1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

x0x0x Em muốn CHẾT quá...em bị PHẢN BỘI dã man quá! xOxOx Giúp em đứng dậy với! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiker, 14/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    x0x0x Em muốn CHẾT quá...em bị PHẢN BỘI dã man quá! xOxOx Giúp em đứng dậy với! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NHẤT VIỆT NAM

    Đó là câu truyện về 1 cậu bé rồi là người đàn ông yêu sống chết với

    1 cuộc tình lớn trong đời. Tinh khôi, Cực đoan, Viên mãn và Đau

    đớn. Hay đó là câu truyện về 1 người..... Đàn ÔNg NGu NHất VIệt Nam??
    Sau đây là tình tiết ly kì, em buồn quá, thất vọng về cuộc sống quá.
    -------------------------------------------------------------------------
    Người yêu em, em là con nhà ngoan ngoãn, nhân ái hay giúp

    đỡ mọi người, dù 23 tuổi vẫn còn trẻ con. Độ xinh đừng hỏi, ko
    phải em tự khen mà cứ nhìn cái đuôi dài loằng ngoàng của cô ấy thì biết.
    Còn em, bạn bè yêu mến, học được, làm được, tiều đủ tiêu, mẫu mã khá khẩm,
    Tình yêu bắt đầu được 5 năm, yêu 2 năm đầu, xa nhau 1 năm, rồi trở lại yêu nhau.Bây h bạn bè nhìn vào đều ngưỡng mộ, chỉ còn chờ cưới.
    --------------------------------------------------------------------------
    Câu chuyện nó diễn ra thế này...
    Là sinh nhật cô ấy, cô ấy bận làm bài thực tập đại học,phải sang trường (cách hà nội 20km) làm cùng nhóm bạn cô ấy.

    Em ở nhà, chuẩn bị một kế hoạch sinh nhật bất ngờ.
    Đi cắt tóc, mua quần áo mới. Sau đó đi chọn quà 1 ngày trời.
    Tiếp theo vất vả mua pháo hoa sang bển đó bắn mừng sinh nhật chơi. Cả ngày em ko nhắn tin gọi điện chờ đến tối.
    7,5 h trời lạnh và mưa nhẹ, vì muốn sĩ , 1 em khoác chiếc áo, mỏng toanh mới mua nhưng bù lại đẹp thấy bà.
    Xắp xếp quà và pháo hoa em phóng xe lao vào gió rét nhưng mà lòng thấy hạnh phúc, hưng phấn nó cứ phun phừng phực.

    Định bủng gọi điện cho em ấy, bảo là tối nay mình ko sang, rồi bất ngờ có mặt, pháo hoa bay đầy đầu, 1 chàng đẹp trai như hàn quốc mang hoa và bánh tới tặng em.
    Dân tình ở đó cứ là phải trố mắt.
    8 h em qua cầu long biên, gió và mưa nhẹ cứ vi vút, dừng lại một chút, em bát đầu gọi điện.
    Mẹ...làm éo j` mà gọi mãi ko được, toàn bảo là ko có sóng, đúng là ở bên hay mất sóng thế. Gọi đi gọi lại. ko song.
    Em quyết định đi tiếp luôn. Nhưng mà mình éo biết nàng đang ở đâu thì sang đó mò mẫm thế nào.
    Nhưng cứ đi. 5 phút lại gọi 1 lần. Ko được. Chẳng lẽ máy nàng hết pin hả?
    Lúc này thấy lạnh quá, bụng lại đói đói. Sao hôm nay mình ngu thế ko biết.
    8h30 em sang tới nơi sau đoạn đường cao tốc bụi mù. Đi vòng quanh tìm nhà mấy đứa bạn nàng mà mình biết.
    Trời tối và ko thạo đường, 9h ko tìm ra, lại gọi điện lại ko được.
    Các ý tưởng ko tốt len vào đầu em.
    Em nghĩ, nếu máy hết pin thì nàgn phải tìm cách gọi cho em chứ,
    mà bây h 2 máy gần nhau thế này rồi mất sóng làm sao.
    9h30 em tìm đc nhà đứa bạn thân nàng, nhưng ko có ai ở nhà.

