1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ, Chiến Đấu và Chiến Thắng!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Viet_Youth, 10/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Không lấy thành bại luận anh hùng...Hạng Vũ dù thất bại vẫn là anh hùng, Lưu Bang dù chiến thắng vẫn chỉ là 1 hoàng đế vô lại...Còn VY toàn chửi kẻ thất bại là ngu xuẩn...chán
  2. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ngu thế nhưng Anh Pháp vẫn quì dưới đũng quần Hít le ký hiệp định Mu ních dâng đất cho độc tài Hít, lại lờ đi không cứu Ba Lan để các độc tài Hít xơi Ba Lan.
    Đến lúc Đức vượt chiến tuyến Ma gi nô, đem bom đút tận gậm giường nữ hoàng Anh thì mới tê tái đớn đau quay ra ôm chầm lấy...Uncle Joe=)).
    Xét ra mấy anh Tây Âu đã ngú lại còn hèn, VY nhể[:D]
  3. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng. Không thể đem thành bại để luận "Anh Hùng" [hoặc đánh giá một CON NGƯỜI]. :-bd

    Hạng Võ tuy thân là bại tướng [nếu xét thuần tuý trên phương diện Quân Sự], nhưng [nhìn ở khía cạnh cá nhân] là ông ta một người trọng nghĩa khí, có lập trường và biết giữ chữ tín... [lúc nào cũng đường hoàng chững chạc, dám yêu, được yêu, và chết cho tình yêu...].

    Có nhiều người sẽ chọn lối sống của HV, dù là kết cuộc bi thảm hơn Lưu Bang.

    Nhưng nếu bạn là lãnh đạo, mang hoài bão, muốn thành tựu đại nghiệp [để đạt được một mục đích to lớn hơn]... thì bạn phải học theo Lưu Bang, Tào Tháo hay là Mao... Hitler đã không học được những điều này.

    Tiếng Anh có thành ngữ: "The Goods Die Young"; Tàu thì nói: "Người Không Vì Mình Trời Tru Đất Diệt", hoặc là "Vô Độc Bất Trượng Phu".
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    ồ nhầm rùi Vy ơi, tớ ko phải khựa :)), à thành ngữ của anh điêng của Vy ko biết ở đâu ra, mà giống bài ca của tụi k*cpop. Nếu Vy dành lời vàng đến trước mộ Robert Lee mà nói với nó nhé ;))
  5. SSX109

    SSX109 Guest

    Oạch, nói mỗi cái đoạn đo đỏ thôi nhá!!!

    Bác có thể nói đúng sách tây, nhưng sử thì chẳng đúng đâu!! Chả thấy dân India hay Mexico ghét Mỹ, cũng chả thấy người Ai-len hay Scotlen thù đám Anh đại lợn gì cả!!! Nếu đám tây mà viết sách sử tử tế thì chúng nó chắng còn dám đi ra đường chứ nói chuyện ghét mà xong à.

    Thật ra thì, dân Kavkaz cũng như bao sắc dân nhỏ khác có xung đột, đánh nhau với Nga và đánh lẫn nhau.

    Nhưng thời Sa Hoàng trước 1917 thì lại khác, đám dân Kavkaz được Sa Hoàng sủng ái, đội quân tinh nhuệ nhất đánh đông dẹp bắc của Sa Hoàng phần lớn là dân Kavkaz. Chỉ cần nhìn danh sách các tướng lĩnh là rõ. Còn các thủ lĩnh, già làng trưởng bản Kavkaz thì Sa Hoàng sắc phong, ban hưởng đất đai quyền lợi. Nói chung thời này họ sống với NGa mẹ khá yên ổn.

    Rắc rối chỉ đến khi cách mạng CS đến, ngay sau 1917 đa số vẫn theo Sa Hoàng Nga bạch nên chống NGa đỏ ác liệt. Nga đỏ thì chơi bẩn dụ dỗ rồi thịt sạch các thủ lĩnh cầm đầu nhưng cũng chẳng thể dẹp loạn được. Dân Kavkaz lúc đó theo phong trào bị dồn vào Hợp tác xã với Nông trại vốn họ chẳng quen cũng chẳng ưa, chống đối ác liệt. Đến WW-II quân phát xít chưa đến thì dân Kavkaz đã lập làng kháng chiến với đội du kích tuyên theo Hitler. Cán bộ Nga đỏ vào làng làm dân vận thì đơn giản là tóm cổ cắt đầu đóng cọc bêu đầu làng hay xử man rợ kiểu tương tự.

    Stalin cay lắm, đơn giản là hốt trọn cả cụm cho gọn tống ra sa mạc trung á. Đưa tộc Ossetia là tộc ôn hòa nhất và một số tộc khác đến sinh sống tại những làng bỏ không. Số bị đi đày thì chết rất nhiều, số sau này trở về thì đòi lại đất đai, tự khắc phát sinh bạo lực biến loạn.

