1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 20 Worldcup 2017:VN rời vòng bảng với 1 điểm.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 28/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatinh096

    hatinh096 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2017
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    140
    để lại đá cặp với tiến dụng có phải hay ko,cho trọng đại đá trung vệ.mà sao ông gđkt gede ko có can thiệp gì nhỉ.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    ở VN khâu gọi người khá quái đản, kiểu như Quế, Đì Đùng thương mẹ, cặp đôi hoàn hảo Bò Cụt mà vưỡn liên tục đc lên tuyển lớn đó thôi
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Ông ấy phải trảm nó để bọn còn lại yên tâm đá. Ko gọi thì bọn lều báo nó dìm cho ko thương tiếc, nhưng gọi thì trong đội nó sẽ đàm tếu vì chúng nó có công cày đến World cup, bây giờ ko thể vì thương thằng nhóc mà để nội bộ bất ổn được.
  4. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Đợt này về là thử giò thử cẳng cho tương lai thôi chứ chắc Tony cũng không có kỳ vọng được gọi đi WCup đâu. Cái này có lẽ cũng thoả thuận từ đầu với LĐ rồi. Chẳng thế mà ngày 31/3 đã lên máy bay về Séc ngay. Nếu không phải biết trước việc sẽ bị "loại" thì sao chủ động thế được.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.974
    Nó máu thì tháng 10 về nước đá giải U19 Đông Nam Á và vòng loại châu Á, vẫn đủ tuổi.
    Coi như bỏ tiền vềthăm quê, tắm biển Nha Trang, ăn hải sản, làm quen với bóng đá VN. Bay về thì chắc phải ra Nội Bài, tranh thủ chạy lên Bắc Giang thăm họ hàng ông bà già chút là trọn vẹn.
  6. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    1.786
    [​IMG]
    Thông tin cá nhân
    Ngày sinhNgày 30 tháng 9 năm 1968 (48 tuổi)
    Nơi sinhAix-les-Bains , Pháp
    Chơi vị tríHậu vệ
    Thông tin về câu lạc bộ
    Đội hiện tại
    Morocco ( người quản lý )
    Sự nghiệp cao cấp *
    NămĐộiỨng dụng( Gls )
    1983-1990AS Cannes87(0)
    1991-1997Stade de Vallauris105(2)
    1997-1998SC Draguignan23(1)
    Toàn bộ215(3)
    Đội đã quản lý
    1999-2001SC Draguignan
    Năm 2004Cambridge United
    Năm 2004Sông Đà Nam Định
    2005-2007AS Cherbourg
    2008-2010Zambia
    Năm 2010Angola
    Năm 2011USM Alger
    2011-2013Zambia
    2013-2014Sochaux
    2014-2015bờ biển Ngà
    2015Lille
    2016-Ma-rốc
    HLV nước ngoài giỏi cỡ nào thì về Việt Nam cái bọn láo phét như lê thị Hải, hay cái PV , chuyên gia bóng đá Việt vẫn cho là thua HLV việt Nam.
    khi xưa lão này dẫn dắt nam định còn bị sa thải, đúng là Việt Nam chỉ thích dùng hàng dạt hay hàng tàu.
    DucNo_______________ thích bài này.
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.987
    Đã được thích:
    4.628
    Ừ nhỉ, mua cái vé máy bay về Séc sao mà nhanh vậy :-D
    Hôm nay tuyên bố loại mà 31/3 nó đã có vé máy bay về luôn thì quá nhanh.

    Mà thôi, dẫu sao nó mới 17 tuổi, chạy không lại mấy thằng kia cũng bình thường. Nếu còn có quyết tâm đá cho VN thì còn kì u19 đợt sau mà.
    --- Gộp bài viết: 29/03/2017, Bài cũ từ: 29/03/2017 ---
    *** cả lò thằng mặt dày này, nick có thì đe'o dám lôi ra cứ đi nhai nick thằng khác. Nói chuyện thì ngu như con bò. *** cả lò ******
    DucNo_______________ thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.169
    Đã được thích:
    5.381
    ** cái tư duy kiểu "có công với cách mạng" là lí do mà VN giờ vẫn thế này đây. Vì các ông có công nên sau khi đánh nhau về học hết lớp vỡ lòng đưa lên làm lãnh đạo kinh tế, ngân hàng, giám đốc xí nghiệp, quản lí phường...etc... Để áp dụng chiến tranh du kích cạnh tranh với kinh tế tư bản. Kết quả bây giờ thì rõ rồi.

