1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World Cup kết thúc ngày 17/6

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hero, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    World Cup kết thúc ngày 17/6

    Mang danh 7X, đã được chứng kiến 5 World Cup đã qua, nhưng chưa có WC nào chuối như WC này!
    Cuộc đời cũng thế! Người giỏi không phải bao giờ cũng là người chiến thắng. Chấp nhận, chúng ta sẽ làm lại!


    Alone in the light
  2. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, WC kỳ này xem hay đáo để, các anh tài đã lần lượt cuốn gói về nước, chỉ còn lại một vài nhân vật mới lạ, và vài nhân vật cũ vốn ko được đánh giá cao lắm. Kha` kha`, thú vị thật, chứ năm nào cũng Pháp, cũng Argentina, cũng Ý... chán lắm rồi. Xem Senegal đá sướng hơn Pháp nhiều, Hàn Quốc hôm nay lại vừa luộc Ý, hic hic, run lên vì sung sướng mất, thú vị, thú vị thật
    Hi`hi`, bác Hero bảo ko phải người giỏi hơn bao giờ cũng thắng cũng đúng. Nhưng đội chiến thắng có lẽ là đội giỏi hơn, bác nhảy
  3. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chú em nói cũng đúng!
    "Sau Chiến tranh thế giới lần thứ 3, loài người bị diệt vong hoàn toàn! Ở một hang núi sâu thẳm, hai con khỉ ôm nhau nói..."
    Hê hê nói gì?
    Xin Chúa hãy trả lại cho con ý chí!

    Alone in the light
  4. bebi

    bebi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nói là lạ, là hay thì cũng đúng. Nhưng nó lạ quá chưa thích ứng kịp...đâm ra thành chuối. Hai chủ nhà ra 1 thì cũng phải vớt vát vào 1 chứ. 11 chàng làm sao đá với được 12 chú trên sân mà nhức cả đầu với cái hội cổ động viên nữa chứ.
    Gì mà chuối.......phải nói là cực chuối !

    Người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc nhưng không thể đi nửa đường chân lý và yêu bằng nửa trái tim.
  5. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    thế là hết, uôn cúp uôn cọt gì nữa, chú Hàn quốc cố lên mà đoạt cúp nhé.

    Forza Milan
  6. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thật là nực cười,chẳng nhẽ chú hero hâm mộ đội bóng của chú quá hay sao mà không nhận ra một sự thật rõ ràng trên sân cỏ là những đội bóng "lớn" của chúng ta năm nay đá ra sao?
    -Pháp không còn co Zizu chỉ còn là một đội bóng thường thường bậc trung + may mắn không thuộc về họ + thể lực giảm sút hẳn so với cách đây 2-4 năm ---->thất bại không thể tránh khỏi !
    -Argentina sau màn trình diễn đầy ấn tượng ở trận ra quân vẫn còn để cho ta thấy được điểm yếu chết người ở khâu ghi bàn thắng-tấn công rất nhiều ,áp đảo hoàn toàn--->chỉ ghi được một bàn thắng .Và điều đó đã khiến họ bị loại - 3 trận đấu chỉ ghi được có 2 bàn thắng.
    -Rồi đến ứng cử viên số 3 của chúng ta đội Italia thân yêu của tôi và cũng có thể là của chú ,tôi không thể ngờ sau trận đấu hơn hẳn với Ecuado lại là một thất bại trước Croatia -một đội bóng đã hết thời -một thất bại cũng do một phần là lỗi của trọng tài nhưng phần lớn là do sự chủ quan khinh thường đối thủ - một sai lầm khó có thể tha thứ.Đáng khen cho họ là trong trận đấu gặp Mehico một đối thủ hơn hẳn họ về kỹ thuật và thể lực họ đã ngoan cường thủ hoà vào giây phút cuối cùng giành vé vào gian đoạn 2!Nhưng trận đấu hôm qua đã làm tôi hoàn toàn thất vọng về họ,còn đâu một đội tuyển hùng mạnh số 1 hành tinh ,đó chỉ còn là một đội bóng yếu ớt,kém cỏi cả về bản lĩnh và tư duy chiến thuật và thất bại của một đội yếu trước một đội mạnh hơn họ là điều dĩ nhiên không thể tránh khỏi !
    -Còn những Bồ Đào Nha,rồi Thuỵ Điển ...sớm chia tay về nước trước những đội bóng mà trước đó bị đánh giá là yếu hơn họ!Nhưng thật ra sau đấy dưới góc nhìn khách quan thì những người chiến thắng là xứng đáng vì họ đã là kẻ mạnh hơn trong những cuộc đối đầu với những người "khổng lồ".
    Hy vọng sau những thất bại cay đắng ở giải này thì những đội bóng của chúng ta sẽ rút ra được những kinh nghiệm đáng quý!
    World cup chỉ hết thực sự sau trận chung kết mà thôi !

    Sprite
  7. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Để ăn mừng đoạn kết WC 2002 của bác Hero 7X nhà ta tụ tập lên Cosmos coi trận Anh - Brazin đê. Đồng thời chia tay đôi tuyển Anh về nước nữa chứ. Hờ hờ hờ.......Tiếc nhểy
    He he he....năm nay Đức Vô Địch. Viva...viva......Deuschland.........

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  8. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là không nào? Thậm chí người ta có thể đi -1/2 con đường tới chân lý và yêu bằng 1/101 trái tim mình!

    Alone in the light
  9. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hờ...hờ... giỏi thì đã không phải về , không biết chấp nhận thất bại phần nhiều là do mình cho nó tiến bộ thì còn về dài dài kekekek
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  10. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Híc. . .híc .. .
    Vậy là Ko còn giề để xiem rùi . Đội thích Ko còn , đội ghét cũng Ko còn (thích để cổ vũ , ghét để chim cú) .

    TÌNH CẢM CÒN LẠI CHỈ DÀNH CHO CÁ ĐỘ THÔI .

Chia sẻ trang này