1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ, Chiến Đấu và Chiến Thắng!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Viet_Youth, 10/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, tự nhiên sao lại trở thành nhân bản thế lày, thương vay khóc mướn cho binh sỹ Mỹ @ TCC nữa à?

    HK nó cũng phải [có lúc] thí quân. Nhưng không dám so với Mao, Stalin & Tướng Giáp đâu, @ ạ!

    Đã bẩu dồi, tớ không thích đội ngoại bang lên đầu, tạc tượng, treo ảnh thờ bọn ngoại bang như lũ @#@# đâu.

    Đừng vu vạ, lấp liếm nữa.

    Hết bưng bô cho LX được rồi sao, mà trở quẻ, ca vbài ca nhân ái trong đây?

    @ WW II, ai thảm sát quân [tù binh] ĐQX nhiều nhất?
  2. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Hế hế, thế là VY công nhận từ thằng bố VY (Mẽo) đến VY cùng là đồ vô đạo đức rồi à?:))

    Nói đi thì cũng phải nói lại, thằng bố VY tuy có vô đạo đức nhưng rất có tinh thần hăng hái chống Nhật, đem tính mạng mấy ngàn chú GI ra cúng cho Nhật, khiến cho ông bạn Ăng lê sợ sun c.him chưa đủ lại mồi tiếp bằng mấy chục ngàn quân Mẽo, Phi và một tướng nữa để mong được đánh Nhật, quá ngầu luôn!:))

    Mỗi tội, từ mạng tướng đến mạng lính da trắng còn cùi đến thế thì mạng bọn thẻ xanh còn cùi đến đâu nhỉ? Mà nhỡ Mẽo nó đi đánh Iran lại đem VY đi thí thì có phải tự nhiên cái chuồng với sợi xích để mốc ra không? Lo phết đấy, VY bị chủ đem đi thí thì tớ biết dắt con gì ra công viên tập cho nó đớp đĩa mỗi cuối tuần?:))
  3. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    @ ddg ngu dốt hay vô liêm sỹ mà cứ suy bụng ta ra bụng người, cho rằng tớ bưng bô cho Mẽo như bọn fan cuống Nga Vàng thờ Nga thế nhẩy? Tính kiếm chuyện off topic để Mod khoá thread à? Hèn thế?

    Biết gì về WW II thì mang ra bàn nhá? Tớ chấp hết. Đừng lấp liếm nữa. Hèn lắm! [-X

    Tớ sẽ tham gia bảo vệ Hoa Kỳ [đất nước đang dung dưỡng tớ], nếu có thế lực nào khác uy hiếp quốc gia này, nhưng tớ sẽ chẳng bao giờ dụ khị các bạn trẻ VN khác, hay ngu si, nghe theo thằng Tây Âu, mũi lõ nào mà đi làm lính đánh thuê/tình nguyện quân cho chúng nó [như "các @#@# nhà ta"] cả.

    Tự Ti Mặc Cảm, đâm ra suy nghĩ lung tung à?

    Không phải ai cũng ngu si cam tâm làm tôi mọi cho ngoại bang đâu!

    Mà sao sau WW II, nuớc nào được LX chiếu cố, quan tâm chăm sóc, bảo kê... cai quản giùm cũng đều đói rách [sau này đều xịt vào mặt Nga mà theo NATO] thế nhỉ?

    Mẽo nó vô nhân đạo thế mà sao bây giờ các "cụ nhà ta" cứ phải cho các cô chiêu cậu ấm sang HK du học... là làm thao vấy @?
  4. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    @ ddd ngu dốt hay vô liêm sỹ mà cứ suy bụng ta ra bụng người, cho rằng tớ bưng bô cho Mẽo như bọn fan cuống Nga Vàng thờ Nga thế nhẩy? Tính kiếm chuyện off topic để Mod khoá thread à? Hèn thế?
    ---------------------------------------------------------
    Ô, thế không bưng bô thì VY dùng trực tiếp không qua đồ đựng à, sao lại háu ăn thía?:))