    Em thay đổi kế hoạch, tính ngồi chờ. 11h éo có ai vể cả. Em thất vọng và quyết định ra về
    12, nằm trên giường em nhán tin chúc mừng sinh nhật, tin nhắn

    avai, ô lại có sóng, em gọi ko có ai nhấc máy. Sinh nhật của nàng nhưng nàng ko cần mình

    Chiều hôm sau em mới thấy nàg gọi lại, giọng em rầu rầu.
    nàng nói vài điều về việc làm song bài tập, rồi cúp máy.
    Em bực quá, ko hiểu nàng nghĩ j`
    Đến tối nàng đã về HaNội,em gọi điện hỏi về việc tối qua và trình bày tất cả những j` em làm, nàng giận em, bực em, bảo em tra khảo nàng.
    Rồi khóc huhu, cúp máy
    Em lại gọi, rồi nàng khóc huhu, thú tội rằng tối qua em đi chơi với người khác, 1 bạn trai đang tán em,
    cùng với cả nhóm bạn của em.
    Và nàng xin lỗi vì đã thích bạn trai kia,
    đã ko gặp đi với em vào ngày hôm qua.
    Em vừa giận, vừa bực vừa bất ngờ, nhưng nó đã trong cái ngờ của em nên em cũng ko sốc lắm.
    Em vẫn bình tĩnh nói chuyện, ko hỏi j` thêm nữa
    Nàng bảo rằng, anh bỏ em đi, em có lỗi với anh, anh ko thể chấp nhận đc em đâu.
    Em thấy tình yêu của mình bao lâu nay đẹp là thế vì 1 chút thích vu vơ mà h đây mình đánh mất thì thật ngu,
    nên em chọn giải pháp nói năng bình tĩnh, hỏi cặn kẽ, kéo dài thời gian và giải tỏa tâm lý cho nàng.
    Còn bực dọc của em, em gạt hết sang 1 bên
    Giá mà chuyện chỉ có như thế.... nhưng em tạm dừng bút 1 chút đã




    Được chiker sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 14/01/2009

    Được chiker sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 14/01/2009
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đang đợi chú post tiếp, nhưng chắc chả cần. mấy vụ như chú trên này là thường xuyên, giờ mà nói đi nói lại thì hoá ra anh lại là thằng nhiều chuyện, thôi chú cứ viết ra cho thoả mãn, rồi chú tìm mấy cái topic tựa tựa thế này mà đọc.
    Có điều, trước khi gào thét như thế thì xem lại mình trước coi, có gì đó khúc mắc từ lúc quen tới bây giờ để cuối cùng đó là kết cục.
    Xem lại mình đi, đừng lười
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Xem lại mình nhưng xem nhanh nhanh thôi nhé
    Nhiều khi cũng chẳng vì cái gì đâu có tìm hoài cũng chả thấy
    Tình yêu cũng giống như sợi dây cao su kéo căng, một người đã buông một đầu mà người kia còn cố giữ thì chỉ đau tay thôi.
    Đứng dậy nhanh nhé
  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đời làg thế đấy bác ạ,Gái nó bạc lắm.Có thể bỏ tất cả để chạy theo 1 đứa ất ơ nào đó,cho dù mới gặp 1 vaì lần.Với trường hợp này em hiểu tâm trạng chủ topic rất đau,Nhưng rồi sẽ phải đứng dậy,với cái loại dâm phụ đó thì tiếc để mà làm gì.Như em là em lôi vào nhà nghỉ rồi vứt mẹ nó vài tờ tiền vào mặt,coi như 1 con hàng,
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ai cản bạn ấy đi.

