1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Worldcup 2014, chém nào

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 28/05/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Gustavo đá đựoc mà nông dân. Paulinho thì lởm thôi.
  2. cuadongphi

    cuadongphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    56
    Hậu vệ của Colombia được 2 thằng Zuniga và Amero 2 cánh lên bóng không biết mệt kết hợp với 2 thằng Cuadrado và James. Trước mặt gôn là 4 thằng lực lưỡng Yepes (hơi già nhưng khôn), Zapata, 2 thằng đánh chặn là Aguilar (buộc tóc) và Sanchez thực sự là nhanh, chắc và tranh chấp tốt kể cả không chiến. Theo cách đánh giá của bác muaxuan thì nó được trung bình khá. Bỉ thì tôi nói ở trên rồi.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tiếc cho Mỹ quá tm Howard hôm qua chụp quá hay như chú Van tóc đỏ sút quả quá hiễm hóc. Howard cứ tiếc nuối mãi. Sau đó Mỹ có phần hơi nãn mà thua trái thứ 2. Nhung sau bàn gỡ Mỹ thấy còn sống còn hy vọng nên ép ông Bi muốn lòi mạng mở. Hên 1 tý có bàn gỡ hoà roi. Hôm qua Bỉ lên bóng quá hay.
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    sống hết mình vì niềm vui hay nỗi buồn hoặc niềm đam mê mới là con người tuổi trẻ, dám yêu dám ghét. để bản thân cháy hết mình với cãm xúc mới thấy mình còn ham sống, còn đam mê. Còn mà nhắc đến chử vô thường hay chi phối cảm xúc bản thân hoặc không muốn ăn thua tới cùng nửa là lúc thấy tuổi già đến rồi chuẩn bị đoàn tụ tổ tiên là vừa.
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    achentina trận gặp Thụy Sĩ chỉ có mỗi ông Shaqiri mà làm khổ hàng phòng ngự như thế, nay gặp Bỉ toàn siêu kĩ thuật gia như hazard, De bruyne, Merten, Miralas cộng thêm cặp tiền vệ thu hồi bóng cứng ngắc là Witsel và Fellani rồi thằng tiền đạo to con càn lướt Lukaku đã tìm thấy phong độ ghi bàn của mình. Trận này Achentina mới là đội đổ bê tông chứ không phải là Bỉ. Nhưng mà đây là trận đáng xem nhất từ đầu giải đấy. hai bên đều có pháo binh hạng nặng, gặp mấy đội trước toàn thủ không, bây giờ gặp nhau mới tung hết sức hết tài ra đấu
    cuadongphi thích bài này.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Brazil thủ còn mỗi Silva, trong khi hai cánh bị xuống lần nào là báo động lần đó, Luis thì đá nhát một, vừa đá vừa lắc đầu với chính mình. Hàng công có Neymar tốc độ tốt nhưng cách đá vẫn chưa sáng, cắm thì cả hai ông Fed và Jo đều có thể coi là phế vật. Nhưng đáng kể nhất là hàng tiền vệ coi như bỏ đi, cái gì mà cứ có bóng là phi ầm ầm không thèm biết đến khái niệm điều tiết, giữ nhịp là gì cả.
    Năm nay mình đặt cửa vào Hà Lan, Pháp về thực lực, còn lại thì may hơn khôn.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    e không nghĩ vậy đâu, gặp Bỉ có lẽ là trận dễ thở nhất với Agr cho tới giờ, dự là Bỉ thua đậm :D. Dưng Agr cho Demichelis vô đá trung vệ đi, ông Fernandez j đá lởm chết đc
  8. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Đức nó cho Neuer đá như trung vệ thòng kể cũng hay nhỉ
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Dưới đây là những nhận định chủ quan của tôi về các cặp tứ kết

