1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WORLD CUP 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi dukoon, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh247

    tuananh247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thằng tró 13 của Úc hôm qua chơi Ro béo 1 phát ác quá, mk, thế mà trọng tài ko cho cái thẻ
    Trong thời gian hiệp 2 thấy BLV của VTV3 kêu là thằng 13 đó bị thẻ vàng vì chơi Ro béo nhưng có phải x đâu nhỉ, thằng Úc bị 2 thẻ do một thằng cãi trọng tài ở hiệp một, một thằng xông phi (trượt) ở hiệp hai đấy chứ?
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Pò nhà các ckú có zẻ kị zơ mấy chú Phi châu. Tại Olympic 2000 còn thua 9 chú Cameroon, trước đấy là Nigie. Lần này là Ghana nhé!
    Cứ lo vượt qua vòng 2 đi đã rồi hãy tính tới các anh Arg sau nhé
    Là 1 fan Arg, anh ghét bọn Anh đơn giản vì cuộc chiến ở Fankland năm 82 thôi, chứ về khoản bóng đá, anh không thèm chấp.
  3. thantanmadai

    thantanmadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Uh, có thẻ thiếc gì tình huống đó đâu, dcm cái ********* trọng tài, mấy thằng Úc đá vô học thật.
  4. academic

    academic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thế là sau 2 trận Brazil toàn thắng và hướng tới kỉ lục của mọi thời đại (thắng 10 trận liên tiếp tại các kì World Cup). Mặc dù vẫn điệu Samba vẫn chưa nổi lên trên sân cỏ nhưng các cầu thủ đã đá tốt hơn trận trước. Theo đánh giá trận Bra - Croatia các cầu thủ chỉ chơi với khoảng 65% phong độ, thì đến trận này là khoảng 70%. Tuy nhiên qua trận này một nỗi lo lại xuất hiện. Hàng phòng thủ của Brazil...chơi quá mất tập trung ( may mắn là có Ze roberto trận hôm quá đá khá hay nên không chịu phải 1 bàn thua). Sau khi có bàn thắng thứ nhất, cả hàng tiền vệ và hàng hậu vệ đều chơi quá lơi lỏng, Lucio và Joan lên quá cao, có những lúc có cảm tưởng họ đang chơi vị trí của kaka và Ronaldinho, còn cặp tiền vệ trung tâm chỉ có Ze roberto là hoàn thành nhiệm vụ còn Emerson thì quá mệt mỏi không đảm đương được nhiệm vụ đánh chặn và thu hồi bóng tình hình chỉ chuyển biến tốt hơn khi có Gilberto Silva vào thay thế. 2 hậu vệ biên ..thì đúng là gánh nặng tuổi tác.. đặc biệt là Cafu liên tục bị "đục " cánh (mà tình huống của Kewell, Viduca, Bresiano..)là điển hình. Vấn đề này cần được khắc phục ngay bởi vì vào vòng 2 rất có thể phải gặp các đội chơi rắn ở hàng tiền vệ và rất giỏi trong các pha phản công (Ý hay ghana).
    Riêng về hàng tiền đạo: Ronaldinho vẫn chưa đáp lại kì vọng của người hâm mộ, anh vẫn có những pha biểu diễn đẹp mắt nhưng tính hiện quả không cao. Kaka sau trận đầu được đánh giá cao thì trận hôm qua chơi hơi cá nhân...sút xa nhiều, cầm bóng lâu...và chỉ đạt mức tròn vai. Adriano ghi bàn và có phong độ tốt hơn trận đầu nhưng vẫn hơi nặng nề. Còn về Ronaldo...anh đã chịu khó hơn trận trước, cầm bóng tốt hơn. di chuyển nhiều hơn và vì thế cũng tạo được nhiều khoảng trống hơn cho đồng đội mà pha bóng chuyền cho kaka sút ở ngay đầu hiệp 1 và pha kiến tạo cho Adriano ghi bàn đầu tiên là minh chứng. Phong độ của anh giống hệt như phong độ của Brazil...
    Việc 2 tiền đạo mới vào làm cho lối chơi của Bra sinh động hơn là điều tất nhiên. úc đã thua lên việc chơi phòng thủ số đông không còn tác dụng và việc phong tỏa các tiền đạo không còn chặt chẽ như trước, do vậy các Robinho và Fred có nhiều khoảng trống là điều tất nhiên. Robinho cần đưọc đưa vào sân tuy nhiên tốt nhất là từ băng ghề dự bị (cần xem lại lấy bài học ở Real, anh thi đấu rất hay khi vào sân thay người, nhưng khi vào sân từ đầu thì thi đấu rất bình thường)
    Nói túm lại Brazil vẫn đang vào đà, mọi tính toán đều cho 1 chặng đường dài...Nếu giải quyết được 3 vấn đề: 1 sự tập trung của hàng thủ, 2 mối liên hệ trên hàng công 3 Tâm lý của Ronaldo..thì đường vào Chung kết sẽ không khó khăn...
    Agr đã thể hiện sức mạnh hủy diệt, nhưng đường còn dài....
    hẹn gặp ARG ở trận CK...
  5. daicathin

