1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WORLD CUP 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi dukoon, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicathin

    daicathin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Ro đã ghi bàn, cố lên anh Béo ơi, 14++ hy vọng là anh tiếp tục nổ súng và đi vào lịch sử. WC là sân chơi của mình anh mà thôi, hãy thể hiện đi.
  2. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Huuuurrrrraaa !!!! Đúng là Người ngoài hành tinh vẫn là người ngoài hành tinh , với tinh thần đồng đội , đoàn kết , và kĩ thuật cá nhân siêu hạng , chàng Ro nhà ta đã tự chiến thắng bản thân và sang bằng kỉ lục với huyền thoại người Đức ,mong rằng Người ngoài hành tinh sẽ không phụ lòng người hâm mộ và làm được nhiều hơn thế nữa . Người ngoài hành tinh cố lên !!!!
  3. Van_Basten

    Van_Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Ro đã nổ súng trở lại và phong độ có tiến bộ. Hy vọng vòng 2 gặp Ghana Ro sẽ tiếp tục ghi bàn để lập kỷ lục mới. Nói thật là xem Ro đá mấy trận trước tôi nghĩ là Ro chỉ ghi được bàn khi đồng đội nhường cho đá Penalty. Hi...hi...hi. Nhưng "mùa thu nay khác rồi", cố lên Ro ơi.
    Thân ái,
    Van Basten
  4. academic

