1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World Cup và Kim Dung lão nhân gia

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TRIETGIA, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRIETGIA

    TRIETGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    World Cup và Kim Dung lão nhân gia

    Đây là một bài viết của một huynh đệ bên vietkiem , tại hạ post lên cho các vị bằng hữu đọc chơi .

    WC và KDung lão nhân gia



    Từ năm 1930 đến nay, thế giới đã trải qua 16 kỳ WC:

    - Urugoay 30: Urugoay - Mehicô 70: Braxin
    - Đức 74: Đức
    - Pháp 34: Ý - Ác hen 78: Ác hen
    - Ý 38: Ý - Tây ban nha 82: Ý
    - Braxin 50: Urugoay - Mexico 86: Áchen
    - Đức 54: Đức - Ý 90: Đức
    - ???????58: Braxin - Mỹ 94: Braxin
    - Thuỵ diển 62: Braxin - Pháp 98: Pháp.
    - Anh 66 : Anh
    Chỉ vài ngày nữa , WC thứ 17 sẽ diễn ra ngay tại lục địa trung tâm( cách ngừô Mỹ gọi Châu Á), trên đất nước của món cơm dấm $ đất nước của các cô nàng tóc nâu môi trầm. Chúng ta lại sắp được dắm chìm vào không khí cuồng nhiệt của trái bóng tròn. ÔI, WC thật là tuyệt vời, nó hấp dẫn chẳng kém gì tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung lão nhân gia cả. Điểm chung dễ nhận thấy của WC với truyện của lão gia là cùng gây nhiều tranh cãi và sự lãng mạn bất ngờ.

    __ Vd về việc gây tranh cãi: " Điển hình nhất là :

    + Trong WC : Tại WC 66 , bàn thắng thứ ba của đội anh vào lưới đội Đức sẽ mãi mãi là bàn thắng gây tranh cãi nhất lịch sử, nó tạo ra một cặp đối thủ kinh điển trong làng bóng : Anh - Đức
    + Tiểu thuyết của lão nhân gia cũng gây tranh cãi không kém giữa những người ủng hộ và những kẻ đầu đất đòi cấm tiểu thuyết võ hiệp của lão gia.
    + Hay như ngay trong tiểu thuyết của lão gia , việc Dương Qua có giỏi hơn Quách Tỉnh không cũng gấy tranh cãi cho các cao thủ trong VietKiem jgồn kém.

    ___ VD về tính lãng mạn bất ngờ nhé:

    + Tiểu thuyết võ hiệp dĩ nhiên là phải lãng mạn rồi, nếu không thì có ma nó đọc.
    + Thế còn trong Wc thì sao: những cú lừa bóng, lừa dối điệu nghệ; những màn ăn vạ thần sầu; những bàn thắng siêu đẳng; những chức vô địch không ai dám nghĩ đến ,........có lãng mạn bất ngờ không? Xin thưa là có.
    + Trong truyện của lão gia, Trương Vô Kỵ dùng nhành mai thiên sơn đấu chính phản lưỡng nghi đao kiếm pháp , thì:
    + tại Wc 90, Hoàng tử bóng đá Ma rađôna dùng đôi uyên ương cước của mình đấu 6 cặp chân gỗ cũa hàng phòng ngự đội Anh, Quá là lãng mạn, bất ngờ.

    Nhưng đâu chỉ có vậy, giữa WC và tiểu thuyết của lão nhân gia còn cí nhiều điểm chung nữa cơ:

    ___ Sự chiến thắng bản thân:

    + Garincha của Braxin là một cầu thủ đặc biệt, kỳ lạ, ông bị tật chân cao chân thấp nên bước đi khập khiễng nhưng nhìn ông khuấy đảo hàng phòng ngự của các đội tuyển khác tại WC 62 , ai cũng phải công nhận thoái pháp của ông đã đạt đến trình độ siêu đẳng, hờ hờ , cỡ Bảo Khanh, Beckham ,... chỉ có mà hít khói,
    + Trong tiểu thuyết của lão gia có một nhân vật khác giống Garincha nhưng không phải bị khập khiễng mà là bị cụt tay, đó là Thần điêu hiệp Lữ Dương Qua. Anh tuy cụt tay nhưng đã vượt qua trở ngại bản thân để luyện được võ công bất bại, không vì khuyết tật của bản thân mà đau khổ, tính tình anh phóng khoáng, hành hiệp trượng nghĩa, nhờ đó được xếp vão Võ Lâm Ngũ Bá,
    Ý chí vượt qua chính mình của Garincha và Dương Qua thật đáng khâm phục,
    + Thêm một ví dụ khác về sự chiến thắng bản thân nhé:
    Trước Wc 82, Paolô Rossi là một cầu thủ bê tha, nghiện rượu , sa sút phong độ , chỉ được gọi vào đội tuyển Ý trong phút chót để lấp chỗ trống. Không ai nghĩ rằng cầu thủ này có thể toả sáng, vậy mà trong WC 82, anh đã chiến thắng bản thân mình, chói sáng, trở thành người hùng của nước Ý. Sự chiến thắng bản thân đúng lúc của anh đã đem về cho nước Ý chức vô địch thứ 3 trong lịch sử, không chỉ góp công lớn nhất vào chiến thắng của đội Ý, anh còn cùng Thiên Thanh tuyển tạo nên những trận đấu được xếp vào loại hay nhất mọi thời đại : Ý - Braxin: 3-2
    và Ý- Đức: 3-1
    Ta thấy Rossi có chút gì đó giống Lệnh hồ Xung: họ đều là những người bê tha, rượu chè be bét, chán nản cuộc đời nhưng họ đều đã chiến thắng bản thân để trở thành những người anh hùng, để lại những ấn tượng tốt đẹp.

