1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World cup đê!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Anh k0 hề già cỗi, chỉ có lối đá của Anh mới già cỗi. Chỉ có D.Beckham với G.Neville và David James là O30 thôi, còn lại đều đang trong độ tuổi tiến đến độ chín của sự nghiệp, bên cạnh đó còn có các gương mặt trẻ xuất sắc mà lâu rồi nền bóng đá Anh mới có được. Việc 2 đội bố trí đội hình chặt chẽ cũng dễ hiểu, bởi đây đã là vòng loại trực tiếp rồi, nhưng cái cách Anh triển khai bóng, phát động tấn công thì bất cứ ai cũng có thể dè bỉu được. Lối đá của Anh là 1 thứ nhờ nhờ chẳng ra "kick and run" mà cũng chẳng ra kỹ thuật. Anh loại đi cho nước nó trong cũng đúng.
    Càng vào sâu thì các đội càng cẩn trọng hơn trong lối chơi, thế nên trận tiếp theo Brazil có lẽ sẽ rất vất vả để thắng được 1 bàn cách biệt, nhưng Ronaldinho sẽ ghi bàn đầu tiên của mình ở WC lần này. Cố lên Brazil!!!!
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ, lão già Didan hiệp một chơi xuất thần thế. Brazil trong khi đó lại đá vật vờ chỉ có một Ze Roberto và Carlos đá năng nổ thôi. Hiệp 2, phải thay lão Cafu già cỗi và thằng béo ị Ronando. Đẩy Ronandinho về tuyến tiền về không thì nguy to. Nhưng không sao, đội Pháp kiệt sức rồi. Mr Henry phải đổi tên thành mr offside mới đúng
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thua, tâm phục khẩu phục. Thế mới biết vai trò HLV quan trọng đến thế nào. Chú gà trống Goloa đã làm thịt các vũ công Samba. Bây giờ một vòng chung kết toàn Châu Âu, Brazil cũng không thể thoát khỏi định mệnh: luân phiên Âu, Mỹ la tinh.
    [​IMG]
  4. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Anh đá mà phát bực! Trận đấu cũng được diễn ra theo đúng như ý của đội Anh, đó là kết liễu trận đấu bằng màn đấu súng! Dở hơi một cái là thằng cầu thủ nào của Anh khi đá penalty đều bị thằng thủ môn Bồ Đào Nha bắt bài và chạm vào bóng.......... Thua cũng đáng!
  5. conconggio810

    conconggio810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Nửa đêm, mình đang còn ngủ lăn quay trên xe otô thì tiếng dt reo liên hồi, bên kia chị Phương(cùng xóm trọ) đang sụt sùi" Mèo ơi, thần tượng của chị em mình thua họ rồi!Bra thất bại rồi!buồn quá"...lát sau lại thấy tin nhắn của chị "em ơi, còn 5p nữa thôi, thua thật rồi em à"...những phút sau đó mình buồn rười rượi, ko còn ngủ được nữa, còn 5 phút cuói cùng cũng thầm mong cho Bra gỡ hoà nhưng vô vọng, hic hic, buồn quá bà con ơi....em thề ko xem bóng đá nữa
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, cho anh can em ơi. Có gì cỗ vũ xe tăng Đức cùng anh nè. HLV Klinsmann cũng đẹp trai đó chớ . Hay em muốn theo thằng Goal cỗ động cho đội Ý gồm các tuyển thủ không đẹp trai mấy
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    các trận đấu tối thứ 7 thật tuyệt vời. cả hai đội mình ghét: Anh & Brazin đều thua hehe. Ủng hộ Bồ Đào Nha đêê
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    W.C năm nay chán kinh. Lý do đầu tiên là mình toàn phải xem một mình. Có mừng rỡ đau buồn gì thì cũng 1 mình, nhớ ba mạ và các anh chị quá đỗi. Lý do thứ hai là già rồi, ngọn lửa nhiệt tình đã giảm đi đáng kể, nên vừa xem vừa bật qua HBO xem phim
    Hôm trước brasil thua, trong lòng đầy thương cảm đối với mad0 . Không ngờ trận đó Pháp đá khởi sắc so với mấy trận trước chứ thực ra cũng chẳng hay gì lắm, Pháp thắng vì Brasil đá dở ẹc, đá chán như con gián. Đá như thế cũng bằng coi thường người hâm mộ. Mình chỉ thương mỗi Ronadinho.
    Năm nay mình chỉ thích trận Hà Lan gặp Bờ biển ngà (chắc vì có Hà Lan). Dù Bờ biển ngà thua nhưng để lại một ấn tượng quá tốt đẹp, lối chơi mạnh mẽ, nhiệt huyết, đầy cảm xúc.
    Đức cũng có phong cách khác mấy năm trước, không còn kiểu đổ bê tông. Dù sao Klinsman cũng đã làm được điều này. Tuy nhiên, trận Đức gặp Arhentina thì đúng là trọng tài thiên vị. Arhentina xứng đáng vào bán kết hơn. Anh bị loại là nằm trong dự đoán. Những đại gia chưa có đội nào đá được một trận làm thoả mãn khán giả. Ấy là nhận định của mình, không biết mấy về bóng đá.
    Túm lại thì W.C 2006 chẳng để lại ấn tượng gì với mình. Có hết W.C cũng chẳng thấy tiếc gì. Kiểu này thì năm 2010, khi mình 31 tuổi (), chắc sẽ không còn tí cảm xúc bóng đá gì nữa.
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Ấy đừng vậy chứ bà chị. Lúc đó thì đã có chồng rồi, bít đâu chồng lại bít cách ''hâm nóng'' cảm xúc bóng đá của pà chị, hehe
    Nói thật, trong các kỳ coi WC thì không có kỳ nào có ấn tượng rỏ rệt và đầy cảm xúc như Italy 90 (lúc em mới 10 tuổi) hehe. Hồi đó coi thấy Argentina thua Tây Đức ở trận chung kết mà nước mắt nước mũi cứ như mưa, khóc hưng hức cả buổi tối. Mặc dù FFWC năm ấy được coi là ''đáng thất vọng'' với quá nhiều ẩu đả và thẻ vàng, thẻ đỏ, nhưng vẫn để lại một ấn tượng rất sâu sắc, những đội yêu thích như Italy (có Toti), Cameroon (có anh chàng Guilit trắng) và đặc biệt là Argentina (Maradona, thủ môn Sergio Goycochea). Đội Đức năm đó (HLV là Franz Beckenbauer) đã vô định với những tên tuổi ''huyền thoại'' như Matthäus, Brehme, Völler, Kohler, Hässler, và Klinsmann ngày nay
  10. conconggio810

    conconggio810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, rứa anh Math0 nghĩ em xem bóng đá vì những cầu thủ hào hoa đẹp trai nhu Beck, Klins hay Kaka... ah? anh nhầm rùi, em cổ vũ cho Bra vì có Ronaldinho đó a?...
    Em về quê rồi nên bị cấm ko được xem bóng nữa, vì mọi người bảo WC chưa kết thúc nhưng mặt em đã nhót như con gà cúng rồi...xem nữa thì ko biết răng đây. Đành nghe lời ba mẹ thôi. Hi vọng năm nay Đức vô địch nhỉ

Chia sẻ trang này