1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WORLD CUP 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi dukoon, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Vật mà chú em còn ngoạc mồm thế này đây : Giận quá
    Roberto Carlos muốn làm HLV Brazil
    Thứ ba, 11/7/2006, 09:55 GMT+7
    Hậu vệ Roberto Carlos khẳng định với việc từ giã bóng đá quốc tế, anh đang có tham vọng trở thành người dẫn dắt đội tuyển quốc gia Brazil trong tương lai không xa.
    Phát biểu với báo chí, Roberto Carlos nói: ?oTrước đây tôi hy vọng tiếp tục được chơi bóng ở ĐTQG và sẽ phá kỷ lục khoác áo ĐT của Cafu nhưng bây giờ, khi đã ngoài tuổi 30, tôi không còn hứng thú với điều đó nữa.
    Được khoác trên mình chiếc áo Vàng xanh, đó rõ ràng là một áp lực thú vị mà bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn được nếm trải. Cho dù không còn khoác áo ĐT nữa nhưng tôi vẫn coi mình là một đại diện của Brazil tại giải bóng đá châu Âu trong 3,4 năm tới.
    Và điều quan trọng là với những kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều năm chinh chiến, tôi muốn được trở thành HLV ĐTQG. Một ước mơ mà tôi đã manh nha từ một vài năm trở lại đây và điều đó chắc chắn không phải là phi thực tế.
    Mọi việc đều có thể xảy ra. Có thể đầu tiên là một vài đội bóng nhỏ rồi dần dần khi đã có đủ kinh nghiệm huấn luyện, tôi mong ước được dẫn dắt đội tuyển Brazil chinh chiến tại các giải lớn nhỏ như khi tôi thi đấu?.
    Hậu vệ của Real Madrid có thâm niên 12 năm thi đấu phục vụ ĐTQG với 132 lần khoác áo và ghi được 10 bàn thắng (anh chỉ kém kỷ lục của đội trưởng Cafu đúng 18 lần).
    Tại VCK World Cup vừa qua, Roberto Carlos đã bị chỉ trích rất nhiều trong trận Brazil thất bại trước Pháp ngay tại tứ kết. Nhiều CĐV ?okết tội? anh đã bỏ vị trí, không kèm Thierry Henry để cầu thủ này lọt xuống và ghi bàn duy nhất trận đấu.
    Tuy nhiên trước những lời cáo buộc trên, Carlos cho rằng: ?oTrong các buổi tập tình huống chống đá phạt của ĐT, tôi không được giao nhiệm vụ trong khu cấm địa, vậy thì tại sao tôi lại phải đứng trong đó. Dù vậy, thất bại trước ĐT Pháp đã làm bầu không khí trong phòng thay đồ của đội tuyển trở nên im ắng lạ thường. Chúng tôi đã rất buồn và nhiều người đã bị sốc vì ai cũng hiểu Brazil mới là số một thế giới?.

  2. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chà một cầu thủ chuyên đá phạt và phòng ngự như Roberto mà làm hlv BRadin thì đt sẽ ra sao nhỉ ?
  3. Votinh1102

    Votinh1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Một hậu vệ trong khi là cầu thủ ko có nghĩa là họ sẽ ko thể làm tốt công việc của một HLV. Tuy có vẻ nghịch lý khi một hậu vệ dẫn dắt Brazil nhưng chúng ta hãy cứ chờ xem.
    Tương lai sẽ trả lời ai đúng.
  4. daicathin

    daicathin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không biết thực hư thế nào nhỉ?????
    Brazil bán độ...?
    Một bức email gửi từ Pháp cho biết trận đấu tứ kết World Cup 2006 giữa Pháp - Brazil đã được dàn xếp và phần thắng sẽ thuộc về người Pháp.
    Hiện chưa có bất kỳ bằng chứng nào về vụ này nhưng trong lịch sử World Cup đã từng có dàn xếp tỷ số như vậy.

