1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WORLD CUP 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi dukoon, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    * Bạn phân tích hệt như cán bộ C14 vậy. Nếu vậy thì cần phải xử cả Serbia & Monternegro thả Ac tới 6-0, Nhật để Úc ghi 3 bàn liền.....
    * Brazil đã thất bại, điều hiển nhiên chúng ta phải chấp nhận. Nếu vì thất bại và sự nghi ngờ mà thay đổi tình cảm của mình thì sau năm 98 liêụ còn ai cổ vũ cho Brazil nữa. Rồi quãng thăng trầm 24 năm.
    Một khi đã là fan của Selecao thì đó là tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu trai gái có thể đổi thay, tình anh em có thể sứt mẻ, tình bạn bè có thể tan vỡ nhưng tình yêu với Brazil không thể nào thay đổi.
    Quyết định của bạn là của riêng bạn và được mọi người tôn trọng nhưng tình cảm của bạn với Brazil có lẽ chưa phải là tình yêu mà chỉ là sự thích thú mà thôi.
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ bạn nghĩ trận vừa rồi Pháp đá dở ?
    Tôi thấy Pháp đã đá 1 trận trên cả tuyệt vời về tất cả mọi phương diện. Từ tinh thần, chiến thuật cho đến phong độ của từng cá nhân. ( Tất cả các cầu thủ trên sân của họ đều xứng đáng nhận điểm >7 ) Họ cực kì chủ động với thế trận và trước khi có được bàn thắng, họ đã đá trên chân các cầu thủ của chúng ta. Sau những phút khai cuộc đến khi bị ghi bàn, Brasil gần như không có cơ hội thực sự, liên tục thất thế trong các cuộc tranh chấp tay đôi. Nguy cơ lúc nào cũng ẩn hiện trước khung thành của Dida.
    Bạn quá đề cao Brasil trong khi quên mất Pháp đang sở hữu cặp tiền vệ trung tâm "khủng khiếp" nhất thế giới Vieira-Makelele. Cặp trung vệ cực nhanh và cực khoẻ Thuram_Gallas. Một Zidane mà nhiều fan Brasil căm ghét nhưng cũng vẫn phải nguỡng mộ với những pha xử lí v v ...
    Trong 1 cuộc đối đầu mà sự chênh lệch 2 bên là không lớn, chúng ta lại thất thế về quá nhiều mặt trong đó 3 điều cốt tử là chiến thuật , phong độ hiện tại và tinh thần chiến đấu, thử hỏi thất bại làm sao tránh được ?
    Về bàn thắng , lỗi của Dida là không lớn,vị trí đá phạt và đường bay của quả bóng rất khó chịu và khi nó đến chân Henry thì không thủ môn nào có được cơ hội cản phá.
    Lỗi phần lớn là ở Carlos và cả hệ thống phòng ngự khi để "xổng" tiển đạo chủ lực của đối phương.
    Tuy vậy, cũng đừng vì thế mà vội vã áp đặt những điều thiếu căn cứ. Các bạn nên nhớ đây là bóng đá chuyên nghiệp và các cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu chiến đầu cho Tổ Quốc của mình bằng cả con tim . Trong thế giới bóng đá vẫn còn hàng nghìn hàng vạn bàn thắng kì cục, hài hước và khó hiểu hơn rất nhiều nhưng không ai coi đó là bán độ mà đơn thuần chỉ là sai sót của cầu thủ trên sân_ của những "con người".
    Thất bại tuy đau đớn những hãy có những cái nhìn tỉnh táo.
    Xin nhắc lại 1 lần nữa, không có đội bóng nào từ bỏ bản sắc của mình có thể đi đến thành công. Người Đức , người Ý đã ra sức tìm lại chính mình và thực tế cho thấy họ đang đi đúng đường . Mong rằng Brasil sớm nhận ra điều này để những fan hâm mộ chúng ta được sống trong những ngày ngậy tràn hạnh phúc, niềm vui !
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 14/07/2006
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 14/07/2006
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chào tonigh lần đầu đến với BrFC, chắc hẳn chúng ta sẽ còn nhiều dịp cùng nói về đội bóng vàng xanh thân yêu.
    Bạn dành rất nhiều cho Selecao, xin được chia sẻ với bạn.