    ___ Sự thăng trầm::

    + Tại WC, chỉ trong một giây anh có thể trở thành người anh hùng nhưng cũng trong một giây, anh có thể trở thành một kẻ tội đồ, bị người đời sỉ vả.
    + Đuôi ngựa thần thánh R.Baggio chẳng hạn, nhờ bàn thắng của anh mà đội Thiên Thanh lọt vào trận chung kết WC 94 nhưng chỉ trong một giây sút hỏng quả Penalti định mệnh, từ vị trí người hùng, anh trở thành một kẻ có tội với nước Ý, mãi mãi day dứt trong lòng anh nỗi đau không bao giờ lành ( hờ hờ vì anh không bao giờ được dự WC nữa), cũng vì cú sút của anh mà A.Sacchi phải ăn trứng thối vào mặt, người ý ăn phải quả mừng hụt.
    + Hay như Đavid beckham, sau WC 98 , anh bị cả đảo quốc sương mù nguyền rủa, tổng sỉ vả , nhưng sau khi đoạt cú Hattrick với MU và đặc biệt là sau trận đấu với Hy Lạp ở vòng loại WC 02, anh lập tức trở thành ngừô anh hùng của nước Anh, được người dân Anh coi là thần tượng, chăm lo đến từng sợi lông chân,

    + Số phận của hai người trên có thể tìm thấy trong cuộc đời của Bang chủ Cái Bang Kiều Phong: Đang từ địa vị bang chủ một THiên hạ đệ nhất Bang, uy danh vang lừng tứ hải, chỉ trong phú chốc, người anh hùng trở thành một tên Khiết Đan bị giang hồ Trung Nguyên sỉ nhục , tìm mọi cách sát hại. Nhưng cuối cùng, với tấm lòng nhân hậu , quả cảm, bác ái, với võ công cao minh, ông đã khiến mọi người hiểu mình, khôi phục được danh dự, được quân dân hai nước Tống Liêu khâm phục, dì việc đó phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

    ____ Điểm chung nổi bật nhất : Sự xuất hiện của những người anh hùng và tiểu nhân anh hùng không thể nào quên

    Tác phẩm của lão nhân gia để lại trong lòng người đọc những nhân vật chính đặc biệt, rất cá tính, không thể quên được, đó có thể là những người anh hùng võ công siêu việt, đức độ, hành hiệp trượng nghiã, như:
    Bắc Hiệp Quách Tỉnh, Bang chủ cái Bang Kiều Phong, Giáo chủ minh giáo Trương Vô Kỵ
    Tửu đồ Lệnh hồ Xung, tây cuồng Dương Qua, Tuyết sơn phi hồ Hồ Phỉ.

    hay là một anh đồ gàn, một nhà sư phá giới như Thế tử Đoàn Dự, Cung chủ Cung Linh Thứu Hư trúc Tử.

    hựăc là một gã tiểu nhân anh hùng như Vi Tiểu bảo.

    + WC cũng không đi ngược lại nguyên tắc trên, một kỳ WC thành công, phải để lại trong lòng khán giả về một ( hay nhiều ) cầu thủ tiêu biểu, đó là các cá nhân kiệt xuất, một mình có thể xoay chuyển cục diện, để lại những ấn tượng đặc sắc về phong cách thi đấu của mình.
    16 kỳ WC đã trôi qua, nó cũng để lại ngần ấy những cầu thủ tiêu biểu, ghi dấu ấn trong các kỳ WC, nào là Puskas, Fonten, Zoff,.. . nhưng nèu nhìn nhận cho kỹ thì chỉ có vài người thực sự vượt lên trên, điều đó cũng hợp với lẽ tự nhiên bởi thiên tài luôn chiếm số ít còn phàm nhân mới đông đúc, đệ xin liệt kê ra một số cầu thủ rất tiêu biểu, đây là do đệ tự mình nhận xét nên có thể có những điều không chính xác, mong các bác lượng thứ,:

    # Pelê _ Vua bóng đá, ông được coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, ông có kỹ thuật hoàn hảo, một tinh thần chiến đấu và chiến thắng rất manh mẽ, một trái tim đầy nhiệt huyết, ông đã giúp đội Braxin trở thành đội bóng được yêu thích nhất trên thế giới, đội tuyển manh nhất mọi thời đại, nhưng trên hết ông là một cầu thủ đức độ, thi đấu rất fair play, trong gần 1400 trận đấu của mình, ông đã ghi 1282 bàn thắng, tuy chưa phải là người ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới nhưng quả thực là chắc cũng phải đứng thứ hai thứ ba, ông còn tích cực hoạt động vì trẻ em, hoà bình,.. . Với một cầu thủ hoàn hảo như Pelê, chỉ có thể so sánh ông với Bang chủ cái Bang Kiều Phong dù cuộc đời pêlê không hề đau khổ như Kiều Phong.

