1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Worldcup 2014, chém nào

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 28/05/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Những trận đá kiếm điểm với đội yếu thì để Mascherano ngồi ngoài để tăng thêm một thằng tiền đạo vì Mascherano ngoài phòng thủ ra thì gần như ko biết làm gì với quả bóng nữa ( Nhưng cũng có vô địch được đâu ). Còn những trận gặp đội mạnh hoặc đá C1 thì chẳng thấy thiếu nó bao giờ. Đấy không phải là ko quan trọng hay phải dự bị cho thằng nào hiểu ko mà vì chỉ là ngoại binh nên phải chấp nhận bị sử dụng như một quân cờ. Mà nếu đã thích tính chi li thế thì cũng phải trừ thời gian nó chấn thương nữa, thằng nào mà chả chấn thương nhỉ.

    Thằng Xabi Alonso đá khá hay. Nhưng đây cũng chỉ là dạng nửa tiền vệ trụ, nửa tiền vệ kiến thiết mà thôi. Thu hồi bóng thì không thể bằng Mascherano. Giữ nhịp, luân chuyển bóng thì không thể nào có sự tài hoa như Pirlo. Ai xem nó đá nhiều cũng thấy thằng này không hề biết giữ bóng , điều tiết trận đấu mà có bóng là phất thẳng lên bằng những đường chuyền dài cứng nhắc. Và những năm đầu đá cho Liverpool thằng này chưa hay được như bây giờ. Đây cũng chỉ là cầu thủ mang tính tuân thủ chiến thuật mà thôi.

    Sức mạnh của Liverpool nằm ở hàng thủ chứ không phải hàng công, và nhân tố quan trọng để Liverpool đá những trận loại trực tiếp tanh đến thế không phải Gerrard, không phải Torres, mà chính là Mascherano. Một mình hắn cân hết nguyên hàng tiền vệ cực mạnh thời đó của Chelsea là Lampard, Ballack, Essien, và nhóm tứ đại gia nói chung. Không thằng nào là chưa bị gặm cỏ bởi những quả xoạc bóng của Mascherano.
    Một trong những trận hay nhất của Masche phải kể đến trận chung kết C1 năm 2007 với Milan. Tuy thua nhưng trận này Masche đã kèm chết Kaka đang có phong độ cao nhất sự nghiệp, theo đúng nghĩa một kèm một, với vô số lần đánh chặn Kaka. Nhưng cuối cùng cũng phải chịu một pha chọc khe của nó cho Inzaghi nâng tỉ số lên 2-0.

    Thôi, nói với một kẻ tự xưng là fan Liverpool mà lại không cảm nhận được khả năng và những đóng góp của Mascherano thì đúng là phí công. Dù sao anh cũng đoạt được vô số danh hiệu sau khi rời cái đội bóng này.
  2. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Dirk Kuyt, trước đây là một cầu thủ rất quan trọng mang ý nghĩa chiến thuật cao của Liverpool thời Benitez. Không giỏi về mặt nào nhưng hoạt động rất năng nổ. Nhưng năm nay anh đã 35 tuổi già cóc cụ rồi, bắt anh đóng vai trò " chó săn " thì làm khổ anh quá. Cẩn thận chạy được đến phút 75 thì 2 đầu gối rụng luôn thì bỏ miẹ.
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Trận CK C1 2007 mình nhớ là khi Mascherano ra ngoài rồi thì Kaka mới thực hiện đc pha chọc khe đấy, chỉ sau khi Masche ra ngoài có vài phút.
    Chắc bác xem nhầm số liệu rồi, 94 trận chỉ là số trận của Masche ở giải ngoại Anh thôi. 3 mùa bóng của Masche trung bình khoảng trên 40 trận/mùa (ko tính nửa mùa giải đầu tiên, về Liv giữa chừng mà trước đó lại thường xuyền ngồi dự bị ở Westham.
    Lần cập nhật cuối: 07/07/2014
    halosunsinhlytubiet thích bài này.
  4. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Lâu rồi em ko nhớ tiểu tiết.
    Còn trở lại cái trận chung kết C1 2005. Khi Liverpool đã bị thủng đến 3 quả ở hiệp 1 mà anh già bdnuocnam còn ca ngợi thằng Xabi Alonso phong tỏa được Pirlo và Seedorf thì cũng hơi bị quan ngại về góc nhìn bóng đá của đại ca ấy. Đành rằng có thể bị thủng lưới ko phải do lỗi trực tiếp của thằng Xabi Alonso nhưng đâu phải bàn thắng chỉ đến từ chân của hai thằng Pirlo và Seedorf. Và trận đấu đâu phải là chuyện riêng của chúng nó. Để thủng 3 quả thì có cái mie gì mà đáng tự hào mà kể lể ở đây. Mà cũng chẳng thằng nào rảnh mà nhớ đến điều ấy.

