1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships, đang chờ World of Women

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 28/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Sáng nay bắn chán quá, toàn đang chuẩn bị last hit thì bị vợ gọi.
  2. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    ^
    Lấy vợ khổ thế đấy =)) =))

    Full tech tree thì sau khi release sẽ có thêm đống tank đó.
  3. 7thNov

    7thNov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Dạ chia buồn với bác ạh, em cũng đang băng băng trên chiến trường thì hậu phương gọi ra phụ bếp đây :(
  4. trungcodonnt

    trungcodonnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mới dốc hết đồng gold cuối cùng lên vk4502,công nhận trâu hơn KT nhiều,có điều chưa full đồ chạy max có 12kmh :))
  5. 7thNov

    7thNov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    VK4502 bây giờ chú ý đừng để chúng nó áp sát front, bắn VK bây giờ tớ áp sát được front thì chỉ cần 2 hit với gun S-70 :P

    Bác nào bắn VK 4502 thì cứ lao lên áp sát front bật spec mod lên ngắm vào view-port ngay trên front mà táng 2 hit là đi :D Mà nếu thằng VK chưa có skill chống cháy + bình cứu hoả + tí may mắn thì chỉ 1 hit là cháy đến chết :D
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Chơi lâu, giờ cổ mỏi, ko quay cổ dc. Nhìn gì cũng phải quay cả người đi, thấy mình giống con TD vãi
  7. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Ơn trời, cuối cùng đã lên được con Ferdinand full. Phen này bắn nhiều chú đau phải biết đây.
    Cái súng 128mm của Fer mà phải cày tới 63k ex mới mua được. Vãi linh hồn.
  8. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Cây 128 cũng kì quái lắm, em bắn xa phát nào cũng xuyên, mà bắn gần thì bị bounce mấy lần với con 3601, hết hiểu luôn.
  9. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Chiều bắn với bác Ếch, thấy bác cầm con Ferdi, đứng gần cuối bảng mà bác xông lên ghê quá :-ss. Em cầm 704 mà phải để bọn HT lên trc scout. Con Ferdi mà bị bọn IS-3 bắn 3 phát là toi, còn 704 nó táng 1 phát 70%

    À, hình như hôm nay sao ấy nhỉ. Mọi hôm con 704 em thu tâm nhỏ nhất là gần như trúng, vậy mà hôm nay bắn hụt liên tục. Có lúc trúng lại ko mất máu, chưa bao giờ bị cả:-??
  10. drasfree

    drasfree Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    3
    Cả chú lẫn 7th đi theo tiếng gọi của Maus chân dài load cơm, bỏ anh chiến 1 mình, thơ thẩn thế nào đá ống bơ,. điên ek chịu nổi.

    Đủ điểm lên T54, hoa mắt vì đói bán con T44 Elite để tưởng rằng thừa tiền mua xe mới - kết cục về mo, vườn không nhà trống, bạn gọi đi pt mà nhắm mắt lắc đầu.

    Ấy thế rôi, gạt nước mắt, bắt đầu từ con Leich với ham hố tò mò cảm giác Reset trước ngày bị cưỡng (cuối tháng thì phải); cùng với máu me đú thử Med Đức thế nào vì giận con VK45 cùng thằng bồ đít to cuả nó là con Jag. Thế nhưng ôi thôi, dù có tier 3 Luchs full chiến thì mới thấy cực khổ khi ngửi khói KV và nhìn nó 1 shot 1 kill, trận làm 5-7 chú; cùng sự khổ cực của mênh mông trận địa bò cả phút mới tới, nơi ngày xưa chỉ cần vài nhát vít ga.

    Cũng may là đích đến tier 9 cũng đã cán tới, mới có dịp được trải nghiệm cảm giác First tier của dòng Arty, lạ lẫm ghê khi nhìn từ trên xuống gõ đầu chúng nó, rồi nhâm nha tách trà chờ load viên sau, rồi hoa mắt nhìn quả bàng aim mục tiêu lúc to lúc nhỏ... chẹp - đời cũng có thú vui khi túi cạn xiền các chú ợ.

    Khi bắt đầu lại, thì cái bọn BT2, BT7, A20 là đáng yêu nhắm. Anh lại chọn các em hàng này mà đi thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này