1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships, đang chờ World of Women

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 28/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Bác bắn khiếp quá, con E75 của em bắn max dc có 8k exp >.<
  2. longbim1994

    longbim1994 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tuy đời nảo đời nào rồi nhưng con patton em bắn đc max hơn 10k ex X5. Em lôi ra khoe mấy lão đừng có nhăm nhe ném gạch đấy [:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi xong. Lại đứt cáp quang biển Liên Á. k biết có ảnh hưởng đến các tanker trên này k =))
  3. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Công nhận KV vẫn là bá đạo nhất khi nó đứng đầu bảng. cầm nó thủ nhà, bị 5 xe khác vây mà vẫn bình tĩnh lùi vào sát mép núi né pháo, rồi cứ thong thả tỉa chết từng thằng, chuyển bại thành thắng, quân địch cứ thế ôm hận mà die :D
  4. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Có replay thì quăng lên blog đi kưng
  5. nobita5867

    nobita5867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua mình làm 1 trận x5 với IS đc hơn 10k exp, đem khoe trên kênh chat clan thì các cụ cứ gọi là há hốc mồm ấy chứ. :))
  6. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Chán thật, hỏi han khắp nơi mà không thể nào tìm được replay mấy trận clan war sáng nay để làm clip. Chỉ mỗi việc Settings > Game > Enable battle recording. File replay trong thư mục World_of_Tanks\replays thì nhỏ hơn 1 MB. Chờ đến tận 6 giờ 30 sáng để xem có ông nào có không mà chịu luôn. 15 con người....
  7. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Chắc nhiều ông sĩ diện sợ bị chọc quê vì chơi tệ - giống em [:P]
  8. nobita5867

    nobita5867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    có thể mọi ng nghĩ cài chức năng đó sẽ làm giảm fps nên k cài đó, trc kia mình cũng nghĩ vậy nên mới cài thời gian gần đây thôi, nếu lúc sáng mình tham gia thì có file cho bác rồi.:P
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Lúc sáng nhớ hình như có bác nào bảo đã ghi lại replay rồi mà, onlyone thì phải.
  10. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Gió. Gió hú gào như một bầy dã thú ***g lộn xung quanh thổi tung từng đám bụi tuyết, rét cắt da cắt thịt. Những cơn gió sắc như dao luồn lách khắp nơi, xuyên qua các khe kẽ trên khối thép khổng lồ mà cứa vào da thịt những người ngồi trong nó.
    Tuyết. Tuyết trắng bóc, trắng đến nhức mắt, ánh mặt trời không những không làm ấm lên tí nào mà còn làm cho cái chói lóa đấy nhức mắt hơn, võng mạc bỏng rát khiến con người cứ phải nheo cặp mắt gần tịt lại để hi vọng nhìn được chút gì qua cái kẽ nhỏ đấy để khỏi phải vịn vào bất kể cái gì xung quanh. Nếu chẳng may để phần da thịt nào chạm vào vỏ thép, chắc chắn sẽ bị dính chặt và cách duy nhất để gỡ ra là lấy dao lạng phần thịt đấy đi.
    Rét, lạnh, cái bầu không khí đấy vo viên, hút khô toàn bộ những cái mà giới khoa học gọi là "phần trăm độ ẩm trong không khí" khiến cho người ta cũng phải khô quắt đi. Toàn thể các bộ phận của cái gọi là "khứu giác" đã trở nên khô roong, mỗi lần hít thở là một lần đau đớn, nhiều người cố gắng chắt một chút nước bọt bôi vào trong mũi cho đỡ khô, phải thằng nào hôm đấy chưa đánh răng thì thập phần khốn nạn!
    Đấy chính là bối cảnh của băng đảo Iceland. Nỗi ám ảnh của những tên cướp biển đến từ vùng nhiệt đới xa xôi.
    Hàng xe tăng đứng im lìm trong băng giá. Những người lính tăng kiêu hùng ngày nào giờ gần như đã kiệt sức sau hàng tuần liền chinh chiến liên miên. Những chiếc xe đã rệu rã. Những con người đã rệu rã. Những viên đạn gold cuối cùng được mua tích trữ trong đợt giảm giá gần nhất cũng đã cạn kiệt từ mấy ngày trước, họ đang phải chiến đấu với những gì tệ nhất giành cho một trận random chứ không phải CW. Những đâu đó người ta vẫn thấy được sự quyết tâm qua những vành môm mím chặt , những tia mắt rực lửa tranh đấu, vẫn còn đâu đó sinh khí trong những con người đang uể oải liếm cục kem đá cà phê lạnh ngắt mà chỉ 1 phút trước đó vẫn là ly cà phê nóng hổi. Nhưng rõ ràng họ vẫn toát lên sự kiên cường như cây táo dại ven tường rào nhà ai

