1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WORLD CUP 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi dukoon, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    BRA: " BÁC ARGENTINA , CHỜ EM VỚI ! "
    ARG : " HỜ HỜ , TƯỞNG CHÚ MÀY ĐỊNH Ở LẠI , TUNG HÔ ĐẾN THẾ CƠ MÀ "
    BRA:" CHẢ DẤU GÌ BÁC , FIFA NÓ IU ÁI EM VÀ THẰNG ĐỨC NHƯNG LỖI Ở EM , EM PHỤ LÒNG BÁC BECKEN VÀ BÁC BLATTER RÙI ! "
    ARG: " THÔI , THẰNG ĐỆ ! ĐỪNG KHÓC , TAO NGHE " DON''T CRY FOR ME ARGENTINA " BUỒN THỐI RUỘT NHƯNG ĐÂU KHÓC ,KHÓC BỞI TAO LÀ NẠN NHÂN CỦA 1 TRÒ BỈ ỔI THÔI ! "
    BRA : " HÌ HÌ , THÔI MÀ BÁC , EM THUA MÀ NHĂN RĂNG RA CUỜI ĐÂY NÀY , BỌN EM CŨNG NO LẮM RỒI , VINH QUANG GIỜ CHỈ LÀ PHÙ PHIẾM "
    ARG : " CHÚ MÀY LẤY ĐÂU RA CÁI ÁO ĐẸP THẾ ? SANG ĐỨC ĐỂ HÀO NHOÁNG À ? "
    BRA : " CHE CÁI SAU LỚP HÀO NHOÁNG THÔI MÀ BÁC , MÀ BÁC CỨ CHÂM CHỌC EM MÃI "
    ARG: " THẾ MÀ TAO TƯỞNG MÀY DẤU BÀI CƠ ĐẤY ! . THÔI , THẰNG ĐỆ ! ÍT NHẤT CHÚ CŨNG CÓ KỶ LỤC MÀ "
    BRA " BÁC ĐƯỢC GIỎI CÁI NÓI ....ĐÚNG MÀ ĐỂU , MÀ ....PARREIRA HỎI THĂM PEKERMAN ĐẤY ,, HEHE "
    ARG : " CHÚ MÀY ĐƯỢC ĐẤY !....... 2 THẰNG CHỈ SỐ NGU Q CAO THẾ NÀY SẼ XỨNG ĐÁNG NHẶT BÓNG CHO ĐỘI BÓNG THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ ĐƯỜNG PHỐ "
    BRA: " THÔI ! SỰ ĐỜI LÀ VẬY ! 100% ĐI , EM VỀ QUÊ NGHỈ MÁT ĐÂY , CÒN BÁC ? "
    ARG : " TAO ĐANG NGHĨ ĐẾN WC 2010 ! "
  2. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn thì buồn thật, nhưng trận thua này khác hẳn năm 1998, không mang lại nhiều nuối tiếc, uất ức, cay đắng. "Jogo Bonito" ở đâu??? Đây là bài học về cái gọi là "công thần", trong khi các đội bóng khác như Arg, Đức hay TBN đã có những cuộc cách mạng thì chúng ta vẫn trông cậy vào những ông lão như Cafu, R. Carlos, những người được gọi vào giải năm nay chỉ để phá những kỷ lục hão huyền. Bây giờ chỉ còn trông đợi và hy vọng 1 thế hệ trẻ trung hơn, khát khao chiến thắng hơn. Bốn năm qua B đã bay lơ lửng giữa những lời ngợi ca quá nhiều rồi và giờ là lúc trở lại mặt đất, đứng trên đôi chân của mình, đây là cơ hội của những Dani Alves, Diego, Daniel Carvalho, Nilmar... những Ronaldinho, Kaka, hay Adriano, xin đừng trách họ, hãy cho họ những cơ hội mới để chuộc lại lỗi lầm, để dìu dắt thế hệ trẻ như Ronaldo đã từng trở lại vào năm 2002. Tạm biệt WC06, Brasil sẽ trở lại, nhanh thôi.
