1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WORLD CUP 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi dukoon, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ở 1 góc độ khác phải khen Croatia thi đấu chặt chẽ tận chân tơ kẽ tóc, nhất là hiệp 1. Thi đấu với 1 đội thủ thế như thế thật là khó. Đáng chê là hiệp 2 khi Croatia chấp nhận tấn công thì chúng ta ko tận dụng được khoảng trống mà nâng tỷ số lên. Nên nhớ Croatia từng thắng Arg 3-2 nên ko phải vừa.
    Trận đầu gặp Thổ ở 02 còn thấp thỏm hơn nhiều.
    Sắp tới gặp thằng Úc trâu bò húc lắm.
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Bra ko phải đá quá tệ, mà phải nói rằng Croatia đã đá quá hay, họ phải xếp 1 đội hình để khoá chặt tất cả các cầu thủ từ tuyến tiền vệ của Bra trở lên, chưa nói đến sự lên cao của Carlos và Cafu, thế mà Croatia đã làm đc, Adri và Ronaldo thì bị vô hiệu hoá hoàn toàn, Ronaldinho như gà mắc tóc, Bra thắng hoàn toàn dựa vào 1 giây loé sáng của Kaka, nếu có thêm 1 chút may mắn, thì Croatia có thể đã lật ngược kết quả rồi, điểm yếu chết người của Bra trận vừa rồi chính là Ze và Cafu khi liên tục tạo ra sơ hở, may mà chân sút của Croat wá tệ.
    Qua trận này cho thấy Bra ko đến mức khủng khiếp như các thông tin trước giải, khả năng bị gục ngã là bất cứ lúc nào, tôi vẫn trông chờ 1 trận tái đấu giữa Bra và Arg, lúc đó hay dở thễ nào chắc bộc lộ rõ nét nhất.
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này chẳng có đội nào khủng khiếp cả. Tất cả do báo chí truyền thông tạo nên sự khủng khiếp của đội này đội nọ. Mọi sai lầm đều phải trả giá và ko ai là ngoại lệ. Các cầu thủ cũng chỉ là những con người, lúc thế này lúc thế khác. Nếu chỉ đem tên ra để so sánh thì cần gì đá nữa
  4. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhìn Ronaldo đá mà điên cả người, khối thằng trên khán đài ghen tị anh béo có chỗ xem bóng đá đẹp như vậy :-(
    Tuy là khoảng trống có ít nhưng hôm qua Ronaldinho đá hỏng nhiều quá, Adriano thì chỉ được cái cần cù, hàng tấn công mỗi Kaka là tạm được (không cần kể đến bàn thắng). Chơi hay nhất hôm qua theo mình là Emerson, nhìn anh này phán đoán cắt bóng hay đỉnh cao, mỗi tọi dính thẻ vàng ko đáng có, chỉ sợ thêm thẻ nữa vào vòng trong thi Brazil nguy mất.
    Lo nhất là anh béo ko kiếm được nổi 3 bàn lần này :-(, đá thế này thì cho Robinho tráng trứng rang lạc có khi còn hay hơn :-(
  5. khongcomat

    khongcomat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu đọc trên Tin nhanh TTVH hôm nay cũng có bài có ý kiến tương tự bác, bác tham khảo:
    Jogo Bonito ư ? Chỉ để quảng cáo thôi
    Brazil cũng đâu chủ trương giành chiến thắng bằng thứ bóng đá của niềm vui (jogo bonito). Họ cũng biết cách giành trọn 3 điểm bằng lối chơi thực dụng. Và đấy mới là điều khiến họ trở nên thực sự nguy hiểm.

