1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WORLD CUP 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi dukoon, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh Béo đá rất cố gắng so với trận trước, nhưng vẫn là chưa đủ với những nguời hâm mộ của anh :-(, một đường chuyền quyết định vẫn là chưa đủ, nhưng hy vọng với đà này thì trận sau anh sẽ làm nên chuyện. Đoạn cuối hiệp hai, Úc dồn lên gỡ hoà nên sơ hở Brazil có nhiều cơ hội là dĩ nhiên. Kl: nếu chỉ với mục đích ghi được bàn anh béo nên xuất hiện từ khoảng phút thứ 70 :-) !!!
    Thích Anh thì mình trước cũng thích Anh, có vấn đề gì đâu mà phải trầm trọng hoá thế nhỉ (với fan của argen thấy thế nào thì mình ko biết, chứ mình thấy chả sao cả). Chỉ là từ hồi Lampard + Terry + Joe Cole vào đội hình mình mới thấy ko thích (lý do thì ai cũng biết vì sao rồi đấy).
  2. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Anh đáng ghét bởi vì "họ không biết mình là ai và mắc bệnh hoang tưởng quá đáng''''.
    Thật ra fan Brazil có nhiều người không ghét Anh bằng fan Arg vì:
    _Dù giới truyền thông có bợ Anh và bơm Anh đến thế nào đi nữa thì họ luôn biết để Anh ở đằng sau Brazil một chút, và nâng họ lên trên hẳn các đội khác
    _Điều này thì không thể chấp nhận được với fan Arg vì xét về toàn diện Anh không sánh bằng Arg.
    _Sự hiềm thù của 2 đội này có từ lâu đời, và rất nổi tiếng (nhiều lắm kể hơi dài, nổi nhất là bàn tay của Chúa và cái chân của Beck, và gần đây nhất là cú ngã giả vờ của Owen)
    _Anh thường hay thắng Arg trong những trận cầu lẽ ra Arg thắng ..
    ...
    Vì vậy không lạ gì nếu fan Arg rất ghét đội Anh.
    Còn với fan Brazil đội đáng ghét nhất chắc là Pháp rồi đến Anh (lý do nói ở trên)
    Pháp cũng là đội tuyển gà giống Anh và cũng "không biết mình là ai'''' nhưng lại càng đáng ghét hơn khi nó được may mắn kỳ lạ quá sức khi có 2 cái cúp vào năm 98 và 2000
    Thực lực để đoạt được 2 cúp đấy thì không tới thế mà vẫn ãn may.
    Và cuối cùng thì sao nhỉ, như một lời nguyền cho kẻ chỉ biết dùng may mắn để chiến thắng , đến giờ Pháp vẫn chưa có lấy một bàn danh dự ở WC.
    Tôi vốn ghét HQ_vì đội này cũng mắc bệnh giống bọn Anh Pháp, "không biết mình là ai" và đã dùng thủ đoạn khá nhiều ở WC02, tạo ra nhiều kết quả không công bằng cho các đội. Thế nhưng đêm nay, tôi sẽ ủng hộ HQ, hi vọng HQ sẽ tiễn đưa Pháp về nhà, và quan trọng nhất là Pháp vẫn không ghi được bàn thắng. Bởi vì sự may mắn quá mức năm 98 và 2000, Pháp xứng đáng nhận báo ứng ít nhất là thêm 12 năm nữa.
    Cầu trời cho:
    PHÁP LẠI MỘT LẦN NỮA RA ĐI KHÔNG BÀN THẮNG
    Vừa post xong nó đã ghi bàn, buồn quá, thôi thì cho nó bàn danh dự, HQ cố lên lật ngược thế cờ
    Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 19/06/2006
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Mk, em ghét nhất thằng Henry, khệnh xxx tả được. CÒn bọn Anh nhợn thì em khinh. Fan Arg không thích Bra nhưng luôn có sự tôn trọng còn với bọn Anh thì chỉ có sự khinh bỉ mà thôi.
  4. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì hoàn toàn đồng ý với chú
    Báo chí và truyền hình ở VN càng làm những người hiểu bóng đá chán ghét Anh hơn.
    Brazil bị báo và đài tâng bốc và lôi ra mặt báo nhiều_fan Brazil chẳng lấy thế làm vui mà còn muốn họ thôi ngay đi mấy cái trò tâng bốc đó.