    academic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    4-1 với sự "trở lại" của Ronaldo. Brazil đã tiến vào vòng 1/16 với sự tự tin cần thiết. Ba trận đấu tại vòng bảng như bước vào đà của Brazil, còn 4 bước nữa thôi, cánh cửa thiên đàng sẽ lại mở. Trở lại với trận đấu của Brazil "xịn" và Brazil của châu á, ra quân với đội hình "nửa chính thức, nửa dự bị" Brazil vẫn quá mạnh với Nhật bản. Hàng công ngoài Adriano được nghỉ và thay thế bằng Robinho, cùng với sự sắp xếp của HLV, có cảm giác như...tất cả đều chuẩn bị việc phá kỉ lục của Ronaldo, diễn biến trên sân hoàn toàn đúng như vậy, trong hiệp 1 brazil có 6 cú sút về phía Nhật bản thì..Ronaldo đã chiếm 1 nửa. các pha tấn công khá nhanh, sử dụng kĩ thuật cá nhân và bật tường trung lộ nhuyễn đã giúp các cầu thủ Brazil tiếp cận khung thanh Nhật bản khá dễ dàng, với việc bố trí Ronaldo ở vị trí cao nhất, Robinho như 1 vệ tinh xung quanh và 3 cầu thủ Ronaldinho, Kaka, và Juninho được bố trí ở hàng tiền vệ các cầu thủ Brazil không hể thiếu phương án để tiếp cận khung thành thủ môn Kawaguchi, nhưng với 1 hiệp thi đấu suất sắc thủ thành này đã hoá giải tất cả cá cú sút của Brazil trong hiệp đấu này. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng tất yếu sẽ bị thủng lưois, tình huống Nhật bản ghi bàn là 1 kết quả của 1 pha phối hợp đẹp nhưng cũng không thể không kể đến thiếu sót của Lucio trong việc kèm người. Có thể đây là tiếng chuông cảnh tỉnh hàng thủ của Brazil thi đấu tập trung hơn trong các trận tiếp theo. Về bàn thắng cảu R9, anh đã ghi bàn bằng đầu sau khi tung ra 2 cú sút hiểm hóc về phía Nhật bản nhưng không thể hà gục Kawaguchi, đây là kết quả của 1 miếng phối hợp hoàn toàn mới. Bóng được triển khai từ trung lộ, không bằng các cú xẻ nách hay bật tường như cũ mà Ronaldinho bất ngờ có 1 pha bấm bóng sang cánh phải cho Cicinho băng vào...vf như môn bóng chuyền "tay chuyền 2" này đã mớm bóng rất đẹp để "chủ công" R9 dứt điểm quân bình tỷ số. Điều này chứng tỏ brazil không hể thiếu bài như mọi người vẫn nghĩ....Hiệp 2 tiếp tục là màn tra tấn với nB và việc ghi 3 bàn thắng cảu Bra là hoàn toàn hợp lý...R9 đã trở lại với pha bật tường trung lộ tuyệt với với R10, tuyệt vời hơn với bàn ân định tỷ số. mọi kỷ lục đã bị xô đẩy. BRA Thắng 10 trận liên tiếp tại WWC, R9 ghi 14 bàn thắng trại các kì WC. ..
    nhưng trong trận đấu này cầu nói đến 2 cầu thủ
    1. R10:người ta kì vọng vào anh rất nhiều, hi vọng anh sẽ dẫn dắt độ tuyển vàng xanh cống hiến những trận cầu đẹp mắt và quan trọng hơn là giành cú Hexa vĩ đại, nhưng trong 3 trận vừa qua đã có những sự thất vọng. Thực ra R10 vẫn chơi tốt. nhưng sự đóng ghóp vào lối chơi ở Bra của anh khác hơn nhiều so với ở Barca. ở Bar chơi với 1 Eto di chuyển liên tục, anh được dic chuyển khắp mặt sân (cà chiền ngang..với Messi lẫn chiều dọc..với Eto), còn ở Bra nhiệm vụ của anh được chi sẽ bởi kaka nên tầm hoạt động hẹp hơn nhiều và vì thế sự nổi bật là rất khó. Ngoài ra R10 còn đảm nhiệm thêm 1 nhiệm vụ káhc..đánh chặn các pha phản công của đối thủ..1 nhiệm vụ mà hầu như anh không phải làm khi ơ Barca. R10 vẫn rất quan trọng đối với Brazil. Nhưng đòi hỏi nổi bật hẳn lên trong 1 đội ngũ như thế này..quả là....Mission Impossible 4
    2. Robinho: ngày càng trưởng thành, trưóc khi vào giả không được giới truyền thông đánh giá cao bằng Rooney và Messi, nhưng với tài năng thiên bẩm của mình có thể đánh giá R23 đã thành công. 2 trận đầu được vào thay R9, anh đã đem lại 1 sự tươi mới trên hàng công của Bra cũng như đóng ghóp không nhỏ (nếu không nói là 99%) vào bàn thắng của Fred. Ngoài ra R23 chơi cũng rất đồng đội. Pha dốc bóng bên cánh phải và căng ngăng của R9 trong trận đấu hôm qua nói lên tất cả: Hoàn toàn anh có thể sút bóng và ghi bàn như cách mà Gilberto làm trước đó ít phút, nhưng không R23 đã nghĩ tới việc R9 sẽ sàn bàng kỉ lục nên anh đã chuyền bóng khá thuận lợi (tiếc ràng tốc độ cảu R9 không còn cho phép chứ đó hoàn toàn là 1 đường chuyền dọn cỗ)
    Bra chiến thắng, R9 thông nòng, Đoàn kết...tất cả đang chờ dợi Ghana
  5. thantanmadai

    thantanmadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    5 sao cho bác Academic, viết quá hay
  6. docokhatcai

    docokhatcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Ro nhà ta đã ghi bàn...
    chỉ khổ thân cho mấy chú Nhật bổn, để yên có khi lại không thua, tự nhiên húng chó lên ghi bàn làm các bác Bra nhà ta điên tiết lên mới dạy cho 1 bài học về bóng đá.
    Hôm qua xem quả thật Ro đã đá hay lên khá nhiều, như vậy cứ từng trận Ro lại từng bước đá hay lên, hy vọng phong độ ngày càng hay này sẽ theo bác Ro đến trận đấu cuối cùng để bác ghi tên mình vào kỷ lục thế giới, rồi giương cao chiếc cúp vàng cho thế giới khỏi hoài nghi về Brazil....
    "có thể Bác Ro đá chưa hay, nhưng cả thế giới sẽ phải cúi đầu"
  7. Votinh1102