    [​IMG]

    Tất cả họ đều nhìn về một hướng như đang chờ đợi điều gì.
    Tiếng ồn ào xông xao dần dần vang lên, mọi người bỏ hết mọi việc đang làm xô nhau nhì về phía đầu con đường. Kia rồi, từ xa bóng dáng chiếc IS-7 với màu sơn camo 450gold thân thương đang tiến đến gần. Trên tháp pháo xe vị "Lãnh tụ vĩ đại" mà "Ai - cũng - biết - là - ai - đấy" đang tươi cười vẫy chào những chiến binh thân thương. Nước mắt dâng trào trên khóe mi những gương mặt hốc hác, họ đắm đuối ngắm nhìn vị lãnh tụ kính yêu thời gia vừa qua phải tạm dừng chinh chiến đi buôn đồng nát để mua tiếp liệu hậu cần cho họ. Bằng chứng là những dãy đạn gold vàng chóe được buộc quanh xe và chất trên chiếc xe công nông đầu ngang chạy sát đit đằng sau. Khi xe dừng trước hàng quân, vị Lãnh tụ vĩ đại chỉ nói duy nhất một câu: "Hãy nhận đạn của mình và lên đường, hôm nay Iceland sẽ vào tay chúng ta!". Toàn quân reo hò lao vào nhận những viên đạn thấm đượm mồ hồi công sức lãnh tụ (mặc dù hơi hôi một chút).
    Đoàn quân nhếch nhác rách rưới đã vững bước tiến lên, để lại sau lưng bao nhiêu xác giặc. Field Commander Onlyone28 chỉ còn việc làm duy nhất là đánh dấu trên bản đồ những vị trí xe giặc cháy để sau này còn quay lại thu gom làm kinh tế phụ.
    Những chiếc xe sấm sét với dòng chữ sơn trắng "NO POW!" bên sườn xe khiến kẻ thù kinh khiếp, dùng toàn bộ sức lực thậm chí cả ông bà già, trẻ con ra cản bước tiến của đoàn quân. Có những trận đụng độ, kẻ địch đã dùng chiến thuật đến chiến thuật tuyệt vọng nhất tức là toàn bộ lực lượng xông thẳng một đường và làm mồi cho những tay pháo chính xác. Những chiếc xe tăng đầy kinh nghiệm chỉ phải làm duy nhất một việc là ... track xích đối phương cho pháo binh nướng chả.
    Trận cuối cùng, trận chiến quyết định với cả 2 phía. Sau lưng đối phương là biển, chỉ duy nhất mũi đá còn lại này là điểm tựa. Lực lượng quân ta cũng đã kiệt quệ rồi nên buộc phải thắng. Lãnh tụ vĩ đại sau giây phút trầm ngâm, quyết định: Tôi sẽ dẫn đầu cuộc chiến cùng với những chiếc xe trinh sát đầu tiên, nếu tôi ra đi, Field Commander sẽ thay tôi chỉ huy. Các anh em hãy làm hết sức, giữ vững chiến thuật. Chúng ta sẽ thắng! Và chiếc AMX50B với màu sơn chống gỉ nguyên thủy (vì camo Pháp xấu quá nên không sơn) dẫn đầu đoàn quân xông vào đội hình trung tâm của địch. Bọn chúng điên cuồng chống trả. Cùng với cặp MTs hộ tống, Lãnh tụ vĩ đại tả xung hữu đột gây ra nhiều tổn thất cho đối phương, khéo léo bắn bị thương tất cả những thằng nào trong tầm súng để mong rằng làm chúng yếu đi giảm bớt vất vả cho anh em. Đối phương nhanh chóng nhận ra chiếc AMX xấu xí kia mới là mục tiêu cần quan tâm, vì vậy mọi cỡ súng, pháo đều nhằm một mục tiêu đó, nhờ vậy các cánh quân khác tận dụng cơ hội tiến sát đối phương. Mãnh hổ nan địch quần hổ, Lãnh tụ kính yêu đã hi sinh cùng người cận vệ trung thành Long bỉm, anh vẫn cố nói câu cuối cùng "Anh em tiến lên, chiến thắng" rồi radio hoàn toàn mất liên lạc. Sự ra đi của Lãnh tụ vĩ đại đã khiến ngọn lửa căm thù bùng lên dữ dội, tiếng thét xung phong vang lên từ khắp các xe. Làn sóng thép dâng trào cuốn phăng toàn bộ địch quân xuống biển. Người Việt Nam đã đặt dấu ấn trên mảnh đất Iceland lạnh giá này!
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này