1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ, Chiến Đấu và Chiến Thắng!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Viet_Youth, 10/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tuy tướng Eisenhowercủa Mỹ là Tư Lệnh Tối Cao của Quân Đội Đồng Minh [chỉ huy Chiến Dịch Overlord để giải phóng Pháp Quốc] nhưng Tư Lệnh Lục Quân Đồng Minh @ Normandy lại chính là Monty, riêng Operation Neptune [để chuyển quân trang/lính lên đất liền] do Phó đô đốc Anh, Bertram Ramsay, chỉ huy.

    Quân Đồng Minh có khoảng haỉ triệu (2,000,000) lính ở Anh, 5000 thiết giáp [đa số là Sherman IV], và khoảng 12,000 máy bay các loại.

    Rundstedt là Tư Lịnh [chiến trường phía Đông-Bắc], và Rommel trực tiếp chỉ huy những căn cứ/pháo đài phòng thủ dọc theo bờ biển đối diện nước Anh.

    ĐQX có 13 sư đoàn để chia ra, trấn đóng những cứ điểm quan trọng. Tuy mang tiếng là Mặt Trận Phía Đông (LX) ngốn hết 156 Sư Đoàn của quân đội ĐQX, trong khi đó chiên trừong Norrmandy chỉ vỏn vẹ có máy chục sư đòan mà thôi, nhưng thật ra, số lượng thực tế [tính bằng nhân số] thì khoảngca1ch không đến độ chênh lệch quá nhiều nhu vậy [vì đa số những sư đoàn đóng chốt ở LX đã không còn đầy đủ quân số như ở Mặt Trận Phía Tây].
  2. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Góp ý một chút.

    "Cuộc đổ quân lên Normandy" là sự phối hợp của cả ba binh chủng hải, lục không quân, gọi là Chiến dịch Overlord. Tổng chỉ huy là Ike. Monty chỉ là chỉ huy bộ binh.

    Chiến dịch Neptune là một phần nằm trong chiến dịch lớn Overlord, nó không phải là chiến dịch của bộ binh mà là của hải quân, nhiệm vụ của họ là vận chuyển tất cả bộ binh cùng vũ khí trang bị của họ đến Normandy. Chiến dịch này do Phó đô đốc Anh Bertram Ramsay chỉ huy.
  3. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Heo đã chỉ điểm giùm. :-bd

    Xin bàn tiếp về Chiến Dịch Overlord... [:D]

    Như đã có nhắc qua, Hitler và BCH ĐQX đều biềt rõ quân đội ** sẽ đổ bộ lên Pháp [dọc theo The Atlantic Wall]. Mà bãi đổ quân thì chỉ có hai địa điểm khả thi/lý tưởng nhất: Pas De Calais hoặc Normandy. Để đạt được yếu tố bất ngờ, mang lại thành công với những xác xuất thương vong ít nhất, quân đội đồng minh đã phải sắp xếp hẳn cả một Kế Hoạch riêng để làm cho Hitler [và các phụ tá] tin rằng họ sẽ chọn Calais để tấn công/đổ quân. Chiến Dịch này gọi là Operation Bodyguard.
  4. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Vì đã giải mã được bí mật của hệ thống truyền tin Đức Quốc Xã (Enigma Machine), nên Phe Đồng Minh có thể theo dõi và nắm được nội tình của ĐQX [những nhận định, suy tính của Hitler]...

    Họ đã giàn cảnh, vất một xác chết xuống [bờ] biển, được ngu.y trang thành một "giao liên" Anh Quốc, mang theo tài liệu mật [để lộ thông tin về kế hoạch tấn công qua bãi biển tại Pas De Calais]. Anh tiếp tục cho những nhân viên tình báo liên tục tục rò rỉ nhỏ giọt những thông tin tương tự qua những lần trao đổi [được tính toán, sắp xếp một cách tinh vi và chu đáo].

    QĐ** còn lập hẳn ra một Quân Đoàn Số Một, đóng đô đối diện với Calais, do Tướng Cao Bồi Patton làm tư lệnh [điều này phù hợp với suy đoán của Hitler cũng như Rommel, rằng Patton sẽ chỉ huy Lục Quân {thay vì Monty}].

    Từ kinh nghiệm ở chiến trường Bắc Phi, Phe Đồng Minh cũng lập ra một "trận địa" giả, với hàng vạn tàu chiến, xe tăng, máy bay và vũ khí bằng ny-lon hoặc vải bạt, khiến cho Hitler và đàn em càng chắc chắn rằng Ike sẽ đổ bộ lên Pas De Calais.

    Đọc truyện Tam Quốc Chí, thấy tả cảnh Khổng Minh lập đàn cầu phong... mới thấy rằng kiến thức của người làm tướng [hoặc BTM] về Khí Tượng quan trọng tới chừng nào trong chiến tranh. Columbus cũng vì biết trời sắp bão mà thoát chết...

    Trong WW II, khi mà khoa học kỹ thuật tưởng chừng đã giúp con người "làm chủ được thiên nhiên", thì vấn đề mưa gió trong trận chiến [ngày hôm đó] vẫn còn là một yếu tố quyết định.

    Vì thủy triều, nước ròng và địa thế của miền duyên hải Normandy, nên Hải Quân ** chỉ có thể tiến hành Chiến Dịch Neptune vào vài ngày trong đầu tháng Sáu. Trước đó, ngày 05 tháng Sáu là ngày được chỉ định để đổ quân, nhưng vì trời trở gió, bão quá lớn, nên kế hoạch phải hoãn lại.