    Trận này với trận MU năm 99 thì thằng nào rùa hơn nhỉ ?
    tete_a6 thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Messi lúc trẻ đá cảnh phải dự bị cho Gulli (lão người pháp ấy e nhớ không chính xác tên) là chính, còn Deco thì thường thay phiên nhau với Ini, chỉ có tới thời Pep mà Pep mùa thứ 2 thì Pep mới biến Messi thành siêu nhân thực sự thôi. Trong những năm từ thời Rijkaard trở lại đây thì chỉ có vị trí Xavi, Puyol là bất biến thôi :D
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Thằng Ba tây đen phết, trụ cột hàng công và trụ cột hàng thủ đều vắng mặt trận này, dưng với sức Brasil thì vô bán kết là quá thành công rồi. Chung kết liệu có là sự tái hiện Mexico 86 không nhỉ?
    Mec xì lùn đá thấp quá hay, thực ra từ vị trí đó a vẫn dư sức đấy bóng lên xuyên phá, bên cạnh đó thì khả năng chuyền cực sắc sảo nữa, hy vọng bán kết có Aguero trở lại chứ sau khi Di Maria ra sân gánh nặng cho Mesi là quá lớn và Messi có vẻ cũng không đủ thể lực để dốc sức nhiều như vậy nữa. Trái cuối đối mặt với gôn Bỉ ấy, bt thì nó đi qua luôn rồi dưng có vẻ mệt quá nên cu cậu quyết định xỉa bóng luôn :D
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hồi xưa Messi mặc áo 19 đá dự bị cho Guly, lúc đó là thời của đại ca Rô vẩu (cầu thủ toàn diện nhất của tôi), Deco (chơi CM hoàn hảo nhất), Xavi chuyên điếu đóm hầu hạ hai vị này, ngoài ra còn có báo đen Eto'o chớp cơ hội nhanh như điện (lại nhớ đến Kluivert ngày xưa) và cả Henry vì chán Arsenal mà đi kiếm được CL ở Barca.
    Messi thời Rijkard mới được đôn lên để chuẩn bị cho tương lai, lúc đó quẩy thì tốt nhưng vẫn còn non lắm, sau này Rô vẩu đi thì mới được cầm chịch, căn bản cũng do Pep thay máu công thần để sử dụng toàn người của lò La Masia.
    Các bác có thể có người ghét Barca, nhưng phải thừa nhận trong ba năm Pep cầm, Barca là đội bóng đáng sợ nhất trong lịch sử bóng đá. Cái đáng sự không chỉ nằm ở các danh hiệu mà ở cái cách họ bóp nghẹt đối thủ ngay khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu, và khi đối thủ bị co cụm là lúc tiki taka trình diễn.
    Khi tiki taka thoái trào tôi cũng buồn, nhưng sau đó thì thấy vui vì bất cứ xu hướng chiến thuật nào rồi cũng thoái trào, có vậy bóng đá mới luôn mới mẻ và hấp dẫn.
    Ngay như WC năm nay cũng vậy, một WC không có nhiều ngôi sao như trước nhưng là một WC nhiều cảm xúc nhất từ trước đến giờ.
    sinhlytubiethalosun thích bài này.
  8. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Em ko phải fan Liverpool nên ko nắm chắc vấn đề này. Nghe ông bdnuocnam nói Mascherano bị dự bị nhiều thấy hơi ngạc nhiên với những gì mình biết, mở wiki ra xem thì thấy đá 93 trận trong 3 mùa bóng. Nếu thông tin của bác tete là chuẩn ( mà chắc chắn là chuẩn ) thì cần phải đặt một dấu hỏi nghi vấn về ông bdnuocnam này ?

    Tiền vệ cánh phải của Barca tên chính xác là Giuly. Có vai trò khá giống với Pedro bây giờ, mặt mũi, dáng người cũng hao hao nhau.
    Thời gian ấy Barca chuyển nhượng cực kỳ chính xác. Ngoài bản hợp đồng mang tính cách mạng Ronaldinho từ PSG thì những cầu thủ như Eto'o, Deco, Marquez, Giuly, Larrson, Belletti đều được mua với giá rất hạt rẻ và phát huy tối đa khả năng. Cái tên Belletti không quá nổi tiếng nhưng anh xứng đáng được nhắc đến muôn thuở trong lịch sử Barca vì đã ghi một bàn thắng để đời ấn định tỉ số 2-1 thắng Arsenal trong đêm Paris 2006. Có thể Alves là hậu vệ cánh hay nhất lịch sử Barca nhưng Belletti cũng rất đáng ca ngợi, lối chơi tuy đơn giản hơn người đàn em đồng hương nhưng rất ổn định và chắc chắn.

