1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WORLD CUP 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi dukoon, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những điều trùng hợp ko thể giải thích nổi. Chỉ có nguời Brasil và người Ý đăng quang ở những năm mà WC trùng vào năm tuất. Người Ý lại vào chung kết với chu kỳ 12 năm một lần kể từ năm 70. Người Đức lại ko thể thắng nổi người Ý. Năm 90 khi WC ở trên đất Italia thì Italia thua ở bán kết còn năm nay Đức thua ở bán kết cho dù FIFA đều rất muốn đội chủ nhà sẽ vào chung kết. Rồi thêm nữa ở Espana82 cũng là một Scandal trước giải ở Calcio...còn nhiều điều nữa.
    Ko hiểu sao tôi ghét cay ghét đắng đội tuyển Italia trong khi vẫn rất thích đọc truyện của Mario Puzo, xem những bộ phim như "Nàng Malena", "Roman Holidays", có phải chăng vì lối chơi của Italia là một sự tương phản hoàn toàn với Brasil. Nhưng ngày hôm qua người Ý đã trở về với bản chất Catenacio, cái lối chơi mà đã giúp họ đăng quang 3 lần. Một chiến thắng tuyệt vời trước chủ nhà Đức. Qua câu chuyện của Italia đê thấy rằng, cho dù toàn cầu hoá, cho dù bóng đá có thay đổi ghê ghớm đến như thế nào nữa thì mỗi đội bóng chỉ có thể thành công nếu biết giữ bản sắc của chính mình.
  2. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Selecaofan không nghĩ Brazil kỵ Pháp. Trận hoà rồi đá luân lưu thua của thế hệ Zico là do không may mắn. Còn 2 trận thua ở WC thì thử hỏi: có bao giờ Brazil là chính mình trong những trận cầu đó? Nếu Brazil thật sự là chính mình, kết quả chắc chắn sẽ khác.
    Nếu xem kết quả tất cả các trận đối đầu giữa P và Brazil thì sẽ thấy Pháp không phải là khắc tinh của Brazil như nhiều người nghĩ
    Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 05/07/2006
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đội đầu tiên mà tôi ghét chính là Italia. Một chiều mùa hè nóng nực của thời bao cấp năm 1982, đang bữa cơm chiều, radio bật nghe đài tiếng nói VN. Đến mục thể thao bác Hoài Sơn đưa tin thật hấp dẫn. Ý mở tỷ số 1-0 rồi Bra gỡ 1-1, sau đó lại Rossi nâng tỷ số 2-1 rồi Falcao gỡ hoà 2-2. Đến đây tưởng là xong và Brazil vào bán kết để giành chức vô địch thì ông ấy tương thêm "nhưng lại là P. Rossi đã trừng phạt thủ môn Perez của Brazil bằng 1 bàn thắng thứ 3"... Cả thế giới sụp đổ với tôi và Italia trở nên đáng ghét từ đó. Giải đó ai cũng cho là nếu thủ môn của Brazil là Schumacher thì đã vô địch rồi. và khi tỷ số là 2-2 thì Bra vẫn cống hiến tấn công không mệt mỏi chứ ko rút về bảo toàn tỷ số.
    Về sau Italia lận đận và thua Bra năm 94 nên đỡ phần ghét. Thay vào đó là bọn Pháp
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thế là bọn Pháp vào CK. Lối đá thật khó chịu với 11 thằng phòng thủ và 1 thằng chuyên ăn vạ ở trên.
    Chẳng muốn 1 trong 2 bọn vô địch tí nào vậy mà phải chấp nhận. 4 của Ý sẽ gần với 5 của Bra còn bọn kia vô địch là 1 sự nhức nhối.
  5. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    CÓ lẽ năm nay không phải là năm của Bradin. Đội tuyển Bradin đã thua PHáp , rồi bây giờ hlv bậc thầy Scolari lại để thua Pháp,, có thhể nói Bradin thua một cách toàn diện! Tôi không thích Ý , nhưng tôi quyết ủng hộ ý vô dịch năm nay, bởi đơn giản ,đội còn lại của trận chung kết là PHáp!
  6. daicathin

