1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

X-team Hải Phòng và những người bạn - Mắt xích thứ 7

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi a_simplenick, 27/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FASTOIL

    FASTOIL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    17.473
    Đã được thích:
    591
    e cũng thích mầu này cưng ơi :x:x:x
  2. junior1402

    junior1402 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    13.119
    Đã được thích:
    383
    2 cưng ra hành lang ngủ nha
  3. chester86

    chester86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    11/11 dính vào ngày Chung kết bóng đá Ches ko xuống đc rồi, ôi thôi rồi tôi ơi, chẹp chẹp
    Để xme BTC có thay đổi h đá chung kết sang thứ 7 ko, phải nghĩ cách xuống với mọi ng
    Áo đẹp, nếu là của nam thì Ches mặc size s
    Dù nhà mềnh ko làm đồng phục Ches cũng oder 1 áo anh Dũng nhé
    Bao $ vậy anh?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kưng ơi em cũng chọn 1 trong 2 màu như ảnh của kưng và màu đen
  4. chester86

    chester86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Nếu SN Xteam t chức vào ngày CN thì Ches sẽ cố gắng tối thứ 7 xuống HP sáng và trưa chơi với cả nhà
    Mong lịch bóng đá 16h đá thì 13h Ches từ HP về HN ^^
    Mong gặp mọi ng
    À 1 cái tem logo chữ X mà cả nhà dán ở xe đặt ở đâu và b nhiêu tiền 1 cái các tình yêu nhier, 1 cái bao tiền và 10 cái thì b nhiêu tiền ạ? Mong ai biết trả lời nhanh giúp ^^
  5. boy_vui_ve

    boy_vui_ve Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    11.905
    Đã được thích:
    58
    ái zà

  6. junior1402

    junior1402 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    13.119
    Đã được thích:
    383
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  7. junior1402

    junior1402 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    13.119
    Đã được thích:
    383
    Mã:
    Bạn Vỹ Mix có chia sẽ thêm câu chuyện đã gặp về Hương Mắt Lồi. Mọi người đọc và cẩn thận các thủ đoạn.
    