    daicathin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, Bra vẫn là ƯCV số 1 cho chức VĐ năm nay, các đối thủ vẫn phải kính nể họ mà không dám coi thường. Mặc dù thi đấu không thực sự nổi bật nhưng vai trò của R9 trong sơ đồ chiến thuật của Bra là không thể thay thế. Bra sẽ càng ngày càng đá hay hơn và tiến đến trận CK.
    ** bọn Úc nhợn hôm qua đá như mấy thằng điên, quả đá vào ống đồng chú R9 tưởng là tiêu tùng luôn, đáng ra phải cho phát thẻ đỏ cho nó sợ thì Bra sẽ thắng ít nhất 3 trái.
  6. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Hàng phòng ngự hôm qua đá lởm quá, nhất là vị trí cánh phải của Cafu, mấy tình huống bị phản công bên cánh phải may mà mấy anh Úc trình độ kém quá.
    Dida đã cho thấy phản xạ tuyệt vời của anh nhưng vẫn chưa khắc phục được nhược điểm trong việc ra vào và phối hợp chưa tốt với cặp trung vệ.
    Hàng tiền vệ bắt đầu đá có nét hơn với Ze Roberto lên công về thủ đầy sức mạnh, Ronaldinho đã bắt đầu có những đường chuyền phát động tấn công khá sắc sảo( trong cả 2 bàn thắng), tuy nhiên đó vẫn chưa được 60% của Ronaldinho thường ngày.
    Ronaldo đã thể hiện những nỗ lực của anh nhưng vẫn nặng nề lắm, nhưng có lẽ chúng ta sắp được chứng kiến anh ấy ghi bàn rồi, hãy kiên nhẫn thêm 60 phút nữa tôi tin là sẽ được chứng kiến Ronaldo ghi bàn, tất nhiên là chúng ta còn 1 trận nữa để thử nghiệm, và sự chờ đợi Ronaldo cũng rất nguy hiểm khi hàng tấn công ko thể thi đấu một cách uyển chuyển được.
    Ơn chúa, chúng ta cũng đã vào vòng 2! Còn chuyện gặp đội nào ở vòng 2 thì cũng thế thôi, nếu ko cải thiện phong độ thì gặp đội nào cũng thua, còn nếu trở lại chính với mình thì mọi chuyện lại khác. Tất nhiên đá với mấy anh châu Phi óc bã đậu vẫn dễ đá hơn với anh Italia đầy quỷ quyệt!
  7. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay lướt một vòng qua các trang báo thì thấy Brazil bị chỉ trích nặng nề thật. Mà cũng phải thôi với màn trình diễn thiếu thuyết phục ở 2 trận vừa rồi thì báo chí đều vỡ mộng về lối chơi của Brazil. Nhưng đó có lẽ là một điềm lành với Selecao, khi giới truyền thông ko để ý tới họ, và khi các đối thủ bắt đầu có cái nhìn coi thường, và nhất là khi các cầu thủ bắt đầu nóng máy, Brazil sẽ trình diễn một bộ mặt rất khác. Vấn đề của Brazil bây giờ sẽ là giải quyết bài toán Ronaldo như thế nào? Rõ ràng là khi gặp một đối thủ cứng cựa hơn thì cặp tiền đạo cần phải di chuyển rộng, chơi ko bóng nhiều để hàng tiền vệ có thể phát huy tốt những đường chuyền.
    Ronaldinho chơi chưa tốt, mặc dù trong trận gặp Úc anh đã có 2 pha phát động tấn công dẫn tới bàn thắng, nhưng rõ ràng như vậy còn là quá ít. Phải chăng sự hoạt động thiếu hiệu quả của các vệ tinh xung quanh và sự di chuyển ko bóng của cặp Adriano_Ronaldo chính là nguyên nhân của việc Ronaldinho chơi ko bùng nổ. Ở Barca, trên hàng tấn công là Eto''o thể lực sung mãn và di chuyển liên tục, thậm chí là cả lao vào tranh chấp bóng và cực hiểu điểm đến của những đường chuyền của Ronnie, là Messi hoặc July cũng rất tinh nhanh và hoạt động rộng, là Deco càn quét và thu hồi bóng cực tốt. Có lẽ ông Parreira nên chú ý điều này, làm sao để Emerson và Ze hỗ trợ hiệu quả cho Ronnie chứ ko để cái cảnh lúc nào anh có bóng cũng có tới 3 cầu thủ vây quanh. Tất nhiên lối chơi của Brazil ko phụ thuộc vào một mình Kaka nhưng một khi Ronnie bùng nổ thì hàng tiền đạo sẽ nhận được vô số cơ hội.