    Vậy thực ra, nếu dân Kavkaz có ghét thì là ghét Nga đỏ. Còn NGa ngày nay thì câu chuyện hơi khác một tý. Đám khủ ngbố Kavkaz dĩ nhiên có vấn đề về quá khứ, nhưng chủ yếu là các thủ lĩnh của chúng, những tay khét tiếng, hàng chục thằng sống nhởn nhơ vương giả bên tây âu, lại được xưng là chiến sĩ tự do với giải phóng thì Cá luôn là bất ổn còn dài dài, Nga ngố còn chống khủ ngbố đến tết Công-gô.
  6. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    học theo lũ trung cộng =))
    học theo nó để ra cái đại cách mạng văn hoá
    =)) ăn thịt người , đập đầu tri thức
    cho cả đám đi cày ruộng mà vẫn đói ăn
    quyết tâm luyện kim loại mà thành quả
    là 1 đống sắt vụn tới ve chai cũng ko dám mua =))

    napoleon là bại tướng vậy bại dưới tay ai là bại dưới tay người nga chứ
    chắc chắn ko phải là đám quý tộc anh đánh trận nào thua
    trận ấy bám vào cái eo măng sơ tối ngày lạy chúa tôi giúp con, không nhờ
    cả nước anh có 1 đô đốc như nelson thì napoleon đã biến
    anh thành bình địa.

    Hít le thua ai cũng thua người Nga chứ tuyệt nhiên
    không phải thua CLB anh mèo đợi tới khi người ta
    cùng kiệt nhảy vào đánh trầy trật không xong cái mặt trận phía tây
    tới ngày tàn của nazi thì đồng minh vẫn chưa đặt được chân nào vào
    béc lin toàn võ mồm =))
  7. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Trong chiến tranh thế giới 2, Mỹ viện trợ cho Nga xe tăng, lương thực, súng ống, đan dược,máy bay... các chuyến hàng qua Bắc Cực đổi bằng xương bằng máu, chỉ để các tàu vận chuyển cập bến an toàn, đó là sự thật ko thể chối cãi
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    viện trợ đc bao nhiu thế, chứ ko phải là đổi 1 đống vàng của Ng Nga sao ( bản chất mà )=))=))=))
  9. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới viết một bài Tôi Sẽ Không Gọi Ông Nguyễn Cao Kỳ Là CHÓ! Chưa kịp diễn giải biện bạch thêm, thì Military Channel lại vừa chiếu một chương trình về đội quân khuyển được [trưng dụng từ dân chúng] đưa vào chương trình huấn luyện, thử nghiệm trong WW II [trong những chiến dịch truy lùng quân Nhật @ Mặt Trận Thái Bình Dương].

    Chương trình quá hay, rất súc tích và cảm động.

    Kể lại rằng, lúc đầu chẳng ai có kinh nghiệm gì [về việc huấn luyện các chú chó này trở thành "hữu dụng" trong chiến tranh cả], nhưng mấy anh lính trẻ này [tình nguyện tham gia đội QK] đã hết sức cố gắng, vừa học vừa làm, để trở thành những người bạn đồng hành của các chú chó đã được tuyển chọn.

    Khi mới tham gia chiến trường, đội quân khuyển này bị đồng đội chê cười, chế riễu [vì mang theo chó ra trận]. Nhưng sau vài trận chiến, thì ai cũng khâm phục và quí mến các chú khuyển binh này. Khi các chú chó bị hy sinh, đã được chôn cất và dựng bia [tưởng niệm] như là một quân nhân thực thụ. Đội Quân có 102 người [và chó] thì đã có đến hơn 40 huy chương đồng, 4 huy chương bạc, và hai Anh Dũng Bội Tinh (Medal of Honor)...

    Khi lên kế hoạch chiếm Sai Pan, phải tách tiểu đội quân khuyển ra làm hai để chi phối cho Saipan; và khi ra trận, đa số quân Nhật đã đầu hàng đội quân khuyển này [vì không thể trốn trong hang được nữa].

    Cho thấy, nếu chửi một số %$%&$%& là chó thì thật ra là [đã vô tình] l.ăng nhục loài chó.
  10. SSX101

    SSX101 Guest

    Ông Kỳ đã rời mọi chức vụ vào nhiệm kỳ 2 của Thiệu, ông ta không có trách nhiệm gì với hưng thịnh hay suy tàn của chế độ Thiệu. Những việc còn lại là tư cách các nhân với 1 chút uy tín cũ.

    Người ta thì thấy những thằng chả hiểu mịa gì nhưng lại sủa rinh mới đích thị là chó đó.

    Thảo nào giòi bọ rác rưởi lắm thế. Đừng bê rác vào đây, mùi thum thủm khó chịu lắm.

Chia sẻ trang này