vô địch được.
    Hôm nay em vào box Arg đọc các chú Arg than thở mà thấy thương...
    Lát nữa giải quyết thằng Pháp chó....Tiễn mấy con gà trống thiến sót về chuồng.
    (Mà thực ra người ta bảo chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nên năm nay không gần chuồng gà như hồi 98 thì cho bọn Pháp biết thế nào là lễ độ)
    Em dự đoán Bra thắng Pháp 4-0 trong đó anh Ronaldo làm 2 nháy, Adriano làm 1 nháy và Ronaldinho làm 1 nháy....
  5. quandaivuong

    quandaivuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    DỰ ĐOÁN FRACE 1 - 3 BRAZIN
    {BRAZIN} ADRIANO -PHÚT 78 - KAKA 32- RONALDINHO 15

    FRANCE ZIDANE 89
    Được quandaivuong sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 02/07/2006
  6. CDNo_18

    CDNo_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Braxin đã thua.
    Đơn giản vì Pháp phòng thủ quá điên. Makelele và Viera đá quá khủng. Cặp trung vệ Thuram và Gallas cũng vậy. Bra không còn 2 cánh phản lực của Cafu và Carlos nữa. Đá mãi trung lộ làm sao lại với 4 chú kia ?
    Zizou và Henry không xuất sắc nhưng cũng kịp loé sáng đúng lúc.
    Tạm biệt Selecao !
  7. Sun_flower81

    Sun_flower81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Giải này Brazil đá ko quyết tâm , ngay cả khi thua vẫn ko thể hiện nét quyết tâm trên gương mặt . Hàng tiền vệ ko khống chế được khu trung tuyến , để mất thế trận vào tay người Pháp và đ thủng lưới là tất yếu . Ronaldinho ko vượt qua được lời nguyền cầu thủ đoạt quả bóng vàng chưa bao giờ vô địch thế giới cùng năm . giải năm nay coi như đã là của người Châu Âu
  8. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Game Over!
    Một thất bại đã được báo trước!
    Một lối chơi thiếu bản sắc. Sự cứng nhắc, bảo thủ của HLV. Sự thiếu quyết tâm của các cầu thủ.
    Brasil đã bị loại một lần nữa là người Pháp! Không có gì đau đớn bằng. Nhưng có lẽ cần phải như vậy. Nếu Brasil chơi như vậy, lại vô địch thì quá bi hài cho bóng đá thế giới.
    Các cầu thủ Brasil thi đấu như họ đã vô địch vậy. Có lẽ đã có quá nhiều chiến thắng, đã được tâng bốc quá nhiều nên thái độ nhập cuộc cũng thật khác. Chỉ có Parreira sẽ là người phải hứng chịu bao nhiêu công phẫn của dư luận. Vì ông quá bảo thủ, ko đưa những cầu thủ trẻ vào sân, những cầu thủ khát khao chiến thắng hơn....
    Chỉ tiếc cho những Robinho, Cicinho, Kaka...chưa kịp bùng cháy! Thà chơi như Argentina mà bị loại thì còn có thể để lại những ấn tượng trong lòng những người yêu đội bóng. Hy vọng với thất bại này người Brazil sẽ thực sự quay trở lại với phong cách truyền thống của mình!
    Ko biết nói gì nữa!
    Hẹn gặp lại 2010!
    Có thể nói thất bại này của Brasil cũng đã là hồi chuông khai tử luôn cho cái box Brasil nhỏ bé này! Tạm biệt tất cả mọi người! Đam mê đã ko còn nữa!
    Được C_Hallife sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 02/07/2006
    Được C_Hallife sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 02/07/2006
  9. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với Brazil, chia buồn với bóng đá Nam Mỹ. Gì thì gì WC này cũng diễn ra ở châu Âu và họ đang kém Nam Mỹ 1 lần đoạt cúp. Chẳng còn gì để bình luận.
  10. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    WC tổ chức ở châu Âu thực sự khắc nghiệt và khó khăn cho Brasil và Argentina. Nhưng ít ra thì Arg cũng đã ngẩng cao đầu! Còn Brasil các cầu thủ vần ko cúi đầu vì họ có những con người ko còn thấy khát khao, vì đã quá tự mãn. Những tưởng bây giờ là thời của Nam Mĩ. Nhưng Brasil thì đánh mất bản sắc, Arg cũng gục ngã vào những lúc quyết định. Chỉ còn một điều an ủi duy nhất, điều an ủi hơi ích kỉ, đó là bọn Anh ko bao giờ có thể đăng quang. Vòng bán kết còn lại, 4 đội bóng châu Âu, đội nào đăng quang cũng được. Bồ Đào Nha có 1 HLV đầy cá tính. Italia với lối chơi truyền thống của họ. Pháp??? Đức thì có lẽ là ban ơn cho họ vì bỏ tiền ra tổ chức WC. Bóng đá thật tệ hại!

Chia sẻ trang này