    Xem 2 trận rồi, thấy Carlos vẫn còn sung sức lắm, mặc dù những cú sút ko còn chính xác như trước nhưng vẫn đầy uy lực, phá bóng, cắt bóng đều rất dứt khoát. Hơi lo ở vị trí Cafu, nếu là Cicinho thì chắc chắn là uy lực trong những đợt tấn công, phản công bên cánh phải của Brazil sẽ mạnh lên rất nhiều, bởi bây giờ Cafu đã mất đi độ chuẩn xác trong những đường chuyền và mỗi lần anh lên tấn công là một lần để hở sườn bên cánh phải.
    Nhưng thực ra hàng phòng thủ của Selecao ko phải là điểm yếu lớn đến mức như chúng ta lo ngại, điều quan trọng là cần một sự phối hợp ăn ý hơn giữ họ. Dida đang lấy lại phong độ vốn có của anh. Một điểm tích cực nữa là chỉ duy nhất hàng phòng ngự của Brazil có khả năng cầm bóng và tổ chức tấn công một khi hàng tiền vệ bị bắt quá chặt!
  8. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ronaldinho đá chán quá xem mất cả hứng, không cầm bóng, không đột phá không cả chọc khe, đá chả ra chất Ronaldinho gì cả- ở Barca dù đá tệ lắm thì cũng không đến mức như 2 trận vừa rồi. Mà cũng chẳng hiểu chiến thuật kiểu gì mà Ronaldinho đá thấp gần như ngang với EmersonBó tay
  9. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Vái bác HalfLife, nhìn bố Lucio to như con tịnh, lóng nga lóng ngóng rê bóng mà tôi sốt hết cả suột lo cho tuyến sau thủng toang toác, thế mà còn khen
    Có cảm giác Ronaldinho đá hơi giữ chân, chỉ tập trung vào chuyền bóng và phát động tấn công (dù chuyền có hơi tệ so với cách đây vài tháng), giành cho Kaka thể hiện sức công phá. Tất nhiên điều này có nằm trong chiến thuật của Pareira hay là anh Nho lực bất tòng tâm thì vẫn còn phải bàn. Chắc là vào vòng sau anh sẽ thể hiện mình nhiều hơn chăng, hy vọng điều này cũng đúng với chàng béo (với anh béo thì hơi nghi ngờ ).
  10. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hàng hậu vệ của Bra chưa bao giờ nổi tiếng về sự an toàn như mấy anh Ý hay Phớp cho nên đá như 2 trận vừa rồi là cũng ổn lắm rồi, đừng trách Lucio vì anh hay dâng lên tấn công khi có thể vì đó đã là bản tính của hậu vệ Bra mất rồi. Ngày xưa có nhớ chú Junior Baiano lên ghi bàn 1 quả xong về xin lỗi HLV rối rít mà trận sau vẫn phải ngồi dự bị. Xem Bra đá là cứ phải đau tim 1 chút thì mới là đúng kiểu. Vòng bảng cứ lìu tìu thế này đâm ra lại hay, các anh khác không biết đường nào mà lần, chẳng biết điểm mạnh của Bra là gì nữa nên cũng chẳng có bài gì mà bắt, Brasil là ẩn số lớn nhất của giải năm nay mà bất kỳ đội nào muốn giành cúp phải giải mã mới mong đuợc.

Chia sẻ trang này