  3. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Nếu như thất bại 8 năm trước là một cú sốc tinh thần ghe ghớm thì thất bại tối hôm qua như là đã được báo trước. Tất cả chúng ta đã tự lừa dối mình khi vẫn tin tưởng vào một chiến thắng của đội nhà sau những trận đấu thiếu thuyết phục ở vòng ngoài, những trận đấu mà Brazil luôn để đối phương kiểm soát trận đấu, đó là những hồi chuông nguyện hồn ai cho số phận Brazil ở giải này.
    Thủ phạm số 1 chính là Parreira: bảo thủ, cứng nhắc, thiếu quyết đoán. Thủ phạm số 2: chính bản thân các cầu thủ, họ thi đấu thiếu khát khao chiến thắng. Thủ phạm số 3: giới truyền thông đã thổi phồng Brazil lên tận mây xanh, tất nhiên với giới truyền thông châu Âu học có ý đồ của họ.
    Đâu rồi "Joga Bonito"? Đâu rồi những bài biểu diễn kĩ thuật của Ronaldinho, Robinho? Tất cả đều biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó của Ronaldinho, nét thất thần của Dida, sự bất lực của Cafu...
    Niềm đam mê đã chết! Tôi và tất cả các bạn yêu đội bóng Vàng-Xanh, vì một phần lịch sử oai hùng của Brasil, nhưng trên hết đó là yêu lối chơi bóng đầy chất nghệ thuật của những nghệ sỹ sân cỏ, đam mê chảy trong từng giọt máu, trong từng đường lên bóng của các vũ công Samba. Đất nước đã sản sinh ra Pele, Garrincha, Rivelino, Socrates, Tostao....những người luôn cổ suý bóng đá đẹp. Brasil ở giải này chỉ có những cái tên mà ko có lối chơi. Tất cả chúng ta đều đã kì vọng với một đội hình đầy những cầu thủ yêu lối chơi đẹp và có thể chơi đẹp, Brasil sẽ thực sự nhảy Samba, nhưng điều đó đã ko đến!
    Hi vọng thất bại này thực sự là bài học sâu sắc cho bóng đá Brasil. Vì tình yêu ko đuợc đền đáp thì chúng ta đau khổ, nhưng thực ra ko đến nỗi bi quan. Brasil vẫn còn đó nhiều thế hệ đầy tài năng sau 4 năm nữa, vẫn còn đó Ronaldinho, Adriano, Robinho, Cicinho, Cris, Luizao, Nilmar, Fred, Cesar....Vấn đề cơ bản đó là Brasil phải luôn giữ bản sắc của chính mình thì mới thực sự phát huy được sức mạnh.
    Với tất cả những người yêu Selecao say đắm, thì bóng đá thế giới 4 năm tới ko có thật nhiều điều ý nghĩa. Hãy cùng nhau hẹn gặp châu Phi 2010. Chúng ta sẽ nhiều thêm 4 tuổi nhưng tình yêu với vũ điệu Samba thì vẫn luôn nồng cháy. Đó là một điệu Samba bốc lửa trên sân cỏ chứ ko chỉ là trên khán đài!
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lý do về chuyên môn thì có những nguyên nhân rất nhỏ dẫn đến thất bại của 1 đội bóng, đôi khi chẳng liên quan gì đến đội bóng của chúng ta cả. Trong 1 kỳ WC, vòng đấu bảng cực kỳ quan trọng, chỉ sơ sẩy 1 chút là thứ tự các bảng đảo lộn dẫn tới những cuộc đối đầu ngoài dự đoán. Chính bọn Korea đã gián tiếp đẩy Bra phải gặp bọn Pháp kỵ giơ. Nếu Pháp thắng Korea thì nó đã đầu bảng và khi đó gặp TBN hay Thuỵ sỹ thoải mái hơn nhiều.