    So sánh hơi lệch một tí, nhưng tóm lại muốn phát triển thật sự thì phải dùng người đúng năng lực, đúng chỗ. Việc VN được đi WC là có công của bọn U20 vàng mười, điều đó là công nhận, nhưng sau đó thằng nào không giữ được phong độ, thể lực không đảm bảo thì phải loại. Có những thằng cứ mở mồm ra là nào cống hiến cho đất nước, cho tổ quốc, nhưng nếu nó dựa vào lí do "đã cống hiến trên con đường vào WC nên bây giờ phải được tri ân một suất ở tuyển" thì đấy là vì cá nhân chúng nó chứ có phải vì đội tuyển VN, vì đất nước đâu ? Muốn gọi là cống hiến thì phải luôn là những người tài và có năng lực nhất, chứ vì ghi được bàn ở vòng loại, đến giờ thể lực không đủ nhưng vẫn vào cho có bộ vì có công, thì khác gì mấy thằng Văn Hòn Đì đùng cầm hộ chiếu Nghệ có công với cách mạng ?

    Cái việc trong đội đàm tiếu thì muôn đời tư duy và bản tính giỏ cua của VN rồi, người lớn muốn sửa thì phải cầu thị. Vấn đề nó không phải là thằng Tony Tuấn Anh này, nó còn là vấn đề của rất nhiều tài năng về sau nữa. Hay bảo cái tư duy VN nó ngắn ngủn nhìn không qua ngọn cỏ nó là như thế. Vì nói thẳng, năng lực những thằng nó có tài thật thì không bao giờ nó về VN, cỡ như Florentin Phạm Duy Tiến chẳng hạn, mặc dù Romania cũng chỉ là hạng bét dĩ ở châu Âu, nhưng nếu nó được đá C1 thì nó về VN làm gì ? Nhất là sau những vụ lùm xùm như Lee Nguyễn, anh em Lê Giang và cả thằng Tony này. Người có tài người ta chỉ đến những nơi thật sự cần người ta, còn đừng lấy cái lí do cống hiến cho đất nước. Đá C1 lương cả ngàn bảng một tuần tối thiểu, được cọ xát với các nền bóng đá hàng đầu, yêu nước bỏ về VN cống hiến để cho V Quyết nó đi bộ với Trung Tình nó phá à ? Đã ăn mày còn đòi xôi gấc. Như kiểu anh em nhà Boateng một thằng đá cho Đức một thằng đá cho Ghana, bỏ qua tinh thần và gia đinh thì Ghana cũng phải theo đuổi thuyết phục rất lâu và đãi ngộ tốt nó mới đá. Chứ cái kiểu bọn tao chả thiếu người tài thì người tài thật nó cũng đ** thèm về.

    Hơn nữa tôi không nghĩ trình độ thằng Tony không ăn lại mấy thằng U20. Như đã nói rồi, cái tư duy bóng đá của người VN rất kì lạ. Có thể là do đóng kín và tư tưởng kì dị nên những thằng như Trung Tình với V Quyết được khen là đá hay thì ra thế giới không bao giờ ăn thua gì, trong khi những thằng JMG như Văn Toàn, Xuân Trường không biết ngoáy đít là gì thì bao giờ cũng được các HLV của đối thủ nó khen. Có thể 1v1 đá ở VL mấy thằng kia thể hiện hơn, nhưng ra thế giới khi tất cả đều chơi thứ bóng đá bài bản thì cái sự mất cơ bản và lộn xộn, nói thẳng ra là đ** biết đá bóng của lò VL nó thể hiện rõ ràng ngay. Còn thằng Tony này nếu nó hơn bọn kia 20% thôi mà không lấy nó vào thì nói thẳng ra Tuấn con là thằng ngu, không chỉ về chuyên môn mà còn là cả sự ngu dốt của liên đoàn nữa. Đã tạo tiền lệ xấu rồi, về sau cầu thủ Việt kiều có tài năng nó cũng đ** thèm về vì nó nhìn gương các anh đi trước rồi có ra gì đâu, vì các lò VL khủng quá đào tạo hơn cả công nghệ châu Âu, đá được cả sân thường lẫn sân đất pha sỏi với ổ gà cơ mà. Càng ngày càng thấy VL và bóng đá VN nó giống cái xóm đầm lầy trong dế mèn phiêu lưu kí. Cả ngày đóng cửa tự sướng và u mê với nhau.
  9. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bổ sung thêm 1 ý đoạn cuối cho bài này của bác:

    "... cũng nhờ công của những thằng mình người đầu tôm giống như một số ông ở trên cái diễn đàn này"
    DucNo_______________ thích bài này.
  10. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Đúng là không thể khai trí nổi:)).

    Nếu cứ công bằng, thằng nào ko biết đá bóng, kém bị loại thì chả phải phân biệt xuất xứ đứa nào cả. Bọn anti siêu nhân tôm tưởng ai cũng ngược giống mình:))
    DucNo_______________ thích bài này.

Chia sẻ trang này