    Nói thật mình đau khổ chỉ thiệt mình thôi, mình có vật vã, uống thuốc ngủ, chết đi, gái nó cũng chỉ buồn 30''.Không có cái trường đoạn than khóc vật vã,vò đầu bứt tai, nằng nặc đòi chôn theo quan tài đâu. Thế nên suy nghĩ kĩ, thanh thản mà chấp nhận là trên đời nó có những chuyện trái khoáy ấy, thanh thản mà chấp nhận. Mà bác ngon thế, em thấy sẽ sớm vượt qua thôi
  6. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    ôi dào ! nó chém gió chó ấy mà ! chưa gì đã sợ !
    gái nó hay có kiểu "trả thù vặt" theo cái cách làm anh em ta cảm thấy mất mát , uất ức ấy mà ! để làm j ?? vì chúng nó nghĩ chú "dám bỏ rơi" nó thì nó cũng bỏ rơi chú cái chơi !
    lên nhà nó ! hôn cho nó rách miệng ra cho anh xem nó có chết vì sướng ko !!!
  7. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói thế này: 3 lần phản bội và 3 lần tha thứ

    -----------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn bác cong050, xin bác tin rằng em ngon lành.
    Chuyện tình cảm của em cũng đang ngon lắm
    2 bên yêu cả những thói xấu của nhau, và tính sang năm cưới
    2 tháng trước truyện này bọn em đã xxx hoàn toàn, cảm thấy đời hạnh phúc, chỉ chờ ngày vu quy.
    -----------------------------------------------------------------------
    Tiếp truyện vừa rồi.
    Em hỏi nàng có yêu em ko, nàng thưa, còn yêu lắm và ko muốn xa tý nào.
    Nàng đổ tội: tại nó cưa em quá, em ko biết phải làm sao, nó làm em cảm động!
    Nàng nói: lúc đầu nó cưa em, em từ chối mãi, rồi nó cũng thôi

    sau đó nó quay lại cưa tiếp bằng mấy câu truyện đau khổ vì yêu thầm em đã lâu, nay sắp ra trường phải thổ lộ.
    Rồi nàng thuật lại luận điệu của gã kia: trước đây anh ko cưa em vì ko muốn phá vỡ hạnh phúc của em. Sau rồi anh thấy làm thế ko phải là vì em mà là vì thằng người yêu của em, anh ko hi sinh nữa.
    Thế là người yêu của em đổ rầm
    Mà đổ từ trước khi sinh nhật cơ, em ko biết j` nên ở nhà nàng vẫn đi chơi với em rất vui
    Nàng chơi chò bắt cá 2 tay
    Nàng tiếp: em định ra trường là cũng thôi luôn
    Em nghĩ thầm: thế hóa ra là lợi dụng thằng kia hả, sao mà em lại tệ thế.
    Thà chia tay anh rồi đến với nó có phải là chơi đẹp ko?
    Rồi em hỏi, em đã cầm tay cầm chân ôm hôn j` chưa --> để đo mức độ sâu sắc. Nàng chối bay.
    Em tin nàng, và tha thứ, bảo nàng cắt đứt với thằng đó đi. Em tạm nuốt hết sự đau khổ khi trái tim của người mình yêu trao cho kẻ khác, nàng ko cần đến mình vào đêm sinh nhật nàng
    Nhưng giá như tất cả chỉ có thế .... huhu
  8. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    1 lần bất tin, vạn lần bất tín (hoặc cái gì đó tương tự như thế)
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chú này thấy cũng nhẵn mặt lê la trên cái cốc này mà sao phát biểu thiếu chín chắn thế nhể
    Gái nó chơi trò "trả thù vặt" là lúc nó còn yêu thương mình kìa, còn với chú này thì nó mong cho chú ấy "thù" nó tận xương tuỷ, rồi tha cho nó đi với trai khác.
    Giờ mà lên hôn nó rách miệng ra thì nó không chết vì sướng mà sẽ chết vì mất máu. Rồi nó gửi cho chú chủ topic một cái cháp hầu toà vì tội xâm phạm, đánh đập và cưỡng hiếp.
    100 vụ thì 99 vụ thế này không có đường cứu chữa, chỉ ngậm ngùi vì mình thiếu quyết đoán, để cho mấy con nhóc nó đú với thằng nó thấy ngon hơn. Rồi thì 98 con trong những vụ thế này sẽ quay lại vả nói "xin lỗi anh, em đã làm anh đau". Nhưng trong tâm nó thì thế này "cảm ơn anh, vì anh đau khổ thế thằng kia nó mới hiểu giá trị của em". Nhục ác liệt khi đau khổ vì nó đấy
  10. ryandantes

    ryandantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chuyện như thế này mà bác vẫn "nàng", "ngoan ngoãn", "nhân ái" ^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này