    Theo như bức email thì các cầu thủ Brazil được hứa sẽ nhận được 25 triệu euro, gấp đôi số tiền thưởng nếu họ vô địch World Cup, với điều kiện phải thua trận trước Pháp. Và những diễn biến trên sân khiến cho người hâm mộ không thể không băn khoăn một chút gì đó về trận Brazil - Pháp.
    Lật lại trận đấu giữa Pháp và Brazil, các cầu thủ Brazil chơi không khác gì ngủ gật trên sân, thực hiện 7 cú sút trong đó chỉ có 1 cú duy nhất đi trúng khung thành mà cũng chẳng gây khó khăn cho thủ môn Barthez.
    FIFA chỉ chấm điểm cho Ronaldo, Ronaldinho và Kaka 3,5 điểm trên thang 10 trong khi đó Zidane được 9,5 điểm. Cũng là siêu sao tại sao lại có sự cách chêch lệch về màn trình diễn đến như vậy? Mà đáng nói là đồng loạt tất cả các siêu sao của Brazil đều tắt điện.
    Bức email không khỏi làm cho chúng ta nhớ tới trận chung kết World Cup 1998 khi mà đột nhiên Ronaldo chơi dở lạ khác thường và người hâm mộ được giải thích là tiền đạo này bị một căn bệnh bí hiểm! Trận đó Pháp thắng Brazil 3-0.
    Tất cả những điều viết trong nội dung bức email này không có bất cứ bằng chứng cụ thể nào. Có thể phản biện lại rằng Brazil chưa hề chơi hay từ đầu World Cup 2006 vì vậy họ có chơi dở trong trận gặp Pháp cũng là điều bình thường. Nhưng hãy nhớ rằng sự thật về trận thắng hủy diệt của Argentina trước Peru tại World Cup 1978 đã được bật mí rất lâu sau khi World Cup 1978 kết thúc.
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Dễ lắm. Nhìn bàn thua cứ vô lý đùng đùng ấy.
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko tin vào chuyện này ,WC 98 thì đúng là có những chỗ rất khó hiểu nhưng năm nay thì không .
    Phong độ của Brasil từ đầu giải đã là không tốt.
    Ronldinho , Kaka ,Emerson đều đã bị vắt kiệt ở CLB, làm sao có thể lúc nào cũng sung mãn ? Adriano thì chết chìm ở Inter từ đầu mùa, Ro béo thì chấn thương quặt quẹo. Carlos, Cafu đều đã không còn là chính mình do tuổi tác. Đó là thực tế chúng ta phải thừa nhận.
    Đội hình bố trí trong trận gặp Pháp lại rất bất hợp lí. Đá dở là dễ hiểu.
    Pháp trận đó lại đá quá tốt. Các trụ cột đều phong độ cao, chiến thuật đúng , họ luôn là người chủ đụng với thế trận trên sân. Với thế trận như thế, bàn thắng của người Pháp là 1 kết quả logic với diễn biến trận đấu. Chiến thắng của họ là xứng đáng.
    Chỉ dựa vào 1 cái e-mail vớ vẩn ( mà bất kì ai cũng có thể gửi vài trăm bức ) mà đồn đoán thì không thực tế tẹo nào cả. Nếu cái e-mail là chuyện có vài % tin tưởng được ( chỉ cần vài % thôi nhé ) thì háng tá tờ báo lá cải trên thế giới đã rùm beng lên rồi chứ chẳng đến lượt chúng ta ở đây.
    Hãy nuốt trôi thất bại và hi vọng vào ngày mai tươi sáng đi các bạn.
    PS: daicathin có ở HN không, đầu tháng tới đi gặp gỡ mọi người cho vui ? ( mà chuyện năm 1978 đến nay vẫn là 1 dấu ? to đúng chứ không phải đã được bật mí đâu bạn ạ ;-) )
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 13/07/2006
  7. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Email nào? Ai gửi? Làm gì có cái chuyện bán độ ở đây được. Cúp thế giới chứ phải đâu Seagames với đôi U23 Việt Nam. Có thể chúng ta thua trận rất đau. Nhưng có lẽ nguyên nhân cơ bản đó chính là các cầu thủ Brasil vào trận mà thiếu tinh thần quyết thắng, chưa thi đấu đã nghĩ là họ chỉ cần có mặt trên sân cho là đã có thể thắng mọi đối thủ.
