1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

x0x0x Em muốn CHẾT quá...em bị PHẢN BỘI dã man quá! xOxOx Giúp em đứng dậy với! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiker, 14/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    định chửi thêm vài câu nhưng thấy nhiều ông chửi toàn câu ác kinh, mình ko đọ nổi nên thôi
    ông này bị hình thức đàn bà nó làm mờ mắt rồi, đố mà bỏ nổi nó
  2. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    e ấy đang rất buồn vì muốn cho chim của bồ ăn nhưng nó lại k ăn, còn thằng người yêu muốn cho chim mình ăn thì e ấy lại đe.o'' cho. đời đến là bạc ác
  3. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ái chà !
    chết vì gái ! làm quỉ cũng phong lưu.
    nghĩ ngợi nhiều nhỉ
    nghĩ nhiều thế thì đừng có cưới
    cứ múc đều đều
    khi nào kiếm được hàng tốt hơn
    hoặc khi nòa hàng nát
    thì ...
  4. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Góp gạch xây tường gấp
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    @ Chết chửa . sao lại gọi em nó là Điếm với chả đĩ . ghê quá làm gì đến . Có khi chủ topic :"phải cám ơn em nó vì nhờ có người như em nó thì chú mới lớn hơn lên , cái quan trọng là có lớn được hay ko ???"
    @ Còn về chuyện xinh thì đương nhiên là dễ bị cám dỗ rồi ở đây chắc chả ít topic " Đồn có địch là đồn phải đánh " . Thôi biến đau thương thành hành động . Chỉnh đốn bản thân đi thôi ...
    * Gái xinh ai chả thích ... để lâu ... nên mới ra cơ sự này ý mà
  6. Yakuzaa

    Yakuzaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khổ không muốn nói gì thêm vì nhiều người nói quá rồi chỉ thấy thương hại cho chủ Topic rơi vào trường hợp ******** nhất mà một thằng đàn ông có thể trải qua mà thôi nhưng mà thế cũng tốt để tỉnh cho sớm chứ không cưới rồi mỗi tháng nó lại bị một thèng cưa đổ thì cứ gọi là bách nhục
    Chúc chú sớm bình ổn và quên nó nhanh cho đời đỡ mỏi
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cẩn thận hem lại đổ vỏ đấy !
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chửi thì chửi thế
    chứ anh khinh con kia 10 thì anh cũng bắt đầu ghét ghét chú chủ topic rồi đấy
    thứ nhất:nếu mà yêu thật thì chú không bao h đưa cái topic này lên đây mà khóc lóc,nếu mà yêu thật sự,thì kể cả ny chú có làm đĩ thật,có bị trăm thằng phang phập thì chú vẫn phải luôn trong tư thế sẵn sàng hy sinh cho em nó bất cứ cái jì mà chú có,có nhục cũng được....nhưng thế mới gọi là yêu ...
    thứ hai: nếu mà chú cảm thấy mình ngu,mình nhục,mình bị cắm sừng,bị phản bội thì chú nghỉ mẹ nó đi,thế thôi nhá
  9. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em cảm ơn các bác. Cảm ơn lắm lắm.
    Em giật tít cho giật gân thế thôi vì mong đc các bác quan tâm mà, em đau đớn thế nào đi nữa cũng ko bao h em chết đc.Nhưng quả thật là nỗi đau nhàu nát thân xác ghê lắm.
    Nhưng em đang bực, Mẹ ...có bác nào chửi em cẩn thận em điên lên
    thì xin bác tý tiết đấy, có vào bị sử bắn chắc em cũng éo ngại đâu
    Sang ngày hôm nay, ngày thứ 2, tâm trí em đã bình ổn hơn. 1 phần nhiều là nhờ các bác, 1 phần là em cũng chán chẳng buồn chết rồi.
    Có 1 vấn đề, các bác đọc chưa kỹ nên hiểu nhầm......
    -------------------------------------------------------------------------
    1...)Chuyện đó sảy ra vào sn năm ngoái của nó-- lúc đó em chỉ biết 1
    nửa sự thật.( tức là chỉ đơn thuần cảm nắng, chứ chưa đụng chạm j`)
    2...)1 năm sau, tức là hôm qua, em mới biết tòan bộ sự thật. Do em
    đã suy luận, nghi ngờ và dứt điểm hỏi thẳng nó. Nó và thấy
    em buồn phiền quá, thương em nó đành thú nhận hết với em (em
    nghĩ rằng đến nước đấy rồi thì tất cả điều nó nói là sự thật )

