1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WORLD CUP 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi dukoon, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    2 đêm 2 cơn ác mộng với bóng đá Nam Mỹ. Sự cứng nhắc cũng như sai lầm của HLV là nguyên nhân chính. Nhìn vào đội hình của Bra hôm qua thì thấy Parreira quá e sợ đối thủ khi chỉ bố trí 1 tiền đạo. Ngoại trừ 10 phút đầu sau đó luôn bị động trước đối thủ.
    Pháp là kẻ thủ ko đôị trời chung. Nếu Scolari hạ được Pháp ít ra có 1 niềm an ủi và cho thấy CBF nên mời ông trở lại.
    4 năm tới không có niềm vui chiến thắng, có gì bù đắp lại được đây !!!
  2. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Những WC gần đây Châu nào đăng cai WC, Châu đó vô địch, trừ Châu Á nên Bra bị loại là điều dễ hiểu. Một phép liên tưởng nhỏ, WC tại Châu Á và Châu Phi thì Châu Mỹ vô địch. WC 2010 Bra or Arg sẽ vô địch.
    WC này Đức vô địch, Pháp thứ 2, Bồ Đào Nha thứ 3 (đội đứng thứ 3 tại WC thường là đội không tốt lắm. 2002 Thổ Nhĩ Kỳ, 1998 Croat, 1994 Thuỵ Điển...) Trong 4 trận còn lại sẽ có 1 trận shoot-out nữa, có thể là trận Pháp-Bồ Đào Nha.
  3. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết !!!! Ronaldo....Bradin...Nam Mỹ ...thế là hết !!! Mặc dù rất yêu quý đội bóng vàng xanh nhưng fải công nhận rằng trận sáng nay họ đá như không fải là người Bradin vậy , không cuồng nhiệt , thiếu lửa, fải chăng là vì sức ép của năm 98 để lại? Bradin đã bắt nhịp tốt nhưng sau đó lại rơi vào thế bị động. Tôi đã mong chờ một sự thay đổi ở hiệp hai nhưng ... có chăng chỉ là sự tấn công dồn dập ở cuối trận nhưng như thế là chưa đủ. Năm nay cúp vàng đã ở lại châu Âu!!! Thế là hết , Bradin ơi!!!
  4. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Híc, buồn quá. Gặm nhấm nỗi buồn này tiếp 4 năm nữa sao. Tạm biết Carlos, Cafu, (có thể là) Ronaldo, Ronnie 4 năm sau sẽ trở lại thực sự chứ???
    Híc, say quên đời :(
  5. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhưng không tiếc nuối. Những ai yêu Brasil vì lối chơi cống hiến , vì thứ bóng đá vị nghệ thuật thì không thể chấp nhận được những gì đã thể hiện tại giải này.
    Không rõ Pairreira lo sợ điều gì để rồi biến Brasil thành 1 Italia Nam Mỹ ! Trừ trận gặp nhật bản, chưa trận nào thời gian kiểm soát bóng của Brasil >50% . Với 1 đội hình như hiện tại, không lời giải thích nào có thể được chấp nhận cho 1 lối chơi phản bóng đá như vậy. Brasil đã tự nhận mình là đại biểu cuối cùng của lối đá Latin ngẫu hứng phóng khoáng nhưng tại giải này, Pairreira đã tát 1 cú thẳng tay vào lời nhận xét đó !
    Tiếc cho R9 và Carlos, Cafu nhiều quá ! Nhưng đây sẽ là động lực để những Dinhô, Kaka, Adriano, Robinho, Cicinho cháy hết mình cho 1 World Cup 2010 rực lửa phía trước .
    Cuối trận hôm qua, lại được thấy R9 cầm bóng rê dắt trước trung lộ. Nhớ quá ! Khi bị dồn đến đường cùng, khi nỗi sợ chấn thương phải gác sang 1 bên thì những gì tưởng như đã mất lại trỗi dậy. Rõ ràng nếu anh giảm tiếp 5kg thì những pha đi bóng sẽ vẫn rất huyền hoặc.
    30 tuổi rồi, liệu có còn đủ thời gian cho những hi vọng mong manh của người yêu anh không ??????????
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 02/07/2006
  6. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Sự thực thì cái chết của Bra không làm nhiều người ngạc nhiên. Selecao đến giải này lấp lánh nhiều hào quang, lại được trang điểm quá lộng lẫy, nhưng vẫn tồn tại khá nhiều hạn chế không thể bù đắp nổi.