    Bức tường Berlin (1962-89) đã không còn tồn tại. Nhưng ở sân Olympic, Croatia đã dựng lên đến 4 bước tường phòng ngự để chia cắt "bộ tứ huyền ảo" của Brazil. "Hình vuông" với 4 cạnh gồm Ronaldinho-Kaka-Adriano-Ronaldo của Parreira chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc, trong đó gây thất vọng nhất là Ronaldo. "Gã béo" xuất hiện trên sân với tư cách là một vị khán giả đặc biệt, được phép đứng lẫn với các cầu thủ để xem họ thi đấu. 68 phút mà Ronaldo có mặt không phải là để phá kỷ lục của Gerd Muller. Đi bộ dưới trời nóng 25 độ C và độ ẩm 70% luôn được coi là biện pháp giảm cân lý tưởng !
    Chỉ có Kaka là tỏa sáng, với một cú sút mang đậm "chất Milan" hơn là "chất Brazil". Và bàn thắng ấy cùng với những pha lăn xả của các hậu vệ trong hiệp hai mới là bộ mặt thật của các nhà ĐKVĐ TG trong trận đấu gặp Croatia. Brazil đã thắng bằng một lối đá mà mỗi cá nhân đều đóng một vai trò nào đó, phục vụ cho chiến lược của toàn đội chứ không phải chỉ là ngẫu hứng giống như vẻ bề ngoài.
    Parreira có thừa đủ thông minh để hiểu rằng "bộ tứ huyền ảo" của ông khó có khả năng "thêu hoa dệt gấm" như Brazil của Tele Santana năm 1982, không chỉ bởi Ronaldo-Adriano không có được phong độ tốt nhất, mà còn bởi đây mới là lần thứ 5 bộ tứ này sát cánh bên nhau. Và như vậy, mỗi người sẽ tham gia vào trận đấu với những nhiệm vụ riêng biệt.
    Ronaldinho đảm trách phần sân bên trái và dù không trực tiếp tạo ra một tình huống nguy hiểm nào cũng như không phối hợp được với cặp tiền đạo, song sự năng động của "số 10" giúp cho mối liên lạc giữa tuyến tấn công và phòng thủ của Brazil trở nên thông suốt. Croatia đã không thể thực hiện được ý đồ "chặt ngang lưng" đội ĐKVĐ TG. Một số nhà chuyên môn trách cứ Parriara không tung Juninho vào thay Adriano trong hiệp hai, nhưng trong thời điểm Ronaldo đã rời sân thì Brazil vẫn cần phải có một trung phong cắm ở tuyến đầu bởi Robinho (vào thay Ronaldo phút 68) không thể đảm đương được vai trò này.
    Trường hợp của Ronaldo gây tranh cãi nhiều nhất bởi ngoại trừ một cú sút đi vọt xà, "Gã béo" gần như không làm nên trò trống gì. Tuy nhiên, cũng không thể coi Ronaldo chỉ là một người thừa. "Số 9" luôn đứng ở ranh giới giữa việt vị và không việt vị và Croatia luôn phải cử ít nhất 1,2 cầu thủ cám theo "số 9". Trong bàn thắng của Kaka, khi "số 8" bắt đầu nhận bóng từ Cafu thì Ronaldo lẫn Adriano chia làm hai hướng di chuyển xuống dưới, các hậu vệ Croatia cũng bị hút theo hai cầu thủ này. Và như thế, chỉ cần vượt qua được Kranjcar, Kaka đã ở vào một ví trí sút bóng vô cùng thuận lợi. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây đồng hồ.
    Trước một đối thủ xây dựng tới 2 lớp phòng ngự như Croatia thì một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế cũng đủ để quyết định chiến thắng. Cái cách mà họ tạo ra cơ hội đó là điều mà đội quân của Parreira đã luyện tập rất kỹ chứ không phải là sự ngẫu hứng. Thứ bóng đá "Jogo Bonito" mà chúng ta thường thấy trong các clip trên truyền hình thật ra chỉ là một sự lừa mị. Người Brazil giờ đây chỉ dùng thứ bóng đá đẹp để quảng cảo, còn để giành Cúp Vàng, họ cũng sẽ thực dụng không kém bất cứ đội bóng nào !

    Được khongcomat sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 15/06/2006
  6. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cần phải có cái nhìn thực tế hơn . Hàng tiền đạo đang rất có vấn đề đặc biệt là Ronaldo. Nhìn anh khống chế quả bóng cũng vất vả, không rõ nguyên nhân tại sao lại như vây ?
    Kaka và Ronaldinho khi đá ở CLB luôn có những đồng đội cực kì năng động, nhờ vậy họ dễ đá hơn rất nhiều.
    Không rõ trận sau Ro sẽ đá như thế nào, nóng lòng quá !
  7. academic