    Còn với Anh thì họ ngược lại, thậm chí ngày nào không có một mẫu tin gì đó liên quan đến Anh thì có thể xem là chuyện lạ
  5. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hehe nghĩ lại thì đúng là mình căm đội Pháp đến tận xương tuỷ !!! Nó lại vừa ghi bàn rồi chán thế :-(
  6. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    HQ đá dở hơn cả sự tưởng tượng của tôi, xem livescore hết hiệp 1 mà chưa có cú sút nào về khung thành của Pháp thì lấy gì ghi bàn, đến giờ gần 80ph rồi mà mới có một cú sút mà k trúng cầu môn nữa
    Trời, vừa post xong có bàn thắng liền, trận này cứ mỗi lần tôi post xong quay ra xem livescore là có bàn thắng
    Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 19/06/2006
  7. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    he he sướng quá, bọn Pháp sắp về nước rồi. Forza Italia !!!!!
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lâu rồi cũng phải vào tâm sự với anh em một chút nhỉ !!! :D Hôm nay có 2 cái vui, một là Brazil chính thức lọt vào vòng 2, hai là Pháp rất có nhiều khả năng bị loại sau khi bị Hàn Quốc cầm chân. :D. Có điều hơi buồn là Ronaldo vẫn chưa thể hiện được gì nhiều. Mặc dù anh đã rất cố gắng, nhưng đúng là như thế vẫn chưa đủ với những gì người ta trông đợi. Tất cả các kênh truyền hình mà mình xem tối nay đều hilite lại các pha bóng của Ronaldo rất nhiều, chứng tỏ ng` ta vẫn rất quan tâm đến anh, Ro béo cũng đã chịu di chuyển, nhưng sao cảm giác anh vẫn nặng nề quá. Tự dưng bây giờ mình lại ước Ro béo tìm đâu được một hồng nhan tri kỷ mới để warm up anh ta lên, giống như cô người mẫu diễn viên gì năm ngoái đã bắt anh phải giảm cân triệt để, nhờ đó anh đã có một quãng thời gian thi đấu rất tốt. :) Có cảm giác Ro bây giờ hình như ko còn hứng thú chơi bóng nữa, buồn thật.
    Mà kể cũng kỳ, 2 tiền đạo chính thức Ronie và Adriano ở trong sân thì hàng công đá bế tắc kỳ lạ, 2 chú dự bị vào thì thấy có sức sống hơn hẳn. Hèn gì mà đội chính thua đội phụ tới 0-3. Cũng phải nói là 2 tiền đạo chính của mình bị kèm sát quá, cứ đụng vào bóng là có ngay 2-3 chú áp vào "lấy thịt đè người" thì khó mà trụ cho nổi thật. Mà cái *** bọn Úc đá cũng khốn nạn, đá bẩn vãi cả đ'', nhìn quả thằng hậu vệ của nó đạp Ro béo mà thót cả tim, hằn mẹ nó cả dấu giày lên ống đồng, vãi khiếp. Hèn gì sang Hà Lan đá giao hữu ngay trước giải mà chém ngay 3 chú Hà lan cho ra sân theo phương song song với mặt đất. :-s
    Cá nhân mình thì rất thất vọng vì Ro béo chơi 2 trận đầu tiên tồi quá. Nhưng với sự tiến bộ của trận vừa rồi so với trận thứ nhất, hi vọng phong độ của anh sẽ cải thiện dần dần. Ko hiểu sao mình vẫn nghĩ rằng, vấn đề của Ronaldo là bởi anh ko tìm được niềm vui và động lực để thi đấu như trước nữa. Khổ vậy. Chấn thương thì còn trị liệu dễ dàng, nhưng động lực tâm lý thì bây giờ chẳng ai có thể giúp anh đc, Ro béo ạ. Hi vọng anh sẽ hiểu điều đó và quay lại với chính mình thật sớm. Còn nếu ko, vì đội tuyển Brazil, có lẽ để Robinho đá chính từ đầu sẽ là tốt hơn.
