1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World cup đê!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đội Ý đá quá nhạt nhẻo nhưng lại rất may mắn, may mắn đến không ngờ, họ đã đi tiếp để lại sự tiếc nuối cho Aus, nhưng có lẻ Aus lần đầu tiên góp mặt ở vòng 2 là quá đủ rồi, tham vọng đành nhường đội Ý.
    Hôm nay, anh chàng Bra chắc chắn sẽ hạ được Ghana, nhưng điều đáng quan tâm là đội vàng xanh yêu quí sẽ múa điệu Samba cuồng nhiệt đến nhường nào? Câu trả lời sẻ xẫy ra thêm vài tiếng nữa và câu trả lời cùng dành cho cả BLV math0 của chúng ta.
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đá chán như con gián. Tốn thời gian ngồi xem quá.
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời. Brazil với những kỷ lục mới, không thể hay hơn được nữa. Đá với một đội lăn xả như Gana mà như đá với em út vậy. Xoa đầu, bắt tay..
    - Kỷ lục mới: 15 bàn trong các giải WC: Ronaldo. Thằng béo ị này lẽ ra được thêm một giải nữa: tiền đạo hiền nhất .
    - Bàn thắng thứ 200 cho Brazil: Andriano. ( Đức đứng thứ hai chỉ với 186 bàn)
    Hê hê và tuyệt vời nhất vẫn là:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng cho bra
    Thất vọng cho lối đá: bởi vì mất đi sự hoa mĩ, Lại thêm lần nữa Bra để các cổ động viên hi vong trận sau: Pháp hay TBN đây?
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Có một kỷ lục của Brazil nữa là hậu vệ Cafu với 16 trận thắng tại WC, ( thứ nhì, 15 trận: Matthaus và Wolfgang- Đức, thứ 3, 14 trận: Paolo Maldini and Franz Beckenbauer )
    Nhưng có một tin buồn, Kaka chiến sỹ trong bóng đêm đã bị chấn thương. Thật là kinh khủng nếu Brazil không có Kaka, Robinho, Emerson. Trong đội tuyển Brazil thi Kaka là chàng trai chơi hào hoa nhất. Sinh ngày 22 April 1982, cao 1m83 nặng 73 kg, là một trung vệ tấn công lý tưởng. Tuy bị che lấp bởi các cái bóng lớn như Ronado, Ronandinho, như Kaka là tuýp cậu thủ không thể thay thế được trong mọi trận đấu của Brazil( sau mỗi thằng khỉ răng hô nhô chi mà nhô). Bắt đầu sự nghiệp với San Paulo và sau WC 2002 chơi cho AC đến nay đã ghi 14 bàn cho AC. Đó là thông tin về sự nghiệp, còn thông tin về cá nhân thì các em pm cho math0 nhé
    [​IMG]
  6. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Juninho: Pháp sẽ biết tay
    [​IMG]
    Tiền vệ tuyển Brazil đang thi đấu cho câu lạc bộ Lyon, Juninho tin tưởng rằng trận đấu tứ kết với Pháp sẽ là trận đấu khó khăn nhất cho Brazil tại giải đấu lần này.

    Sau khi có thông tin Kaka và Emerson dính chấn thương, Juninho được tin tưởng giao nhiệm vụ đá chính nếu như hai cầu thủ trên không hồi phục chấn thương nhanh chóng. Đây sẽ là trận thi đấu chính thức thứ 2 của Juninho và anh không muốn có một kỷ niệm buồn.
    Hai đội bóng vô địch thế giới năm 1998 và 2002 sẽ có trận quyết chiến không thể quên.
    Juninho nói: ?oĐây sẽ là một trận đấu khó khăn tại World Cup của chúng ta. Họ (Pháp) đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Trong tay họ có những cầu thủ thi đấu rất tốt nên họ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Pháp sẽ biết tay với Brazil?.
    Sau trận đấu với Tây Ban Nha, Pháp đã lấy lại được sự tự tin của người hâm mộ. Zidane đã trở lại dẫn dắt những chú gà trống. Sẽ không dễ cho Brazil có một trận thắng. Mối đe doạ đối với Brazil là Henry, Juinho đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội.

