1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World Cup 2010 đã kết thúc với Argentina

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Big_Hope, 03/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Vâng, anh cho em YM có gì em liên lạc. Em cũng không biết có phải hàng xịn 100% không nhưng là hàng của Addidas thật, mà bên này chắc không có chuyện nhái thương hiệu.
  2. coldplayer

    coldplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  3. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Trước trận gặp Đức 1 ngày, em bắt đầu mặc áo Arg, và đến chiều nay, khi bắt đầu gõ những dòng này trên box mình, em vẫn đang mặc nó. Đau quá, anh em à, đau hơn Cầu Trục 06 nhiều, vì nỗi hận đã dày thêm 4 năm, mà chưa được xả. Đọc thấy anh em trong đây an ủi với nhau bằng những giá trị vô hình như: bóng đá tấn công Arg thể hiện ở VCK, sự đoàn kết của đội quân Ma... nhưng để làm gì nếu không hướng tới chiến thắng. Chúng ta có một đội hình đồng đều nhất trong hàng chục năm qua, có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện giờ, có sức trẻ, có khát vọng..., vậy tại sao lại thua? Trách nhiệm tìm ra câu trả lời thuộc về AFA
  4. chuonglam

    chuonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Maradona Maradona Maradona
    Ôi, lẽ nào anh chỉ mang đến cho tôi toàn những nỗi buồn. 20 năm trước, khi còn là 1 thằng nhóc mới bắt đầu biết xem bóng đá, tôi đã trót yêu anh và Albicelestes. 4 kỳ WC trôi qua, mọi người mãi tiếc vì Argentina không có 1 tài năng như anh nên chỉ là kẻ thất bại vĩ đại. Những cái tên làm run rẩy châu Âu bỗng trở thành những chú cừu vô hại và yếu ớt trong những trận cầu sinh tử, tinh thần Maradona còn đâu. Hôm nay anh trở lại, nhen lên bao nhiêu hy vọng nhưng chỉ để rồi thất vọng nhiều hơn, anh năm nay đâu còn là anh năm trước. Anh chỉ còn là ánh sáng héo tàn sót lại từ ánh hào quang xưa cũ chẳng thể đủ kéo đoàn tầu thiếu sức sống vượt lên.
    Tôi biết ơn người Đức đã không thương xót anh bởi như Mario đã nói, thương xót chỉ là quyền của Thượng đế toàn năng toàn trí. Nhưng tôi vẫn không chịu nổi sự giầy vò này, con số bi kịch khủng khiếp.
    Ôi Maradona, tôi đã bao lần tha thứ cho anh trong tim mình, như bao người khác, tôi vẫn yêu anh dù cho bao nhiêu lỗi lầm ngông cuồng và rồ dại, hay là tôi còn yêu anh hơn vì những lầm lỗi điên rồ đó. Hôm nay, dù cho nỗi thất vọng thắt nghẹt tim tôi, tôi lại tha thứ cho anh lần nữa và sẽ còn nhiều lần nữa. Tôi vẫn hy vọng con phượng hoàng Albicelestes sẽ lại phục sinh từ đống tro tàn, tinh thần Maradona sẽ lại có ngày ngạo nghễ trở lại.
  5. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick của Nam và hình ảnh số 2 vưngc chắc của chúng ta bao năm qua. Nhớ đến xót xa và tủi hận khi nhìn số 2 bây giờ
  6. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Cho đến ngày hôm nay, phải dũng cảm lắm mới có thể vào các trang báo để đọc tin ! Don''t cry for me ...buồn , chán , cảm giác vô vị với tất cả mọi thứ xung quanh , chỉ trực có khoảng lặng là lại nghĩ về Argentina , về thất bại về Diego và về Messi ...! Xét cho cùng , bóng đá cũng thật công bằng quá ,người Đức xứng đáng có đc chiến thắng này , họ già zơ thế cơ mà, người Mexico có lẽ đã được an ủi phần nào , chúng ta tự bắn vào chân mình rồi,chúng ta thua bằng những vị trí trên sân , những cá nhân còn khuyết và bằng cả một hệ thống ! Diego cho cùng đã làm hết sức mình , Messi không thắng đc lời nguyền , và các cầu thủ không đủ bản lĩnh , trình độ và phẩm chất của một nhà vô địch ! ...Buồn hơn ở chỗ , chúng ta cần phải chờ thêm 4 năm nữa , 4 năm trong một đời người chỉ cho một niềm vui trọn vẹn , tất cả chir là từ sự hy vọng , vì yêu quá mà thôi ! Tango mà , hay lắm , nhưng sao buồn vậy ???
  7. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng các fan Argentina. Dù Arg và Bra không đội trời chung nhưng ít ra có thể thấy ở các fan một tình yêu rất khác với đội tuyển! Trong những ngày thất vọng sau WC lướt qua box Arg thấy có những tình yêu thật tuyệt. Không phải như cái lũ báo đài suốt ngày ra rả nào Anh, nào MU, nào PL...
  8. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là éo dám vác mặt lên các trang báo điện tử nữa các bác ợ. Chúng nó được dịp mà dày xéo đội mình.
    Ôi tình yêu cho Argentina, bao giờ mới được đáp lại... Nhìn Messi những phút cuối trận, chỉ muốn lao vào sân vận động mà ôm lấy em nó, để nói rằng: cậu là người xuất sắc nhất mà tôi được biết, đừng thất vọng, đừng khóc, nếu ko, tôi cũng sẽ khóc mất...
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Bác giống em thật, ngày hôm đó em ko dám ra đường, sợ nhìn thấy hình ảnh mấy sạp báo, đến hôm nay ko dám vào báo điện tử. Hix (vì đi làm nên mới lên net, ko thì chả lên luôn).
    Nghĩ tới cảnh bà con khăn áo chỉnh tề hí hửng rối lủi thủi đưa nhau về sao mà đau đến thế. Thêm 1 lần đau, nhưng nỗi đau này ko đau bằng 1990, ko bằng 2006. Vì lần này mình đau là đúng. Mình thua toàn diện.
    Từ nay về sau món khoái khẩu nhất của em là bạch tuộc bác ạh.
  10. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Các bác các chú e sao *** gì mà lại co ro cúm rúm thế? lên net mà ngóng xem bao giờ thì Ma bư bị sa thải chứ ( e làm e cứ 5'' check net / lần)Thua trận này thì báo chí *** nào nó nói chả chuẫn , oan ức gì nữa...Buồn, ừ thì buồn, hận , ừ thì hận, khóc, chẹp ...chã nhẽ *** khóc.. Cái ông Ma bư là chúa hoa lá cành, bác bảo nhận mỗi bàn thua là nhát dao đâm vào mề rồi bàn thắng của Đức như cú đá thẳng vào mặt..Văn phong rất chuẫn nhưng cái đầu thì *** được như thế.Bác phải hiểu rằng VÌ BÁC mà Argentina nhận bao ê chề nhục nhã. Nếu như ngày xưa bác là 1 supporter thì chú nào cầm Argentina năm nay chả bị bác sỉ vả cho đến xuống lỗ cũng *** hết.
    Cái thằng XOA CHIM LÂU thì nó hơn bác ở chỗ biết mình biết người, còn bác....
    Về thôi, lại điếu xì gà, lại áo ba lỗ, gào thét điên loạn, và cả sân vận động vỗ tay khi camera dừng ở bác. Còn áo vest, tràng hạt thì...HẸN GẶP LẠI

Chia sẻ trang này