    Bra gần như chấp nguyên cả hàng tiền đạo. Adriano thì không còn gì để nói rồi. Ronaldo chỉ cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống cuối cùng, chứ bản thân anh không gây sức ép được lên hàng thủ đối phương. Do vậy khi đá với những đội bóng được tổ chức tốt và có đẳng cấp, Ro béo tắt điện là chuyện bình thường. Nhưng Ro là người Bra mãn nguyện nhất khi rời giải.
    Đá chấp tiền đạo, Selecao còn lộ tử huyệt ở 2 hậu vệ biên. Cafu, Carlos có đẳng cấp, kinh nghiệm nhưng quá già, vả lại đang không ở phong độ tốt.
    Đội hình Br năm nay ngoài 4 vị trí trên, tất cả còn lại đều quá đẹp. Trong bóng đá hiện đại, chỉ cần 1 vị trí bị khuyết cũng là vấn đề quá ư nan giải rồi. Bra có những giải pháp tốt hơn nhiều để thay thế nhưng Par không đủ bản lĩnh để gạt bỏ những công thần này.
  7. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Một thất bại hoàn toàn xứng đáng của Brazil. Họ đã chơi quá căng thẳng trước đội tuyển Pháp và không thể hiện được gìtrong trận đấu này. Cafu và Carlos có vẻ quá sợ sệt trước các cầu thủ Pháp. Các cầu thủ chơi tốt duy nhất trong trận này là Lucio, Juan, Dida và Ronaldo. Ít nhất Ronaldo cũng đã chơi được đúng khả năng mà anh có thể làm được vào lúc này, anh đã cố gắng đột phá vài lần chứ không như một Ronaldinho chỉ biết cầm bóng làm dáng cho đẹp.
    Có lẽ cầu thủ đáng thất vọng nhất trong WC lần này của Brazil là Ronaldinho. Tuy nhiên nếu chúng ta theo dõi anh này trong suốt thời gian thi đấu cho đội tuyển từ trước đến nay thi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Roanldinho hiếm khi nào có được một trận đấu xuất sắc ở Selecao. Một cầu thủ được bầu 2 lần xuất sắc nhất thế giới mà không có được một pha dẫn bóng nào cho ra hồn, các đường chuyền của anh phần lớn đều không chuẩn xác. Chúng ta có thể chỉ trích phong độ của Ronaldo và Adriano. Nhưng với một tiền vệ dẫn dắt trận đấu như vậy thì bất cứ tiền đạo nào cũng khó làm nên chuyện. Điểm mạnh của Brazil là khả năng đột phá vào hàng phòng thủ của đối phương nhưng Roanldinho chưa làm đựoc lần nào.
    Cuối cùng là 2 hậu vệ cánh Cafu và Carlos. Mặc dù cả 2 đều là những cầu thủ nhiều kinh nghiệm và luôn chơi hết mình cho đội tuyển. Nhưng nếu chỉ có kinh nghiệm thì không thể đi xa được. Chưa kể kinh nghiệm của 2 cầu thủ này cũng không làm họ tự tin hơn trong trận gặp Pháp hôm qua. Đây là 1 trong những lần hiếm hoi tôi thấy Cafu tỏ ra lo sợ. Rõ ràng ngay từ đầu trận đã có nhiều vấn đề về tâm lý xảy ra với đội Brazil. Có lẽ họ vẫn còn bị ám ảnh bởi trận chung kết WC 98. Ngay trong bàn thắng của Henry, có lẽ chúng ta tự hỏi cầu thủ phải kèm Henry ở đâu? Đó là Carlos và anh ta đang ở đâu: ngồi buộc dây giầy ở ngoài vòng cấm địa!?!
    Có gì đáng tiếc không? Không hề. Những người yêu thích đội Brazil là những người thích những pha bóng ngẫu hứng, những bàn thắng đẹp. Nhưng trong WC này Brazil hoàn toàn không để lại một hình ảnh nào như vậy. Trong cả 4 trận thắng đầu tiên chúng ta đều không thấy được sự thuyết phục trong lối chơi của họ. Mặc dù biết rằng chiến thắng trên đất Châu Âu là rất khó nhưng ít ra khi dội tuyển Brazil năm 82 bị loại chúng ta còn cảm thấy tiếc nuối. Còn với đội tuyển năm nay có vẻ như chuyện bị loại sẽ là hiển nhiên và vấn đề chỉ là khi nào.