    daicathin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, trong 2 thằng đá CK năm nay thì thà thằng Ý VĐ còn hơn là bọn Pháp nhợn, tôi ghét cay ghét đắng bọn này, ********* Henry lại còn có bài ăn vạ nữa chứ, nó ngày càng hoàn thiện kỹ năng ăn vạ hơn là kỹ năng đá bóng, cứ nhìn thấy thằng đấy đá là đã thấy ngứa mắt rồi, bọn báo chí còn mở mồm tuyên bố nó là tay săn bàn số 1 TG hiện nay, đúng là lũ ngu dốt, chẳng hiểu gì cả. Trước đây tôi được đọc một bài báo không nhớ tên tác giả nhưng thấy rất tâm đắc, trong đó so sánh thằng này với Ro9 của chúng ta và kết luận là trong những trận đấu bình thường thì không khác nhau là mấy nhưng ở những trận đấu lớn, đỉnh cao thì có sự khác biệt rõ ràng, thằng Henry chỉ đáng mặt đánh giày cho Ro9 mà thôi. Quá chí lý!
    Năm nay mà bọn Pháp nhợn mà VĐ thì đúng là thảm hoạ. WC chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quá chán!!!!!
  7. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Ôi bóng đá! World Cup năm nay tất cả đều tuyệt chỉ có bóng đá là không. Bóng ngày nay càng nhiều "nghệ sỹ sân khấu" mà không có những nghệ sỹ sân cỏ thực sự. Cầu thủ thi đấu trên sân chỉ chờ người ta chạm vào là ngã lăn quay ra, cầu thủ bóng đá giờ đều diễn rất giỏi trên sân cỏ, sân cỏ đang biến thành sân khấu của những bi hài kịch!
    Chung kết năm nay, chắc ko cần phải xem nữa. Italia và Pháp thì đều ghét số 1 và ghét số 2. Biết làm sao được, nhiều khi mọi việc không như mình muốn. Nhưng có vẻ năm nay Italia đăng quang thì xứng đáng hơn, họ xứng đáng với sự nỗ lực và bản lĩnh tuyệt vời của họ.
    Đúng là VCK năm nay có nhiều nét giống Italia 90 thật. Đó là một vòng chung kết khan hiếm bàn thắng, thiếu vắng những ngôi sao, và sự lên ngôi của lối đá phòng ngự. Italia 90 và Đức 06 đều giống nhau là nước chủ nhà làm mọi cách để vào CK nhưng đều thất bại ở BK, đó là một đội bóng thi đấu ko hay nhưng vẫn lê lết để vào CK, Pháp giống như là Argentina. Và còn nữa đó là một Brasil đáng quên với lối đá thiếu bản sắc!
    Thôi cho qua cái WC này đi mọi người nhé!
  8. Votinh1102

    Votinh1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thật tình mình ko thể nào hiểu đc tại sao khi thi đấu với Pháp thì các cầu thủ của Brazil đều ko là chính mình. Họ thi đấu nhạt nhoà, ko có bản sắc.
  9. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ức là ức thằng cha PhâyphâyRa không cho Robinho và Cicinho vào từ đầu hiệp 2. Cứ cố giữ cái thằng cha Lão công thần Cafu ăn hại lại lèm dek gì!
    Pháp nó ăn chẳng qua là nhờ hói Zidane xuất thần. Còn mấy R nhà mình thì đá cứ như lên đồng!
    Càng nghĩ càng cay.
  10. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đã định chào tạm biệt mọi người, nhưng Pháp đã THẤT BẠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    FORZA ITALIA !!! LES FRANCAIS SONT DES NUUUUUUUULS !
    (Lan dau tien trong doi co vu Italia )
    P.S: tự thấy mình hơi tiểu nhân

Chia sẻ trang này