    1/ Brasil vs Colombia:
    Chưa thực sự xem 1 trận live nào của Colombia nhưng qua những gì tìm hiểu thì đội này có khả năng sẽ là khắc tinh của chủ nhà, nhờ sở hữu những cầu thủ chạy cánh mạnh mẽ và đặc biệt 2 nhân tố J. Rodriguez và Cuadrado. Trong khi Brasil vẫn loay hoay vơi bài toán bộ đôi tiền vệ nơi trung tuyến và ai đá cao nhất trên hàng công thì lối chơi của Colombia đã được đình hình rõ ràng.
    Các bác nên nhớ rằng trong 4 trận gần đây nhất 2 đội gặp nhau thì 2 đội này bất phân thắng bại, có tới 3 trận hoà 0-0, đặc biệt là trận giao hữu mới nhất giữa 2 đội cuối năm 2012 trên sân nhà Brasil thì hoà 1-1, tức là Colombia đã hoà tới 3 trận trên sân Brasil trong tổng 4 trận.
    Điều này càng chứng minh lập luận của tôi rằng Colombia chính là khắc tinh của Brasil.
    Ẩn số ở cặp này là rất lớn, có thể phân thắng thua bằng 1 khoảnh khắc. Vòng 1 18 vừa qua J. Rodriguez đã toả sáng, nên vòng tk này tôi dự đoán Neymar sẽ toả sáng và Brasil thắng 1-0 hoặc thắng trong hiệp phụ sau hiệp chính hoà 0-0 vì ..họ là chủ nhà :) tuy thực lòng tôi muốn Colombia thắng.
    Đội bóng đi tiếp: Brásil.

    2/ Pháp vs Đức:
    Đây có lẽ là cặp khó đoán nhất vì 2 đội bóng này chưa từng gặp nhau trước đây tại 1 vck giải bóng đá lớn nào.
    Trong 5 trận giao hữu gần đây Đức thắng đúng 1 trận, hoà 1 còn thua tới 3 trong đó có 2 trận thua mất mặt ngay trên sân nhà.
    Như vậy là lại có 1 cặp đấu mà nhiều khả năng đội đang bị đánh giá thấp hơn (Pháp) đánh bại đội được đánh giá cao hơn.
    Pháp năm nay dự giải đang có được phong độ và nền tảng thể lực có vẻ ổn định hơn, càng chơi họ càng tỏ ra vào form. Trong khi đó thì Đức càng chơi lại càng bộc lộ ra những điểm còn hạn chế. Tôi đánh giá Pháp đang gồm những thành viên mang nhiều khao khát thể hiện và thèm muốn danh hiệu hơn, có thể do trong tay họ đang có nhiều tài năng trẻ như Paul Pogba..
    Nếu như đầu giải tôi đánh giá Đức sẽ trội hơn Pháp nếu gặp nhau ở tk thì thời điểm này tôi đánh giá Pháp vs Đức tỉ lệ thắng là 55/45 tức tôi thiên về 1 thắng lợi sít sao cho Pháp.
    Đôi bóng đi tiếp: Pháp.

    3/ Hà Lan vs Costa Rica:
    Costa Rica cho tới giờ này gần như đã được giải mã toàn bộ, trong đó nổi bật lên là thủ môn được đánh giá cao nhất giải Navas và tiền đạo măng non Joel Campbell của Arsenal.
    Vượt qua 1 bảng đấu gồm các đội bóng được đánh giá cao hơn là Ý, Anh và Uruguay thuyết phục nhưng lại chật vật ở trận gặp Hy Lạp chứng tỏ 1 điều Rica vốn quen với lối chơi phòng ngự phản công sẽ gặp vô cùng nhiều khó khăn khi đụng phải những đội bóng có lối chơi tương tự.
    Nếu từ đầu giải người ta đã thấy một Hà Lan với Van Gaal thay người và chiến thuật sắc lẹm thì tôi tin ở cặp này Hà Lan sẽ biết phải đá thế nào để đánh bại Costa Rica khi họ đã có trong tay gần như toàn bộ mã ẩn số này.
    Dù cho Hà Lan vẫn chưa phải là 1 đội bóng hoàn chỉnh bởi hàng phòng ngự còn chậm chạp và khá non, trong khi hàng công quá phụ thuộc vào căp Robben/Robin nhưng trận trước Robben đã gọi, trận này có thể Robin sẽ trả lời sau khi được thay ra sân nghỉ sớm ở trận gặp Mexico.
    Sẽ là 1 chiến thắng tuy cũng chẳng dễ dàng gì cho hàng phòng ngự Hà Lan khi phải chống chọi lại 1 đội bóng mạnh về thể lực và có 1 thủ môn xuất sắc như Costa Rica.
    Đội bóng đi tiếp: Hà Lan.

