1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 20 Worldcup 2017:VN rời vòng bảng với 1 điểm.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 28/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.895
    Đã được thích:
    3.972
    Tôi mở topic mới này, vì chỉ còn 8 tháng nữa là U19 đá giải U 20 Thế giới. Vào được giải là kỳ tích, nhưng trận thua Nhật vừa qua cũng cho thấy còn quá nhiều thứ cần chuẩn bị để không trở thành rổ đựng trứng ở đó.

    Anh em cứ chém thoải mái về nhân sự, cũng như kinh nghiệm rút từ giải châu Á vừa qua.

    Bonus tí thông tin về uôn cắp đầu tiên Vịt tham gia

    Hàn Quốc sẽ là nước chủ nhà của VCK FIFA U20 World Cup 2017, giải đấu thứ 21 trong lịch sử kể từ lần đầu tiên vào năm 1977. Giải đấu này sẽ diễn ra từ 20/5 - 11/6/2017. U20 Việt Nam vinh dự là 1 trong 5 đại diện của châu Á cùng với Hàn Quốc, Saudi Arabia, Nhật Bản và Iran.

    ĐKVĐ U20 Serbia không thể bảo vệ danh hiệu trong năm 2017 bởi màn trình diễn thất vọng tại vòng loại khu vực châu Âu. Serbia cũng trở thành đội vô địch thứ 5 liên tiếp không thể giành vé dự VCK kế tiếp

    Các đội tuyển tham dự

    24 đội tuyển sẽ tham dự FIFA U20 World Cup 2017 và tính đến thời điểm bài viết này được cập nhật (24/10/2016), đã xác định được 10 đại diện gồm

    Châu Á (5): Hàn Quốc (chủ nhà), Việt Nam, Saudi Arabia, Nhật Bản, Iran

    Châu Âu (5): Anh, Pháp, Đức, Italia, Bồ Đào Nha

    Châu Đại Dương (2): New Zealand, Vanuatu

    Nam Mỹ (4): Chưa xác định

    Bắc, Trung Mỹ và Caribe (4): Chưa xác định

    Châu Phi (4): Chưa xác định

    Vòng bảng

    2 đội nhất nhì của mỗi bảng đấu (6 bảng) và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
    hanguyenaudio02bdnnuocnam thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Ơ... châu Đại Dương được tận 2 suất cơ à??? (Úc ko tính nữa rồi). Vừa tra dân số của Vanuatu chỉ có 196.000 người :)) Thế này Úc tức chết :D

    Thế thì Vịt chưa phải là đội yếu nhất WC =))
  3. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1.572
    Tiêu đề phải là U20 Việt Nam.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.895
    Đã được thích:
    3.972
    Sang năm đổi
    bdnnuocnam thích bài này.
  5. myprogram

    myprogram Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    36
    Xem trận thua Nhật xong vẫn đang chán!

    Việt Nam mình muốn thắng Nhật và tiến lên trong tất cả các lĩnh vực thì việc đầu tiên phải làm là thay đổi cách nghĩ và cách làm.

    Phải bỏ đi cái lối làm ăn (kể cả làm bóng đá) manh mún, chộp giật, lươn lẹo, lắt léo, lén lút, ngoằn ngoèo, sĩ hão, ăn bẩn... Phải ngẩng đầu lên để nhìn xa, trông rộng, nghĩ lớn, làm lớn, ăn lớn (không thèm ăn cò con), thẳng thắn, có tính kỷ luật... thì mới khá được.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    5.380
    Tôi thấy không có gì mà chán cả. Năng lực các cháu nó chỉ đến thế, được đến vậy là phải khen chúng nó rồi. Thế các cụ mới có cái mà bàn, năm sau còn có thêm trận bóng mà xem còn gì nữa.

    Còn dự báo thua Nhật thì ai cũng biết cả, nếu chỉ dựa vào niềm tin hi vọng thì cả thế giới chả cần lao động làm quái gì nếu như lao động học hành mửa mật ra để rồi mấy thằng chả học hành gì nó lấy niềm tin ra cũng thắng. Thế giới không phải là VN. Chỉ có năng lực thật sự, lao động thật sự mới có thành quả thôi.

    Kết lại năm nay các cháu có điểm rơi phong độ hợp lí + gặp thời số trời run rủi nên tạo thành kì tích cho nước nhà, cái này quá xứng đáng để tuyên dương, nhưng mà nhìn thật sự vào trình độ thì cũng có thể thấy là cho dù bọn U19 JMG năm trước nó thua Nhật 1-3 ( cùng tính giải chính thức cho nó chuẩn ) nhưng thế trận hoàn toàn khác và tư duy khác không phải là vô cớ từ không khí mà ra.

    Cái nào khen thì khen chứ yếu kém thì vẫn phải thừa nhận. Mong qua đây hai bên đều sáng mắt ra để thấy cái mình còn thiếu mà bổ sung vì tương lai bóng đá nước nhà. JMG ít ra cũng đã nhận thấy và bổ sung khuyết điểm từ khoá Nutifood. Còn VL chém gió xuất khẩu cầu thủ nhí với cả cái tư tưởng "đợi thằng kia thất bại tao mới làm" thì chỉ có muôn đời đi sau đít người ta mà hót ph*n chứ chả có cửa đi tắt đón đầu đâu. Đi tắt đón đầu mà dễ thế thì thế giới chả thằng mẹ nào nó đầu tư phát triển để dẫn đầu cho bọn đằng sau ăn cắp cả.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Xem lại 2014 xem ló khác dư lào lào ;))

    Lần cập nhật cuối: 28/10/2016
  8. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    xem mấy phút đầu tưởng đỏ là Nhật xanh là Việt :D
    --- Gộp bài viết: 28/10/2016, Bài cũ từ: 28/10/2016 ---
    U19 năm nay thành tích tốt hơn, hàng hậu vệ và gôn tốt hơn. Nhưng triển khai bóng, phản công, tấn công thì gọi U19 đồng nát bằng cụ. Xem luôn cái video ở trên mà so sánh.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Có lẽ U19 VN đá với đội một đã quen, giờ đá với đội hình dự bị thì nhát chân? :) Thấy hai trận đá với bọn dự bị (Iraq, Nhật) đều lọng cọng.

    Nhưng cũng có thể thua là tại số. Năm nay là năm của những cái đầu tiên: VN có HCV đầu tiên, U-16 vào tứ kết, U19 vào WC lần đầu tiên. Brazil có HCV bóng đá đầu tiên, và Nhật vô địch U19 lần đầu tiên. Số trời đã thế sức người làm sao cản được.
  10. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bản chất thì không bao giờ thay đổi. Lời nói có vẻ đạo đức nhưng thật ra ý đồ là không đổi. Ngạc nhiên mà vừa không ngạc nhiên.

Chia sẻ trang này