1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

X Beatles - X fan

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi nylonsoul, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nylonsoul

    nylonsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Yêu Beatles ư? Mọt thông tin? Cháo lời ca? Nhuyễn giai điệu? Tôn thờ những người có thể chưa allez? Hay là ôm lấy những cái tên không xa lạ?
    Tại sao cứ bó buộc? Tại sao chỉ ngợi khen? Tại sao cứ nói đi nói lại những cái ai cũng có thể biết?
    Hãy sáng tạo, hãy tiếp nối, hãy biến thành một phần của mình.
    Bạn có thể nói tôi điên, nhưng đừng hỏi tôi phải làm gì. Việt hoá, cò lả, biến tấu, đổi phong cách, làm thơ, bình luận, đả phá, châm biếm v.v... chỉ cần không phá phách, càn quấy, phải làm gì khác đi chứ.
    Tôi chờ đợi một sự bứt phá của ai đó.
  2. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Chà ! Khó đây!! yêu không đã đủ mệt rùi. CHơi không đã đủ rã rời rùi . Bây giờ còn phải bứt phá nữa ư?????
    Mình cũng muốn làm như bạn nói lắm nhưng kẹt một nỗi chưa đủ khả năng. Nhưng khi nào có dịp thể nào cũng có đó. Mà mình nhớ khôngnhầm thì đâu đó trong đây cũng có rùi đó.: Một biến thể của Yesterday, một lời mới cho Imagine....
    Và chúng ta còn đang trên đường sáng tạo ........
    ALL TOGETHER NOW
  3. nylonsoul

    nylonsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, để tôi tìm xem. Tôi thì tôi không đầu tư nên không thấy mệt. Mà quen nghịch dại nên vừa muốn bứt đứt hết lại muốn cả phá cho tùm cà lum tum nữa. Càng tri thức thì càng khó quấy, vì phải tìm cách quấy cho hết, quấy cho đúng kiểu trí thức. Còn dân dã như tôi thì cứ thấy ngồ ngộ là bật đại à, gọi là mở cửa sổ cho nó thoáng khí. Không may dăm ba bữa hợp nhất hard rock với bít luôn thì tiện, đỡ phân biệt cho mệt. --> Đề nghị mở con đường dân dã hoá bít đi thôi, mọi người (ở VN, ngay cả tôi) cứ nghe nói đến bít là thấy cao ơi là cao, xa vời xa vợi vậy. Các tay bíting bíted, bíttlycal đều đàn đàn hay, hát giỏi, múa đẹp(?!), nói tiếng anh như sáo, vì bít là x mà, nên fan cũng x luôn. Giờ bít vẫn là x, mà fan s thì tốt bít mấy.

Chia sẻ trang này