1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World cup đê!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Khè khè khè, như đã dự đoán, Argen đã tung hết bài từ hiệp một nên bị Mexico bắt bài ngay từ đầu. Cuối cùng lại chiến thắng nhờ phong cách Brazil . Nhưng xem hấp dẫn nhất vẫn là khuôn mặt dễ thương của cô con gái Mara
    [​IMG]
    Điểm đặc biệt nhất là tuyển Argen mang giày đủ màu: Đỏ Vàng Trắng Đen... Có phải nhờ nó để đem lại may mắn không nhỉ
  2. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Theo Game đời mới nhất Fifa thì tớ nhận định thực lực đội Anh bằng đội Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Đức. Nhỉnh hơn có đội Pháp (đội Pháp có Zidan và Henry lừa sướng cả tay). Rất tiếc đội Pháp thua đội Hà Lan và đội Achentina (Hai đội này ngang ngửa nhau). Nhưng đẳng cấp hơn cả vẫn là đội Brazin.
    Đó là qua thực tế chơi game! Còn thực tế thì chưa biết được! Hehe
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, kiếm đâu ra bản fifa mới vậy. Bên này kẹt cái bản quyển nên hỏng dám chơi. Tiếc mất nữa cuộc đời.
    Hôm nay xem đội Anh đá. Chán như con gián. Cả tuyển Anh chỉ còn mỗi cái chân sút phạt của Beck thôi
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chưa hôm nào được xem Kungfu sướng như hôm nay. Đã thiệt. Khà khà khà
    Mở đầu:
    [​IMG]
    Cỗ động viên Hà Lan gấu chưa? Chưa hả?
    [​IMG]
    Đâu chỉ võ mèo:
    [​IMG]
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 26/06/2006
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Vào trận:
    [​IMG]
    Thế cò mổ:
    [​IMG]
    Hạc phi tiên:
    [​IMG]
    Châu chấu đấu ??? chả biết chiêu mọc lên này là gì nữa
    [​IMG]
    Còn đây là bọ ngựa đấu chim sẻ:
    [​IMG]
    Khè khè khè, phê lòi mắt chưa
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 26/06/2006
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Cùng môn phái chăng?
    [​IMG]
    Với 16 thẻ vàng( đuổi 4 tên 2 thẻ), Bồ tiễn cơn lốc da cam về nước. Bye bye em iu
    [​IMG]
  7. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tớ dùng ké!
    Ông cũng chơi à? Khi nào về giao lưu nhỉ? Rủ thêm thằng Goals nữa!
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Uổng công tối qua đi bộ cả cây số để cổ vũ đội Anh, nhìn bọn Anh đá phát bực, muốn cho Ecuado ghi bàn. Đúng là lối đá rất phớt angle, cứ dửng dưng!
    Tuy nhiên theo nhận định thì cứ đội nào đá dở dở mấy vòng đầu thì có khả năng vào sâu và vô địch!
  9. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Anh đá quá tồi, ban đầu em cứ nghĩ rằng đẳng cấp hơn hẳn sẽ chinh phục được , ai dè............. nếu mà Ecu ghi được bàn thắng với cơ hội ở hiệp 1 thi Anh thua là chắc. Đội Anh chỉ thắng nhờ vận may của quốc gia nhiều năm tham dự thôi. Trông cho đến ngày Bra thể hiện bác math0 nhỉ?
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Niềm hy vọng thứ 2 - Hà Lan đã bị chặn đứng khi mới mon men vào vòng 1/16. Không khoan nhượng, không có cơ hội để làm lại, cũng không thể đổ lỗi cho cơ may hay vận rủi. Một sự thật đơn giản trần trụi, kẻ nào mạnh, kẻ đó thắng. Và họ đã không thể mạnh hơn Bồ Đảo Nha, một diều thật là cay đắng cho các chàng trai áo màu cam vốn thừa kiêu hãnh nhưng lại không đủ sức mạnh.
    Niềm hy vọng thứ nhất - Argentina - sẽ đối mặt với Đức, nước chủ nhà hùng mạnh và đang hừng hực ý chí chiến thắng. Đó có thể là một thảm hoạ cho Argentina.
    Nếu như lúc bạn 6 tuổi, bạn chưa ý thức được niềm vui của kẻ chiến thắng, thì 4 năm sau đó, bạn đã rơi nước mắt khi thấy Maradona khóc thất bại như một đứa trẻ. Và kể từ Mondial 86, vinh quang chưa bao giờ trở về với các chàng trai sọc trắng xanh, trong khi anh chàng láng giềng Nam Mỹ thì quá thừa thãi nhhững lần chạm tay vào cúp vàng vô địch. Và lần này, vật cản thật là khó vượt qua....

Chia sẻ trang này