    Người VN bình thường như chúng tớ chỉ thờ mỗi tổ tiên và Uncle H.ồ thôi, chúng tớ biết ơn nước Nga vì sự giúp đỡ của họ cho chúng tớ vả vêu mõm thằng bố VY, thế thôi! Chỉ có dạng tôi tớ như VY thì trong đầu mới lúc nào cũng thường trực ý nghĩ xem thờ ai, nhể? Sao lại khóa, tớ đang khóai vì cuối tuần có VY làm hề cho cười, ai lại mong khóa bao giờ?:))

    Biết gì về WW II thì mang ra bàn nhá? Tớ chấp hết. Đừng lấp liếm nữa. Hèn lắm!
    --------------------------------------------------------
    Ô, thế thì tiếp cái vụ bố VY làm "anh hai" của WW2 đê, VY ngọng nên đánh trống lảng để tớ hỏi lại hơi bị nhiều rồi đấy! VY chứng minh là thằng bố VY là "anh hai" của WW2 đê, tớ thì bảo thằng bố VY tuy có công nhưng cũng chỉ là một trong những người thắng thôi, chả làm "anh" được thằng éo nào đấy, VY chứng minh ngược lại đê! Nhưng nhớ cho là đừng đem chuyện chụp ảnh ra nữa nhé, thiếu iod thì bổ sung đê!:))

    - VY có đưa ra được một trận đánh nào, chiến dịch nào của Mẽo trước năm 1944 mà đã thực sự gây ra được tổn thất lớn cả về sinh lực, vật lực cho Đức không?

    - VY hãy chứng minh Mẽo đã ra lệnh cho Anh, Pháp, LX phải đánh thế này, thế kia để chứng tỏ địa vị "anh hai" của Mẽo không?

    Không chứng minh được hai cái trên thì đừng liếm ass nữa nhé, mất vệ sinh lắm VY ạ!:))
  5. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lập luận, suy nghĩ nông cạn, ngu dốt thế?

    Trong chiến tranh, trận đánh mở đầu quan trọng, hay trận đánh quyết định/cuối cùng quan trọng?

    Thế ai lãnh đạo Chiến Dịch Over Lord?

    LX đỡ đòn của ĐQX không thôi đã sặc máu rồi. HK nó thâu thập Ý (Châu Phi), Nhật (Châu Á), luôn cả Tây Âu thì không phải Đại Ca, chứ thằng nào dám giành?

    Lu loa cứ như anh nhà quê Hai Lúa, mà đòi thảo luận. Chán!!!!
  6. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Tớ sẽ tham gia bảo vệ Hoa Kỳ [đất nước đang dung dưỡng tớ], nếu có thế lực nào khác uy hiếp quốc gia này, nhưng tớ sẽ chẳng bao giờ dụ khị các bạn trẻ VN khác, hay ngu si, nghe theo thằng Tây Âu, mũi lõ nào mà đi làm lính đánh thuê/tình nguyện quân cho chúng nó [như "các @#@# nhà ta"] cả.
    -----------------------------------------------------------------
    Đừng quay lại cái chủ đề chiến tranh ủy nhiệm vì như thế thì chắc chắn VY sẽ còn bị tát nhiều hơn nữa đấy!:))

    Tự Ti Mặc Cảm, đâm ra suy nghĩ lung tung à?

    Không phải ai cũng ngu si cam tâm làm tôi mọi cho ngoại bang đâu!
    ----------------------------------------------------------------
    Ô, thế VY đang là "nội bang" của nước Mẽo à, dân thẻ xanh trở thành dân chính quốc từ bao giờ thế? Mà VY đã xác định là người Mẽo rồi thì quan tâm đến chúng tớ làm gì nhể, sao không đăng đàn mà chửi bọn đang "chiếm phố Wall" đê, hay không sủa thì không được cho ăn?:))

    Mẽo nó vô nhân đạo thế mà sao bây giờ các "cụ nhà ta" cứ phải cho các cô chiêu cậu ấm sang HK du học... là làm thao vấy @?
    ----------------------------------------------------------------
    Ồ, muốn đánh được thằng nào thì phải hiểu rõ về nó, thằng bố VY cũng vì ngu dốt không biết điều này nên mới bị các cụ nhà chúng tớ tát cho gãy răng, vêu mõm chó đấy! :))
  7. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thay vì tốn mấy trăm ngàn Đô cho mất CCCẤ sang đây mà chẳng hấp thụ được gì hữu ích cho quê hương [nơi tớ sinh ra], thì tớ vào đây để chia sẻ thông tin với các bạn trẻ không có điều kiện du học đấy mà.