    Bạn thân mến, tình yêu là cảm xúc nhưng nó cũng rất cần trí để chống chọi với những khó khăn có thể đến trong mọi thời điểm. Hãy có cái nhìn thật tỉnh táo, chính xác và đánh giá vấn đề 1 cách toàn diện . Luiz hi vọng sẽ cùng bạn song hành trong chủ đề này.
    xin trích bài viết :
    Câu hỏi của bạn đặt ra tớ thấy hơn buồn cười. Các thông tin báo chí từ trước đến nay tớ chưa thấy nhắc gì đến tiền sử tiêu cực của các cầu thủ Brasil cả . Cậu nắm bắt được những thông tin gì ? Nói cụ thể cho mọi người cùng tham khảo được không ?
    Cậu lấy thông tin Real đá cuội và Ronaldo đá cuội ở đâu? Sao anh em trong box không ai biết được thế nhỉ ? Xin cậu chỉ giáo nhé.
    Về các bàn thắng của R9, 2 bàn trong trận gặp Nhât, 1 bàn trong trận gặp Ghana- đều là những đối thủ dưới tầm và 3 bàn thắng đó không thể hiện gì nhiều trừ kỉ lục của World Cup bị phá.
    Tương tự như câu hỏi phía trên, cậu hãy "kiếm" hộ 10 tiền đạo "không chê vào đâu được" trong thời điểm hiện tại.
    Theo cậu Brasil có những cầu thủ hạng nhất còn Pháp không có ?
    Ronaldo-Adriano đối đầu với Thuram-Gallas, Dinho-Kaka đối đầu với Makelele-Vieira.Trận đấu Brasil - Pháp có thể coi như cuộc chiến của hàng tấn công mạnh nhất và hệ thống đánh chặn tốt nhất . Tại giai đoạn cuối của giải này, hàng thủ của Pháp lại thể hiện được sức mạnh sắt đá không kém World Cup 1998.
    Trong 1 cuộc đối đầu cùng đẳng cấp, chúng ta vẫn giữ 1 hình ảnh uể oải như đầu giải còn đối thủ đá với quyết tâm cao nhất, phong độ tốt nhất thì hỏi sao không thất bại ?
    Tình huống này 4 cầu thủ phía trước của brasil nhiệm vụ chỉ là đứng chiếm lĩnh khoảng không gian để tránh những đường căng bóng tầm thấp và trung bình.( 4 là nhiều, thực tế chỉ cần 3 nhưng lúc ZZ bắt đầu chạy đà R9 mới lịch phịch chạy về đến nơi ) Họ không tham gia đeo bám vì vị trí đứng của họ không quan sát được những tiền đạo đối phương và đồng đội phía sau, nếu di chuyển bất hợp lí sẽ làm hỏng bẫy việt vị của hệ thống phòng ngự .( đây là 1 quả đá phạt lưng chừng sân ) Lỗi phần lớn của bàn thua là vị trí của người đáng ra phải có mặt tại vị trí mà henry ghi bàn.
    Cũng phải kể thêm đến pha đá phạt chuẩn xác của Z hói. Nếu bóng không tìm đến vị trí của Henry mà là vị trí của các bóng áo trắng khác thì đường bay của bóng hoàn toàn có thể bị cản phá bởi các cầu thủ đã chiếm lĩnh không gian hoặc Dida.
    Kết lại bài viết tớ cũng nói vui 1 chút ,
    Hãy áp dụng kiểu phân tích của tonight vào những trận đấu của Selecao tại WC 2002.
    Trận đầu tiên trọng tài bị "mua" và cho chúng ta hưởng 1 quả Penalty trên trời rơi xuống khi Luizao bị phạm lỗi ngoài vòng cấm. ( chưa kể 1 thẻ đỏ lãng nhách cho Thổ )
    Trận gặp Bỉ, trọng tài lại tiêp tục "bán" và bỏ qua bàn thắng hợp lệ của Wilmost.
    Trận gặp Anh, Seaman dạn dầy kinh nghiệm , bắt bóng bổng đỉnh nhất thế giới trở thành "tỉ phú" sau khi tặng Dinho 1 bàn thắng siêu tưởng.
