1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WOW ! A . I Artificial Intelligence ............

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi B._Spears_new, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. B._Spears_new

    B._Spears_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    WOW ! có bác nào xem flim này chưa ........
    B fải nói là sau khi xem flim này thi rất rất là thích đấy .
    Flim vừa ý nghĩ vừa Tình cảm vừa hiện đại ........

    B fải khâm phục cái thằng nhó Haley Joel Osment này đấy . Nhóc này cũng được đề cử trong bộ flim đầu tiên Sixth sence . trong giải Nomonie gì đó . Flim này cũNg hay không kém .

    B thích cái đoạn mà nhóc rơi từ trên toà nhà cao cao ở New York Cty đó ........ rồi rớt xuống biển ........ rồi có đàn cá tới bơi bơi đưa đi .......... đẹp gì đâu ........

    Cho B hỏi các bác thích cảnh nào trong flim vậy . Flim này bác nào mà chưa xem thì xem đi ..... hay lắm .

    Xin đừng Vote em , cám ơn nhiều lắm .!
  2. ntff

    ntff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Phim này là một trong những phim khiến mình suy nghĩ rất nhiều trong lúc xem và sau khi xem. Phim này vừa có nét hiện đại vừa có nét cổ tích như trong truyện Pinochio. Cảnh mà mình thích nhất trong phim này là đoạn cậu bé ngồi trước bà tiên ở dưới biển cầu nguyện cho mình được làm người. Ngoài ra cảnh cuối cùng xúc động lắm, cuối cùng cậu bé cũng được toại nguyện làm người một ngày, được mẹ yêu thương và điều cuối cùng cậu có được là giấc ngủ vĩnh cửu như một con người
    http://www.ktlehoan.com/forum/

    Được sửa chữa bởi - ntff vào 04/04/2002 01:29
  3. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Yeah ........... B đây B có 2 ID B. Spears và Booty_delicious
    đúng flim này cảm động lắm nhỉ ,,,,,,,,
    nhất là đoạn bà mẹ đưa David vào trong khu cyber đó .......
    rồi nói là bỏ nhóc ở lại ....... rồi khóc .......... hu hu hu hu
    và kể cảnh đi tìm blue fairy ... nữa .......
    coi mà muốn khóc theo luôn đó .
    Flim này đúng là như truyện cổ tích vậy ........
    flim vừa vui nữa chứ ......
    Đúng là tại sao cái ông tiến sĩ lại đi chế tạo ra người máy biết yêu nhỉ ........ nhưng ông không biết làm cách nào để con người yêu lại người máy ........
    Cũng như cái câu mà ông kia nói : They make us real , intelligence ....... and fast .......... and then everything lelf is us ..... đúng thiệt .......... Flim coi mà cứ suy nghĩ mãi từ đầu đến hết flim ...........
    cái DVD mướn về có 2 ngày mà coi tới 3 lần ....... hay wá .....
    Tới bây giờ mà vẫn muốn xem lại .....
    Flim này làm cho B có nhiều suy nghĩ lắm ......
    Flim này hay thật ........ thích lắm kìa ..........
    Kỹ thuật flim làm đẹp nhỉ bác ..... fải ghép hình suy ra cũng khó lắm .......... B thích cái đoạn David đi rớt xuống biển nhất ..... có đàn cá lại rướt .... đi ........
    Flim này thì kết cuộc không có hậu như trong truyện cổ tích bác nhỉ . Pinochio thì được cô tiên xanh hoá thành người ........ còn David thì chỉ được 1 ngày sống như 1 con người có mẹ thật sự ...............

    ay ay hay hay yeah yeah ......................

Chia sẻ trang này