1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships, đang chờ World of Women

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 28/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wd7

    wd7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đang down VNPT với speed 80 KB/sec, moi duoc 80M, 11h mới down xong làm xong mấy ván X2 rồi ngủ nào.
  2. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.209
    Nghe đồn dòng TD Mẽo có con T-95. Giật mình, vì nhớ bọn TD cuối cùng mà bọn Mẽo có là con T-28. Con này siêu nặng, nó dùng đến 4 xích chứ không phải 2 xích như người ta, pháo 105mm. Mà nhiệm vụ chính của nó là phá lô cốt, công sự chứ chẳng phải để diệt tăng nữa.

    Nghe tên T-95 bèn đi search lại, quả đúng con T-95 là tên gọi khác hay cải tiến vớ vỉn gì của T-28 ấy. Trong khi chính T-28 cũng không có ứng dụng gì nhiều trong thực tế.

    Đúng là bọn làm game, toàn tăng giấy!
  3. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Mk ông Heo, ông đưa cái link trong chữ ký thiệt là ác!
    Đã lắm lần ngồi thẫn cả người vì nó.
  4. drasfree

    drasfree Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Cái hôm cần nhất thì down về nó đạt những tận 50k/s - 2 tiếng sau mới xong thì đến lúc con nó đòi pha sữa ... làm ăn giề !

    @ Éc: Vụ VK45 vs IS4 - 2 con cùng HT IX nếu full gun thì đúng là đối thủ xứng tầm và thể hiện rõ ưu nhược 2 dòng Nga Đức. Nòng S70 và 12.8 đều có pen >200 với khả năng găm thủng má, mặt, bụng ở chỗ weak point; nhưng trên thực địa thì chả mấy khi cho nhau bem dễ dàng như vậy. Tính trong trương hợp 2 con phải đối mặt thì IS4 cứ ngọ ngoạy liên tục thì VK khó ăn được vào cổ + bụng dưới (chỗ mấy cái xích che); còn VK thì giơ mặt tiến lùi lại làm IS4 bắn binh bong.
    (Không biết các pờ rô bắn thế nào, chứ mình khoái bem IS4 thẳng mặt, cách tầm 200m-300m ngon hơn là bắn ngang hông nó vì dam ảo lắm)

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79

    Hôm nay chưa bắn hay sao mà x2?, x2 của TD Mẽo à?

    PS Kien: em down IDM dc tầm 100kb/s, down file vì phải up trên 3 máy lận, mai lên khỏi mất công tải
  6. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Chào mọi người,
    Em mới cập nhật bản mới nhất, trên trang chủ nó quảng cáo phía Nga đủ thứ tăng mà vô chơi không thấy thay đổi gì hết - chán :-(
  7. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Trong này con T-95 được xài súng 155mm, mặt dày 305mm miễn nhiễm mọi AP trừ AP gold của BL-10,tốc độ "nhanh" như SU-14--> đã đi là không quay lại.
  8. drasfree

    drasfree Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    3
    Anh ấy rất là nùn, mặt anh ấy rất nà dày nhưng điểm yếu quanh thân, lụ khụ bò rồi chết trong 3 nốt nhạc của tier 8-9 bắn sẻ cánh :)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    hài kinh lên được hôm qua vào bắn mấy trận bắt đầu cày TD mẽo từ T40, gặp toàn bọn lau nhau cũng cày TD mẽo có trận 15 tanks thì 12 con là TD mẽo nhìn phát bực cả mình
  10. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.209
    http://www.youtube.com/user/amnhacnga#p/u/10/4FSbtpy_b4I

    Đúng là thỉnh thoảng nghe bài này thì người cứ thờ thẫn, buồn thật. Bài này của ông lazy_cat gửi cho mình. Nghe thấm quá bèn đem lên đầu độc tâm hồn anh em.

    Lời dịch của bài hát đây:



    Đàn sếu

    Tôi vẫn thấy dường như bao người lính
    Nơi chiến trường ở lại mãi đến nay
    Không phải vĩnh viễn nằm vào lòng đất
    Mà hóa thành sếu trắng cất cánh bay.

    Từ những ngày xa xưa ấy đến nay
    Họ vẫn lượn vòng gọi ta tha thiết.
    Chẳng biết tại sao mà tôi buồn da diết
    Lặng hẳn đi mỗi khi ngước nhìn trời?

    Như hôm nay, ngay trước lúc chiều rơi,
    Tôi lại thấy sếu trong sương mù lượn
    Hàng ngũ chỉnh tề như trong quân đội
    Như con người lầm lụi bước trên đồng.

    Sếu bay tiếp hành trình dài vô định
    Vừa bay vừa tha thiết gọi tên người.
    Phải chăng chính vì thế đã bao đời,
    Tiếng dân tộc tôi vang như tiếng sếu?

    Đàn sếu mệt vẫn bay mãi trên trời
    Trong sương mù lúc hoàng hôn bảng lảng,
    Và trong đàn còn chỗ trống nhỏ thôi
    Biết đâu đấy, vẫn chờ tôi cất cánh!

    Rồi sẽ đến một ngày cùng đàn sếu
    Trong sương mờ tôi cũng cất cánh bay,
    Và tha thiết cất lời bằng tiếng sếu
    Gọi những ai còn trên trái đất này....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này