    Xem lại tình huống của pha Henry ghi bàn: Carlos thì mải theo buộc giày và đứng ngắm Henry ghi bàn, trong khi đó trong khu vực 5m50 chỉ có 2 cái bóng áo vàng trong khi đó có tới 5 hay 6 cái bóng áo trắng. Đó là một sự chủ quan, khinh địch và cả thiếu tinh thần thi đấu nữa!
  8. daicathin

    daicathin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đây là tin tôi trích từ trang tin thể thao để mọi người đọc thôi, chứ tôi cũng không tin được vì ai chẳng biết đội hình Bra đều là các triệu phú cả, hơn nữa danh tiếng đâu thể bán rẻ thế được, trận thua Pháp là do lỗi của ông Parreira trong việc xếp đội hình và đ/c Các lốt nhà ta quá khinh địch nên không còn gì phải bàn cãi cả.
    @ Luiz: tôi ở HN, rất mong được gặp AE để cùng bàn luận về Bra. Khi nào gặp mặt thì hú một tiếng nhé. Sẽ cố gắng tham gia.
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Kể cả Brazil có xếp sai đội hình thì cũng không thể thi đấu bạc nhược đến thế được. Ro béo, Kaka, Ronaldinho, Adriano, Emerson, Carlos, Cafu,... đành rằng hết sức ở các CLB nhưng tại sao nhiều người khác cũng thế, thậm chí còn đá nhiều hơn cả bộ tứ ở trên mà thi đấu vẫn rất tốt. Tại sao Italia, Argentina, cũng có các cầu thủ thi đấu rất nhiều ở các giải vô địch châu Âu mà họ vẫn đá rất ấn tượng. Cambiasso, Riquelme, Pirlo, Zambrotta, Thuram, Henry, ... đều đá rất tốt. Đây là 1 trận đấu mà Brazil đá vớ vẩn đến khó tin. Họ để cho Henry ghi bàn trong một tình huống mà tôi đã trích ảnh từ trước, 1 bàn thắng mà nếu ở VN sẽ có công an vào điều tra. Dida, Carlos chắc chắn sẽ phải trả lời rất nhiều câu hỏi. Tôi cũng ko giám tin điều này nhưng nói thật, Pháp loại Brazil tại thời điểm này ko thể ko đặt câu hỏi. Nếu P đá 1 trận tuyệt vời, thì ko nói làm gì nhưng đá kiểu này thì đúng thật là.
  10. Tonight

    Tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Canavaro về những bức ảnh, cực rõ ràng!
    Giờ thì tớ có thể hoàn toàn yên tâm về quyết định của mình sau trận Brazin - Pháp. Không bao giờ là fan của Brazin nữa. Tớ sẽ cổ vũ cho đội nào chơi cống hiến, hết mình cho bóng đá mà thôi. Nếu sau này Brazin chơi như thế, tớ cũng sẽ cổ vũ cho họ với tư cách một fan bóng đá chứ không phải fan của Brazin. Tâm sự chút, đây là mất niềm tin chứ không phải cái gì khác. Niềm tin mà bố tớ đã gieo vào lòng tớ khi 6 tuổi: "tuyển Brazin vô địch 1970 với Pêlê chơi thứ bóng đá mà thế giới phải nghiêng mình, và đội hình của họ học rất giỏi, đều có bằng đại học cả, con cố gắng học và chơi thể thao như thế nhé". Giờ sau hơn 20 năm, theo Brazin từng mẩu tin trên báo, tớ quyết định từ bỏ ... tớ rất buồn, và bố tớ chắc cũng vậy.