    Mình năm nay 17t. Cách đây 2 năm tức là mình 15t. Buổi tối tầm 6h-7h.Mình đang đạp xe đi học về. Trên đường NTMK đi qua khỏi Cao Thắng 1 tí thì có 1 nhỏ đi Max Kawasaki chạy lên. Lúc đầu nó chạy đằng sau kêu Hải Hải gì đó. Rồi sau đó nó phóng lên trước. Hỏi mình :
    _ Em tên gì ?
    Mình lúc này quíu rồi :
    _Em tên Quang (thực chất tên Vỹ)
    Nó nói :
    _Em có quen thằng Hải em chị ko.
    Mà kì lạ rằng cũng đang học với 1 th bạn tên Hải. Nên liền "Có" ngay.Sau đó nó bảo đi theo nó về nhà lấy thiệp mời sinh nhật.Đi được 1 khúc tới trường Thăng Long. Vì mình đạp xe nên hơi chậm. Biết là sắp có chuyện xảy ra nhưng không biết phải làm thế nào. Vừa đi nó vừa nói chuyện vừa cười như thân mật lắm. Hỏi mình ở đâu.Tại nhà mình ở quận 10. Sợ nó bám theo nên bảo là Tân Bình.Nó cười xéo. Mình biết là từ NTMK mà lên Tân Bình xa lắm. Nên nó cười vậy là nó biết nó sẽ ăn được mình rồi. Mình bảo mình phải về nhà vì nhà xa. Nó phán :
    _ Mày giỡn mặt với tao hả mày , tin tao kêu 2 th đệ tử cầm ống chích lên chích mày ko.
    Mình có quay đầu lại thì không thấy ai cả. Mình nghĩ chắc nó biết mình con nít (mặc đồ học sinh) nên 1 mình nó cũng đủ ăn rồi. Nó dắt quẹo qua Nguyễn Thiện Thuật. Mình liều chạy băng lên lề đứng ngay 1 tiệm may áo. Nó lên theo. Nó bảo "Sao mày đứng đây. Về nhà chị lấy thiệp đi sn cho mày". Với lại tự nhiên đứng trước tiệm ngta. Ngta cũng nghĩ mình em nó nên mình có nói mình không quen nó chỉ làm nó thêm tức => Mình sẽ bị ăn hành nhiều hơn. Nên mình đi theo nó luôn. Đi 1 khúc đến Khu Chợ gì ấy mình không rõ. Nó dắt mình vào mấy cái hẻm đi lòng vòng trong đó luôn.Đến cái hẻm kia nó dừng lại. Mình thấy là gần đầu hẻm , có đường lớn mà không biết đường gì. Nó chóng xe xuống, hỏi :
    _Em lấy điện thoại ra lưu số chị.
    Mình nói : 
    _Chị cứ đọc đi em lấy giấy viết ra ghi . (Tại còn đeo cặp)
    Nó nhướng mắt nhìn vào túi bên phải của mình nói :
    _Kìa , lấy ra đi. Đừng có xạo
    Mình đành chịu lấy ra (Nó đứng xuống rồi , mình vẫn còn ngồi trên xe đạp). Nó lại gần. Vịnh tay vào giữa 2 tay lái để không cho mình chạy. Kêu "Đưa dt sim đây". Mình cũng nghe. Mở nắp dt ra. Mình xài samsung L700. Chưa mở pin . Nhưng tự dưng không biết tại sao. Mình đóng nắp lại . Nhét thẳng vào túi quần. Như có ai đó nhập vậy. Thường thì gặp trường hợp thế này là bất kì đứa hs nào cũng đưa liền. Nhưng mình lại không. Nó nói :
    _Mày tin tao rút dao ra đâm mày liền không.
    Mình không nói gì cả. Có nhiều người đi qua.Đầu tiên là 1 anh sinh viên. Mình kêu "Anh ơi cứu em với".Ổng đi luôn. Rồi 1 chị sinh viên đi qua. Mình kếu mà lại bỏ đi tiếp. Rồi 1 ông cũng tầm 40-50t đi qua mình kêu to luôn . "Bác ơi cứu con với".Nó thì đứng đó nói với ổng như đúng rồi :
    _Chú ơi thằng Bi dạo này sao rồi , khỏe chứ. Chắc nó quậy lắm phải không. Bữa nào con qua với nó.(nói sảng)
    Rồi ổng cũng bỏ đi. Nó tức quá. Nói :
    _Được rồi , mày ra đây , tao kêu 2 th em tới đập chết ******.
    Nó quay qua dựng xe. Chạy ra khỏi hẻm. Mình theo sau. Mình ra được đường lớn. Đó chính là đường Lê Hồng Phong khúc ngay VNQT.Hên vì đang đứng ngay đầu hẻm mà trước hẻm là đường lớn. Mình lên hết cốt sên và dĩa (Asama moutain mà). Đạp hết sức bình sinh chạy thẳng ra bùng binh Lý Thái Tổ. Vì bùng binh đông người. Mình chạy nhanh nên chen lấn. Chân phải kẹt vào giữa xe đạp và thành lề. Nên rớt mất chiếc dép. Rồi mình quẹo vào cái chợ ngay bùng binh đó. Hẻm đó có nhà chị mình trong đó. Mình thấy nó dí theo. Vì trong chợ người ta đi qua đi lại nhiều. Nó đi không kịp. Do bàn đạp xe leo núi (bàn đạp gai). Khi chân phải không còn dép. Đạp rất đau nhưng ráng đâm thẳng tới cúi hẻm. Hên là hẻm thông. Đi theo hẻm mình lại ra Lê Hồng Phong. Hoảng hồn vì ra lại chỗ vừa thoát. Mình quẹo trái lên 3 tháng 2. Đạp tẹt ga đến cái hẻm bên cạnh siêu thị Sài Gòn. Trong hẻm đó có nguyên cái đồn CA. (Đồn CA lại trong hẻm , thật là bí mật . Vì hồi đó có một lần chạy giỡn với 2 đứa anh em họ vào đó , thấy đồn CA trong hẻm cụt , sợ quá nên chạy ra). Thế là mình đứng đó 5 phút. Rồi chạy ra lại và đạp thẳng vể nhà gần ĐHKT. Về tới nhà chỉ còn 1 chiếc dép. Từ đó mình mới biết "Chạy mất dép" là có thật chứ không phải bịa.
    Cách đây 2 năm chắc nó chưa có tiền độ xe hay sao nên chạy chậm hơn xe đạp AB của mình.
    Năm 16t .Có một lần đi học buổi trưa về trên đường Nguyễn Tri Phương gặp 2 thằng đi wave mặt mũi côn đồ chạy tới hỏi em tên Tài phải không.Mình nhìn qua chậm rãi , mày cau có, phán 1 câu :"Không" rồi quẹo đủ hẻm chạy tẹt ga về nhà. Giờ thì mình học 12 có chiếc wave dên lớn nên có bị cũng chạy đi được. Kinh nghiệm 2 năm gặp tụi này. Cảnh báo cho mọi người và các bạn học sinh khi gặp tụi này thì cứ bình tĩnh. Trên đường đi tới nơi để nó trấn lột. Thì hãy suy nghĩ. Đừng hoảng. Ráng hết sức bình tĩnh. Suy nghĩ đường nào lắc léo để về nhà. Đường nào gần đồn CA. Nếu nhắm mình mạnh. Thì đập thẳng nó luôn và ngay. Th bạn thân của mình cách đây 1 năm đi xe đạp cũng bị 2 th đi trên đường Thành Thái cho vào hẻm nói là " Mày chém em tao phải không , đưa điện thoại đây lát tao quay lại trả". Tụi nó k đánh bạn mình mà đi luôn. Bạn mình hoảng quá chạy qua Chi cục thuế 10 (Chỗ ông già nó làm việc). Thế là mất điện thoại.
    Đây là những gì mà mình được trải nghiệm và được biết. Ở nhà với mẹ thì quả là an toàn thiệt. Nhưng Ở Nhà Với Mẹ Biết Ngày Nào Khôn.
    P/s : Mong ad up lên để mọi người cảnh giác.
    
    [​IMG]
  8. calivia_fantom

    calivia_fantom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.802
    Đã được thích:
    13
    miej kiếp tưởng anh em mày chè tàu bánh sữa hết rồi! mày chưa nhìn xe anh sao mà hỏi toàn những cái anh đang cần thế ku ! sdt vợ anh check inbox nhé ! đưa lên đây lộ hết :)>-
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thật là đẹp quá! ấn tượng quá! Lạnh Quá =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ngon quá mà éo có xiền xúc! anh em ai cho vay lãi để chơi con này nào !!!!!!!!!


    http://muare.vn/oto-xemay-Moto/4859447
  9. holister_hp

    holister_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    8
    OH ****, cái mông, cái mông[:P][:P][:P][:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    3 lóe em iêu ơi
  10. holister_hp

    holister_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    8
    Sau đây là danh sách anh em đã ok về khoản đòng phục, kèm theo size cỡ
    Holister S
    Mạnh cô nương S
    Kỳ Nhông S
    Thắng **** oil S
    Anh Thắng béo M
    Anh Thành phân cá M
    Anh Hùng enzoo S
    Anh Vãi chưởng S
    ..........
    Ai đăng kí liên hệ em nhé, anh em đã có số em rồi

Chia sẻ trang này