1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships, đang chờ World of Women

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 28/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chơi chỉ có thua thua thua và thua -___- IS-3 quá là underpower so với tụi cùng tier, lại gần như toàn gặp đầu đấu, pháo thì xuyên kém + load lâu, giáp thì thằng nào cũng bắn xuyên được, hỏng hóc liên miên, hôm nay đen quá.. không, nói đúng là từ hồi có con IS-3 là đời nó tăm tối hẳn đi 8-} toàn đứng Top 5 nhưng mà chả giết được ai :((
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bác cần xem lại chiến thuật đi.
    Tụi ace không quân toàn có câu cửa miệng là ko đánh được thì chuồn, em thấy mình cũng phải chơi thế mới mong trụ được, kể cả ko có kill thì cũng cố mà giữ mạng chờ thời thôi[r23)]
  3. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Thấy bác MDvn và một số bác cứ chê chứ con IS-3 đánh hay đấy chứ, em dạo này đang hứng thú với con Object 212 nên ít chơi IS-3 hơn, nhưng thực tế con IS-3 đánh khá linh hoạt, công thủ toàn diện. Bắn chính xác ở tầm xa, như em thường xuyên bắn trong khoảng 400 mét đạn AP vẫn làm ong thủ các bạn Tiger II như thường. Xe tương đối nhỏ, thấp nên đánh trong địa hình chật hẹp như hẻm núi hay thành phố đều rất tốt. Đấy là con xe này của em không hề lắp bất kỳ loại kit nào đấy nhé :P
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Con IS-3 vui mà. Em bắn với nó ghét nhất cái tháp pháo thấp, dẹt dẹt như con rùa. Nhưng chưa biết súng IS-3 thế nào mà bị chê thế.
    Chú P20 nhắc mới nhớ. Chiều có ván em xếp độ thứ 10. Vào ván 5ph bên em bị giết ráo trọi, bên nó còn 8 thằng toàn IS7, T54 qua cap nhà em. Em đứng trong bụi cũng gần nhà để thủ. Thấy bọn nó qua sợ quá đứng im luôn. Bọn cùng team cứ hô shot it shot it. Kệ, bắn chả dc gì, lại mất 10k sữa chữa.
  5. 09049922kc

    09049922kc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    23
    Dạo này làm sao hay bị hỏng hóc chứ ngày trước gặp IS3 là sợ lắm, tại giáp nó dốc, bắn hay bound, mà tốc độ nhanh hơn hẳn heavy cùng tier nên nó hay chiếm được vị trí thuận lợi hơn, nó rush cũng nhanh nữa, em bắn pháo sợ nhất là có 1,2 con IS3 lao ầm ầm về cánh mình...

    Sau vài đợt update bây giờ cảm giác game hơi xuống dốc, và phân mảng càng ngày càng rõ. heavy tank thì càng ngày càng xuất hiện nhiều T-xx của Mẽo. Medium sau khi ra con T-54 nguời người bỏ rơi panther, kể cả panther 2 để về với mẹ Nga. TD thì với mấy con TD tàng hình, số lượng TDs Nazi đang áp đảo so với SU-xxx (Ob-704 cũng không tệ nhưng để lên được nó thì khó hơn nhiều so với cày TD Đức). Ngày càng ít người chơi pháo, số trận toàn tank không có pháo tăng lên trông thấy, tuy vậy với ưu thế không thể chối cãi thì Su-14 cũng hậu duệ của nó đang tiếp tục là cái chết từ trên trời rơi xuống....

    Hi vọng game sẽ càng ngày càng cân bằng hơn để cho người chơi lựa chọn 1 cách thoải mái theo ý thích của mình, đỡ phải lăn tăn cày dòng nào khó, dòng nào dễ như bây giờ.

    NOW, LET SHOW ON THE ROAD!!!!
  6. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Tương lai xuất hiện mấy thứ như T-10 hay Đề án 279 là có khi TDs cũng tuyệt chủng. Mấy con tăng giấy của USA quá lì, đặc biệt ở cái khúc tier 7-8-9, mọi người khoái là đúng rồi.
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Em chơi 5 trận, 7 vs1, 6 vs1 và 9vs1. Đối thủ là con Ferdinal. Kết quả là sau trận đầu kém kinh nghiệm thì 2 trận sau toàn thắng :D. Con T29 chạy bắn đứt xích, chơi kiểu bầy đàn, Ferdinal cậy khỏe cứ đâm và ung dung đứng yên bắn, 2 con bên này tự sát đâm vào kẹt ferdinal, kết quả là 4 thắng , 1 thua.
  8. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Theo kinh nghiệm của tớ thì dạo này pháo ít vì sự hoạt động tích cực của đám T-54 ^:)^ Trận nào mà bên kia có chừng 4 - 5 chú T-54 thì pháo rất khó sống, nhất là những map trống trải, xe chạy đường nào cũng được.

    Có điều, chơi pháo cũng là cả một nghệ thuật:)>- Mà trận nào có pháo (nhất là pháo to) thì cách đánh của các loại tăng còn lại cũng đa dạng, linh hoạt hơn, có tiến có lùi, có ẩn có hiện. Không có pháo cái là lập tức các bạn tăng kéo nhau ra đứng đầy đường phơi mình giữa trời rồi đọ súng xem thằng nào lỳ hơn thằng ấy ăn, đánh mất hay đi :-"

    Chiều này đánh với một team ma cà dốt, một mình khẩu Mod 212 của tớ bắn chết đến 8 xe đối phương rồi mà vẫn thua, đồng đội cứ kêu gào đòi phải phản pháo đối phương nữa, chả biết thế nào mới làm các ông lính tăng ấy hài lòng nữa~X
  9. 09049922kc

    09049922kc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    23
    ức nhất là thế này, team bị nó scout đến tận đít, thế mà vẫn kêu gào đòi phản pháo, trong khi mình bắn Su-8 kém chính xác, bên kia Su-14 lâu lâu nó mới bắn 1 viên, map thì trống, chả hiểu mấy bố lái tank ấy có bao giờ chịu cầm pháo đi phản ko????
  10. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Báo cáo với các bác em vừa lên IS. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần lẫn tích lũy điểm free exp để lên IS có pháo to ngay nhưng vẫn ko khỏi buồn với trận đầu tiên. Vẫn cần 7k điểm nữa mới lên dc tháp pháo mới :((
    Hồi bắn KV3 hay kể cả TD em là scout killer, gần như trận nào scout địch cũng bị em giết, bắn đón có hạng rồi, có trận còn thịt 2 con. Lên IS, bắn pháo 85 ly, bắn 2 hit ko chết 1 con scout :((
    Giáp khỏe máu trâu nhưng bắn yếu, ko dứt điểm dc, vẫn bị quây chết :((.
    Trận cuối cùng của KV3 cũng là trận hoành tráng nhất của nó, kill 5, capbase trước nhưng phe mình còn 2 con, con kia light tank nên toàn nấp, phe bạn chia 2 đội 1 về phá ko cho em cap, 1 đội cap sân nhà em.
    Cuối cùng vẫn thua :-<
    http://www.flickr.com/photos/50727989@N06/5342781215/
    http://www.flickr.com/photos/50727989@N06/5342783157/
    http://www.flickr.com/photos/50727989@N06/5342784705/
    http://www.flickr.com/photos/50727989@N06/5343395766/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này