    Thời Rijkaard thì ông này ko thích Xavi lắm, chẳng qua là không thể bắt dự bị được nên mới phải cho đá nhưng sử dụng số 6 chỉ như một cầu thủ tiếp bóng cho tuyến trên chứ ko được nắm vai trò gì quan trọng. Lối chơi thời gian này thì bay ****, phóng khoáng nhưng không có tính tổ chức cao như thời Pep.

    Lúc Messi được Rijkaard trình làng năm đó mới 16 tuổi. Người ta chỉ coi đây là một thần đồng chứ không ai gọi là bóng này bóng nọ của Rô vẩu cả. Tuy không phải là nhân tố chủ chốt đem về chiếc cup C1 thời Rijkaard nhưng Messi cũng góp công cực lớn trong việc loại Chè Xanh tại tứ kết, bằng việc quẩy tan nát cánh trái do Del Horno trấn giữ và dắt mũi Robben như dắt bò, khiến thằng Del Horno không giữ được bình tĩnh phải phạm lỗi ăn thẻ đỏ giúp Barca thắng 2-1 ngay tại pháo đài bất khả xâm phạm của Mou.

    Cần nhấn mạnh việc Barca thắng ngay trên sân của Chelsea của Mou là điều chưa một đội nào làm nổi trước đó tính trên tất cả các mặt trận nhưng không mấy ai nhớ đến điều này. Mãi sau này có một thằng nào ở trong nước thắng được Chelsea ngay tại Stam Ford thì được ca ngợi rầm rộ.
    ibra2912hoalongtrang thích bài này.
  9. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Với em Rô vẩu là cầu thủ đem lại cảm xúc lớn nhất. Nhưng Messi mới là cầu thủ giỏi nhất từng được chứng kiến. Theo em kỹ thuật của Messi mới là thứ kỹ thuật đỉnh cao. Bây giờ có Neymar vẫn còn hơi non nhưng tố chất cũng ko kém Rô vẩu.

    Barca đã mua Su thỏ. Các bác đánh giá thế nào về bản hợp đồng này ? Với em thì không còn gì vui hơn, vì em khâm phục tài năng và lối đá của Suarez. Còn ba cái chuyện cắn đớp thì em đếk quan tâm, chỉ cần ghi bàn nhiều là được. Những tính cách dị biệt này mới là đặc trưng của Nam Mỹ.
    Với hàng công Nay mai - Xi lùn - Su thỏ thì Barca sẽ là đội bóng mạnh nhất sang năm. Chấp cả bộ ba BBC của Real. Có khi hai cái tên Ney mai và Su thỏ trong tương lai sẽ viết lại đội hình hay nhất lịch sử của Barca mất.
    Ý kiến của em mùa giải tới Iniesta nên đá lùi xuống thay thế vị trí của Xavi, đã đến lúc anh chơi ở một vị trí có vai trò thầm lặng hơn, có chiều sâu hơn, mang tính chiến thuật lớn hơn để giúp cân bằng cho đội bóng và nhường lại vị trí tiền vệ tấn công cho Rakitic.
    Chú Rakitic này cũng đang bước vào độ chín đá cực kỳ kỹ thuật và tinh tế nhé. Đáng tin tưởng đấy.
    Hơi buồn cho Cesc vì anh ko thể hiện được hết phẩm chất tại Barca và nơi đây không yêu thương anh thật sự. Đến thì đình đám mà đi thì lặng lẽ.
    Vị trí thủ môn với Ter Stergen và Claudio Bravo là đủ yên tâm rồi. Giờ chỉ cần một trung vệ cứng nữa về là ngon.
    Còn một điều rất vui với em là sự ra đi bất ngờ của Valdes. Không hiểu sao là fan Barca nhưng em không thể ưa nổi cái thằng này, chưa thấy thủ môn nào ngáo ngơ như nó. Chửi nhau với mấy thằng cule bên fcbarcelona.com.vn bao nhiêu lần vì cái thằng này. Cứ tưởng phải nhìn cái mặt thằng Valdes này thêm 5-7 năm nữa chứ ai ngờ nó tự nguyện ra đi. Từ nay không phải chứng kiến những pha bóng động kinh chuyền cho tiền đạo đội bạn nữa rồi.
    socceribra2912 thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Barca vẩn chưa tìm được 1 trung vệ nào tốt nhỉ, hay là mua đại thằng trung vệ Gonzalez của Costa Rica nhể, nó khỏe, thủ hay và cũng không kém ngón đòn tiểu xảo :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này