    Ai sàng lọc được gì hữu dụng thì tốt cho họ và VN sau này. Còn @@@ thỉ tớ cũng chẳng mong cảm hoá được bao nhiêu. AQ quá lậm rồi!
  8. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Sao mà lập luận, suy nghĩ nông cạn, ngu dốt thế?

    Trong chiến tranh, trận đánh mở đầu quan trọng, hay trận đánh quyết định/cuối cùng quan trọng?

    Thế ai lãnh đạo Chiến Dịch Over Lord?

    LX đỡ đòn của ĐQX không thôi đã sặc máu rồi. HK nó thâu thập cả Ý (Châu Phi), Nhật (Châu Á), luôn cả Tây Âu thì không phải Đại Ca, chứ thằng nào dám giành?

    Lu loa cứ như anh nhà quê Hai Lúa, mà đòi thảo luận. Chán!!!!
    -----------------------------------------------------------------------------
    Ô hô, không có mặt trận phía Đông thì đến bố của thằng bố VY cũng không dám D-day ấy chứ!:))

    Ờ, trận cuối cùng quan trọng thì ai chiếm Berlin, ép chết Hitler, thằng bố VY à?
    Trận cuối đấy!:))

    Cái đỏ đỏ ở trên kia đã chứng tỏ VY "khôn" đến thế nào rồi, thảo nào bọn dân Mỹ xịn nó chống bọn khố rách áo ôm nhập cư là phải!=))
  9. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ối giời! Ếch ngồi đáy giếng, suốt ngày chỉ biết có "Mặt Trận Phía Đông".

    Đồng ý rằng "Hai Mặt Giáp Công" cũng tốt [giải quyết ĐQX/WW II nhanh gọn hơn].

    Dưng mà khi đó hậu phương HK hoàn toàn ổn định, chưa tận dụng hết tiềm năng sản xuất, lại làm ra được BNT rồi... thì có LX hay không, không quan trọng, trước sau gì ĐQX cũng tèo, chỉ là vấn đề thời gian & tổn thất thôi @ nhé.

    LX mà không có HK thì lại là chuyện khác; khi đó ĐQX đã sản xuất được V II hàng loạt rồi. Nếu không phải đối đầu với Phe Đồng Minh, thì Stalin có trốn qua Siberia, V II nó dập cho cũng banh xác. [:P]
  10. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Thay vì tốn mấy trăm ngàn Đô cho mất CCCẤ sang đây mà chẳng hấp thụ được gì hữu ích cho quê hương [nơi tớ sinh ra], thì tớ vào đây để chia sẻ thông tin với các bạn trẻ không có điều kiện du học đấy mà.
    ------------------------------------------------
    Công nhận, nếu mất mấy trăm ngàn đô sang Mẽo để mà biết nước Ý ở châu Phi thì đúng là tiêu tiền oan, VY nhể!:))

    Hì, nước Mẽo đúng là phí bơ thừa, sữa cặn để nuôi nhưng kẻ trình độ không bằng học sinh PTTH ở VN như VY, nhể?

    À, nhưng nếu VY vào giải thích là do mải xúc tuyết, làm nail kiếm ăn, không có tiền đi học thì cho tớ rút lại lời trên nha. Không nên trêu chọc người tàn tật về tinh thần, phải không các bác?:))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ô, thế VY công nhận là trận cuối, trận quyết định là LX đánh chứ không phải thằng bố VY rồi à?

    Lại lòi ra một cái ng.u nữa, biết V2 tầm bắn bao nhiêu không? VY tưởng nó bắn từ Đức đến được tận nước Ý bên châu Phi à?:))

Chia sẻ trang này