1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World cup nào !

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi The_classic, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thực ra thì em cũng ko khoái lối chơi của BỒ lắm, có vẻ hơi tiểu xảo và hơi bẩn bẩn, nhưng phải công nhận là rất hợp lý, mỗi đối thủ có 1 chiến thuật khác nhau. Nhưng WC lần này thất bại của các đội mạnh chủ yếu do HLV nên cũng chưa biết thế nào. Một ngày đẹp trời, tự nhiên Scolari thấy " trời đẹp thế này sao không thử đổi chiến thuật nhỉ ! " thế là Pháp dễ thắng lắm, chẹp chẹp. Dù sao, dù bất cứ nguyên nhân j đi nữa cũng ko thể thích Pháp đc. Cũng hơi lo cho Bồ Đào Nha sau hai trận 120'' liên tiếp
    hi` hi`, tặng các bác hâm mộ Ý một đoạn clip vui, ko rõ có phải Ý ko nhưng ... nghi lắm
    http://usa.worldcupblog.org/group-e/secret-italian-training-video.html
  2. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hè..Chả hiểu cái ông Classic thế nào?Bồ đá như thế mà lại bảo là "kiểu chơi bẩn bẩn"..Ngta ta gọi Bồ là đội bóng có lối chơi đẹp và cống hiến nhất.Thế mà ông lại...Còn Pháp à?Mạnh cái gì?Mạnh ở chỗ nào? Đá thì ẽo ợt,thua là cái chắc..Tôi cổ vũ Bồ.Vì Bồ có lối chơi đẹp và hết mình..Đừng ông nào bảo Bồ "chơi bẩn"...hehhe..Không tốt!!.
  3. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    he he, mắt bác có triệu chứng loạn rồi đấy, đố bác tìm đc chữ mạnh nào trong bài của em. Bồ đá bẩn, bác có nhìn thấy cái chữ in nghiêng của em ko? Lối đá của Bồ làm cho đối thủ cực kỳ ức chế, mà em thì không khoái kiểu ấy lắm, đó là vì sao em nói là bẩn, Còn ĐẸP hay ko thì còn tuỳ thẩm mĩ của từng người, HẾT MÌNH thì đội nào chẳng hết, nhưng hết mình thì vẫn bị loại như thường .Dù sao vẫn phải công nhận Scolari là 1 HLV giỏi.
    Hề hề, lần sau bác mang kính đi theo nhé.
  4. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Italia lại thắng roài Thật không có gì để nói
    Một trận thắng vỡ oà phá tung mọi cảm xúc của các fan hâm mộ
    Phút 119 Ôi cú cứa lòng trong chân trái của Fabio Grosso sao nó hoàn hảo thế. Có lẽ đây sẽ là bàn thắng đáng nhớ nhất trong mùa WC năm nay...Ôi những tiếng hò reo...Bis.bis Tiếng đập tim thình thịch của người Đức. Tiếng ú ớ...tiếng những cốc beer rơi loảng xoảng.....và những tiếng khóc, tiếng nấc.....
    Đến khi Del piero chốt hạ thì dấu chấm hết cho Đức đã ráo mực.
    Một trận đấu đẳng cấp ! Thế là chu kỳ 12 năm của Ý đã lại xuất hiện. 1970, 1982, 1994 và bây giờ là 2006. Lần này chắc chắn Itali sẽ không thể đi chệch quỹ đạo của mình. Chỉ còn một trận nữa thôi, một trận nữa Cho dù là Bồ hay Pháp cũng vậy. Không hấp tấp, không vội vàng, không khinh thường. Chịu chấp nhận một lối đá nhường nhịn. Không, không phải! chính sự nhường nhịn đó lại là một sự áp đặt, một sự áp đặt lối chơi mà dù là bất kỳ đối thủ nào tuy biết được nhưng cũng chịu.
    Bàm bô ố ồ ô.. Come on, come on
    Có lẽ LIPPI đúng là người hùng.
    Xin chào tạm biệt các fan của Đức. Bị hạ gục ở những phút cuối cùng âu cũng là một cái chết có thể nhắm được mắt. Không nhắm mắt sao được khi để Grosso một mình một bóng trong khu vực chết như thế chứ. Nên nhớ rằng Ý chứ không phải là Arg. Khi còi chưa điểm thì trận đấu chưa hết. Ở đời ăn nhau là cái hậu vận và cái hậu vận của Đức ngày hôm nay cũng là đã chấp nhận được. Với cái bắt tay thân mật thấm nhuần vị đắng của Klinsmann với Lippi đã minh chứng tất cả ! Người Đức đã qua rồi những ngày mơ mộng. Giấc nồng đã tỉnh và giấc mơ đã hết. Cuộc sống lại trở lại với những ồn ào và vội vã. Ở đâu đó beer vẫn chảy....
    Bồ hay Pháp ư. Vấn đề đó không quan trọng nữa. Vì dù sao Italia đã là nhà vô địch, một nhà vô địch trong tâm trí của những người hâm mộ. Tuy nội tình trong nước đang vô cùng bất ổn. Có thể Juve sẽ bị tuyên phạt. Nhưng tôi tin rằng đó sẽ là một động lực,một động lực rất lớn để các cầu thủ Ý có thể đi đến đỉnh cao của giải đấu lần này !