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy fan của Arg với Brazil có tiếng nói chung như vậy nhỉ !!! Đội Anh sẽ chỉ vô địch nếu như người ta tính cả điểm to mồm của giới báo chí. Người Anh luôn vật vã một cách khổ sở khi gặp phải những đội bóng có lối chơi kỹ thuật kiểu Latin, tiêu biểu là việc ĐT Anh với 11 người đã bị 10 chàng trai Brazil vờn như mèo vờn chuột ở tứ kết giải lần trước. Tình hình lần này cũng chẳng cải thiện là bao, có chăng là thêm 1 chú trâu nước nữa là Gerrard chuyên húc ở tuyến giữa, nhưng như vậy là chưa đủ, nếu gặp phải đội bóng tinh quái như Argen hoặc lả lướt như Bồ Đào Nha hoặc Brazil. :D
    Kể từ đầu giải đến giờ, hầu hết các đội bóng mạnh đều chưa tạo đc niềm tin. Séc sau khi thắng tưng bừng Mỹ đã đc bốc lên tận mây xanh, nhưng rồi ng` ta lại phải nghĩ lại sau khi họ thua toàn diện trước Ghana. Ý vừa đập chết chú Ghana hung hăng này theo đúng phong cách lạnh lùng đầy tính toán của mình, làm e ngại toàn thế giới, thì lại lập tức thi đấu vụng về đến tội nghiệp trước đội bóng hạng hai Mỹ. Pháp với Brazil thì chỉ có thể nói đc 1 câu thất vọng, BĐN thì chưa có gì nổi bật, TBN còn một trận nữa để phán xét, nhưng đội bóng này vốn chẳng là cái gì ở đầu trg` thế giới. Tóm lại chỉ có mỗi Argen là đáng sợ nhất. Argen thi đấu ngày càng hay, trận sau hay hơn trận trước, đội hình phụ với Tevez và Messi vào sân chơi cũng hay không kém đội hình ra quân. Với những đường đan bóng kiểu thêu hoa dệt gấm, thật khó tưởng tượng đc có ai sẽ đánh bại được họ. Nếu Brazil của chúng ta cứ thi đấu như 2 trận vừa rồi, thì khả năng xảy chân ở các vòng tiếp theo là rất có thể . Lúc đó, chắc mình cũng đành ngậm ngùi hi vọng Argen sẽ vô địch vậy. Thứ nhất là vì họ là đội chơi đẹp nhất, thứ hai có vẻ họ là đội có khả năng nhất. Trong thâm tâm mình vẫn mong Argen sẽ bị một đội bóng nào đó loại trước khi gặp Brazil, vì quả thật người Argen luôn biết cách chế ngự các nghệ sĩ Samba, và trước giờ chẳng có đối thủ nào làm mình thấy khó chịu như đội Argentina cả.
    Rất may, đối thủ kỵ giơ của Brazil hiện giờ chỉ có Argentina, còn Argen thì lại vốn có thể thua cả Anh, Hà Lan, và biết đâu là Đức. Tóm lại cứ ko gặp Argen thì tốt hơn.
    Có điều, trước hết Brazil phải thi đấu tốt hơn đi đã. :)
  10. docokhatcai

    docokhatcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Em cũng gét nhất là thằng Pháp, còn bọn Anh thì không thèm chấp. Chưa bao giờ em thấy đội Anh có đủ trình để so sánh với Ý, Đức chứ đừng nói là so với Bra.
    Thằng Henry của Pháp thì chỉ là cầu thủ của những trận đấu tầm trung, gặp những đội bóng yếu yếu thì Henry ghi bàn lấy ghi bàn để, mặt thì vênh lên trời cứ như ta đây là nhất thiên hạ, đến khi gặp những trận đấu lớn hơn 1 chút thì chú ta chân mềm như bún, chẳng làm được tí vẹo gì cho nên hồn.
    Qua 2 trận đấu vừa rồi thì cũng thấy Arg đáng nể đây. Nhất là khả năng chơi bóng nhanh. Tuy nhiên em vẫn cho rằng nếu Bra gặp Arg thì không phải là điều gì quá khủng khiếp. Bra cứ đá chậm rãi thế thôi nhưng khi gặp những đội bóng mạnh thì sẽ khác ngay. Chính ra em lại sợ Bra gặp phải những đội bóng thi đấu dựa trên thể lực cùng với lối chơi áp sát, kiểu như chú Gha Na hôm thi đấu với Séc ấy.
    Dù sao đi nữa vẫn cứ phải để bác Rô béo đá chính, có cho Robinho vào thì cũng nên vào từ phút thứ 75 để chú ta múa may. Robinho đá chính thường là không hiệu quả.
    Chúc mừng Bra đã vào vòng 2. Bravo...

Chia sẻ trang này