    # Hoàng tử bóng đá Ma ra đô na: Được coi là cầu thủ vĩ đại thớ hai sau Pêlê, mặc kệ mọi yếu thế về kình thể, ma ra đô na đã và sẽ mãi mãi là một cầu thủ siêu đẳng, Ta có thể gọi anh là một tên tiểu nhân với Bàn Tay của Chúa vào lưới đội Anh ở WC 90 nhưng với bàn thắng đẹp nhất mọi thời đại cũng vào lưới đội Anh trong cùng trận đấu, anh là một người anh hùng, Về mặt đạo đức và con người, anh không được đẹp đẽ cho lắm: Đánh nhau, nghiện hút, bắn súng vào nhà báo, bồ bịch lung tung, dùng đôpinh, .... Về con người vừa thiện vừa ác như anh, đệ thấy anh rất giống Hương chủ Thanh mộc Đường Vi tiểu Bảo.

    # Hoàng đế bóng đá Bechkenbauer: Ông là một cầu thủ mẫu mực, rất tận tuỵ, có tinh thần chiến đấu thép đặc trưng của người Germany , ông đã từng đấu trận bán kết WC 70 với cánh tay băng chéo trên vai, Thời đại của các libero đã qua, Franz trở thành libero vĩ đại nhất mọi thời đại, kể cả F.Baresi của Ý cũng không thể so sánh với ông, ông là nỗi khiếp đảm của mọi đội bóng với các cú lấy bóng tinh tế, các đường chuyền kiến thiết tuyệt vời, các cú sút chuẩn xác. Không chỉ là một cầu thủ vĩ đại, ông còn đoạt WC90 với đội Đức trên cương vị HLV. CHie có TRương Vộ Kỵ mới có thể so sánh với ông, võ công cao cường , tài lãnh đạo cũng giỏi o kém.

    # Johahn Cruyft: Thật tiếc cho một cầu thủ vĩ đại như ông mà chưa bao giờ được giơ cao chiếc cúp vàng thế giới, Ông là một siêu tiền đạo, và đã cùng Đội tuyển Cô Gái hà lan của mình tạo nên một trường phái bóng đá cực kỳ hấp dẫn, làm thổn thức trái tim của hàng chục triệu người hâm mộ trên khắp thế giới: Trường phái bóng đá tổng lực, Đội tuyển Hà Lan nhờ ông mà nổi danh với biệt hiệu cơn lốc màu da cam, Ông và đội Hà Lan mãi mãi để lại những ấn tượng không thể quên: Lối chơi tổng lực cuồng nhiệt, và sự lỗi hẹn đầy tiếc nuối với những chiếc cúp vô địch WC. Với sự dở dang đó, đệ so sánh ông với Hồ Phỉ, cả đời mãi mãi là người đến sau.

    # Michael Platini: cầu thủ người Pháp gốc ý này là một nghệ sĩ siêu đẳng của môn túc cầu, Thân hình nho nhã như một thư sinh, nhưng ông có những bước chạy thần tốc, tài kiến thiết bóng hàng đầu thế giới, những cú lừa bóng điêu nghệ, và đặc biệt là những cú sút : Lá Vàng rơi kinh điển. Dù cho đội tuyển Pháp hào hoa của ông (hờ hờ, đệ không nói đội pháp của ZIZOUđâu nhé) chưa bao giờ vào tới một trận chung kết WC nhưng ông sẽ mãi mãi là một tượng đài của bóng đá thế giới. Với sự hào hoa lãng tử của ông, đệ coi ông giống Lệnh Hồ Xung.

    + Đến dây thiết tưởng không nên liệt thêm một người nào nữa, bởi họ không thể bằng 5 người đã kể ở trên.

    Còn rất nhiều điểm chung giữa tiểu thuyết cũa lão nhân gia và WC những đệ xin nói điểm chung cuối cùng, bởi đệ hoa hết cả mắt rồi, post dài quá rồi, mong các bác xem WC và tự nhận ra

    ___ Điểm Chung cuối cùng: :

    WC và tiểu thuyết KD đều tốn rất nhiều giấy

    TUYỆT ĐỐI !!!
  2. amoni

    amoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thế còn Alfredo Di Stefano,Ferenc Puskas,Eusebio,Garrincha
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Garincha mà so sánh với Dương Qua thì chỉ được một nửa. Với tật ở chân ngay từ thủa nhỏ, bác sỹ nhận định ngay cả đi lại cũng sẽ rất khó khăn. Thế mà anh ta có thể trở thành cầu thủ với cú lừa bóng xỏ kim thần sầu thì nỗ lực không phải đơn giản. Tiếc là sau này lại trở nên bê tha, nghiện ngập và chết trong rượu và bệnh tật không giống Tây Cuồng tý nào.

Chia sẻ trang này