1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ, Chiến Đấu và Chiến Thắng!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Viet_Youth, 10/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tư duy AQ kiểu tự sướng như vầy @ VN hơi bị nhiều nhể?

    Cho nên ta anh hùng, luôn luôn thắng nó... Mà thế giới chẳng chịu xem ta ra gì cả. Chỉ có Cu Ba & ta tự đứng ra giữ gìn hoà bình thế giới.

    Mai mốt chắc có thêm bạn Afghan đều là những nước đã đánh thắng Mỹ.
  2. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Ngọng líu hết cả lưỡ rồi à, khổ thân VY!:))

    Roosevelt mà sống lại chắc cũng phải chết lần nữa vì cười khi đọc lý luận của VY mất!=))
  3. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn muốn nói vì ta đã ra kế hoạch, nên LX phải nghe theo mà cung cấp cho ta quân trang, súng pháo?

    Không biết trong khi du học ở LX, trước khi về Pắc Bó, Bác & Lãnh Tụ Vĩ Đại Stalin đã có đả thông qua kế hoạch này trước chưa?
  4. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    tới giờ e vẩn chưa nhịn đc cười cái vụ ai ngồi giữa khi LX, Anh, Mĩ họp mặt
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hì, có câu "éo sợ, ****** đóng bỉm rồi"

    Chắc chú ngồi giữa là chú nhà có điều kiện, trước khi họp đã đóng bỉm nên hiên ngang ngồi ở cái chỗ rất ... không tiện cho cái sự tiện ~X
  6. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hoa Kỳ có phải chủ toạ hay không, cứ xem các hiệp định được soạn thảo như thế nào, theo ý ai...

    Ai toàn quyền cai quản Nhật Bản, TBD... Sau này kiêm luôn VN, NH, Thái...
  7. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Hoa Kỳ có phải chủ toạ hay không, cứ xem các hiệp định được soạn thảo như thế nào, theo ý ai...

    Ai toàn quyền cai quản Nhật Bản, TBD... Sau này kiêm luôn VN, NH, Thái...
    -----------------------------------------------------
    Hế hế, đúng là: "không phải chú dốt mà chỉ vì mẹ chú quên bỏ iod vào canh"!:))

    Các hiệp định được soạn thảo như thế nào hả VY, Mẽo cai quản Nhật là vì đã gây ra thì phải vào đó mà hít bụi phóng xạ thôi. Cái phần tinh hoa của thế giới (theo định nghĩa của châu Âu) là các nước phương Tây thì LX cai quản 1 nửa, Mẽo và các đàn em được 1 nửa còn lại chứ Mẽo được hơn miếng nào?

    Đông Dương thì vẫn thuộc về Pháp dù De Gaulle còn chả được ngồi chụp ảnh chung ở các hội nghị nói trên. Mẽo được cai quản VN lúc nào thế? Hiệp định nào nói như vậy hả VY - kẻ không những dốt sử Việt mà còn dốt cả sử Mẽo đất nước đã cho VY bơ thừa, sữa cặn?=))
  8. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    e thấy có vy vs top này h vui hẳn lên.cứ như tấu hài =))
  9. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thời Marx thì cho rằng TB bóc lột công nhân, đến thời Mao thì dùng chương trình CCRĐ để mà "lấy lại công đạo", chia tài sản của điền chủ cho nông dân.

    Bây giờ sống trong thời đại "mở cửa", các @@@/HVB đã hiểu ra được tại sao anh nông dân chân lấm tay bùn, chị công nhân đầu tắt mặt tối không thể so bì với lợi tức của "giới chủ nhân ông" rồi chứ?

    Trí Tuệ, Tài Sản (VKD) và khả năng mất vốn đấy.

    Trở lại WW II nhé? Các @@@ Nga Vàng cứ bô bô cho rằng Mỹ nó"nhát", chờ LX đánh xong rồi mới nhào ra dấy máu ăn phần....

    AQ, Nông Dân vừa thôi các @@@ ạ.

    Trog chiến trường hay @ thương trường gì cũng vậy, đều có giới chủ nhân, lãnh đạo, Anh Hai và công nhân/đệ tử.

    Liên Xô phải thí quân, chết nhiều dân/lính là vì LX còn là xứ lạc hậu, KNQP chưa ra gì, vai dưới, thì phải nai lưng ra, chịu đấm ăn xôi, cho đàn anh nó hưởng thôi.

    Có khi nào COCC chết nhiều hơn dân ngu khu đen không?

    Bây giờ thì rõ tại sao LX không thể nào là lãnh đạo của WW II rồi chứ nhỉ.

    Đúng là tư duy Hai Lúa/HVB: LX hy sinh binh lính nhiều ==>>> đóng góp nhiều hơn ===>>> vai vế to hơn...

    Thế Kỷ 21 rồi mà vẫn còn suy nghĩ như thời Mao Ít thế?

    LX nó chết nhiều quân, là tại vì LX lạc hậu, phải bám gấu quần Mỹ (Lend Lease) để mà tồn tại nhé. Không thể lập luận kiểu chết nhiều dân là được làm đại ca đâu.

    Thằng nào làm đại ca, thằng đó mới có quyền ăn trên ngồi trốc, đúng không nào?
  10. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Ý tớ là bạn cả thộn rất chi là ... thộn, bạn ngọng mà hay nói líu lô, khiếm thính mà cứ thích đi nghe lỏm chuyện hàng xóm ;))

    Nói chung là giống vong nô không bao giờ hiểu nổi chữ tự do, cứ nghĩ ai cũng như mình, phải có chỉ đạo của chủ mới làm được/được làm :-w Giống như con êk ấy mà, làm sao biết được vũ trụ như anh Phạm Tuân, kể cả khi nó bám lá bèo hoa dâu mà anh ấy mang lên trạm vũ trụ :P:P:P:P:P

Chia sẻ trang này