1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World cup đê!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ckinh

    ckinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chắc là viết trong tình trạng lâng lâng đây! Tỉnh chưa?
    Pháp thắng một trái. Ronaldo bị đuổi khỏi sân.
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hix, Portugal thua France rùi, bùn wé bà chị Nỏ khóc à
    Dự đoán của mình trật lất, tệ thiệt
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Ráng dự đoán cú chót: Chung kết Italy - France 2 : 1
    Hehe, bác nào bắt độ với em một bữa nhậu đê
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Em bắt độ với anh đó Chi, em thích coi mấy chàng trai Ý đá lắm. Nhìn cái vẽ đẹp trai là mê rùi... nhậu thì nhậu..
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo có bị đuổi khỏi sân đâu. Anh chàng cầu thủ này nhìn mặt đã thấy ghét. Đá thì rất cá nhân.
    BĐN thua mình cũng chẳng buồn, thắng cũng chẳng vui, chỉ thương mvc, ủng hộ đội nào thì rớt đội đó .
    Đội Ý năm nay có chàng Maldini đẹp trai không nhỉ? Mình cũng cổ vũ Ý với mvc thôi. Không hiểu sao mình chưa bao giờ ủng hộ đội Pháp, chưa bao giờ thích Zidan dù anh là một cầu thủ mẫu mực. Henry đá rất hay nhưng hôm qua cũng là một kịch sĩ. Người ta làm tất cả, miễn là chiến thắng.
  6. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    No_cry đang ở mô rứa bựa mô rãnh qua nhà em rũ cả MVC nữa nhậu một chặp hè!
  7. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì WC sắp nói lời hết thúc, 1 tháng ăn ngũ bõng đá sắp qua đi, chỉ tiếc là đội bóng mình yêu thích lại không vào được trân cuối, Không thích Ý và cũng nỏ thích Pháp, với miềng bây giờ thì đội nào vô địch cũng được. Nếu buộc chọn một đội thì cổ vũ Ý cho có tinh thần ngồi xem vậy
  8. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chỗ quen biết, "năn nỉ" mvc với no_cry trận CK sắp tới chuyển sang ủng hộ Pháp giùm tớ.
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Frings: FIFA cấm tôi vì lý do chính trị (?)

    Frings (thứ hai từ phải sang) trong vụ ẩu đả sau trận Đức - Argentina
    TTO - Tờ Bild đã có cuộc trò chuyện với tiền vệ phòng ngự Torsten Frings của đội tuyển Đức, cầu thủ bị cấm thi đấu trong trận bán kết gặp Ý.
    Tiền vệ này cho biết anh vẫn chưa tiêu hóa được thất bại ở bán kết và kết tội FIFA đã ép nước chủ nhà Đức.
    * Anh đã tiêu hóa xong thất bại ở bán kết chưa?
    - Dĩ nhiên là chưa. Toàn đội đều rất thất vọng. Đức đã thi đấu rất hay và chỉ còn cách trận chung kết 1 phút bởi vì nhiều khả năng chúng tôi sẽ thắng trong loạt sút luân lưu.
    * Đức thua vì bị FIFA ngăn cản?
    - Tôi không muốn nghĩ về chuyện này nữa. Sự ngăn cản là có tồn tại và thật nực cười. Có phải vì vậy mà tôi bị cấm đá trận bán kết?
    * Vì một cú đấm vào mặt Julio Cruz của Argentina?
    - Không. Tôi chẳng đánh Cruz. Có người đã thấy và làm chứng cho tôi nhưng FIFA không chấp nhận. Đột nhiên FIFA gạt tôi ra khỏi trận bán kết.
    * Ông Sepp Blatter đã gián tiếp xin lỗi anh....
    - Nó chẳng giúp gì được cho tôi. Nếu như ông ta xin lỗi tôi trước trận bán kết thì mọi chuyện đã khác. FIFA muốn điều này. Tất cả là vì lý do chính trị.
    * Ý anh là sao?
    - Người Argentina tấn công trước, chúng tôi chỉ tự vệ, chỉ có người Ý là thích thú. FIFA chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng Đức không được thiên vị nước chủ nhà. Và đây chính là sự ngăn cản của họ. Nếu cấm tôi thi đấu trận bán kết thì phải cấm Cufre (Argentina) 2 năm vì anh ta đã đá vào bụng một cầu thủ Đức. Đá vào bụng.
    * Mục tiêu hiện nay của anh là gì?
    - Mục tiêu à? Giải vô địch châu Âu 2008. Còn ngay bây giờ Đức sẽ cố hết sức để tặng người hâm mộ chiếc HCĐ World Cup 2006.
    * Và sau World Cup 2006, anh sẽ lại sống với các trận đấu ở Bundesliga?
    - Nước Đức sẽ sống và vẫn yêu bóng đá. Werder Bremen sẽ vô địch và thế giới bóng đã sẽ lại đúng.
    Đ.K.L. (Theo Bild)
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Có một thế lực ngầm trong đội Brazil?