    3..) Trong 1năm qua nó hoàn tòan sống ngoan ngoãn dưới sự quản
    lý của em.Nó đổi số điện thoại, xóa ních. Ra trường rồi thằng kia về quê hết rồi. Tất cả sự việc bị phát tác đúng vào hôm sn là dừng lại hẳn.
    4..) Chính nó cũng thấy ghê tởm chính mình, nó bảo ko hiểu tại sao
    nó lại làm thế. Nó hứa rằng sau này ko bao h thế. Em quan sát thấy tự nhiên nó rất ghét uống rượu có lẽ cũng vì chuyện đó
    5) nó thú thực gần như cầu xin là ko muốn xa em nhưng nó vẫn khuyên em nên bỏ nó. Nó chờ đợi quyết dịnh của em.---> nó biết thân biết phận.
    6) Điều này rất quan trọng, là nó hoàn toàn có thể ko nói ra sự thật,
    và tiếp tục lấp liếm, em cũng ko thể biết đc. Nhưng h đây nó đã nói
    ra---> 1 hành động rất có lương tâm( còn nó kể chi tiết thế là vì em
    hỏi từ đầu tới đuôi, cặn kẽ chân tơ kẽ tóc, lúc đấy đang điên mà các
    bác)
    7) Em biết từ lâu lắm rồi, tính tình nó không bình thường, bác quarker cũng ko thể giải thích nổi tâm lý nó đâu. Vì thế Cậu truyện của em ko bình thường cũng là chuyện thường. Giống cái phim TRẠNG VẠNG ấy, phát hiện nó là macarong mà em vẫn yêu. Tình yêu của em hoàn toàn ko vụ lợi, ích kỷ. Nhưng đến mức bây giờ thì em ko đỡ được....
    --------------------------------------
    Vì thế cái vụ 7 đêm đó , dù bi hài nhưng em nghĩ nó chẳng có lý do j` mà ko nói thật nữa.
    Thằng kia theo em biết chưa yêu bao h, và có thể nó gà, hoặc yếu sinh lý.
    Kế hoạch của em trong những ngày tới là: được trăng hay chớ
    Sáng Hôm nay sang nhà nó, mẹ nó rất quý mình, còn bảo mình
    mang cam mẹ nó mới mua về biếu nhà mình nữa chứ. 2 nhà quý
    nhau và quý 2 đứa bọn em cứ như j`. Nghĩ mà sót lòng.
    Bạn gái em bây h, mỗi khi em động vào, đều sợ em cảm thấy khó chịu
    -------------------------------------
    Thưa các bác
    Việc trả thù nó cũng là cách hay, nhưng hết tình còn nghĩa. hô hô.
    Em thề với các bác, nó yêu em lắm nó mà mất em thôi thì đời nó
    cũng đau khổ vãi sầu ( cứ tin em đi đừng hỏi tại sao)
    Cũng là... mối tình đầu 5 năm đầu gối tay ấp, bỏ nó thì bỏ, chứ là đàn
    ông đàn ang em ko muốn trả thù j` hết.
    Bác HKGH có em nào ngoan ngoan xinh xinh, làm mai cho em với.
    Thông tin của em nè: 23 tuổi,1,75cm, 57kg có học thức, ưa nhìn, gia cảnh tạm ổn, Sinh lý tốt. Nghiêm túc trong tình cảm hehe!
  10. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Có ông vẽ chuỵên làm phiền anh e...mất thời gian kinh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này