    Votinh1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Uh! Chờ đợi mãi cuối cùng điều gì đến đã đến. R9 đã ghi bàn. Nhưng mình vẫn hơi buồn về R9. Lẽ ra anh ta phải làm đc nhiều hơn thế. Dù sao thì cũng chúc mừng R9. Anh vẫn chưa thể hiện hết bản năng sát thủ của mình. Hy vọng trận sau anh sẽ đóng góp nhiều hơn cho Brazil chứ ko phải là những bước chạy nặng nề. Thật khó cho anh. Nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình, Brazil và R9 vẫn sẽ làm cho cả thế giới hiểu tại sao họ là số 1!
    Brazil no 1!​
  8. nov_amser

    nov_amser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo béo sắp phá kỉ lục của kỷ lục rùi, cố lên, 1 bàn nữa thui!
    Mà em nghĩ là từ giờ đến cuối giải có khi R còn ghi đc tới 2-3 bàn ấy chứ!
    À, góp vui với các bác cái này nữa:
    - Lịch thi đấu với đầy đủ các thứ tiếng, đầy đủ các múi giờ và đặc biệt là tự động tính điểm, xếp hạng, phân cặp... chỉ cần các bác điền đầy đủ kết quả các trận đấu:
    http://www.excely.com/world-cup-2006.html?sheet[/url]
    (Download ở cuối trang, chỉ 600k)
    Em thấy cái này khá hay và tiện, chúc các bác vui vẻ!
    À, bác nào cao hứng thì vote cho em 1 phát nhé.
  9. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    " Người ngoài hành tinh" đâu rồi? Gã béo Ronaldo đã hết thời... Những câu hỏi, những lời chỉ trích xuất hiện thường xuyên trên mặt báo. Ngay cả những CĐV yêu quý anh nhất cũng cảm thấy hoài nghi khi qua 2 trận đầu tiên anh vẫn tịt ngòi và thi đấu vật vờ như một cái bóng.
    Anh được kỳ vọng rất lớn sẽ xô đổ kỷ lục 14 bàn thắng tại các kỳ World Cup mà huyền thoại G.Muller đang nắm giữ. Có lẽ chính áp lực này khiến anh thi đấu không đúng với phong độ của mình.
    Nhưng HLV Parreira vẫn tin tưởng anh, các CĐV trung thành vẫn dõi theo anh và anh đã không phụ lòng họ. Trong trận đấu với Nhật Bản, HLV Parreira cất đi gần nửa đội hình chính nhưng anh thì vẫn ra sân ngay từ đầu. Và trong một buổi tối huyền diệu, trước một Nhật Bản yếu ớt, Brazil chơi một thứ bóng đá thêu hoa dệt gấm. Một chiến thắng "hoành tráng" với 2 bàn thắng của Ronaldo. Anh đã san bằng kỷ lục của Muller, áp lực đã được giải tỏa. Và trong những trận đấu tiếp theo, tôi và rất nhiều CĐV khác tin rằng anh sẽ lại ghi bàn để lập một kỷ lục mới. Chẳng phải có lúc tưởng như sự nghiệp cầu thủ của anh đã kết thúc khi anh bị chấn thương quá nặng trong màu áo Inter Milan đó sao? Nhưng sau đó anh trở lại, ghi bàn, giành Chiếc giày vàng ở World Cup 2002 với 8 bàn thắng, trong đó có 2 bàn trong trận chung kết với đội Đức mang về chiếc cúp lần thứ 5 cho đội quân vàng-xanh.
    Còn World Cup này sẽ là lần thứ 6? Hãy đặt niềm tin vào anh. Một huyền thoại nữa sắp được ghi nhận. Anh là Ronaldo!!!
    (Theo Nguyễn Hữu Doanh của thanhnienonline)
  10. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét những thắng thích Anh, Kể cả nó thích Argentina.
    Thằng này thích Anh thì ko nên thích Argentina (chỉ khuyên), còn mày làm gì kệ mày. Những tao gét mày
    thanks
    batigol

Chia sẻ trang này