    Vì tưởng rằng thời tiết quá xấu, bất lợi cho việc đổ bộ, nên Rommel đã bỏ về quê, ăn mừng sinh nhật của vợ; vị phó soái thì lại bỏ mặt trận [tiền tuyến] mà lo đi tập trận. Rundstedt thì ở cách Normandy mấy trăm cây số. Ngược lại, các nhà tiên đoán khí tượng phe Đồng Minh cho biết ngày 06 tháng Sáu trời sẽ ngưng bão, nên Eisenhower và BTM quyết định hôm đó sẽ là ngày D-Day, và Ike đã viết sẵn một lời xin lỗi, gánh trách nhiệm, nếu cuộc đổ bộ không thành công như dự định.

    6:30 AM, ngày 06 tháng Sáu, quân đội Đồng Minh bắt đầu tiến công đổ quân lên Normandy. Vì không có mặt các đại ca ở mặt trận [để khẳng định đây không phải chỉ là một hư chiêu, đòn nhá] nên BTTM của ĐQX vẫn an nhiên tự tại, cho rằng Normany không phải là chiến trường chính, không cần tiếp viện.

    Mãi đến trưa hôm đó, khi các thuộc tướng đủ can đảm để đánh thức ngài Fuhrer dậy, để báo tin [quân ** đã lập xong những căn cứ trên Normandy] thì thiên tài quân sự tự sướng Hitler đã hân hoan tuyên bố, cho rằng đây là một tin vui, vì "cuối cùng chúng nó đã lộ mặt ra, kéo sang đây để chúng ta dễ dàng tiêu diệt trọn ổ bọn chúng hơn" [mà không cần phải kéo quân sang bên Anh].

    Khi ra lệnh cho các sư đoàn Panzer dự bị tiến về Normandy để tiếp ứng, thì đoàn quân này phải mất hết hai tuần, thay vì chỉ có ba ngày mới đến được chiến trường--mà dọc đường cũng chỉ làm bia bắn cho không lực của quân Đồng Minh, chứ chẳng "tiêu diệt trọn ổ" được ai [như Hitler tưởng tượng].
  5. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch này là chiến dịch Dynamo, nhưng tớ nghĩ đây là lệnh của Hitler cho ông này để thả quân viễn chinh Anh về và hy vọng Anh sẽ cầu hoà để rảnh tay chuẩn bị kế hoạch tiến về phía Đông.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thực ra Hitler có nhiều ý tưởng quân sự khá độc đáo cùng nhiều ý tưởng phiêu liêu kiểu năm ăn năm thua nên rất phù hợp với chiến tranh chớp nhoáng, Tuy nhiên vì ông không được đào tạo bài bản về quân sự, nên theo thời gian các mặt hạn chế của ông bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều và chôn vùi chính ông và chế độ của ông. Hitler là một thiên tài về chính trị, ngoại giao và tổ chức tuy nhiên có lẽ không phải là một thiên tài quân sự, Đức Quốc Xã có nhiều chỉ huy chiến trường tài năng hơn ông như Rommel, Von Manstein, W.Model, H.Guderian...tuy nhiên họ đều là những mãnh tướng đầy cá tính đôi khi chống lại lệnh cấp trên, vì vậy ông không đủ tin tưởng để trao quyền cho họ.
    Hitler nhiều lúc mình thấy giống giống Hạng Vũ :))
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    nhiều quyết định của Hitler xét trong hoàn cảnh lúc ấy thật ra ko phải sai lầm mà thật ra quyết định nào cũng có phần dc phần mất. Ví như quyết định để cho 80v quân ANh rút khỏi Durkit : xét trong điều kiện chiến tranh chớp nhoáng buộc Pháp đầu hàng trong vòng 2 tuần theo kế hoạch là đạt thắng lợi chiến lược, còn việc bao vây thì khác với tiêu diệt. Nếu Hitler chấp thuận cho các tướng dồn quân đánh nhau ở Durkit thì lấy đâu ra quân để chiếm đóng nước Pháp, lỡ mất hết thời cơ xâm chiếm toàn bộ Châu Âu.
  7. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    @Macay Chính xác, rất nhiều quyết định của Hitler là có được và có mất, ông ta là người nắm quyền quyết định tối cao vì vậy mỗi quyết định của ông ta đều phải rất nhanh và trên cơ sở cân nhắc giữa được và mất. Sau này khi tổng kết lịch sử các sử gia bắt đầu tổng kết các sai lầm dẫn đến thất bại của ông ta thì đó là điều đương nhiện rồi.
  8. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy Tây Phương mới có thành ngữ: "quit while you're [still] ahead." [r24)]

    Chính vì quá tự đắc, say men chiến thắng của những thành tựu ban đầu mà sau này Hitler không còn đủ lý trí để nhận ra những sai lầm cũng như yếu kém của hắn ta [và quân đội ĐQX].
  9. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hjk, tớ nghị quân đội Đức Quốc Xã là thiện chiến bậc nhất trong thế chiến tứ 2 rồi, có lẽ còn thiện chiến hơn Hồng Quân nữa, còn quân của các nước khác thì không tính. Tuy nhiên khi cuộc chiến kéo dài, thì xuất hiện các thiếu hụt và lực lượng ĐQX không còn thiện chiến bằng trước nữa nhưng khả năng chiến đấu và tinh thần vẫn rất cao.
    Quân đội ĐQX kế thừa tinh thần chiến binh của quân đội Phổ, nên tính kỷ luật và phục tùng cấp trên rất cao...và có lẽ là những người sinh ra để làm chiến binh. :|
  10. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Với số lượng 12,000 máy bay [chỉ riêng ở Anh] trong Chiến Dịch Overlord thì đã thấy quân đội ĐQX không thể so sánh được với quân đội Đồng Minh nữa rồi. Đó là ý tớ muớn nói đến "Yếu Kém" của ĐQX: Luftwaffe [khi so với Đồng Minh, lúc đó]. [:D]

Chia sẻ trang này