    Mỗi người có một quan điểm riêng và dẫn chứng riêng, nhưng một số thứ tớ sưu tập được, có thể giúp các bác tham khảo một góc nhìn cá nhân về tuyển Brazin và quan điểm cho rằng Brazin không chơi thật.
    - Lý do thi đấu dài tại nhiều giải cấp CLB làm mất thể lực và điểm rơi phong độ là không hợp lý, vì các tuyển khác cũng có các cầu thủ như vậy và họ vẫn chơi tốt. Brazin thậm chí còn chơi đủng đỉnh ở vòng bảng, và trận thứ 4 gặp Ghana, có thể nói họ nghỉ thoải mái chứ không phải ăn thua ngay từ trận 1 như Đức, Anh, Ý, Pháp...
    - Lý do danh dự và vị trí của nhà vô địch thế giới không cho phép dàn xếp tỷ số là không đúng. Vì bản thân tuyển Ý giờ đây là đương kim vô địch thế giới và 14 cầu thủ/4 CLB nằm trong danh sách đen. Nếu sờ nhiều CLB hơn thì sẽ là bao nhiều cầu thủ trong tuyển Ý?
    - Lý do nói các tuyển thủ Brazin là lý lịch trong sạch, tớ cho rằng không đúng.Tuyển thủ Brazin có dính líu đến dàn xếp tỷ số tại Seria không? Nghĩa là họ có tiền sử không? Các tuyển thủ Brazin khác đá tại các Giải vô địch khác tại Châu Âu thế nào? Các giải đó có sạch hơn Seria A không, như Real của Carlos và Ronaldo chẳng hạn? Trước khi họ sang Châu Âu, họ có liên quan đến các tiêu cực tại các CLB Brazin đã sản sinh ra họ không? Nhường các bác trả lời.
    - Lý do nói thi đấu vì đỉnh cao cuối cùng của bóng đá, World Cup, vì tổ quốc, vì đồng bào nghe hợp tình nhưng không hợp lý nếu nghĩ đến tổng số tiền nhà cái sẽ dùng để dành xếp tỷ số. Con số chính xác thì không ai biết được, nhưng có nguồn tin cho rằng tổng số tiền độ trên thế giới trận Brazin Pháp khoảng trên 5 tỷ USD cho cửa Brazin. Nhà cái sẽ làm gì nếu họ nhìn thấy sẽ mất số tiền đó. Và nếu quyết định dàn xếp tỷ số thì họ sẽ chi bao nhiêu trong 5 tỷ USD đó? Tất nhiên cầu thủ chỉ là 1 quân cờ, nhưng nếu nhận lương 50 triệu USD/ 90 phút thi đấu cho mỗi cầu thủ thì chắc sẽ mua được ít nhất 5 cầu thủ chủ chốt trong trận đó, mới mất có vài ba trăm triệu. Còn hội động trọng tài, Ban tổ chức, các thành viên khác của tuyển Brazin, thậm chí có thể là liên đoàn, cánh báo chí, và cao hơn nữa... trận thua mới êm như vậy. Nhưng cũng đến ... 1 tỷ USD chứ mấy.... Tất nhiên các diễn viên chính thì không thể cãi lệnh những ông trùm ngồi ở Colombia, London, Berlin, Moscow, HongKong...
    - Lý do nói Ronaldo quá cân và không thể thi đấu hết sức mình là không hợp lý. Cứ nhìn cách anh ta phá kỷ lục 14 bàn thì biết, chả khó gì. Nhìn cách anh ta đá thật trong bàn vào lưới Ghana thì biết. Nếu anh ta béo, chậm, lười... như mọi người nói thì... còn lâu mới có vị trí chính thức trong Selecao. Vì nền bóng đá Brazin lúc nào cũng có khả năng đưa ra 10 tiền đạo không chê vào đâu được. Các bài tập thể lực, cách chọn vị trí, phương và hướng di chuyển, chạy chỗ... là những bài học vỡ lòng của tiền đạo lúc anh ta 5 tuổi... là điều kiện cần để trở thành tiền đạo của ... huyện. Vấn đề là anh ta có đá thật không, và tiền sử đá cuội của anh ta gắn với tiền sử đá cuội của Real.