    Trận cuối gặp Đức đến lượt Olier Kahn-thủ môn xuất sắc nhất WC và thế giới lúc đó "kiếm tiền" với pha ói bóng cho đối phương ăn bàn.
    Nếu cứ phân tích và suy nghĩ như tonight thì các đội tuyển quốc gia làm gì còn CĐV ? Sân bóng nghiễm nhiên trở thành 1 "sân khấu" hạng bét !
    Tonight , sự thất vọng trong tình yêu nhiều khi khiến lý trí suy sụp , nhưng hãy cố gắng tỉnh táo nhìn lại để có kết luận chính xác nhất . Người yêu Selecao trên trái đất này là rất rất nhiều, những người quan tâm đến họ còn lớn hơn gấp bội. Với phần "cực lớn" trong số họ, thất bại của Brasil là bất ngờ nhưng không bất thường.
    Hãy sáng suốt và đừng quá cực đoan.
    thân ái cùng bạn @luiz.
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 14/07/2006
  4. Tonight

    Tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào Luiz!
    Tonight từ chối thảo luận với bạn vì chúng ta khác nhau nhiều lắm!
    Chúc vui vẻ!
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Chào bác Luiz. Lâu rồi ko cãi nhau về vấn đề bóng đá. Bác nói thế thì tôi cũng đưa ra một số ý kiến như sau. Thứ nhất, Ronaldinho đá thế nào. Chúng ta đều được chứng kiến ở cup C1, anh đã đi qua các cầu thủ Chelsea như thế nào trong đó có cả Makelele thế mà trận này... Đành rằng có thể đổ tội cho phong độ từng thời điểm khác tráinhau nhưng thật khó tin là cầu thủ số 1 thế giới lại có thể chơi như thế. Đành rằng Kaka bị chấn thương trước trận đấu nhưng với phong độ tuyệt vời ở ACMilan (đây chính là mùa bóng mà Kaka chơi tốt nhất ở Milan) thật khó tin anh có thể chơi như vậy. Trong khi ở Milan Kaka ko ít lần đá ở vị trí tiền vệ phải. Ro béo ở Real, cầu thủ này vẫn có hiệu suất ghi bàn rất tốt ở những tình huống đối mặt. Chúng ta vẫn nhớ trận gặp Barca chứ? Tình huống như thế ngoài Ro béo và Batigol ra tôi ko nghĩ ai có thể xục bóng để ghi bàn như thế. Thế mà trận gặp P, thử hỏi anh đá như thế nào? Còn về đội P. Bạn bảo P đá hay? Tôi không nghĩ thế được. Tất cả các tình huống nguy hiểm mà P tạo ra, tôi thấy toàn là lỗi hậu vệ Brazil. Còn Brazil tấn công hời hợt như thế. Tôi e rằng, nếu Adriano, Kaka, Juninho hay bất cứ cầu thủ nào khác ko loé sáng ở 1 pha sút xa thì chả cần đến P, Hàn Quốc Brazil cũng khó ghi bàn. Nói về WC 2k2, trận gặp TNK dù Bra có thắng hay ko thì ngôi đầu bảng vẫn là của họ. Trận gặp Anh, rõ ràng A ko biết điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Họ bị cuốn theo lỗi chơi của Bra và thua là điều dễ hiểu. Trận gặp Bỉ, đúng là chúng ta đã gặp 1 số khó khăn tuy nhiên pha đánh đầu của đội Bỉ tiền đạo đã tỳ tay lên vai cầu thủ Bra. Trận gặp Đức, Kahn đúng là phong độ kém mọi khi nhưng ở thời điểm đó, bắt được dính cú đá xoáy của Rivaldo nói thật là trên thế giới khó có ai làm được. Tạm thế đã, mong sớm nhận được ý kiến phản hồi.
  6. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cậu lập luận ko logic tẹo nào, với 1 cầu thủ bị chấn thương thì hoàn toàn còn có thể đá dở hơn nhiều lần . Phong cách chơi bóng của Kaka dựa rất nhiều vào nền tảng tốc độ và sức mạnh bứt phá, chấn thương sẽ gây những hạn chế cực lớn đối với anh.
    Chưa hết, người đá tiền vệ phải của Brasil trong trận gặp Pháp là Juninho chứ không phải Kaka , cậu nhớ nhầm rồi !