    Xa hơn ở WC 90 vì Ac thua Cameron và hoà Liên xô nên phải đụng họ
    Cuối cùng chỉ tại số phận
  5. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Không nên đổ cho số phận bác ạ. TIên trách kỷ hậu trách nhân. Như bên Arg, theo em nguyên nhân đầu tiên của thất bại là việc thay người của Pek chứ em không nói là do FIFA ưu ái đội ĐỨC dù bất cứ ai không phải là fan Đức hay anti Arg đều thấy điều này.
    Thất bại dù sao cũng đã là ngày hôm qua, hẹn các bác 1 trận chung kết ARG-BRA tại Nam Phi
  6. tuananh247

    tuananh247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Buồn, nhưng đúng là Brazil đã chơi chán quá, từ đầu giải chúng ta luôn tự an ủi là do Brazil chưa gặp đối thủ xứng tầm, nhưng sự thực không phải vậy.
    Mà sao thằng Pháp tự nhiên lại chơi hay thế.
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh tâm lại thì thấy Pháp đột nhiên chơi hay vì Bra để thằng hói tự do quá. Không có Emerson và Sylva ko làm tròn nhiệm vụ. Nhìn quả hói làm động tác giả qua 3 chú của ta trông thì cao siêu nhưng là 3 chú ở 3 vị trí khác nhau, trong khi đó chỉ cần 2 lực sĩ bao vây xung quanh là hói mất điện. Trong khi đó Kaka và Ronho thì ko có khoảng trống như hói, làm sao mà múa được.
    Hy vọng Scolari chặt hết chân bọn gà đi, nhất là thằng cu chết đi sống lại.
  8. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua cảm thấy trống rỗng vô cùng. Ngay sau hôm đó, thậm chí còn không vào diễn đàn. Ngày hôm sau vào và đọc nhưng vẫn chưa thể viết bài được.
    Chúng ta đều nhận ra điều gì đó, đều cảm thấy có một cái gì đó không bình thưòng nhưng đã không nói ra và vẫn hi vọng rằng đó chỉ là "giấu bài" của Pareira. Tất cả chúng ta đều nhận ra với đội hình dự bị gặp NB, chúng ta đá tốt hơn rất nhiều.
    Pareira da tuoc di co hoi cua nhung cau thu day, va gian tiep tuoc di co hoi vao sau cua Brazil. That bai tuy khong gay noi dau nhu 8 nam ve truoc, nhung no cung la mot vet thuong lon doi voi tat ca CDV cua Selecao, vi chung ta biet, chung ta co du nhan luc de gianh chien thang. Chi tiec la vu khi da khong duoc dem ra su dung dung cach va dung luc.
    4 nam ... mot su cho doi qua dai ...
    BUON QUA
  9. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tại uống ly cà phê của ông anh mà ngủ không được, chán quá. Không biết sáng mai ai sẽ lọt vô chung kết nữa. Đức hay Ý gì cũng được, chỉ mong đội nào thắng trận này thì cũng là nhà vô địch của năm nay luôn . Trời ơi không biết phải thức đến mấy giờ nữa đây. hichichic
  10. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thế là Italia vào chung kết, chu kỳ 12 năm của họ lặp lại. 70 thua, 82 thắng, 94 thua, vậy nếu 06 thắng thì quả thật WC có những điều bí ẩn mà ko thể giải thích được
    Đức kỵ với Italia như Bra với Pháp, trong khi Italia bại trận chung kết 2 lần dưới tay Bra. Cứ ngỡ Bra gặp Italia hay phải biết, ít ra Italia còn để cho đối thủ tấn công dù có gã khùng như Gattuso. Còn Pháp 2 tên đao phủ quá dã man, có cảm giác gặp Bra 2 tên đó như ma cà rồng ngửi thấy hơi máu. Bao giờ mới có 1 hậu duệ Pele làm 1 cú hattrick vào lưới bọn Pháp mới thoả lòng.

Chia sẻ trang này