1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Worldcup 2014, chém nào

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 28/05/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Thích Nga k phải vì thằng Nga bây giờ, mà với nhiều người thì thích Nga cũng đồng nghĩa nhớ lại một thời ấu trĩ nhưng bồng bột của mình. Giấc mơ thì luôn đẹp khi nó chỉ là giấc mơ :D
  2. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Nga hay vì nó thất thường, hihi, ko ai có thể biết là trận tới nó đá hay hay dở, thường trái với suy nghĩ moi người, trận nghĩ là nó thua thì nó thắng, trận nghĩ là nó thắng thì nó lại nằm, hehe:P
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nga-Mỹ-TQ mấy thằng đầu gấu nhất TG thì chơi môn thể thao vua lại phọt phẹt.
    Đúng là ưa bạo lực thì ghét thế thao.
    Năm nay theo các bác ngựa ô sẽ là đội nào ?
    Tôi chọn Bỉ ! vớ vẩn năm nay nó lại ẵm cái Đồng chơi.
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Nga ngố lọt vào bảng tưởng như nhẹ nhưng cũng sẽ oằn lưng, Bỉ thì gần như là một thế lực mới rồi, còn Hàn Quốc cũng không hề dễ xơi. Đội hình Hàn năm nay trẻ trung và tài năng, hơn nữa các chú xứ sở Kim chi dường như ngày càng tự tin ở đấu trường quốc tế sau cú lọt vào Đệ tứ anh hào bựa bẩn ở sân nhà năm 2002, mùa 2010 vào vòng 1/16 sau khi hạ cả Đại bàng xanh và Hy Lạp.

    @ Bác Redd: tôi thì nghĩ Nhật Bản sẽ là ngựa ô mùa năm nay.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    À trong những lần đối đầu thì thằng Ý ẹ cũng rất chật vật khi gặp Liên Xô, thắng được cũng vã mồ hôi. Năm 92 chính LX quất chết Ý để cướp vé vào Euro chứ ai. Còn trận bán kết hạ Ý 2-0 năm 1988 thì làm báo chí tán dương là bọn này chơi thứ bóng đá với tốc độ của máy bay siêu âm.

    Ý ẹ muốn vào sâu thì cứ phải gặp mấy thằng mạnh mạnh, gặp những đội tầm tầm rất hay chết thảm
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bác chém ác quá, ghét thể thao mà 3 thằng này toàn là những vị trí khủng của thế vận hội đấy. Nói tóm lại chúng ta yêu bóng đá nhưng bóng đá ko phải là tất cả của thể thao.
    halosun thích bài này.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đấy là tại những kỳ như thế vận hội thôi vì nói gì thì nói 3 nước trên toàn nước lớn đông dân, diện tích lớn nên tính dàn trải bình quân ra thì dĩ nhiên tỉ lệ nó đứng top phải cao hơn những nước như chúng ta rồi. Nhưng những bọ môn nó đoạt thành tích cao chủ yếu lại là những món chơi cá nhân, chả có tính tập thể gì cả tập trung chủ yếu ở điền kinh, bơi lội.
    Chính cũng vì dân nó đông, diện tích nó lớn nên những cái môn đòi hỏi sự phối hợp tập thể như bóng đá thì tụi nó lại dở vì bị phân tán ô hợp.
    Đấy là suy nghĩ của tôi. Còn cái câu "ưa bạo lực ..." là nói lái của :))
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Không biết dạo này Croatia đá đấm thế nào nhỉ ?
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.182
    Đã được thích:
    5.579
    Những năm nửa cuối 198x Liên Xô có được dàn cầu thủ thế hệ vàng nhưng lại không được thiên thời. Mexico 1986 thì thua Bỉ mặc dù Belanov đã có trận đấu để đời. Euro 1988 thì đá bán kết với một lối chơi siêu tổng lực nhưng lại để mất chú Ku Rất Xốp (Kuznetsov :D), để rồi vào chung kết không có ai kèm thằng Gullit tóc xù.

    Hồi đấy dân Vịt coi giải vô địch Liên Xô cũng ghiền như coi ngoại hạng Anh sau này vậy. Fan Spartak và fan Dinamo ngày đó cũng máu không kém fan MU hay Chelsea bây giờ.

    Sau Liên Xô thì Nga còn mỗi 2 chú Kharin và Karpin là tương đối đẳng cấp. Kharin nổi từ Seoul 1988, trận chung kết bắt quá siêu làm mấy chú Romario Bebeto sút mỏi chân chả được gì. Mấy chú sau này như Arshavin với Pavlyuchenko thì toàn thể loại tốt nghiệp lò SLNA, đá đấm thì ít ăn chơi thì nhiều. Giải Nga bây giờ cũng tương tự như Vi Lít, toàn cầu thủ ngoại với các ông bầu tài phiệt nên khâu đào tạo trẻ hỏng hẳn.

    Nga bây giờ muốn mơ World Cup thì phải đợi cho đến lúc mang được giải về sân Luzniki, tổ chức giữa mùa đông, cho mấy ông trọng tài trượt băng nghệ thuật kỳ rồi vào cầm còi nữa thì may ra.
    Lần cập nhật cuối: 03/06/2014
    halosun thích bài này.
  10. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Toàn những chú serch google viết bài chém gió hồi đó chắc éo gì biết xem bóng đá kể chuyện những năm 88 hồi đó tivi còn hiếm thỉnh thoảng mới được xem chủ yếu nghe truyền miệng với phát thanh lấy đâu ra biết rõ thằng nào chơi cho CLB nào từ Trung á hay từ Ukraina
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này