  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Tối nay Argentina đá với Đức
    ARGENTINA SEf TOA?N THẮNG
    Dự đoán ti? số ARG - GEM: 2-1
  8. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thế là Arg đã thua Đức + trọng tài + khán giả + FIFA + sự ngu ngốc của HLV Pekerman. Thật k0 hiểu nổi cái cách mà HLV của Arg thay người. Riquelme luôn làm chậm nhịp độ tấn công của Arg nhưng anh chính là người của thế trận phản công thì lại bị thay ra khi Arg cần phản công nhất. Chấn thương của thủ môn Abbondanzieri đã làm mất của Arg 1 cơ hội thay người, thế mà HLV Pekerman lại phung phí suất thay người còn lại của mình bằng cách đưa vào anh chàng chân gỗ Cruz. Thay vì đưa vào 1 cầu thủ kỹ thuật và tốc độ như Messi hay Saviola để hạn chế sự dâng cao của Đức thì HLV Arg lại tạo cho Đức thêm cơ hội để gây sức ép lên khung thành của mình.
    Arg đã tạo 1 thế trận vững vàng trong suốt hiệp 1 thể hiện qua các thông số kỹ thuật của trận đấu, tỷ lệ giữ bóng áp đảo và việc đẩy lùi đội hình của Đức xuống sâu nói rõ điều đấy. Ballack hầu như k0 có pha bóng đáng kể nào do phải làm nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn, Frings cũng k0 dám dâng lên cao và thực hiện các quả sút xa như các trận trước. Hai cánh của Đức cũng bị tê liệt cho đến khi họ bị dẫn bàn và phải tung Odonkor và Borowski vào. Các cầu thủ thay người của Đức vào hoạt động rộng và tạo nhiều khoảng trống cho đồng đội hơn, lối đá của họ trở nên nguy hiểm hơn từ đấy.
    Trọng tài trận này có vẻ như bắt tốt và rất công minh, nhưng qua pha phạt thẻ vàng Maxi Rodiguez thay vì cho Arg hưởng quả phạt 11 mét đã lộ rõ cái "bản chất" thèm được bắt trận CK của lão trọng tài. Trong khi đó Ballack cũng có pha ăn vạ trong vòng cấm của Arg thì lão bỏ qua. Chưa kể trước đó có pha chạm bóng vào tay của P.Lahm lão cg bỏ qua, mà bọn TV cũng k0 quay chậm lại luôn, thực hiện đúng "chỉ thị" của FIFA thật, những pha bóng có thể gây tranh cãi hoặc sai lầm của trọng tài thì FIFA cấm phát đi phát lại nhiều lần.
    Thôi, chán quá chẳng buồn nói thêm về Arg nữa. Cry for me Arg!!! Dù sao cũng chúc mừng Klinsmann và Lehmann. Đặt hy vọng vào Ý trận tiếp theo. Forza Italia!!!!
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ka ka ka Wir fahren nach Berlin, ka ka ka Wir fahren nach Berlin, super super sehr sehr super. Một cuộc chiến cân sức cân tài. Và cuối cùng chiến lược gia Klinsmann đã chiến thắng oach liệt. Biết rằng đội mình không thể đối đầu trực tiếp, Klins đã mạo hiểm dùng đấu pháp loại tuyển thủ chính 2 đội. Argen sau hiệp một chạy mệt nhoài đã không còn sức thi đấu với một đội hình Đức khoẻ mạnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một đấu pháp rất nguy hiểm nhưng rất chi là Klinsmann
    [​IMG]
    PS: cha nội nào cho rằng trọng tài thiên vị thì hãy xem quả 11 mét bị bỏ qua khi Ballack bị kéo tay đi nhé
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    phần 2: tường thuật qua khán giả:
    em gái xinh đẹp cầu nguyện đầu trận đấu
    [​IMG]
    Bị dẫn trước rồi:
    [​IMG]
    Vẻ đẹp kiêu sa của Argen
    [​IMG]
    Sao bằng nụ cười quí phái mang chút hoang dã của quí cô được:
    [​IMG]
    11 mét à, chuyện nhỏ:
    [​IMG]
    Và super, không có gì tuyệt vời hơn cảm giác chiến thắng:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này