    academic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn vào thực tế trận đấu để đánh giá. trong hiệp 1 Crotia đã sửu dụng sơ đồ có 3 trung vệ và 4 tiền vệ phòng ngự, với ít nhất 2 tuyến phòng thủ như vậy chắc chắn không đủ đất để "bộ tứ" thêu hoa dệt gấm rồi. Sang hiệp 2 có dễ thở đôi chút, nhưng thực ra đó là do Bra tự làm khó mình thôi, Carlos và Cafu vẫn ham tấn công và khi bước sang hiệp 2 thể lực không còn đảm bảo 100% thì việc tạo ra khoảng trống là chắc chắn...nhưng rất may Joan và Lucio chơi 1 trận khá hay... Tuy nhiên Bra vẫn là Bra..đẳng cấp là mãi mãi mà. 1 bàn thắng đẹp, có ngưồi cho rằng đó là 1 phút loé sáng của Kaka, cũng đúng nhưng 1 mình Kaka không thể làm nên 1 bàn thắng đó được, Cafu rất tỉnh táo khi biết hậu vệ Croatia lao ra bắt bài nên đã chuyền 1 đường bóng táo bạo cho Kaka ( cắt mặt 2 hậu vệ) lúc đó trước mặt Kaka chỉ có 1 hậu về, còn đứng gấn Ro là 2 hậu vệ, phía xa xa 1 bóng áo caro đang đứng cạnh Adriano, và công việc của Kaka là..ngắm ..bắn....Croatia đã làm mọi cách để không chia cắt hàng công nhưng..cuối cùng họ vẫn thua...Theo đánh giá thì...ở WC lần này may ra chỉ có hàng tiền vệ của Séc, Ý là có thể làm được điều tương tự...
    Cuối cùng, một chút cho RO...cách đây 8 năm anh là 1 thanh niên 22 tuổi...chạy nhiều, cầm bóng kĩ thuật là..60% sức mạnh của Bra..nhưng cuối cùng...anh lại..vật vờ ở trận chung kết, 4 năm sau...đến với WC mình đầy thương tích..chẳng ai nghĩ rằng anh sẽ toả sáng nhưng..RO đã chứng minh điều ngược lại..Cùng với Rivaldo - Ro nhỏ..Anh đã đến trận CK..phá vỡ cái kĩ lục kì cục của WC(vua phá lưới chỉ ghi được 6 bàn từ năm 1978..(khong nhớ rõ))...và ..nếu công bằng hơn chiếc giầy vàng và quả bóng vàng phải thuộc về anh...
    4 năm sau..đến nước đức với...nhiều nghi ngờ gấp bội....nhưng ..không thể hi vọng sẽ tái hiện được hình ảnh 1 Ronaldo mạnh mẽ, sung sức như ở màu áo bara ngày nào...bây h Ro sẽ tham gia trận đấu bằng 1 cách khác...ở bra bây h có quá nhiều người làm được cái việc mà trước kia anh thường làm: đi bóng đẹp mắt, cuốn hút khán giả ư..Ro nhỏ làm được rồi, chạy khắp sân nhận bóng như 1 lực sỹ ư: Adriano đó, nhưng anh vẫn có 1 vị trí quan trọng cả trên sân cũng như trong lòng người hâm mộ....
    anh vẫn tham gia vào trận đấu..
  8. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Là 1 người ăn Ronaldo, ngủ Ronaldo, cố gắng theo dõi tất cả các trận của anh ở Liga mùa này nên luiz cực kì lo lắng khi thấy anh như vậy ở trận đầu tiên.
    Liga mùa rồi anh chấn thương liên tiếp nhưng cứ đá 1,2 trận là lại ghi bàn đều và thi đấu rất có nét. Trước World Cup, anh có quãng thời gian chuẩn bị là tương đối vậy mà đá không ra sao cả. Anh có thể không ghi bàn, có thể lười biếng nhưng mỗi khi chạm bóng anh là anh, là Ronaldo, không thể lai tạp !
    Đáng tiếc trận rồi điều đó lại không được thể hiện, đến cả đỡ bóng cũng có vấn đề thì thật khó hiểu.
    Hi vọng trận sau anh sẽ đá tốt hơn và 1 trận nghỉ ngơi cuối vòng đấu bảng sẽ mang lại 1 Ronaldo tràn trể sức sống cho những cuộc chiến tiếp theo.
  9. boymoscow

    boymoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hồi khuya Ro lại bị chóng mặt và phải vào bệnh viện. Nhưng tạm thời các bác sĩ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân và anh đã trở lại tập luyện.
    Em đoán rằng có thể *** đã làm hại Ro. Cứ kì World Cup nào mà có Brazil thoáng trong vấn đề này thì y như rằng Ro béo sẽ không đạt được thể lực sung mãn nhất.
  10. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    766
    Anh tiến lên
    Arghentina tiến lên
    Còn chú Bra của các bác sẽ bị loại bởi hàng hậu vệ
    Chờ xem.

Chia sẻ trang này