    Ronaldo (9) nặng nề, bế tắc nhưng chẳng ai dám đụng đến! - Ảnh: AFP
    TT - Đội Brazil đã có một trận đấu hết sức tệ hại vào rạng sáng qua 2-7. Thua Pháp 0-1 và ra về là một kết cục hợp lý cho đội quân vàng-xanh.
    Tuy nhiên, không thể không quay lại trận này với câu hỏi tại sao Brazil tệ như thế. Mời các bạn theo dõi phân tích của ông Calisto...
    Tôi đã từng nhận định đội tuyển Brazil có vấn đề từ HLV cho đến các cầu thủ. Trước tiên HLV đã sai trong việc sử dụng chiến thuật chỉ có một tiền đạo ở tuyến trên và lại là một tiền đạo như Ronaldo, như thế Brazil chỉ chơi với 10 cầu thủ mà thôi.
    Ở vòng chung kết World Cup này Ronaldo hoàn toàn là con số 0, anh chẳng làm được gì. Vấn đề ở chỗ trong đội tuyển HLV lại duy trì một ngôi sao chẳng làm được gì và lại không dám dũng cảm phế truất "thế lực đen" này và thay bằng cầu thủ Robinho có lối chơi hiệu quả hơn.
    Trong khi đó, đội tuyển Pháp đã có một trận đấu quá tuyệt vời, đặc biệt là ngôi sao Zidane. Anh chơi như có phép thuật lừa bóng, giữ bóng và chuyền bóng như đặt để. Họ chiến đấu với toàn bộ sức tấn công của tập thể cũng như phòng thủ. Nhìn tổng thể tuyển Pháp đã chơi tốt hơn Brazil gấp nhiều lần và họ chơi như thể đang chơi trong trận chung kết ở France 1998.
    Trong khi đó các ngôi sao của Brazil như Ronaldinho, Kaka, Ronaldo, Cafu, Carlos... chẳng thể hiện được gì. Các cầu thủ khác dường như chỉ đi bộ, không xông xáo, lăn xả. Trong bóng đá hiện đại, muốn chiến thắng bạn phải tấn công, tấn công và tấn công tổng lực. Brazil dường như chẳng làm được việc này trong vòng chung kết World Cup này.
    Có ý kiến cho rằng Brazil chơi không tốt do họ phải chịu quá nhiều áp lực từ các cổ động viên và phải duy trì vị trí đương kim vô địch, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm này. Đội tuyển Brazil luôn phải chịu áp lực từ khán giả mà cũng không phải chỉ có Brazil, đội bóng nào cũng phải chịu áp lực này, đây không phải là lý do giải thích sự thua cuộc của Brazil. Cái mà Brazil thiếu ở đây là thái độ của các cầu thủ với bóng đá, với toàn đội và với sự mong đợi của các cổ động viên.
    Mọi chuyện bắt đầu từ Ronaldo và HLV. Ông Parreira không rút Ronaldo ra ngồi dự bị khi nhìn thấy cầu thủ ngôi sao này thi đấu không thành công, hiệu quả. Trong một đội bóng HLV là người đưa ra các quyết định cuối cùng và các cầu thủ phải là người tuân phục các quyết định đó, và những quyết định đó rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thi đấu thành công của đội tuyển.
    Trong khi đó HLV tuyển Brazil lại để "thế lực đen" Ronaldo chi phối và cứ để anh ta trong đội hình mà không quyết định thay Robinho vào ngay từ đầu, nếu được thế mọi chuyện đã khác. Bên cạnh đó một đội bóng mà có quá nhiều ngôi sao chơi cá nhân, ai cũng muốn giữ bóng và thể hiện mình thì chiến thuật mà HLV đặt ra không thể nào thực hiện được.
    Lẽ ra tất cả các cầu thủ ngôi sao phải thi đấu, cống hiến cho thành công của đội Brazil, bất cứ ai không có khả năng làm được điều này phải rút ra ngay và thay người khác vào. Ronaldinho đã không được xếp đá đúng vị trí thuận lợi của anh như ở CLB, trong đội hình đội tuyển anh bị đẩy lên chơi quá cao mà lẽ ra phải chơi ở vị trí thấp hơn thì Ronaldinho đã thể hiện mình tốt hơn, anh cũng không có người hỗ trợ tương xứng như ở CLB.
    Brazil nên tự trách mình vì đã tự gây ra những lỗi lầm này mà trách nhiệm lớn nhất là HLV. Bốn năm trước khi Romario chơi không hiệu quả (giống Ronaldo hiện nay), HLV tuyển Brazil lúc đó đã dũng cảm đưa ngôi sao này ra nghỉ, thay bằng tiền đạo khác, đội Brazil đã thay đổi hoàn toàn và gặt hái kết quả tốt. Đội tuyển Brazil là một nhóm của các ngôi sao chứ không phải là một đội bóng thực thụ, vì vậy họ đã hoàn toàn rời rạc và mất đi sức mạnh đoàn kết vô cùng hiệu quả trong bóng đá hiện đại.
    HLV HENRIQUE CALISTO

Chia sẻ trang này