    Mọi người cùng cạn cốc nhé
    Được banhbaonuong sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 05/07/2006
  5. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hì vui quá post nhầm hai bài liền. Sorry
    Được banhbaonuong sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 05/07/2006
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hắn mới hiểu thế nào là hạnh phúc . Vì sao trong vô vàn các đội bóng trên Hành tinh , hắn lại chỉ thích bóng đá Ý và yêu ACM.........
    Bóng đá Ý là vậy . Hạnh phúc cũng đơn giản như vậy . Một lối đá Catanaxio không bao giờ nhầm lẫn với ai......... đơn giản đó là sản phẩm của bóng đá Ý . Các fistosi hoàn toàn có thể tự hào . Tại sao cứ phải tấn công mới là bóng đá đẹp ? Phòng thủ phản công cũng là bóng đá chứ ? Không những vậy , đó là một tinh hoa , một sản phẩm của bóng đá , một trường phái bóng đá , mà thiếu nó , World Cup đã mất đi một nét đẹp .
    Hạnh phúc là gì ư ? Thật là đơn giản .... Là được xem Ý thi đấu , với lối chơi đặc trưng là hổ rình mồi . Hắn vừa xem , vừa gà gật . Và rồi , trong khi mọi người không ngờ đến , thì bàn thắng đã đến . Lối chơi ru ngủ đối thủ là như vậy . Khi tất cả mọi người đều đã mất kiên nhẫn , đều tưởng trận đấu đã kết thúc buồn tẻ vô cùng ...... thì bất ngờ bàn thắng đến . Các fistosi vỡ oà trong nước mắt , trong niềm hạnh phúc ngất ngây ......
    Trận đấu tối hôm qua , chỉ là một điển hình trong vô vàn trận đấu mà người Ý đã tham gia . Rõ ràng , người Đức đã không thể nào lường trước được , họ thất bại chỉ trong vẻn vẹn có 3 phút cuối cùng , trước khi đánh đòn cân não . Trước đó , đã không biết bao nhiêu nạn nhân chịu khuất phục . Chỉ kể sơ sơ ra ở đây là Tây Ban Nha tại tứ kết USA 94 , Nay Uy tại vòng 1/16 France 98 ..... Tại WC này điển hình nhất là Séc .....
    Một trận đấu quá xuất sắc của đội quân màu thiên thanh . Một đội bóng chiến đấu với cả đất nước , cả một dân tộc . Không biết khi nhận hai bàn thua , nữ thủ tướng Angela Merken sẽ nghĩ gì , nhưng hắn chắc rằng , bà cũng như bao người dân Đức khác , dấu đi nỗi đau dân tộc mà quay sang bắt tay chúc mừng thủ tướng Italia Prodi .
    Trước mắt người Ý , chỉ còn một trận đấu duy nhất - trận chung kết . Chu kỳ 12 năm đã quay lại , người Ý lại có mặt trong trận đấu cuối cùng . Nếu như ở Espana 82 , người Ý vô địch nhờ " máy chém " Bergomi và " thiên thần " Paolo Rossi , thì tại Đức năm nay , người Ý có thể tự hào với Andrian Kiecno và các đồng đội khác . Và nếu như theo đúng chu kỳ 12 năm , thất bại và thành công , thì không còn gì để nói nữa , vì năm nay , người Ý sẽ lại vô địch .
    Đối thủ của người Ý sẽ là Pháp hoặc Bồ , nhưng dù có là đội bóng nào đi chăng nữa , thì bây giờ người Ý cũng đã có đủ tự tin để chuẩn bị ăn mừng chiến thắng . Các Fistosi ơi , các bạn hãy chuẩn bị Sâm panh đi nào , hãy cùng hướng về Berlin , cùng chuẩn bị nâng cốc chúc mừng cho những thiên thần xanh !
    Có một chàng trai yêu một cô gái
    Nhưng cô lại yêu người khác mất rồi
    Và người khác ấy lại yêu người con gái khác
    Để chàng trai buồn buồn mãi không thôi !
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi là trời, world cup ơi, mày làm tao mất mấy bữa kem roài. Đức ơi là Đức, Brazil ơi là Brazil!
  8. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    11mét điên rồ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trận chung kết giữa Ý và Pháp có nhiều điều đáng bàn lắm, ví dụ hai đội đều có màu áo truyền thống là màu xanh, mà năm nay dường như màu xanh là màu may mắn thì phải, liệu đến chung kết Pháp hay Ý sẽ được khoắc trên mình khoảng trời xanh hy vọng ấy? Điểm tiếp theo là hơn 2 chục năm nay đội Ý chưa từng giành thắng lợi trước đội Pháp, liệu đội Ý với phong độ khá tốt như bây giờ có thể chiến thắng chú gà trống đã già nua nhưng lão luyện rồi không?Điểm thứ 3 là nếu đội Pháp đoạt Cup thì
    Zinedine Zidane liệu có giải nghệ ngay không? vân vân và vân vân...
  10. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nếu Ý vô địch thì có lẽ quả bóng vàng WC sẽ thuộc về Canavaro hoặc Buffon, nhưng theo em thì nghiêng về Canavaro hơn. WC năm nay chiến thắng thường về tay đội có lối chơi phòng thủ. Trừ Ý ra thì đó là hệ quả của việc các đội "biết người biết ta" . Ví dụ như Pháp - Brazil, hay Brazil - Gana chẳng hạn. Trong một WC có ít bàn thắng, nhiều thẻ phạt như thế này thì việc quả bóng vàng thuộc về 1 hậu vệ âu cũng là lẽ tất nhiên.

Chia sẻ trang này