    Brasil đá không tốt và hàng tiền vệ , bộ tứ hậu vệ của Pháp quá tốt.
    Thuram-Galas không để cho Ro béo 1 khoảng trống nào.
    Vieira - Makelele luôn thắng trong mọi cuộc đối đầu tay đôi, Zidane đá như múa , Malouda-Ribery lên công về thủ, chạy như chưa bao giờ được chạy . Tổng hợp lại là sự gắn kết trong 1 đội hình đồng đều được tô điểm bởi các cá nhân kiệt xuất ở mọi tuyến.
    Ngay 2 đoạn tôi trích phía trên cậu đã có những câu rất thiếu chính xác về trận đấu vừa diễn ra, và phía dưới này nếu cậu tiếp tục không chính xác thì chắc chắn cũng không có gì là lạ cả .
    Đánh giá về lối chơi của Pháp trận đó, quan điểm của tôi giống hầu hết các nhận xét, đánh giá chuyên môn khác. Tôi không khẳng định cậu sai nhưng cậu đang là "vô cùng thiểu số", cậu có thể phủ định điều này không ?
    Thứ nhất, cậu đang không hiểu tôi nói gì .
    Tôi nêu các tình huống sai sót rất "con người" của trọng tài, cầu thủ mà nếu phán xét theo góc nhìn Tonight thì đó chắc chắn là bán độ. Sao cậu tự nhiên lôi diễn biến , nhịp độ, lối chơi vào làm gì ? Đọc kĩ lại đi anh bạn
    Thứ 2, cậu lại tiếp tục có bộc lộ rất nhiều lỗ hổng :
    _Bàn thắng trong trận gặp Bỉ của Wilmost là hợp lệ hoàn toàn, nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa video hightlight cả trận đó lên.
    _Trận gặp Anh, hiệp 1, Brasil chưa lúc nào thực sự áp đặt được thế trận,khiến đối phương thất điên bát đảo. Bàn gỡ hòa là khơi nguồn từ 1 pha bóng bùng nổ của Ronaldinho. Hiệp 2, sau khi Ronaldinho nhận thẻ đỏ bị đuổi sớm, brasil lùi về rất sâu để phòng ngự, chống đỡ các đợt tấn công như "bán độ" của ĐT Anh. Cậu nói Anh bị cuốn theo lối chơi của Brasil là không thể chấp nhận được.
    Còn về trận chung kết,cú sút của Rivaldo khó bắt nhưng chẳng ai nói nói Kahn đã xử lí tốt . Tại bán kết, số lần sút bóng của Rivaldo còn nhiều hơn gấp bội và độ khó chẳng hề kém nhưng Rustu không chịu thua phát nào bắt nguồn từ Ri . Theo góc nhìn của Tonight, tôi khẳng định đó là 1 fa bán độ.
    thân ái @luiz.
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 15/07/2006
  7. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Luiz ơi, anh Risky đã nói rồi, đây không fải là người yêu sắc áo vàng xanh, sao cứ phải phí lời vậy nhỉ. Đúng, chúng ta khác nhau rất nhiều, giữa yêu và thích nó khác hẳn nhau. Thế mà cậu ta tự nhận là đã theo gót Bra 20 năm rồi, hehe, nghe buồn cười vãi. Thời điểm này chúng ta đang bị cả thế giới chê cười, cũng phải thôi, sông có khúc, người có lúc mà, nhưng tình yêu dành cho Brasil thì vẫn thế cho dù cái cách thể hiện có khác đi. Brasil trong bóng đá cũng như 1 cô gái đẹp ngoài đời vậy, ai cũng thích nhưng có mấy người dám yêu, dám theo đuổi, dám hy sinh vì nàng đâu.
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Scolari từ chối Brazil, gắn bó với BĐN
    09:10'' 15/07/2006 (GMT+7)
    HLV người Brazil, Luiz Felipe Scolari đã từ chối lời mời từ LĐBĐ Brazil để tiếp tục ký vào bản gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Bồ Đào Nha và sẽ dẫn ĐTQG nước này đến hết EURO 2008.