    4/ Achen vs Bỉ:
    Dù không chung 1 khu vực nhưng 2 đội bóng này đã gặp nhau tới 2 lần ở mexico 86 và Espana 82 với mỗi chiến thắng chia đều cho 2 bên.
    Ở lần đụng độ này 2 đội bóng đều sở hữu những kèo trái thượng thặng, nhưng Hazard chưa thể hiện được nhiều như những gì người hâm mộ đội bóng này kỳ vọng. Đây sẽ là trận đấu để anh thể hiện bản năng siêu sao của mình trước 1 hàng phòng ngự không xứng với tên tuổi của Achen.
    Đây sẽ là trận chiến kiểm soát bóng ở khu trung tuyến, nếu như Bỉ học hỏi được Thuỵ Sỹ cách tạo tam giác khoá chặt Messi thì họ sẽ vượt qua được Achen.
    Achen đã vượt qua Thuỵ sỹ 1 cách đầy may mắn, và nằm ở 1 bảng đấu vòng loại quá dễ dàng nên chưa thật sự gặp nhiều thử thách. Họ chưa va vấp phải những đội bóng thật sự mạnh nên chưa thể có những điều chỉnh lối chơi cho phù hợp theo kiểu non-Messi.
    Xét 1 cách toàn diện và những trận đấu kiểu hoà và ít bàn thằng từ vòng 1 18 thì tôi đánh giá cao Bỉ hơn Achen ở trận đấu này bởi trong khi Achen chỉ có Messi và vượt qua Thuỵ Sỹ bởi đội bóng của Hitfeld mạnh về tổ chức nhưng có hàng công quá lởm thì Bỉ lại có đủ cả những nhân tố mạnh về tấn công và chặt chẽ trong phòng ngự trong đó có thủ môn sáng giá Courtois từ đầu giải chưa thật sự lên tiếng.
    Bỉ càng chơi càng vào form, gắn kết hơn và hlv trẻ Wilmots cũng đang thể hiện mình là 1 hlv có tài năng, có khả năng đọc trận đấu tốt. Ở mặt này thậm chí hlv trẻ này còn được đánh giá cao hơn cả hlv Sabella.
    Tôi mạnh dạn dự đoán 1 kết quả có lợi cho Bỉ. Đây có thể sẽ là 1 trận đấu duy nhất ở vòng tứ kết có nhiều hơn 2 bàn thắng.
    Đội bóng đi tiếp: Bỉ.

    Trên đây là những nhận định chủ quan của tôi về vòng từ kết, có thể nhiều bác sẽ cho là hơi thiên về Châu Âu nhưng dù sao cũng chỉ nhận định chủ quan của tôi :)
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cho Demichelis vô để thở đằng tai mà chạy theo Origi hay Lukaku à :D
    Tôi thì nghĩ ngược lại, Achen mới gặp Thuỵ Sỹ chơi chặt chẽ nhưng hàng công cùn mà đã xém chết rồi. Gặp Bỉ đang đá ngày 1 tốt lên và mạnh (lý thuyết) về cà công và thủ thì Achen có thể chết.
    halosun thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này