  8. Votinh1102

    Votinh1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là tôi đã chờ đợi một trận thắng của các cầu thủ Brazil. Món nợ WC 98 vẫn còn là một nỗi đau ko thể nào nguôi trong lòng tôi. Vậy mà các cẩu thủ Brail đã vào trận như những kẻ chiếu dưới chứ ko phải trong phong cách của 1 nhà ĐKVĐ. Bóng ma của trận chung kết WC 98 đã ám ảnh tất cả các cầu thủ của Brazil mặc dù chỉ có 3 cầu thủ trong đội hình chính thức tham dự trận đấu đó. Tại sao lại như thế nhỉ? Tôi nghĩ rằng đó là do tâm lý và cách lãnh đạo của HLV thì đúng hơn. Họ những con người cũ của năm 98, có chăng chỉ là sự hoán chuyển vị trí của hai người giữa Parreira và Zagallo mà thôi. Chính họ đã làm cho bản nhạc Samba loạn nhịp và ko còn là mình ở vòng chung kết này. Thất bại trước Pháp là một điều ko thể chấp nhận đc với các CĐV của Brazil trên toàn thế giới. Biết làm gì đây?
    8 năm trước tôi đã sốc thật sự khi chứng kiến Brazil bị đánh bại trong một trận chung kết điên rồ tại Pháp. Mất cả một tuần liền để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Và rồi 4 năm sau đó tôi sống trong nỗi buồn và cả niềm hy vọng về một chức vô địch TG. Điều đó đã diễn ra tại NB. Nhưng giờ đây, ko lẽ tôi cũng sống trong 4 năm trời để gặm nhấm thất bại này hay sao??????
    Brazil!
  9. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tám năm đã trôi qua, cái cảm giác nghèn nghẹn trong họng thì chẳng không có gì thay đổi.
    Từ hơn hai năm rồi, từ khi Ronaldinho toả sáng ở Barca, từ khi Adriano làm mưa làm gió ở giả Nam Mỹ và cúp các liên đoàn, từ khi Kaka trở thành đầu tàu ở AC Milan, từ khi mình được xem lại pha đảo người của Robinho trong giải Brazil, và trên hết, một lòng tin tuyệt đối không hề thay đổi vào Ronaldo, mình luôn mơ đến một ngày tập thể trên giương cao cúp vàng trên đất Đức.
    Dẫu có đôi khi tự nhủ quả thật không dễ dàng, dẫu có đôi khi trước giải tự lừa dối mình Ronaldo đi vào lịch sử là đủ, dẫu đang ở phút thứ 90 khi đang bị dẫn 1 - 0, mình vẫn tin tưởng cái hình ảnh Cafu ôm cúp vàng giữa lòng Châu Âu sẽ trở thành sự thật.
    Chỉ cho đến khi trận đấu kết thúc, cái hình ảnh kia mới thật sự sụp đổ. Sai lầm của huấn luyện viên hay phong độ của Selecao trong toàn giải đã không còn ý nghĩa gì nữa, thất bại là thất bại, còn đau đớn hơn khi lưỡi dao đâm ra lại từ tay người Pháp, một vết thương chẳng biết bao giờ mới lành.
    World Cup với mình thế là đã kết thúc, xin được chào tạm biệt những người trong forum Braxin, những người dù không biết mặt biết tên nhưng cùng chia sẻ tình yêu với Selecao, cùng theo dõi nhịp bước của đoàn quân Vàng - Xanh tại World Cup, cùng tôn thờ Ronaldo, hy vọng bốn năm nữa chúng ta lại có cơ hội cùng cổ vũ Ronaldinho dẫn dắt Brazil đoạt cúp vàng trên lục địa đen.
    Chào tạm biệt và hẹn gặp lại !!!
  10. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong, WC đã kết thúc.Từ giờ cứ kê cao gối lên mà ngủ, WC đã trở thành Euro Và ngày 9/7 sẽ là luc Ballack giương chiếc cúp vô địch, không thể khác được. ****ing. Em chả muốn nhắc chuyện bóng bánh gì nữa cả

Chia sẻ trang này