    HLV Luiz Felipe Scolari chính là người đã đưa Brazil lần thứ 5 VĐTG trong năm 2002 sau 7 trận toàn thắng tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Sau thất bại của Selecao tại Đức, LĐBĐ Brazil (CBF) đã quyết định mời Scolari quay trở lại dẫn dắt đội bóng thay cho HLV Carlos Alberto Parreira, tuy nhiên, lời mời này đã bị từ chối.

    Scolari sẽ gắn bó với ĐTQG Bồ Đào Nha đến hết EURO 2008

    Lý do mà HLV Scolari đưa ra là ông muốn tiếp tục làm việc tại châu Âu để được bên cạnh gia đình mình. Trước đó, ngay sau khi kết thúc World Cup 2006, Scolari cũng từng bày tỏ ý định muốn tiếp tục làm HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha khi cho rằng, đó là một đội bóng mạnh và có thực lực.
    Tại World Cup 2006, trong khi Bồ Đào Nha của Scolari vào tới bán kết và giành hạng 4 chung cuộc thì đội bóng của quê hương ông, Brazil chỉ có thể vào tới tứ kết. Cả Brazil và Bồ Đào Nha cùng bị loại bởi Pháp, đội bóng xếp thứ 2 tại World Cup, tại tứ kết và bán kết với cùng tỷ số 0-1.
    Vài giờ sau khi chính thức từ chối CBF, Scolari đã đặt bút ký và bản gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Bồ Đào Nha.
    "Luiz Felipe Scolari cùng các trợ lý của mình sẽ tiếp tục làm HLV của ĐT Bồ Đào Nha trong thời gian tới. Hợp đồng mới của Scolari sẽ có thời hạn từ 01/08/2006 đến 31/07/2008." - Phát ngôn viên của LĐBĐ Bồ Đào Nha khẳng định.
    Scolari, người được biết đến với biệt danh "Big Phil", được xem là người hùng của Bồ Đào Nha khi ông đưa ĐTQG nước này vào tới trận chung kết EURO 2004 trên sân nhà và lọt vào tốp 4 đội bóng xuất sắc nhất tại World Cup 2006.
    Hồi tháng 4 vừa qua, Scolari tưởng như sẽ trở thành HLV trưởng ĐT Anh sau World Cup 2006 nhưng do phản ứng quá mạnh từ dư luận tại đảo quốc sương mù, "Big Phil" đã quyết định rút lui. Và tại World Cup 2006 này, chính Bồ Đào Nha của Scolari đã loại ĐT Anh tại tứ kết sau loạt sút luân lưu 11 mét.
    Nhiệm vụ tiếp theo của "Big Phil" là giúp Bồ Đào Nha vượt qua vòng loại EURO 2008.

  9. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai sẽ là người thế chỗ cho ông Perriera nhỉ ? Chỉ mong người thay thế đừng hướng bra theo lối chơi thực dụng (nếu là người bradin thì càng tốt ) . Trời ơi ,ước gì ông Scolari đổi ý nhỉ ????
  10. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ rằng, nguyên nhân đơn giản nhất khiến Selecao thất bại là thiếu quyết tâm. Xem họ đá vừa rồi, cám giác như tất cả các cầu thủ xuất sắc nhất của họ đều thừa mứa vinh quang rồi, thêm hay bớt một cái Cúp với họ chẳng giá trị gì mấy. Trong khi bọn Pháp thì rất quyết tâm bằng cú giãy chết của những con thiên nga .
    Vinh quang chỉ dành cho những ai thực sự cần nó thôi.
    Có chăng chỉ có bọn CĐV chúng ta là rớt nước mắt buồn rầu.
    Có khi thất bại lại hay. Nếu vô địch trong cung cách như đã thể hiện, có khi chiếc Cúp sẽ còn thê thảm hơn năm 94 ấy nhỉ.
    Về nước sớm có thời gian ngẫm nghĩ, Bra chẳng thiếu nhân tài để làm lại. 4 năm nữa Ronaldinho, Kaka, Adriano... vẫn còn đó cơ mà. Hexa 2010 là hoàn toàn có thể.
    Chốt hạ: tớ vẫn yêu Bra, tớ chả tin Bra bán độ, ở cái nơi mà bóng đá là cuộc sống thì tội gì họ bán độ để mất đi chính cuộc sống của họ.

Chia sẻ trang này