    - Các vấn đề khác như tốc độ, áp sát, di chuyển, đeo bám, bật tường, đảo cánh.... đều là những bài học cơ bản. Nhưng các cầu thủ Brazin không làm, chứ không phải là không biết. Nếu họ không có thừa các phẩm chất như thế thì đằng sau họ có hàng chục ứng cử viên Brazin khác thay suất họ. Ai cũng biết Brazin có thể đưa ra 3 đội tuyển mạnh như nhau trong cùng thời điểm.
    - Tại sao Hàn Quốc làm được với Pháp mà Brazin không làm được? Tại sao khán giả cũng biết khi bị pressing 2 vs 1 thì đừng dắt bóng nhiều, mà cầu thủ hay nhất nhì thế giới không biết? Họ biết nhưng không làm. Tại sao tuyển trẻ Thể Công còn biết chống bật tường là chạy theo người đang di chuyển không bóng mà các cầu thủ Brazin không biết? Pháp bật tường và cướp bóng trước Brazin còn dễ hơn nhiều so với Thuỵ Sĩ hoặc Hàn Quốc. Brazin đẳng cấp cá nhân và đội tuyển đều cao hơn nhiều so với Thuỵ Sĩ và Hàn Quốc chứ, nhưng họ... không đá. Nhìn gương một cầu thủ hạng 2, ở một đội Châu Á là Hàn Quốc, bông băng kín đầu đá quyết chiến thì có thể thấy muốn đá thật thì cũng không khó...
    - Ai cũng biết trước hàng thủ chặt chẽ, quyết liệt và dạy đặc thì phải di chuyển chạy chỗ, bật tường nhanh... nhưng họ không làm mà chỉ chuyền ngang bóng. Ai cũng biết sau mỗi đợt tấn công của Pháp là hàng thủ Pháp mỏng đi và lỏng hơn, bóng vào chân Brazin là phải đá thật nhanh và điều này không khó với nền tảng của những cầu thủ hạng nhất nhì thế giới, nhưng hễ bóng ra cánh Carlos và đặc biệt là Cafu thì họ ghìm bóng lại, như thể chờ Pháp rút về đủ, ổn định lại thế trận phòng thủ rồi mới ... chuyền ngang. Và một tỷ những thứ như thế xảy ra trước mũi khán giả trong 90 phút... kể có mà đến World Cup lần sau... nhưng họ không đá.
    - Tốt nhất là đưa một ví dụ cụ thể nhất, dựa trên tài liệu của Canavaro cung cấp, tớ phân tích thêm trên ảnh, một tình huống bóng trong vô vàn tình huống bóng ngớ ngẩn của trận đấu.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau những bức ảnh này, cá nhân tớ kết luận: Pháp bị Brazin buộc phải ghi bàn, bóng vào trước cầu môn là thành bàn thắng. Vậy đẳng cấp cầu thủ cỡ thể giới là gì, cảm giác về bàn thắng trong mỗi người thế nào? Zidan treo bóng vào không gian di chuyển của Henry vì anh ta là người nhạy cảm ghi bàn nhất, Henry ngửi thấy đường bóng của Zidan là dành cho mình, Carlos cũng cảm nhận được đường bóng tập trung cho Henry và anh ta buông...
    Tuy nhiên người quyết định rõ ràng vẫn là Zidan, vì anh ta có thể thay đổi đường bóng, 4 bóng áo trắng còn lại đều có thể ghi bàn, anh hùng sẽ không là Henry, tội đồ không là Carlos, sẽ là người khác, ... nhưng chắc chắn Brazin dàn xếp để Pháp phải ghi được bàn trong tình huống này....

Chia sẻ trang này